Lý thuyết mới về tình cảm con người

T

thesilentheart

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Hi,không biết có phải lý thuyết mới ko,đây là những nhận xét mình nghĩ ra khi đi dạo Sài Gòn...

Lý thuyết Hội tụ :
Bạn sẽ thích người tập trung nhiều nét quen , và yêu người tập trung tối đa các nét quen.

Định nghĩa "Nét quen" : là những nét đẹp về hình thể,tính cách,mà bạn ấn tượng và thích thú,hoặc bạn tập trung vào . Những nét ấy sẽ in hằn vào não bạn.

Điều đó giải thích cho một số quan điểm khác nhiên đối với sắc đẹp của con người.Nghĩa là cùng quan sát một con người,đối với bạn A là xấu,nhưng đối với bạn
B là đẹp.Vậy thì tại sao ?

Nếu ta thừa nhận lý thuyết trên,ta sẽ thừa nhận môi trường quan sát của A và B khác nhau,dẫn đến sự tiếp thu các nét quen khác nhau.Nói một cách đơn giản,khi A sống trong một làng thổ dân,các cô gái đều rất đầy đặn,và cổ dài (chẳng hạn),đối với A,sự tập trung diễn ra và dẫn đến sự tiếp thu các nét quen về những người A gặp dẫn đến quan niệm khác của A về sắc đẹp,do đó nếu cho A thấy siêu mẫu trái đất đi chăng nữa (theo chúng ta),A vẫn cho là xấu :D ...Còn B tiếp thu các nét quen có thể nói là phổ biến của đa số con người hiện đại, về dáng chuẩn của siêu mẫu,về ánh mắt đẹp...nên B sẽ nhận ra ngay siêu mẫu ấy đẹp.

Nhưng có khi ta thừa nhận một người đẹp,ta vẫn yêu người xấu hơn ,Tại sao ? do ta tiếp thu những nét quen trong xã hội quanh ta,nên người ta yêu sẽ tập trung tối đa những nét quen ấy,và từ đó sinh ra tình yêu của ta đối với người ấy.Nghĩa là những nét quen ấy sẽ tạo cảm giác về tình cảm cho chúng ta hơn,và càng nhiều nét quen,cảm giác sẽ càng nâng cao và thăng hoa thành tình yêu >:D<

Một ví dụ nữa nhé,ta làm quen với 1 người bạn ko được đẹp lắm,nhưng trải qua thời gian,ta và người bạn ấy rất hợp,và não chúng ta tiếp thu những nét quen về người bạn ấy.Khi ấy,nếu ta gặp một người có đẹp hơn người bạn của chúng ta nhưng ta vẫn thừa nhận người bạn của chúng ta dễ thương hơn :p

Do đó,khi bạn yêu một ai đó,đơn giản là người đó tập trung nhiều nét quen mà não bạn lưu trữ,và điều đó tạo cảm giác dễ chịu và hạnh phúc hơn cho bạn.
Vậy thì nếu bạn đã có người yêu,thì hãy yêu hết lòng người ấy.ko nên nghe lời thiên hạ yêu siêu mẫu chi,bởi vì người ấy thực sự ko hề xa lạ với bạn,não bạn luôn hình dung sẵn người ấy,chỉ chờ có dịp để nó tái hiện cho bạn xem thôi :>

Nghiên cứu của một gã sinh viên nghèo-xấu xí-cô đơn B-)
Ngày 20/1/2008 - Trên đường dạo đêm Sài Gòn
-------------------------------------------------------------------
Dám nghĩ khác sẽ vạch phá thời đại mới , cố nghĩ lảm nhảm nhiều hơn nhé,các bạn,có khi những ý tưởng nhảm nhí của bạn sẽ khai sáng một kỷ nguyên mới của nhân loại đó >:)
 
T

thesilentheart

Đây là một bài nghiên cứu tâm lý câp thấp ở mức tương đối.
Mọi thắc mắc cụ thể xin tự tìm câu trả lời :D
 
Top Bottom