Tâm sự Lớp trưởng

cool boy

Học sinh chăm học
Thành viên
3 Tháng ba 2019
352
645
96
Hưng Yên
QQ
Là mảnh ghép nhỏ nhưng quan trọng nhất của cả lớp, lớp trưởng chính là người gánh trách nhiệm nặng nề nhất, hi sinh thầm lặng nhất và cũng có công lao lớn nhất trong việc tạo ra bản sắc riêng cho mỗi tập thể. :Rabbit20

Nhưng cụ thể công việc cũng như gánh nặng mà các bạn lớp trưởng phải chịu, thì lại rất ít người thấu. Họ chỉ chăm chăm nhìn vào những lỗi rất nhỏ của lớ trưởng mà chỉ trích thậm chí mắng nhiếc, xúc phạm họ thậm tệ mà quên rằng lớp trưởng cũng chỉ là một học sinh bình thường. :Rabbit37

Đáng buồn thay, một số bạn thậm chí còn chia bè, kéo cánh tẩy chay lớp trưởng chỉ vì lớp trưởng đã "méc" cô, phê bình thẳng thắn những lỗi sai của các bạn trong tuần, làm các bạn "muối mặt" với cô và cả lớp. Vậy thì tại sao lúc ấy các bạn không tự nhìn lại bản thân mình? Người ta nói "Không có lửa làm sao có khói?", đúng không nhỉ?
Em gái mình làm lớp trưởng, nhiều lúc mình thấy em stress đến phát khóc vì vừa phải gánh vác việc của bản thân, vừa phải đứng ra lo việc của lớp :rongcon2
Thử một lần đặt mình vào vị trí của lớp trưởng, suy nghĩ và cảm nhận, bạn nhé!
:rongcon1
Nào, chia sẻ với mình về lớp trưởng lớp bạn đi :Rabbit10

lớp trưởng tớ được cả lớp yêu quý cơ
cậu ý mắc lỗi là cả lớp hiểu và giúp cậu ấy cơ
rất nhiều người muốn ngồi với cậu ý
cứ cuối tuần là hàng ngàn ý kiến muốn chuyển chỗ ngồi với lớp trưởng
lớp trương tớ mà buồn là cả bọn xâu xúm vào thi nhau an ủi
tóm lại là không có chuyện ấy
tại lớp trưởng mik công bằng và hiền, không bao che với cả cậu ý cũng mũn mĩn đáng yêu
 

Phạm Mỹ Châu

Học sinh chăm học
Thành viên
17 Tháng chín 2018
198
117
71
21
Hải Phòng
Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm
Em là lớp phó! Thân với lớp trưởng, hai chúng em thân nhau chúng cứ bảo chúng em bao che cho nhau!
Haizzz! Nhưng được cái lớp trưởng lớp em hiền lắm, không có mét "xàm" đâu!
Mấy đứa lớp em chịu "nghe lời" em và lớp trưởng lắm nên khỏe!
mk cũng từng là lớp phó hồi cấp I với II rồi, bây giờ không phải làm cảm thấy thoải mái thật
mk với lớp trưởng cũng thân nhau lắm nên lúc nào cũng chia sẻ cho nhau
khổ nỗi lúc nào cũng bị nói xấu sau lưng nữa chứ:(
rồi còn thầy chủ nhiệm lúc nào cũng lôi 2 đứa ra tra hỏi đủ thứ, bắt điều tra này nọ...
đúng khổ.............
 

Hà nội phố

Học sinh chăm học
Thành viên
3 Tháng chín 2017
588
371
101
Hà Nội
Trường THCS Hát Môn
Là mảnh ghép nhỏ nhưng quan trọng nhất của cả lớp, lớp trưởng chính là người gánh trách nhiệm nặng nề nhất, hi sinh thầm lặng nhất và cũng có công lao lớn nhất trong việc tạo ra bản sắc riêng cho mỗi tập thể. :Rabbit20

Nhưng cụ thể công việc cũng như gánh nặng mà các bạn lớp trưởng phải chịu, thì lại rất ít người thấu. Họ chỉ chăm chăm nhìn vào những lỗi rất nhỏ của lớ trưởng mà chỉ trích thậm chí mắng nhiếc, xúc phạm họ thậm tệ mà quên rằng lớp trưởng cũng chỉ là một học sinh bình thường. :Rabbit37

