Tâm sự Lớp trưởng

Trần Nguyễn Đinh Phong

Học sinh chăm học
Thành viên
8 Tháng một 2019
538
936
126
21
Phú Yên
Hocmai Forum
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Là mảnh ghép nhỏ nhưng quan trọng nhất của cả lớp, lớp trưởng chính là người gánh trách nhiệm nặng nề nhất, hi sinh thầm lặng nhất và cũng có công lao lớn nhất trong việc tạo ra bản sắc riêng cho mỗi tập thể. :Rabbit20

Nhưng cụ thể công việc cũng như gánh nặng mà các bạn lớp trưởng phải chịu, thì lại rất ít người thấu. Họ chỉ chăm chăm nhìn vào những lỗi rất nhỏ của lớ trưởng mà chỉ trích thậm chí mắng nhiếc, xúc phạm họ thậm tệ mà quên rằng lớp trưởng cũng chỉ là một học sinh bình thường. :Rabbit37

Đáng buồn thay, một số bạn thậm chí còn chia bè, kéo cánh tẩy chay lớp trưởng chỉ vì lớp trưởng đã "méc" cô, phê bình thẳng thắn những lỗi sai của các bạn trong tuần, làm các bạn "muối mặt" với cô và cả lớp. Vậy thì tại sao lúc ấy các bạn không tự nhìn lại bản thân mình? Người ta nói "Không có lửa làm sao có khói?", đúng không nhỉ?
Em gái mình làm lớp trưởng, nhiều lúc mình thấy em stress đến phát khóc vì vừa phải gánh vác việc của bản thân, vừa phải đứng ra lo việc của lớp :rongcon2
Thử một lần đặt mình vào vị trí của lớp trưởng, suy nghĩ và cảm nhận, bạn nhé!
:rongcon1
Nào, chia sẻ với mình về lớp trưởng lớp bạn đi :Rabbit10

 

Diệp Vân Hy

Học sinh
Thành viên
15 Tháng mười một 2018
130
84
36
18
Quảng Ninh
THCS Mạo Khê II
Là mảnh ghép nhỏ nhưng quan trọng nhất của cả lớp, lớp trưởng chính là người gánh trách nhiệm nặng nề nhất, hi sinh thầm lặng nhất và cũng có công lao lớn nhất trong việc tạo ra bản sắc riêng cho mỗi tập thể. :Rabbit20

Nhưng cụ thể công việc cũng như gánh nặng mà các bạn lớp trưởng phải chịu, thì lại rất ít người thấu. Họ chỉ chăm chăm nhìn vào những lỗi rất nhỏ của lớ trưởng mà chỉ trích thậm chí mắng nhiếc, xúc phạm họ thậm tệ mà quên rằng lớp trưởng cũng chỉ là một học sinh bình thường. :Rabbit37

Đáng buồn thay, một số bạn thậm chí còn chia bè, kéo cánh tẩy chay lớp trưởng chỉ vì lớp trưởng đã "méc" cô, phê bình thẳng thắn những lỗi sai của các bạn trong tuần, làm các bạn "muối mặt" với cô và cả lớp. Vậy thì tại sao lúc ấy các bạn không tự nhìn lại bản thân mình? Người ta nói "Không có lửa làm sao có khói?", đúng không nhỉ?
Em gái mình làm lớp trưởng, nhiều lúc mình thấy em stress đến phát khóc vì vừa phải gánh vác việc của bản thân, vừa phải đứng ra lo việc của lớp :rongcon2
Thử một lần đặt mình vào vị trí của lớp trưởng, suy nghĩ và cảm nhận, bạn nhé!
:rongcon1
Nào, chia sẻ với mình về lớp trưởng lớp bạn đi :Rabbit10

Cảm ơn anh vì đã hiểu cho lớp trưởng chúng em.
Nhiều cái giữa lớp trưởng và cả lớ còn bất hòa, các bạn ấy nghĩ làm lớp trưởng rất suớng, chỉ cần đứng chỉ tay 5 ngón nhưng hầu như cái gì liên quan đến lớp, lớp trưởng lại phải đứng ra chịu tội. Nếu khen thì cô sẽ khen chung nhưng nếu có lỗi, lớp trưởng sẽ phải chịu nhiều nhất :(
 

Mộc Lạc Hy

Học sinh mới
Thành viên
29 Tháng một 2019
19
18
6
18
Quảng Ninh
Hocmai Forum
Là mảnh ghép nhỏ nhưng quan trọng nhất của cả lớp, lớp trưởng chính là người gánh trách nhiệm nặng nề nhất, hi sinh thầm lặng nhất và cũng có công lao lớn nhất trong việc tạo ra bản sắc riêng cho mỗi tập thể. :Rabbit20

Nhưng cụ thể công việc cũng như gánh nặng mà các bạn lớp trưởng phải chịu, thì lại rất ít người thấu. Họ chỉ chăm chăm nhìn vào những lỗi rất nhỏ của lớ trưởng mà chỉ trích thậm chí mắng nhiếc, xúc phạm họ thậm tệ mà quên rằng lớp trưởng cũng chỉ là một học sinh bình thường. :Rabbit37

