

Khổ thân nhỏ lớp trưởng, đang đứng trước vực sâu, chỉ cần 1 sơ xuất nhỏ là bị cắt chức. Đã nói bao nhiêu lần rồi mà không nghe, phải nghiêm lên chứ, mà cứ thích để bọn nó trèo đầu cưỡi cổ. Giờ cô giáo đang có chút ác cảm với nhỏ, vì thấy nhỏ không đủ nghiêm. Giờ nhỏ muốn gây ấn tượng xíu với cô giáo và là một lớp trưởng thật sự, vậy nhỏ phải làm sao đây, làm sao để vừa có ấn tượng với cô mà không làm mất lòng các bạn. Và là 1 lớp trưởng tốt ạ. Mong mọi người giúp nhỏ chứ giờ nhìn nhỏ thê thảm lắm.