Đáng buồn thay, một số bạn thậm chí còn chia bè, kéo cánh tẩy chay lớp trưởng chỉ vì lớp trưởng đã "méc" cô, phê bình thẳng thắn những lỗi sai của các bạn trong tuần, làm các bạn "muối mặt" với cô và cả lớp. Vậy thì tại sao lúc ấy các bạn không tự nhìn lại bản thân mình? Người ta nói "Không có lửa làm sao có khói?", đúng không nhỉ?
Em gái mình làm lớp trưởng, nhiều lúc mình thấy em stress đến phát khóc vì vừa phải gánh vác việc của bản thân, vừa phải đứng ra lo việc của lớp :rongcon2
Thử một lần đặt mình vào vị trí của lớp trưởng, suy nghĩ và cảm nhận, bạn nhé!
:rongcon1
Nào, chia sẻ với mình về lớp trưởng lớp bạn đi :Rabbit10

làm lớp trưởng tiểu học+cấp 2 thực sự rất mệt vì khi đó các thành viên trong lớp chưa phát triển toàn diện về nhận thức(mik có làm lớp trưởng hồi cấp 1, thực sự là lớp mik là cái lớp nghịch chưa có tiền lệ lớp nào nghịch như thế trc đây, mỗi lần đi quản lớp là y như rằng chẳng đứa nào coi mik ra gì, kiểu như là lời nói k có trọng lượng lúc ý mik còn suýt bị trầm cảm luôn) nhưng mà khi lên cấp 3 mà dc làm cán bộ lớp thôi thì sẽ dc thầy cô "yêu quý" rất nhiều..............đúng là lớp trưởng nhiều lúc dc thầy cô HƠI thiên vị một chút, nâng đỡ một chút nhưng mà làm lớp trưởng rất mệt, lúc nào lớp bị giờ khá hoặc lớp có vụ gì lớn lớn là y như rằng lớp trưởng sẽ bị hỏi đến đầu tiên, ghi nhiều tên thì bị bọn nó ghét, k ghi j thì thầy cô mắng, sống sao cho vừa lòng xã hội???:Tuzki37.........Lớp trưởng lớp mik thì trc đây khi ms làm thì thực sự rất ghét nó vì nó lúc nào cx điểm cao hơn mik, dc thầy cô nâng đỡ nhưng mà nhớ lại quãng thời gian hồi c1 mik cx làm lớp trưởng nên cx đồng cảm cho nó.......đó là lúc nó ms làm lớp trưởng, chưa có kinh nghiệm j...........còn bây giờ thì rất hòa đồng với con dân, giảng bài cho các bạn nè, chỉ ra lỗi sai của các bạn, *nói nhỏ* "Trước mặt thầy cô thì ra vẻ ngoan hiền nhưng sau lưng thì là một con gấu hung dữ, còn vận động"toàn dân", chỉ cho con dân chỗ chép bài, chỗ nào chép bài đáng tin cậy nhất..................nhiều lúc cx thấy đáng ghét nhưng mà thôi, phải thân với quan chức nhà nước thì ms sống tốt dc trong lớp hehe:Tuzki50................
 

Âu Dương Khiết Băng (Minz)

Học sinh
Thành viên
9 Tháng ba 2019
91
57
46
20
Bà Rịa - Vũng Tàu
THPT Vũng Tàu
Là mảnh ghép nhỏ nhưng quan trọng nhất của cả lớp, lớp trưởng chính là người gánh trách nhiệm nặng nề nhất, hi sinh thầm lặng nhất và cũng có công lao lớn nhất trong việc tạo ra bản sắc riêng cho mỗi tập thể. :Rabbit20

Nhưng cụ thể công việc cũng như gánh nặng mà các bạn lớp trưởng phải chịu, thì lại rất ít người thấu. Họ chỉ chăm chăm nhìn vào những lỗi rất nhỏ của lớ trưởng mà chỉ trích thậm chí mắng nhiếc, xúc phạm họ thậm tệ mà quên rằng lớp trưởng cũng chỉ là một học sinh bình thường. :Rabbit37

