

Hi 


Sắp hết năm học rồi, chắc sẽ có rất nhiều bạn, anh/chị cuối cấp sẽ xa trường, xa các bạn
.Vậy qua những năm gắn bó cùng một lớp học, trải qua bao nhiêu niềm vui bao nhiêu nỗi buồn, vậy mọi người cảm thấy lớp mình như thế nào ạ? 
Hãy chia sẻ cho mọi người biết về lớp bạn nha!
Còn đối với em thì lớp em là một cái lớp vừa yêu lại vừa ghét. Một cái lớp chia bè chia phái nhất trường nhưng cũng có lúc rất đoàn kết. Thấy có ai trêu 1 bạn trong lớp thôi là cả lớp kéo đàn kéo lũ đến tận lớp đòi lại công bằng cho bạn bất kể sai hay đúng. Nhạc gì cũng nhảy chuyện gì cũng bàn. Có những bạn con trai hiền nhưng hay trêu các bạn khác. Có những bạn nữ ghê gớm, đanh đá như con trai, có lúc học tin các bạn nam đang đá bóng tự nhiên nữ ra tranh bóng và cũng đá như đúng rồi (chỉ một số và trong đó có em
). Còn có những cô nàng mê trai hết phần của nhười khác*không có mình*. Còn lớp của mọi người thì sao?
tag ít nhất 3 bạn: @Trần Hoàng Hạ Đan
@Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
@Huỳnh Tiến Đại _ _
@Tzuyu-chan
@nhuukha
@Snow - chan
@Gâu Đần
@0977589905
@Dương Phạm 106
@Yeppi



Sắp hết năm học rồi, chắc sẽ có rất nhiều bạn, anh/chị cuối cấp sẽ xa trường, xa các bạn




Còn đối với em thì lớp em là một cái lớp vừa yêu lại vừa ghét. Một cái lớp chia bè chia phái nhất trường nhưng cũng có lúc rất đoàn kết. Thấy có ai trêu 1 bạn trong lớp thôi là cả lớp kéo đàn kéo lũ đến tận lớp đòi lại công bằng cho bạn bất kể sai hay đúng. Nhạc gì cũng nhảy chuyện gì cũng bàn. Có những bạn con trai hiền nhưng hay trêu các bạn khác. Có những bạn nữ ghê gớm, đanh đá như con trai, có lúc học tin các bạn nam đang đá bóng tự nhiên nữ ra tranh bóng và cũng đá như đúng rồi (chỉ một số và trong đó có em
tag ít nhất 3 bạn: @Trần Hoàng Hạ Đan
@Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
@Huỳnh Tiến Đại _ _
@Tzuyu-chan
@nhuukha
@Snow - chan
@Gâu Đần
@0977589905
@Dương Phạm 106
@Yeppi
Last edited: