Văn [lớp 9] viết đoạn văn

Tuan Nguyen Thanh

Học sinh chăm học
Thành viên
2 Tháng ba 2017
211
38
111
20
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1) viết đoạn văn về số phận bi kịch và vẻ đẹp của một nhân vật (phụ nữ phong kiến ) Thuý Kiều hoặc Vũ Nương.
2) Viết đoạn văn về nét đẹp hình tượng người anh hùng Lục Vân Tiên
p/s : em cần gấp ạ!!
 

Trần Kim Thi

Học sinh
Thành viên
1 Tháng tư 2017
124
56
36
Hà Tĩnh
thpt trường chinh
1 -
Người phụ nữ phong kiến là những con người có đủ tài sắc, tuy vậy nhưng xã hội lại chèn ép, tàn bạo với họ một cách vô nhân tính. Một hình ảnh tiêu biểu ở đây là Vũ Thị Thiết tức Vũ Nương trong tác phẩm "Truyền Kì Mạn Lục" của Nguyễn Dữ. Nàng là một người phụ nữ có tư dung tốt đẹp, tài sắc vẹn toàn hơn nữa nàng lại là một người vợ hiền, một người con hiếu thảo và là một người mẹ có trách nhiệm. Một người phụ nữ vẹn toàn như vậy ắt hẳn phải có được một cuộc đời nở hoa, nhưng không, xã hội phong kiến phụ quyền lại quá đỗi độc ác. Nó khiến cho Vũ Nương (đại diện cho người phụ nữ) không có được tiếng nói, nó làm cho nàng phải chịu đựng những đớn đau, tủi nhục và cả sự nghi ngờ của nhữung người thân yêu của mình. Không những xã hội mà còn về chiến tranh phong kiến và cả cuộc hôn nhân không tương xứng giữa nàng và Trương Sinh. Vì xã hội phong kiến mà TS phải ra trận, để lại nàng và đứa con thơ dại. Nàng không muốn con mình chịu đựng sự thiếu tốn về tình cảm của người cha nên phải bảo với con rằng cái bóng trên tường là cha của nó. Nhưng khi TS trở về, chỉ vì sự thơ dại trong lời nói của con mà buộc tội cho người vợ của mình, khiến nàng phải tự kết liễu đời mình để chứng minh lòng trong sạch và phẩm giá của bản thân. Khi nàng chết, TS cũng chỉ coi đó là "chuyện đã lỡ xảy ra rồi" mà không có một sự hối tiếc đến tột cùng nào. Dưới động rùa, nàng gặp Phan Lang, tuy bị nghi oan nhưng nàng vẫn giữ trọn tình yêu với chồng, dặn dò PL nhắn chồng lập đàn giải oan cho mình. Tuy không trở về nhưng nàng lại tha thứ cho những sai lầm của TS chứng tỏ nàng là một con người vô cùng vị tha. Ta thấy được qua Vũ Nương là những đức tính đẹp điển hình của người phụ nữ. Nhưng cuộc đời họ lại bị đảo lộn chỉ vì sự độc ác của xã hội phong kiến. Tuy ngày nay, xẫ hội đã thay đổi khá nhiều nhưng vẫn không thể phủ nhận rằng người phụ nữ vẫn luôn luôn chịu những thiệt thòi trong cuộc sống. Hãy để họ trở thành những bông hoa đẹp nhất, nở rộ bởi chính những tài sắc mà họ có được và không phải chịu sự tàn độc của xã hội.

Có thể chưa hay và hơi lủng củng vì mình chỉ làm cho vui thôi nhưng mà mong bạn sẽ có phản hồi tích cực cho mình nhé :D
 
  • Like
Reactions: Tuan Nguyen Thanh
Top Bottom