Đáng buồn thay, một số bạn thậm chí còn chia bè, kéo cánh tẩy chay lớp trưởng chỉ vì lớp trưởng đã "méc" cô, phê bình thẳng thắn những lỗi sai của các bạn trong tuần, làm các bạn "muối mặt" với cô và cả lớp. Vậy thì tại sao lúc ấy các bạn không tự nhìn lại bản thân mình? Người ta nói "Không có lửa làm sao có khói?", đúng không nhỉ?
Em gái mình làm lớp trưởng, nhiều lúc mình thấy em stress đến phát khóc vì vừa phải gánh vác việc của bản thân, vừa phải đứng ra lo việc của lớp :rongcon2
Thử một lần đặt mình vào vị trí của lớp trưởng, suy nghĩ và cảm nhận, bạn nhé!
:rongcon1
Nào, chia sẻ với mình về lớp trưởng lớp bạn đi :Rabbit10

lớp trưởng lớp tui dễ thương lắm nhé, vs lại là lớp tui rất hòa đồng nên cũng không có chuyện tẩy chay đâu a~~~
nói chung là lớp trưởng lớp tui hiền vsf dễ thưn, hỏng có gì để nói hết, bạn í tâm lý cực kỳ luôn
 

Waharu

Học sinh
Thành viên
2 Tháng chín 2017
193
191
46
Phú Yên
Thpt Nguyễn Huệ
Lóp trưởng là một trong 2 dạng như sau :
- Một là , đứa học giỏi , là con nhà người ta nhưng khi la kêu cả lớp im lặng thì vô dụng :cool:
- Hai là, đứa học bình thường , là trùm lớp, la lên là con dân hùa theo luôn :W

Lớp trưởng lớp mình là " con nhà người ta " chính hiệu luôn , bạn ấy học rất giỏi, đứng nhất lớp, đặc biệt giỏi Hóa,dường như môn nào bạn ấy cũng làm được và còn rất tích cực trong các hoạt động của lớp trường, tốt bụng ga lăng và rất hòa đồng với mấy bạn , không chơi game xài fb gì luôn
(mới dùng năm nay thôi ), bài nào cô giao cũng " giải quyết " hết, là thánh chứ không phải người nữa:MIM11, ngồi bàn cuối toàn mấy bạn lì, nhây mà bạn ấy vẫn " tâm bất động giữa dòng đời nhiều động " :rolleyes: :p. Đặc biệt thú vị ở bạn ấy, khi bạn ấy đứng gần tụi con trai mình thấy chỉ toàn " đam " thôi :W, tuy là " lớp trưởng đại nhân " nhưng khi bạn ấy bảo cả lớp im lặng thì vô dụng :Tonton3. Đấy là tất tần tật vè lơp trưởng của lớp mình :MIM1
 
Last edited by a moderator:

Tứ Diệp Thảo TFBOYS

Học sinh
Thành viên
2 Tháng tư 2019
16
39
21
17
Nghệ An
THCS Nguyễn Trường Tộ
Cảm ơn anh vì đã hiểu cho lớp trưởng chúng em.
Nhiều cái giữa lớp trưởng và cả lớ còn bất hòa, các bạn ấy nghĩ làm lớp trưởng rất suớng, chỉ cần đứng chỉ tay 5 ngón nhưng hầu như cái gì liên quan đến lớp, lớp trưởng lại phải đứng ra chịu tội. Nếu khen thì cô sẽ khen chung nhưng nếu có lỗi, lớp trưởng sẽ phải chịu nhiều nhất :(
đúng rồi bn

Là mảnh ghép nhỏ nhưng quan trọng nhất của cả lớp, lớp trưởng chính là người gánh trách nhiệm nặng nề nhất, hi sinh thầm lặng nhất và cũng có công lao lớn nhất trong việc tạo ra bản sắc riêng cho mỗi tập thể. :Rabbit20