Đáng buồn thay, một số bạn thậm chí còn chia bè, kéo cánh tẩy chay lớp trưởng chỉ vì lớp trưởng đã "méc" cô, phê bình thẳng thắn những lỗi sai của các bạn trong tuần, làm các bạn "muối mặt" với cô và cả lớp. Vậy thì tại sao lúc ấy các bạn không tự nhìn lại bản thân mình? Người ta nói "Không có lửa làm sao có khói?", đúng không nhỉ?
Em gái mình làm lớp trưởng, nhiều lúc mình thấy em stress đến phát khóc vì vừa phải gánh vác việc của bản thân, vừa phải đứng ra lo việc của lớp :rongcon2
Thử một lần đặt mình vào vị trí của lớp trưởng, suy nghĩ và cảm nhận, bạn nhé!
:rongcon1
Nào, chia sẻ với mình về lớp trưởng lớp bạn đi :Rabbit10

Em không làm lớp trưởng, em không hiểu được nỗi khổ mà các bạn áy gánh vác, nhưng sau bài viết này chắc em sẽ hiểu cậu ý nhiều hơn ^^
 
  • Like
Reactions: phamkimcu0ng

phamkimcu0ng

Cựu Kiểm soát viên
Thành viên
9 Tháng mười 2018
1,683
7,939
561
Cà Mau
Trường trung học cơ sở Nguyễn Thiện Thành
Là mảnh ghép nhỏ nhưng quan trọng nhất của cả lớp, lớp trưởng chính là người gánh trách nhiệm nặng nề nhất, hi sinh thầm lặng nhất và cũng có công lao lớn nhất trong việc tạo ra bản sắc riêng cho mỗi tập thể. :Rabbit20

Nhưng cụ thể công việc cũng như gánh nặng mà các bạn lớp trưởng phải chịu, thì lại rất ít người thấu. Họ chỉ chăm chăm nhìn vào những lỗi rất nhỏ của lớ trưởng mà chỉ trích thậm chí mắng nhiếc, xúc phạm họ thậm tệ mà quên rằng lớp trưởng cũng chỉ là một học sinh bình thường. :Rabbit37

Đáng buồn thay, một số bạn thậm chí còn chia bè, kéo cánh tẩy chay lớp trưởng chỉ vì lớp trưởng đã "méc" cô, phê bình thẳng thắn những lỗi sai của các bạn trong tuần, làm các bạn "muối mặt" với cô và cả lớp. Vậy thì tại sao lúc ấy các bạn không tự nhìn lại bản thân mình? Người ta nói "Không có lửa làm sao có khói?", đúng không nhỉ?
Em gái mình làm lớp trưởng, nhiều lúc mình thấy em stress đến phát khóc vì vừa phải gánh vác việc của bản thân, vừa phải đứng ra lo việc của lớp :rongcon2
Thử một lần đặt mình vào vị trí của lớp trưởng, suy nghĩ và cảm nhận, bạn nhé!
:rongcon1
Nào, chia sẻ với mình về lớp trưởng lớp bạn đi :Rabbit10

Chỉ có vài người là nói vậy thôi, chớ còn nhiêu là ghét lớp trưởng hết =((( Năm nay em làm lớp trưởng mới biết khổ đây :v Cái gì cũng đem lớp trưởng ra nói hết á, thầy kia ghét lớp em mà bắt em đứng hết 30 phút :( Lớp xả rác, một mình em ra nhặt, lớp bị trừ vài điểm thôi mà cô chủ nhiệm đem em ra la,.... Mệt chết đi được, mà các bạn trong lớp nào có hiểu :( Cứ đến cuối tuần là em phải ngồi góc này góc nọ để tránh lời nói của các bạn ấy :( Có lần tức quá, em nói: " Nếu một tuần đổi 1 lớp trưởng mà cái lớp này không loạn là tui kêu cô đổi liền, để cho mấy bạn biết số phận của tui " :(
 

Trâm Nguyễn Thị Ngọc

Giải Nhất event Thế giới Sinh học 2
Thành viên
13 Tháng mười 2018
1,523
1,339
216
18
Quảng Trị
Trường TH&THCS Hải Ba
Là mảnh ghép nhỏ nhưng quan trọng nhất của cả lớp, lớp trưởng chính là người gánh trách nhiệm nặng nề nhất, hi sinh thầm lặng nhất và cũng có công lao lớn nhất trong việc tạo ra bản sắc riêng cho mỗi tập thể. :Rabbit20

Nhưng cụ thể công việc cũng như gánh nặng mà các bạn lớp trưởng phải chịu, thì lại rất ít người thấu. Họ chỉ chăm chăm nhìn vào những lỗi rất nhỏ của lớ trưởng mà chỉ trích thậm chí mắng nhiếc, xúc phạm họ thậm tệ mà quên rằng lớp trưởng cũng chỉ là một học sinh bình thường. :Rabbit37

Đáng buồn thay, một số bạn thậm chí còn chia bè, kéo cánh tẩy chay lớp trưởng chỉ vì lớp trưởng đã "méc" cô, phê bình thẳng thắn những lỗi sai của các bạn trong tuần, làm các bạn "muối mặt" với cô và cả lớp. Vậy thì tại sao lúc ấy các bạn không tự nhìn lại bản thân mình? Người ta nói "Không có lửa làm sao có khói?", đúng không nhỉ?
Em gái mình làm lớp trưởng, nhiều lúc mình thấy em stress đến phát khóc vì vừa phải gánh vác việc của bản thân, vừa phải đứng ra lo việc của lớp :rongcon2
Thử một lần đặt mình vào vị trí của lớp trưởng, suy nghĩ và cảm nhận, bạn nhé!
:rongcon1
Nào, chia sẻ với mình về lớp trưởng lớp bạn đi :Rabbit10

Em từng làm lớp trưởng một lần rồi nên hiểu,mỗi lần trực nhật không sạch hoặc xếp vị trí thấp là hỏi mình đầu tiên,lần nào trực nhật không sạch là em lại bị điều ra làm một mình T_T, mà tình trạng chia bè, kéo cánh tẩy chay lớp trưởng thì ở em không có, có lẽ sẽ có nói xấu em nhưng em chẳng quan tâm lắm, dù sao thì bọn nó cũng biết tính em là không nhường ai, ai sai thì nói sai nên nó cũng chẳng nói gì mấy :D, may mà h đổi lớp trưởng rồi, sướng ghê. H lớp em thành lớp bị kì thị nhất trường rồi, số lần đổi lớp trưởng rất nhiều, luôn đội sổ or gần đội sổ luôn anh ạ, có lần đc đứng nhì thì ai cũng đi kiện hết T_T, tội . Ngay cả thầy tổng phụ trách đội cũng thiên vị lớp khác hơn lớp em, lao động luôn phân lớp em luôn. Giờ có đổi lớp trưởng nữa thì cũng chẳng có ai hợp cả, lớp trưởng lớp em h là một bạn nam, mà chắc là hợp nhất rồi :D
 

The Joker

BTV World Cup 2018
HV CLB Lịch sử
HV CLB Hóa học vui
Thành viên
12 Tháng bảy 2017
4,754
7,085
804
Hà Nội
THPT Việt Đức
Là mảnh ghép nhỏ nhưng quan trọng nhất của cả lớp, lớp trưởng chính là người gánh trách nhiệm nặng nề nhất, hi sinh thầm lặng nhất và cũng có công lao lớn nhất trong việc tạo ra bản sắc riêng cho mỗi tập thể. :Rabbit20

Nhưng cụ thể công việc cũng như gánh nặng mà các bạn lớp trưởng phải chịu, thì lại rất ít người thấu. Họ chỉ chăm chăm nhìn vào những lỗi rất nhỏ của lớ trưởng mà chỉ trích thậm chí mắng nhiếc, xúc phạm họ thậm tệ mà quên rằng lớp trưởng cũng chỉ là một học sinh bình thường. :Rabbit37

Đáng buồn thay, một số bạn thậm chí còn chia bè, kéo cánh tẩy chay lớp trưởng chỉ vì lớp trưởng đã "méc" cô, phê bình thẳng thắn những lỗi sai của các bạn trong tuần, làm các bạn "muối mặt" với cô và cả lớp. Vậy thì tại sao lúc ấy các bạn không tự nhìn lại bản thân mình? Người ta nói "Không có lửa làm sao có khói?", đúng không nhỉ?
Em gái mình làm lớp trưởng, nhiều lúc mình thấy em stress đến phát khóc vì vừa phải gánh vác việc của bản thân, vừa phải đứng ra lo việc của lớp :rongcon2
Thử một lần đặt mình vào vị trí của lớp trưởng, suy nghĩ và cảm nhận, bạn nhé!
:rongcon1
Nào, chia sẻ với mình về lớp trưởng lớp bạn đi :Rabbit10

Lớp trưởng lớp em vô cùng perfect :> Bạn ý là nam :> Thân hình to khỏe, cao, chắc nịch :> Giọng nói to :> Học giỏi :> Chơi bóng rổ được vô tuyển trường :> Chơi bóng đá thì sút vào từ giữa sân ( bóng đá phủi ) :> Học sâu hiểu rộng :> Có trách nhiệm với việc mình làm :>
 

Hoa Thiên Sứ

Học sinh
Thành viên
9 Tháng mười hai 2018
34
12
21
19
Quảng Ninh
THCS Mạo Khê II
Là mảnh ghép nhỏ nhưng quan trọng nhất của cả lớp, lớp trưởng chính là người gánh trách nhiệm nặng nề nhất, hi sinh thầm lặng nhất và cũng có công lao lớn nhất trong việc tạo ra bản sắc riêng cho mỗi tập thể. :Rabbit20

Nhưng cụ thể công việc cũng như gánh nặng mà các bạn lớp trưởng phải chịu, thì lại rất ít người thấu. Họ chỉ chăm chăm nhìn vào những lỗi rất nhỏ của lớ trưởng mà chỉ trích thậm chí mắng nhiếc, xúc phạm họ thậm tệ mà quên rằng lớp trưởng cũng chỉ là một học sinh bình thường. :Rabbit37

Đáng buồn thay, một số bạn thậm chí còn chia bè, kéo cánh tẩy chay lớp trưởng chỉ vì lớp trưởng đã "méc" cô, phê bình thẳng thắn những lỗi sai của các bạn trong tuần, làm các bạn "muối mặt" với cô và cả lớp. Vậy thì tại sao lúc ấy các bạn không tự nhìn lại bản thân mình? Người ta nói "Không có lửa làm sao có khói?", đúng không nhỉ?
Em gái mình làm lớp trưởng, nhiều lúc mình thấy em stress đến phát khóc vì vừa phải gánh vác việc của bản thân, vừa phải đứng ra lo việc của lớp :rongcon2
Thử một lần đặt mình vào vị trí của lớp trưởng, suy nghĩ và cảm nhận, bạn nhé!
:rongcon1
Nào, chia sẻ với mình về lớp trưởng lớp bạn đi :Rabbit10

Các bạn không hiểu được nỗi khổ của bọn em, nhưng cũng may lớp em ít chia bè chia phái lắm :>
 

Trần Nguyễn Đinh Phong

Học sinh chăm học
Thành viên
8 Tháng một 2019
538
936
126
21
Phú Yên
Hocmai Forum
Lớp trưởng lớp em vô cùng perfect :> Bạn ý là nam :> Thân hình to khỏe, cao, chắc nịch :> Giọng nói to :> Học giỏi :> Chơi bóng rổ được vô tuyển trường :> Chơi bóng đá thì sút vào từ giữa sân ( bóng đá phủi ) :> Học sâu hiểu rộng :> Có trách nhiệm với việc mình làm :>
Điển hình của mẫu người "con nhà người ta" đây mà
 

Nhã Lam [Ann]

Học sinh mới
Thành viên
22 Tháng ba 2019
14
8
6
18
Quảng Ninh
Ở noi có nhiều mây
Là mảnh ghép nhỏ nhưng quan trọng nhất của cả lớp, lớp trưởng chính là người gánh trách nhiệm nặng nề nhất, hi sinh thầm lặng nhất và cũng có công lao lớn nhất trong việc tạo ra bản sắc riêng cho mỗi tập thể. :Rabbit20

Nhưng cụ thể công việc cũng như gánh nặng mà các bạn lớp trưởng phải chịu, thì lại rất ít người thấu. Họ chỉ chăm chăm nhìn vào những lỗi rất nhỏ của lớ trưởng mà chỉ trích thậm chí mắng nhiếc, xúc phạm họ thậm tệ mà quên rằng lớp trưởng cũng chỉ là một học sinh bình thường. :Rabbit37

Đáng buồn thay, một số bạn thậm chí còn chia bè, kéo cánh tẩy chay lớp trưởng chỉ vì lớp trưởng đã "méc" cô, phê bình thẳng thắn những lỗi sai của các bạn trong tuần, làm các bạn "muối mặt" với cô và cả lớp. Vậy thì tại sao lúc ấy các bạn không tự nhìn lại bản thân mình? Người ta nói "Không có lửa làm sao có khói?", đúng không nhỉ?
Em gái mình làm lớp trưởng, nhiều lúc mình thấy em stress đến phát khóc vì vừa phải gánh vác việc của bản thân, vừa phải đứng ra lo việc của lớp :rongcon2
Thử một lần đặt mình vào vị trí của lớp trưởng, suy nghĩ và cảm nhận, bạn nhé!
:rongcon1
Nào, chia sẻ với mình về lớp trưởng lớp bạn đi :Rabbit10

Người nào cũng có ưu khuyết điểm riêng cả mà anh :D
 

daukhai

Học sinh chăm học
HV CLB Hóa học vui
Thành viên
3 Tháng tám 2018
459
391
76
13
Nghệ An
Trường Tiểu Học DIễn Thành
Là mảnh ghép nhỏ nhưng quan trọng nhất của cả lớp, lớp trưởng chính là người gánh trách nhiệm nặng nề nhất, hi sinh thầm lặng nhất và cũng có công lao lớn nhất trong việc tạo ra bản sắc riêng cho mỗi tập thể. :Rabbit20

Nhưng cụ thể công việc cũng như gánh nặng mà các bạn lớp trưởng phải chịu, thì lại rất ít người thấu. Họ chỉ chăm chăm nhìn vào những lỗi rất nhỏ của lớ trưởng mà chỉ trích thậm chí mắng nhiếc, xúc phạm họ thậm tệ mà quên rằng lớp trưởng cũng chỉ là một học sinh bình thường. :Rabbit37

Đáng buồn thay, một số bạn thậm chí còn chia bè, kéo cánh tẩy chay lớp trưởng chỉ vì lớp trưởng đã "méc" cô, phê bình thẳng thắn những lỗi sai của các bạn trong tuần, làm các bạn "muối mặt" với cô và cả lớp. Vậy thì tại sao lúc ấy các bạn không tự nhìn lại bản thân mình? Người ta nói "Không có lửa làm sao có khói?", đúng không nhỉ?
Em gái mình làm lớp trưởng, nhiều lúc mình thấy em stress đến phát khóc vì vừa phải gánh vác việc của bản thân, vừa phải đứng ra lo việc của lớp :rongcon2
Thử một lần đặt mình vào vị trí của lớp trưởng, suy nghĩ và cảm nhận, bạn nhé!
:rongcon1
Nào, chia sẻ với mình về lớp trưởng lớp bạn đi :Rabbit10

Cảm ơn anh - người tâm lí
@Tiểu thư họ Lê, cậu thử viết những suy nghĩ khi bị tẩy chay đi. Tớ hy vọng sẽ có nhiều người đồng cảm với những điều cậu đang gánh chịu
 
  • Like
Reactions: Khải KIllar

Quang Đông

Cựu CTV Thiết kế | Cựu Kiểm soát viên
Thành viên
24 Tháng ba 2019
444
2,960
316
Đồng Tháp
Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry
Là mảnh ghép nhỏ nhưng quan trọng nhất của cả lớp, lớp trưởng chính là người gánh trách nhiệm nặng nề nhất, hi sinh thầm lặng nhất và cũng có công lao lớn nhất trong việc tạo ra bản sắc riêng cho mỗi tập thể. :Rabbit20

Nhưng cụ thể công việc cũng như gánh nặng mà các bạn lớp trưởng phải chịu, thì lại rất ít người thấu. Họ chỉ chăm chăm nhìn vào những lỗi rất nhỏ của lớ trưởng mà chỉ trích thậm chí mắng nhiếc, xúc phạm họ thậm tệ mà quên rằng lớp trưởng cũng chỉ là một học sinh bình thường. :Rabbit37

Đáng buồn thay, một số bạn thậm chí còn chia bè, kéo cánh tẩy chay lớp trưởng chỉ vì lớp trưởng đã "méc" cô, phê bình thẳng thắn những lỗi sai của các bạn trong tuần, làm các bạn "muối mặt" với cô và cả lớp. Vậy thì tại sao lúc ấy các bạn không tự nhìn lại bản thân mình? Người ta nói "Không có lửa làm sao có khói?", đúng không nhỉ?
Em gái mình làm lớp trưởng, nhiều lúc mình thấy em stress đến phát khóc vì vừa phải gánh vác việc của bản thân, vừa phải đứng ra lo việc của lớp :rongcon2
Thử một lần đặt mình vào vị trí của lớp trưởng, suy nghĩ và cảm nhận, bạn nhé!
:rongcon1
Nào, chia sẻ với mình về lớp trưởng lớp bạn đi :Rabbit10

Em là lớp phó! Thân với lớp trưởng, hai chúng em thân nhau chúng cứ bảo chúng em bao che cho nhau!
Haizzz! Nhưng được cái lớp trưởng lớp em hiền lắm, không có mét "xàm" đâu!
Mấy đứa lớp em chịu "nghe lời" em và lớp trưởng lắm nên khỏe!
 
  • Like
Reactions: Phạm Mỹ Châu

temotojirimo12

Cưu TMod Cộng đồng | Cựu PCN CLB Lịch Sử
Thành viên
4 Tháng mười một 2018
1,503
4,901
496
19
Cà Mau
THPT Hồ Thị Kỷ
Em là lớp phó! Thân với lớp trưởng, hai chúng em thân nhau chúng cứ bảo chúng em bao che cho nhau!
Haizzz! Nhưng được cái lớp trưởng lớp em hiền lắm, không có mét "xàm" đâu!
Mấy đứa lớp em chịu "nghe lời" em và lớp trưởng lắm nên khỏe!
giống nhau ghê ha đông
mình cũng là lớp phó cũng thân với lớp trưởng
nhưng có điều lớp mk không nghe lời 2 đứa mình ( khổ)
mà lớp trưởng cũng khổ mình cũng từng là lớp trưởng nên mình hiểu cảm giác đó

Chỉ có vài người là nói vậy thôi, chớ còn nhiêu là ghét lớp trưởng hết =((( Năm nay em làm lớp trưởng mới biết khổ đây :v Cái gì cũng đem lớp trưởng ra nói hết á, thầy kia ghét lớp em mà bắt em đứng hết 30 phút :( Lớp xả rác, một mình em ra nhặt, lớp bị trừ vài điểm thôi mà cô chủ nhiệm đem em ra la,.... Mệt chết đi được, mà các bạn trong lớp nào có hiểu :( Cứ đến cuối tuần là em phải ngồi góc này góc nọ để tránh lời nói của các bạn ấy :( Có lần tức quá, em nói: " Nếu một tuần đổi 1 lớp trưởng mà cái lớp này không loạn là tui kêu cô đổi liền, để cho mấy bạn biết số phận của tui " :(
tui hiểu mà lớp trưởng khổ ghê lắm luôn á
-
 
Last edited by a moderator:
  • Like
Reactions: phamkimcu0ng

Nhóc Băng

Học sinh
Thành viên
20 Tháng hai 2019
137
106
46
Đắk Lắk
Music School
Là mảnh ghép nhỏ nhưng quan trọng nhất của cả lớp, lớp trưởng chính là người gánh trách nhiệm nặng nề nhất, hi sinh thầm lặng nhất và cũng có công lao lớn nhất trong việc tạo ra bản sắc riêng cho mỗi tập thể. :Rabbit20

Nhưng cụ thể công việc cũng như gánh nặng mà các bạn lớp trưởng phải chịu, thì lại rất ít người thấu. Họ chỉ chăm chăm nhìn vào những lỗi rất nhỏ của lớ trưởng mà chỉ trích thậm chí mắng nhiếc, xúc phạm họ thậm tệ mà quên rằng lớp trưởng cũng chỉ là một học sinh bình thường. :Rabbit37

Đáng buồn thay, một số bạn thậm chí còn chia bè, kéo cánh tẩy chay lớp trưởng chỉ vì lớp trưởng đã "méc" cô, phê bình thẳng thắn những lỗi sai của các bạn trong tuần, làm các bạn "muối mặt" với cô và cả lớp. Vậy thì tại sao lúc ấy các bạn không tự nhìn lại bản thân mình? Người ta nói "Không có lửa làm sao có khói?", đúng không nhỉ?
Em gái mình làm lớp trưởng, nhiều lúc mình thấy em stress đến phát khóc vì vừa phải gánh vác việc của bản thân, vừa phải đứng ra lo việc của lớp :rongcon2
Thử một lần đặt mình vào vị trí của lớp trưởng, suy nghĩ và cảm nhận, bạn nhé!
:rongcon1
Nào, chia sẻ với mình về lớp trưởng lớp bạn đi :Rabbit10

Anh à ! Anh cũng nên khuyên em mình cẩn thận với các thành viên trong lớp đi , bọn bạn sẽ tìm cách để kiếm lỗi và trừ điểm thẳng tay như em

Em là lớp phó! Thân với lớp trưởng, hai chúng em thân nhau chúng cứ bảo chúng em bao che cho nhau!
Haizzz! Nhưng được cái lớp trưởng lớp em hiền lắm, không có mét "xàm" đâu!
Mấy đứa lớp em chịu "nghe lời" em và lớp trưởng lắm nên khỏe!
giống nhau ghê ha đông
mình cũng là lớp phó cũng thân với lớp trưởng
nhưng có điều lớp mk không nghe lời 2 đứa mình ( khổ)
mà lớp trưởng cũng khổ mình cũng từng là lớp trưởng nên mình hiểu cảm giác đó
Vậy mà em là lớp trưởng mà 3 đứa lớp phó đều mặc cảm và gây sự với em để em có lỗi
Cả lớp phó lao động và văn thể mĩ nữa đều chống đối lại em nữa :(:(:(
 
Last edited by a moderator:
  • Like
Reactions: temotojirimo12

Lê Khánh Chi

Tài năng đoàn viên
Thành viên
18 Tháng mười một 2017
482
311
101
18
Lâm Đồng
Trường .......
Là mảnh ghép nhỏ nhưng quan trọng nhất của cả lớp, lớp trưởng chính là người gánh trách nhiệm nặng nề nhất, hi sinh thầm lặng nhất và cũng có công lao lớn nhất trong việc tạo ra bản sắc riêng cho mỗi tập thể. :Rabbit20

Nhưng cụ thể công việc cũng như gánh nặng mà các bạn lớp trưởng phải chịu, thì lại rất ít người thấu. Họ chỉ chăm chăm nhìn vào những lỗi rất nhỏ của lớ trưởng mà chỉ trích thậm chí mắng nhiếc, xúc phạm họ thậm tệ mà quên rằng lớp trưởng cũng chỉ là một học sinh bình thường. :Rabbit37

Đáng buồn thay, một số bạn thậm chí còn chia bè, kéo cánh tẩy chay lớp trưởng chỉ vì lớp trưởng đã "méc" cô, phê bình thẳng thắn những lỗi sai của các bạn trong tuần, làm các bạn "muối mặt" với cô và cả lớp. Vậy thì tại sao lúc ấy các bạn không tự nhìn lại bản thân mình? Người ta nói "Không có lửa làm sao có khói?", đúng không nhỉ?
Em gái mình làm lớp trưởng, nhiều lúc mình thấy em stress đến phát khóc vì vừa phải gánh vác việc của bản thân, vừa phải đứng ra lo việc của lớp :rongcon2
Thử một lần đặt mình vào vị trí của lớp trưởng, suy nghĩ và cảm nhận, bạn nhé!
:rongcon1
Nào, chia sẻ với mình về lớp trưởng lớp bạn đi :Rabbit10

Anh tâm lý quá!!! E cũng là lớp trưởng trong lớp nè!!!Quả thật phải công nhận, lỗi gì cũng đem lớp trưởng ra đầu tiên, mà mấy đứa trong lớp e thì quậy khỏi nói!!! E nhắc mỏi miệng mà chúng nó vẫn lì lắm, chỉ sợ cô thôi!!Lắm lúc cũng thấy ..... so sad!!!!Phải chi ai cũng hiểu được như trên thì tốt!!
 

Minh Tín

Học sinh tiến bộ
Thành viên
22 Tháng mười 2017
1,221
693
166
Là mảnh ghép nhỏ nhưng quan trọng nhất của cả lớp, lớp trưởng chính là người gánh trách nhiệm nặng nề nhất, hi sinh thầm lặng nhất và cũng có công lao lớn nhất trong việc tạo ra bản sắc riêng cho mỗi tập thể. :Rabbit20

Nhưng cụ thể công việc cũng như gánh nặng mà các bạn lớp trưởng phải chịu, thì lại rất ít người thấu. Họ chỉ chăm chăm nhìn vào những lỗi rất nhỏ của lớ trưởng mà chỉ trích thậm chí mắng nhiếc, xúc phạm họ thậm tệ mà quên rằng lớp trưởng cũng chỉ là một học sinh bình thường. :Rabbit37

Đáng buồn thay, một số bạn thậm chí còn chia bè, kéo cánh tẩy chay lớp trưởng chỉ vì lớp trưởng đã "méc" cô, phê bình thẳng thắn những lỗi sai của các bạn trong tuần, làm các bạn "muối mặt" với cô và cả lớp. Vậy thì tại sao lúc ấy các bạn không tự nhìn lại bản thân mình? Người ta nói "Không có lửa làm sao có khói?", đúng không nhỉ?
Em gái mình làm lớp trưởng, nhiều lúc mình thấy em stress đến phát khóc vì vừa phải gánh vác việc của bản thân, vừa phải đứng ra lo việc của lớp :rongcon2
Thử một lần đặt mình vào vị trí của lớp trưởng, suy nghĩ và cảm nhận, bạn nhé!
:rongcon1
Nào, chia sẻ với mình về lớp trưởng lớp bạn đi :Rabbit10


Lớp em ai cũng thấu nỗi đau này nên không ai dám lám lớp trưởng cả.
Xin nhắc lại là "không ai" nhé.
Do thành viên trong lớp trả treo quá nên GVCN quyết làm thử thách 1 tuần không lớp trưởng.
Mà lớp em lại là thánh quậy lớp chọn :)
Kết quả: Điểm thi đua của lớp tụt xuống nhanh như thả một vật xuống.
Suýt nữa thì dọn vệ sinh luôn (195 điểm/300 điểm; "tự hào" không?)
Rốt cuộc thì phải chọn ngẫu nhiên đứa "nghiêm túc".
Thế là cậu con trai than vãn nhất lớp lên làm lớp trưởng (surprise?)
Làm thử 1 tuần, lớp em thành 100 điểm (hạn hán lời) bị dọn vệ sinh.
Và còn từ 10 giờ B tăng lên 5 tiết C, chỉ có 3 tiết A, còn lại là B.
"lớp trưởng" trốn luôn nên phải bầu "random" người mới.
Từ đó, lớp em có "nữ nhi nghiêm túc" làm lớp trưởng.
(Mặc dù có tiến triển từ 3 con C thành 3 con B thôi)
yay.
 

Gia Hoàng

Học sinh chăm học
Thành viên
27 Tháng mười một 2018
343
433
76
Quảng Nam
THPT...
Là mảnh ghép nhỏ nhưng quan trọng nhất của cả lớp, lớp trưởng chính là người gánh trách nhiệm nặng nề nhất, hi sinh thầm lặng nhất và cũng có công lao lớn nhất trong việc tạo ra bản sắc riêng cho mỗi tập thể. :Rabbit20

Nhưng cụ thể công việc cũng như gánh nặng mà các bạn lớp trưởng phải chịu, thì lại rất ít người thấu. Họ chỉ chăm chăm nhìn vào những lỗi rất nhỏ của lớ trưởng mà chỉ trích thậm chí mắng nhiếc, xúc phạm họ thậm tệ mà quên rằng lớp trưởng cũng chỉ là một học sinh bình thường. :Rabbit37

Đáng buồn thay, một số bạn thậm chí còn chia bè, kéo cánh tẩy chay lớp trưởng chỉ vì lớp trưởng đã "méc" cô, phê bình thẳng thắn những lỗi sai của các bạn trong tuần, làm các bạn "muối mặt" với cô và cả lớp. Vậy thì tại sao lúc ấy các bạn không tự nhìn lại bản thân mình? Người ta nói "Không có lửa làm sao có khói?", đúng không nhỉ?
Em gái mình làm lớp trưởng, nhiều lúc mình thấy em stress đến phát khóc vì vừa phải gánh vác việc của bản thân, vừa phải đứng ra lo việc của lớp :rongcon2
Thử một lần đặt mình vào vị trí của lớp trưởng, suy nghĩ và cảm nhận, bạn nhé!
:rongcon1
Nào, chia sẻ với mình về lớp trưởng lớp bạn đi :Rabbit10

anh phong nhà ta tâm lý quá !!
thật vậy mọi gánh nặng đều đặt lên vai lớp trưởng khi có lỗi gì thì cũng lôi lớp trưởng ra đầu
còn 1 số bạn trong lớp thì bướng nói không nghe nữa
cảm thấy thật nhẹ nhỏm khi đã thoát được vai trò nặng nề này
 

Dương Nhạt Nhẽo

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
7 Tháng tám 2018
2,945
7,443
621
18
Lào Cai
Trường THPT số 1 Lào Cai
Là mảnh ghép nhỏ nhưng quan trọng nhất của cả lớp, lớp trưởng chính là người gánh trách nhiệm nặng nề nhất, hi sinh thầm lặng nhất và cũng có công lao lớn nhất trong việc tạo ra bản sắc riêng cho mỗi tập thể. :Rabbit20

Nhưng cụ thể công việc cũng như gánh nặng mà các bạn lớp trưởng phải chịu, thì lại rất ít người thấu. Họ chỉ chăm chăm nhìn vào những lỗi rất nhỏ của lớ trưởng mà chỉ trích thậm chí mắng nhiếc, xúc phạm họ thậm tệ mà quên rằng lớp trưởng cũng chỉ là một học sinh bình thường. :Rabbit37

Đáng buồn thay, một số bạn thậm chí còn chia bè, kéo cánh tẩy chay lớp trưởng chỉ vì lớp trưởng đã "méc" cô, phê bình thẳng thắn những lỗi sai của các bạn trong tuần, làm các bạn "muối mặt" với cô và cả lớp. Vậy thì tại sao lúc ấy các bạn không tự nhìn lại bản thân mình? Người ta nói "Không có lửa làm sao có khói?", đúng không nhỉ?
Em gái mình làm lớp trưởng, nhiều lúc mình thấy em stress đến phát khóc vì vừa phải gánh vác việc của bản thân, vừa phải đứng ra lo việc của lớp :rongcon2
Thử một lần đặt mình vào vị trí của lớp trưởng, suy nghĩ và cảm nhận, bạn nhé!
:rongcon1
Nào, chia sẻ với mình về lớp trưởng lớp bạn đi :Rabbit10

Lớp trưởng chính là người đã làm tình bạn trong lớp bị thay đổi
 

Thảo hahi.love

Học sinh chăm học
Thành viên
25 Tháng bảy 2018
389
268
76
18
Hà Nam
Trường Trung học cơ sở Đinh Công Tráng
Là mảnh ghép nhỏ nhưng quan trọng nhất của cả lớp, lớp trưởng chính là người gánh trách nhiệm nặng nề nhất, hi sinh thầm lặng nhất và cũng có công lao lớn nhất trong việc tạo ra bản sắc riêng cho mỗi tập thể. :Rabbit20

Nhưng cụ thể công việc cũng như gánh nặng mà các bạn lớp trưởng phải chịu, thì lại rất ít người thấu. Họ chỉ chăm chăm nhìn vào những lỗi rất nhỏ của lớ trưởng mà chỉ trích thậm chí mắng nhiếc, xúc phạm họ thậm tệ mà quên rằng lớp trưởng cũng chỉ là một học sinh bình thường. :Rabbit37

Đáng buồn thay, một số bạn thậm chí còn chia bè, kéo cánh tẩy chay lớp trưởng chỉ vì lớp trưởng đã "méc" cô, phê bình thẳng thắn những lỗi sai của các bạn trong tuần, làm các bạn "muối mặt" với cô và cả lớp. Vậy thì tại sao lúc ấy các bạn không tự nhìn lại bản thân mình? Người ta nói "Không có lửa làm sao có khói?", đúng không nhỉ?
Em gái mình làm lớp trưởng, nhiều lúc mình thấy em stress đến phát khóc vì vừa phải gánh vác việc của bản thân, vừa phải đứng ra lo việc của lớp :rongcon2
Thử một lần đặt mình vào vị trí của lớp trưởng, suy nghĩ và cảm nhận, bạn nhé!
:rongcon1
Nào, chia sẻ với mình về lớp trưởng lớp bạn đi :Rabbit10

Hazz... mong bạn nào lớp mình đọc được bài viết này của bạn. Mình cũng là lớp trưởng và thật sự rất mệt. Mình gần như bận cả tuần nhất là T7. Sáng ra thì thu bài xong chia bài cho các bạn chấm, chép lịch học, tổng kết các bạn thiếu bài, sổ đầu bài.......bala bala. Có hôm mình ngồi thần người ra chả nhớ mình phải làm gì. Còn lớp mà mất trật tự, thiếu khăn đỏ... là coi như lỗi cuae mình hết. Nhưng ngược lại cũng thấy mình quyền lực phết. Mình cũng gắn bó với chức lớp trưởng được gần 2 năm, giờ không làm cũng thấy buồn. Tóm lại làm lớp trưởng vừa mệt nhưng cũng vừa vui........
 

Minh Dora

Siêu sao Hóa học
Thành viên
5 Tháng chín 2017
1,751
1,638
276
Thanh Hóa
Ở đâu đó
Là mảnh ghép nhỏ nhưng quan trọng nhất của cả lớp, lớp trưởng chính là người gánh trách nhiệm nặng nề nhất, hi sinh thầm lặng nhất và cũng có công lao lớn nhất trong việc tạo ra bản sắc riêng cho mỗi tập thể. :Rabbit20

Nhưng cụ thể công việc cũng như gánh nặng mà các bạn lớp trưởng phải chịu, thì lại rất ít người thấu. Họ chỉ chăm chăm nhìn vào những lỗi rất nhỏ của lớ trưởng mà chỉ trích thậm chí mắng nhiếc, xúc phạm họ thậm tệ mà quên rằng lớp trưởng cũng chỉ là một học sinh bình thường. :Rabbit37

Đáng buồn thay, một số bạn thậm chí còn chia bè, kéo cánh tẩy chay lớp trưởng chỉ vì lớp trưởng đã "méc" cô, phê bình thẳng thắn những lỗi sai của các bạn trong tuần, làm các bạn "muối mặt" với cô và cả lớp. Vậy thì tại sao lúc ấy các bạn không tự nhìn lại bản thân mình? Người ta nói "Không có lửa làm sao có khói?", đúng không nhỉ?
Em gái mình làm lớp trưởng, nhiều lúc mình thấy em stress đến phát khóc vì vừa phải gánh vác việc của bản thân, vừa phải đứng ra lo việc của lớp :rongcon2
Thử một lần đặt mình vào vị trí của lớp trưởng, suy nghĩ và cảm nhận, bạn nhé!
:rongcon1
Nào, chia sẻ với mình về lớp trưởng lớp bạn đi :Rabbit10

Lớp trưởng lớp em là một thanh niên mà sau khi nhắc cả lớp im lặng xong rồi quay ra nói chuyện tiếp :D
 
Top Bottom