Em đang học lớp 8,hiện tại em đang cảm thấy rất áp lực.Năm này em đã ăn khoảng 4-5 con 5 và 6 điểm,đặc biệt là bài KT 1 tiết sinh của em rất tệ.Em cảm thấy mình ko hề lười(còn chăm hơn năm trước)mà là do em cảm thấy đề quá khó ,một phần cũng do em ko đọc kĩ đề nữa. Năm trước em đứng hạng 5 và đó là năm học thành công nhất của em.Bố mẹ em tuy ko quá quan trọng điểm số nhưng em cảm thấy buồn và bế tắc trong năm học này dù mới HK 1 .Em còn định đi học thêm nếu điểm số của em quá tệ(em ko đi học thêm năm lớp 6,7 và chủ yếu tự học)
PS:em đang khá áp lực và buồn nên mới thức đêm nè
(
Anh cập nhật chút, cũng lâu rồi mới thấy lại cái này.
Tình trạng của em giống hệt anh bây giờ luôn ý. Anh muốn nói là, giống đến 95%
Đôi lúc anh thấy có lẽ anh quá chậm nên không làm được hết bài. Điểm toán anh cũng cực kỳ thấp chỉ vì vài lỗi tính toán ngớ ngẩn chết đi được. Anh trước giờ cũng tự học, không đi học thêm bao giờ, bố mẹ không quan trọng điểm số mấy. Cá nhân anh vẫn thấy áp lực nhưng không phải lúc nào cũng có nó kè kè bên mình cho nên đáng lẽ áp lực ấy sẽ là động lực của anh nhưng anh cảm thấy vô cảm trước nó.
Hồi lớp 8 anh cũng suýt như vậy nhưng điểm số từ từ sẽ kéo lên thôi. Em cố đừng tự so sánh mình với mấy đứa mà tỏ vẻ học cặm cụi, chỗ học thêm nào cũng đi làm gì. Cũng có thể chúng nó hồi hè học trước nên mới giỏi hơn mình. Trừ khi thực sự hổng chỗ nào hoặc không tiếc tiền em mới nên đi học thêm. Anh từng học thử một vài buổi do các thầy cô trong trường dạy ngoài giờ, chủ yếu cái lợi quan trọng nhất là anh làm được hết bài tập về nhà
).
Điểm em kém thì có thể là do tâm lý thôi, nhiều điều thay đổi nên em cũng không còn giữ được tự tin như những năm trước nữa, về phần ấy em phải tạo thêm áp lực thời gian cho mình, kiểu mô phỏng lại điều kiện thi cử mỗi khi em luyện làm bài. Khâu chuẩn bị rất cần thiết, em nên xem thử các đề ở trên mạng và ôn kỹ lại bởi vì điểm số của em (trừ khi quay cóp) sẽ được phản ánh bởi quá trình này. Còn cụ thể hơn từng môn thì em trả lời lại cho anh.
Là thành viên hội những người nói không với học thêm giống em, anh muốn chia sẻ lời khuyên này mà cá nhân anh vẫn đang cố gắng để thực hiện. Trước hết là hãy nhớ giữ gìn sức khỏe của mình, dù thế nào bằng mọi cách cũng phải ngủ đủ từ 7-9 tiếng một ngày. Thứ hai, nếu em đang rất sát một deadline nào đó (khi tự học, khi làm bài kiểm tra, bài tập về nhà, dự án riêng...) hãy nhớ không phải do em không làm được mà từ bỏ, cố vắt chân lên cổ mà chạy, làm vậy nhiều lần cũng được, không sao hết, đừng tự chửi bản thân mình bởi vì từng chút nỗ lực cũng có thể giúp hoàn thành phần nào bài, nhưng nhắc lại là không được thức khuya nhé.
Rất mong mọi người vào thảo luận, giúp đỡ bọn mình với ạ