Nhưng cụ thể công việc cũng như gánh nặng mà các bạn lớp trưởng phải chịu, thì lại rất ít người thấu. Họ chỉ chăm chăm nhìn vào những lỗi rất nhỏ của lớ trưởng mà chỉ trích thậm chí mắng nhiếc, xúc phạm họ thậm tệ mà quên rằng lớp trưởng cũng chỉ là một học sinh bình thường. :Rabbit37

Đáng buồn thay, một số bạn thậm chí còn chia bè, kéo cánh tẩy chay lớp trưởng chỉ vì lớp trưởng đã "méc" cô, phê bình thẳng thắn những lỗi sai của các bạn trong tuần, làm các bạn "muối mặt" với cô và cả lớp. Vậy thì tại sao lúc ấy các bạn không tự nhìn lại bản thân mình? Người ta nói "Không có lửa làm sao có khói?", đúng không nhỉ?
Em gái mình làm lớp trưởng, nhiều lúc mình thấy em stress đến phát khóc vì vừa phải gánh vác việc của bản thân, vừa phải đứng ra lo việc của lớp :rongcon2
Thử một lần đặt mình vào vị trí của lớp trưởng, suy nghĩ và cảm nhận, bạn nhé!
:rongcon1
Nào, chia sẻ với mình về lớp trưởng lớp bạn đi :Rabbit10

mik đây làm lớp trưởng cũng không thấy vất vả cho lắm. Đi đâu cũng có người bám dai như đỉa, mà ko phải 1 người mà là một nhóm người. Mấy bạn nam cũng không ai ghét cả (I am Girl). Mik nghĩ nếu mà muốn làm lớp trưởng tốt đc cả lớp quý thì cũng nên đặt mik và bản thân mỗi người để biết họ muốn gì. nếu bn mắc lỗi nhỏ thì nhắc nhở rồi bỏ qua nhưng còn tái phạm thì sẽ nói với giáo viên. Đứng đầu 1 lớp thì cũng phải học thật giỏi thì tụi nó mới nể nhưng cũng phải khiêm tốn. Năm ngoái mik làm lớp phó, bn lớp trưởng kia cũng học ất giỏi nhưng lại hay khoe nên chẳng đc lòng lớp. Mik là người đứng đầu một lớp đương nhiên phải chịu trách nhiệm về lớp và bt phân công nhắc nhở từng người làm gì.
Đó là nhứng chia sẽ của một người đang làm lớp trưởng. Hy vọng sẽ giúp cho những ai đang chán nản chức vụ này

Lóp trưởng là một trong 2 dạng như sau :
- Một là , đứa học giỏi , là con nhà người ta nhưng khi la kêu cả lớp im lặng thì vô dụng :cool:
- Hai là, đứa học bình thường , là trùm lớp, la lên là con dân hùa theo luôn :W

Lớp trưởng lớp mình là " con nhà người ta " chính hiệu luôn , bạn ấy học rất giỏi, đứng nhất lớp, đặc biệt giỏi Hóa,dường như môn nào bạn ấy cũng làm được và còn rất tích cực trong các hoạt động của lớp trường, tốt bụng ga lăng và rất hòa đồng với mấy bạn , không chơi game xài fb gì luôn
(mới dùng năm nay thôi ), bài nào cô giao cũng " giải quyết " hết, là thánh chứ không phải người nữa:MIM11, ngồi bàn cuối toàn mấy bạn lì, nhây mà bạn ấy vẫn " tâm bất động giữa dòng đời nhiều động " :rolleyes: :p. Đặc biệt thú vị ở bạn ấy, khi bạn ấy đứng gần tụi con trai mình thấy chỉ toàn " đam " thôi :W, tuy là " lớp trưởng đại nhân " nhưng khi bạn ấy bảo cả lớp im lặng thì vô dụng :Tonton3. Đấy là tất tần tật vè lơp trưởng của lớp mình :MIM1
mik là trường hợp 1. Học cũng tàm tạm (ko phải khoe nhưng mà không bt là do tụi trong lớp lắm chuyện hay sao mà đi đâu cũng có người bt tên hết) nhưng thỉnh thoảng tụi nó cứ xem mik là không khí, nói như ko luôn
 
Last edited by a moderator:

