

Chắc các bạn ai cũng biết về câu
"Con người ta thường chỉ biết trân trọng thứ gì đó sau khi mất đi"
Bạn có suy nghĩ gì sau khi đọc nó??
Ban đầu mình cứ cho câu trên luôn đúng cho tới khi đọc câu "Không phải là sau khi mất đi bạn mới biết quý, mà là bạn chưa gặp được thứ tốt hơn ban đầu thôi"
Đọc xong thấy hoang mang cực độ, hiện tại mình chẳng xác cho định được câu nào là đúng cho mọi trường hợp, có lẽ là tùy tình huống chăng?
Mọi người nghĩ sao khi đọc xong cả hai câu.....
"Con người ta thường chỉ biết trân trọng thứ gì đó sau khi mất đi"

Bạn có suy nghĩ gì sau khi đọc nó??
Ban đầu mình cứ cho câu trên luôn đúng cho tới khi đọc câu "Không phải là sau khi mất đi bạn mới biết quý, mà là bạn chưa gặp được thứ tốt hơn ban đầu thôi"

Đọc xong thấy hoang mang cực độ, hiện tại mình chẳng xác cho định được câu nào là đúng cho mọi trường hợp, có lẽ là tùy tình huống chăng?

Mọi người nghĩ sao khi đọc xong cả hai câu.....