Waharu

Học sinh
Thành viên
2 Tháng chín 2017
193
191
46
Phú Yên
Thpt Nguyễn Huệ
mik là trường hợp 1. Học cũng tàm tạm (ko phải khoe nhưng mà không bt là do tụi trong lớp lắm chuyện hay sao mà đi đâu cũng có người bt tên hết) nhưng thỉnh thoảng tụi nó cứ xem mik là không khí, nói như ko luôn
Ừ bạn nói đúng r, làm lớp trưởng thì phải học giỏi thì mới có uy xíu, dù kêu cả lớp im nhưng ko thành , nhưng tụi bạn trong lớp cũng tin tưởng và yêu quí nhờ vào mình hơn nhiều :)
 

lam371

Học sinh gương mẫu
HV CLB Lịch sử
Thành viên
25 Tháng mười hai 2011
1,065
2,563
406
Bình Phước
Hogwarts School Of Witchcraft And Wizardry
Là mảnh ghép nhỏ nhưng quan trọng nhất của cả lớp, lớp trưởng chính là người gánh trách nhiệm nặng nề nhất, hi sinh thầm lặng nhất và cũng có công lao lớn nhất trong việc tạo ra bản sắc riêng cho mỗi tập thể. :Rabbit20

Nhưng cụ thể công việc cũng như gánh nặng mà các bạn lớp trưởng phải chịu, thì lại rất ít người thấu. Họ chỉ chăm chăm nhìn vào những lỗi rất nhỏ của lớ trưởng mà chỉ trích thậm chí mắng nhiếc, xúc phạm họ thậm tệ mà quên rằng lớp trưởng cũng chỉ là một học sinh bình thường. :Rabbit37

Đáng buồn thay, một số bạn thậm chí còn chia bè, kéo cánh tẩy chay lớp trưởng chỉ vì lớp trưởng đã "méc" cô, phê bình thẳng thắn những lỗi sai của các bạn trong tuần, làm các bạn "muối mặt" với cô và cả lớp. Vậy thì tại sao lúc ấy các bạn không tự nhìn lại bản thân mình? Người ta nói "Không có lửa làm sao có khói?", đúng không nhỉ?
Em gái mình làm lớp trưởng, nhiều lúc mình thấy em stress đến phát khóc vì vừa phải gánh vác việc của bản thân, vừa phải đứng ra lo việc của lớp :rongcon2
Thử một lần đặt mình vào vị trí của lớp trưởng, suy nghĩ và cảm nhận, bạn nhé!
:rongcon1
Nào, chia sẻ với mình về lớp trưởng lớp bạn đi :Rabbit10

Lớp mk có lớp trưởng là con trai, nó hơi ngáo nhưng nó là đứa học giỏi nhất lớp, nhiều lúc nó than làm lớp trưởng mệt lắm ,xin nghỉ mà cô chủ nhiệm ép nó làm rồi cuối tuần giao đống việc chả biết việc gì mà lúc nào cũng bị ăn chửi kể cũng tội, lớp mk cũng chia bè kéo phe nhiều lắm nó ko để ý lắm vấn đề này lắm
 

_haphuong36_

Cựu TMod Sử
Thành viên
15 Tháng mười 2019
995
2
1,482
151
17
Thái Bình
THPT Bắc Duyên Hà
Là mảnh ghép nhỏ nhưng quan trọng nhất của cả lớp, lớp trưởng chính là người gánh trách nhiệm nặng nề nhất, hi sinh thầm lặng nhất và cũng có công lao lớn nhất trong việc tạo ra bản sắc riêng cho mỗi tập thể. :Rabbit20

Nhưng cụ thể công việc cũng như gánh nặng mà các bạn lớp trưởng phải chịu, thì lại rất ít người thấu. Họ chỉ chăm chăm nhìn vào những lỗi rất nhỏ của lớ trưởng mà chỉ trích thậm chí mắng nhiếc, xúc phạm họ thậm tệ mà quên rằng lớp trưởng cũng chỉ là một học sinh bình thường. :Rabbit37

Đáng buồn thay, một số bạn thậm chí còn chia bè, kéo cánh tẩy chay lớp trưởng chỉ vì lớp trưởng đã "méc" cô, phê bình thẳng thắn những lỗi sai của các bạn trong tuần, làm các bạn "muối mặt" với cô và cả lớp. Vậy thì tại sao lúc ấy các bạn không tự nhìn lại bản thân mình? Người ta nói "Không có lửa làm sao có khói?", đúng không nhỉ?
Em gái mình làm lớp trưởng, nhiều lúc mình thấy em stress đến phát khóc vì vừa phải gánh vác việc của bản thân, vừa phải đứng ra lo việc của lớp :rongcon2
Thử một lần đặt mình vào vị trí của lớp trưởng, suy nghĩ và cảm nhận, bạn nhé!
:rongcon1
Nào, chia sẻ với mình về lớp trưởng lớp bạn đi :Rabbit10

Mình đã từng làm lớp trưởng, nhưng không áp lực như nhiều bạn nói. Mình nghĩ có lẽ do cách làm lớp trưởng của mỗi người. Bản thân mình năm đó luôn áp dụng "hình phạt vui vẻ" làm các bạn không xấu hổ nhưng thấm và không dám mắc lỗi nữa. Chẳng hạn:
- Đi học muộn lần 1: vẽ báo cho lớp
- Đi học muộn lần 2: làm chân sai vặt cho GVCN (như bê vở, thu bài làm, lấy hồ sơ,...)
- Đi học muộn lần 3: tham gia các hoạt động ngoại khoá và các CLUB của trường cho lớp (chỉ mình bạn đó tham gia thôi).
- Những lần vi phạm sau: GVCN xử lí
Mình cũng dành cả buổi sinh hoạt để báo cho các bạn hình thức phạt. Và chỉ lần tái phạm thứ 2 là các bạn ấy không phạm lỗi nữa. Từ đấy là lớp yên luôn, và mình cũng không vất vả như lớp trưởng cũ.
 
  • Like
Reactions: Waharu

Anh Tuấn Bùi

Banned
Banned
Thành viên
27 Tháng mười hai 2019
595
441
101
Hà Nội
THCS Quang Minh
Nghĩ lại thì làm lớp trưởng phải gánh nhiều gánh nặng. Nếu tình trạng nề nếp của lớp đi xuống chính lớp trưởng là người bị cô giáo mắng.
 

Maria Mariko

Banned
Banned
Thành viên
14 Tháng năm 2019
668
585
96
17
Nghệ An
THCS Quỳnh Hồng
Là mảnh ghép nhỏ nhưng quan trọng nhất của cả lớp, lớp trưởng chính là người gánh trách nhiệm nặng nề nhất, hi sinh thầm lặng nhất và cũng có công lao lớn nhất trong việc tạo ra bản sắc riêng cho mỗi tập thể. :Rabbit20

Nhưng cụ thể công việc cũng như gánh nặng mà các bạn lớp trưởng phải chịu, thì lại rất ít người thấu. Họ chỉ chăm chăm nhìn vào những lỗi rất nhỏ của lớ trưởng mà chỉ trích thậm chí mắng nhiếc, xúc phạm họ thậm tệ mà quên rằng lớp trưởng cũng chỉ là một học sinh bình thường. :Rabbit37

Đáng buồn thay, một số bạn thậm chí còn chia bè, kéo cánh tẩy chay lớp trưởng chỉ vì lớp trưởng đã "méc" cô, phê bình thẳng thắn những lỗi sai của các bạn trong tuần, làm các bạn "muối mặt" với cô và cả lớp. Vậy thì tại sao lúc ấy các bạn không tự nhìn lại bản thân mình? Người ta nói "Không có lửa làm sao có khói?", đúng không nhỉ?
Em gái mình làm lớp trưởng, nhiều lúc mình thấy em stress đến phát khóc vì vừa phải gánh vác việc của bản thân, vừa phải đứng ra lo việc của lớp :rongcon2
Thử một lần đặt mình vào vị trí của lớp trưởng, suy nghĩ và cảm nhận, bạn nhé!
:rongcon1
Nào, chia sẻ với mình về lớp trưởng lớp bạn đi :Rabbit10


Là mảnh ghép nhỏ nhưng quan trọng nhất của cả lớp, lớp trưởng chính là người gánh trách nhiệm nặng nề nhất, hi sinh thầm lặng nhất và cũng có công lao lớn nhất trong việc tạo ra bản sắc riêng cho mỗi tập thể. :Rabbit20

Nhưng cụ thể công việc cũng như gánh nặng mà các bạn lớp trưởng phải chịu, thì lại rất ít người thấu. Họ chỉ chăm chăm nhìn vào những lỗi rất nhỏ của lớ trưởng mà chỉ trích thậm chí mắng nhiếc, xúc phạm họ thậm tệ mà quên rằng lớp trưởng cũng chỉ là một học sinh bình thường. :Rabbit37

Đáng buồn thay, một số bạn thậm chí còn chia bè, kéo cánh tẩy chay lớp trưởng chỉ vì lớp trưởng đã "méc" cô, phê bình thẳng thắn những lỗi sai của các bạn trong tuần, làm các bạn "muối mặt" với cô và cả lớp. Vậy thì tại sao lúc ấy các bạn không tự nhìn lại bản thân mình? Người ta nói "Không có lửa làm sao có khói?", đúng không nhỉ?
Em gái mình làm lớp trưởng, nhiều lúc mình thấy em stress đến phát khóc vì vừa phải gánh vác việc của bản thân, vừa phải đứng ra lo việc của lớp :rongcon2
Thử một lần đặt mình vào vị trí của lớp trưởng, suy nghĩ và cảm nhận, bạn nhé!
:rongcon1
Nào, chia sẻ với mình về lớp trưởng lớp bạn đi :Rabbit10


lớp trưởng lớp mình cũng chẳng hơn lớp khác, cũng vậy, đặc biệt, lên cấp 2, ra chơi giữa các tiết được 5 phút mà cái bạn lớp trưởng bảo: "nếu vào học rồi , ai mà vào chỗ chậm 2 giây sẽ bị ghi vào sổ, nhưng may đó là năm ngoái, năm nay đỡ rùi :p
 

Hồ Phong Linh

Học sinh chăm học
Thành viên
21 Tháng mười hai 2019
672
618
106
Bình Định
Sao Fireee
Là mảnh ghép nhỏ nhưng quan trọng nhất của cả lớp, lớp trưởng chính là người gánh trách nhiệm nặng nề nhất, hi sinh thầm lặng nhất và cũng có công lao lớn nhất trong việc tạo ra bản sắc riêng cho mỗi tập thể. :Rabbit20

Nhưng cụ thể công việc cũng như gánh nặng mà các bạn lớp trưởng phải chịu, thì lại rất ít người thấu. Họ chỉ chăm chăm nhìn vào những lỗi rất nhỏ của lớ trưởng mà chỉ trích thậm chí mắng nhiếc, xúc phạm họ thậm tệ mà quên rằng lớp trưởng cũng chỉ là một học sinh bình thường. :Rabbit37

Đáng buồn thay, một số bạn thậm chí còn chia bè, kéo cánh tẩy chay lớp trưởng chỉ vì lớp trưởng đã "méc" cô, phê bình thẳng thắn những lỗi sai của các bạn trong tuần, làm các bạn "muối mặt" với cô và cả lớp. Vậy thì tại sao lúc ấy các bạn không tự nhìn lại bản thân mình? Người ta nói "Không có lửa làm sao có khói?", đúng không nhỉ?
Em gái mình làm lớp trưởng, nhiều lúc mình thấy em stress đến phát khóc vì vừa phải gánh vác việc của bản thân, vừa phải đứng ra lo việc của lớp :rongcon2
Thử một lần đặt mình vào vị trí của lớp trưởng, suy nghĩ và cảm nhận, bạn nhé!
:rongcon1
Nào, chia sẻ với mình về lớp trưởng lớp bạn đi :Rabbit10

Đúng là làm lớp trưởng rất khó.
Càng nghĩ lại càng thấy thương cho thèn lớp trưởng lớp tui.
Cái thèn đó nó không có học giỏi gì mấy, chỉ được cái nó lãnh đạo tốt và có phúc làm lớp trưởng thôi. Mà nó lại là con cô giáo nữa, nên mấy đứa hay bảo nó là nhờ "con ông cháu cha" để làm chức. Đôi lúc tui thấy nó buồn lắm, mà do cả 2 khác giới nên ít khi nói chuyện với nhau.
Nó có họ hàng với tui, tui gọi nó là "ông", nhưng khi đi học thì xưng mày-tao thôi. Có mấy của nó bài thấp điểm thì cả lớp lấy ra chê, tụi nó nói là :"Làm lớp trưởng mà học dốt!" Còn khi làm bài được điểm cao thì tụi nó không quan tâm, nói là :"Làm lớp trưởng mà đạt điểm cao là chuyện quá sức bình thường!" Mình thấy tội thèn lớp trưởng lớp mình, có khi nó còn khóc cơ.
Nó có tài lãnh đạo giỏi nhưng lại ko có tài thuyết phục hay chứng minh nên mỗi lần bắt đứa nào nói chuyện, làm điều gì sai thì nó ko biết nói như thế nào để tụi nó nhận tội. Nên bọn lớp mình ghét thèn lớp trưởng lắm, cứ nói nó bắt oan nhưng thực ra nó bắt đúng chứ bộ! Học lực của mình thì cũng khá giỏi nên hay được đề bạt làm lớp trưởng, nhưng mà mình cực kì ghét làm lớp trưởng và tính lãnh đạo của mình cũng ko tốt lắm nên nhiều lần mình từ chối. Mấy lúc đó là thèn lớp trưởng lớp tui cứ lặng im, trầm ngâm và nói :"Cứ đề bạt lớp trưởng mới đi!" Nhìn nó thế mà cũng tội, nó làm lớp trưởng suốt 6 năm rồi, mà năm nào cũng ko thấy lớp hòa thuận với nó cả.
Tội........ Cũng thầm cảm ơn nó vì sự lãnh đạo của nó cống hiến cho lớp........
 

Khánh Hồ Bá

Học sinh chăm học
Thành viên
16 Tháng tư 2019
634
567
121
19
Nghệ An
THCS Sơn Hải
Là mảnh ghép nhỏ nhưng quan trọng nhất của cả lớp, lớp trưởng chính là người gánh trách nhiệm nặng nề nhất, hi sinh thầm lặng nhất và cũng có công lao lớn nhất trong việc tạo ra bản sắc riêng cho mỗi tập thể. :Rabbit20

Nhưng cụ thể công việc cũng như gánh nặng mà các bạn lớp trưởng phải chịu, thì lại rất ít người thấu. Họ chỉ chăm chăm nhìn vào những lỗi rất nhỏ của lớ trưởng mà chỉ trích thậm chí mắng nhiếc, xúc phạm họ thậm tệ mà quên rằng lớp trưởng cũng chỉ là một học sinh bình thường. :Rabbit37

Đáng buồn thay, một số bạn thậm chí còn chia bè, kéo cánh tẩy chay lớp trưởng chỉ vì lớp trưởng đã "méc" cô, phê bình thẳng thắn những lỗi sai của các bạn trong tuần, làm các bạn "muối mặt" với cô và cả lớp. Vậy thì tại sao lúc ấy các bạn không tự nhìn lại bản thân mình? Người ta nói "Không có lửa làm sao có khói?", đúng không nhỉ?
Em gái mình làm lớp trưởng, nhiều lúc mình thấy em stress đến phát khóc vì vừa phải gánh vác việc của bản thân, vừa phải đứng ra lo việc của lớp :rongcon2
Thử một lần đặt mình vào vị trí của lớp trưởng, suy nghĩ và cảm nhận, bạn nhé!
:rongcon1
Nào, chia sẻ với mình về lớp trưởng lớp bạn đi :Rabbit10

Minh chính là lớp trưởng, mình làm từ lớp 1 đến giờ,9 năm rồi đấy
mình chỉ có 1 quan điểm : nếu muốn "lấy lòng" cả gvcn và các bạn thì phải hòa đồng cùng các bạn,bỏ qua các lỗi nhỏ và vụn vặt của các bạn,và khi báo cáo với gvcn thì phải thành thật và luôn đứng về giáo viên,Ai chống đối,đề xuất cho người đó làm lớp trưởng 1 tuần ,họ sẽ hiểu ra ngay.
 
Top Bottom