Gây cảm xúc:nao nức, hồi hộp,lòng tưng bừng rộn rã, vui vì sắp được gặp bạn bè, thầy cô, hơi lo lắng vì sắp bước vào năm học mới,...(cảm xúc của mình chỉ có thế thôi nếu bạn thấy thiếu thì bạn tự thêm vào nhé!)
Bài văn ngắn:Thời gian trôi nhanh thật. Thế là một mùa ve kêu nữa đã gần qua với bao kỉ niệm vui buồn khó tả. Và giờ học sinh chúng ta lại háo hức chuẩn bị để sẵn sàng chào đón một năm học mới đầy hứa hẹn. Tôi cũng vậy. Cứ mỗi mùa khai giảng sắp tới bỗng bao cảm giác hồi hộp, nao nức tự nhiên ập về trong tôi một cách kì lạ. Lòng tôi lại tưng bừng rộn rã khi tràn ngập niềm vui sắp tựu trường. Vui vì sắp được gặp lại thầy cô, bè bạn và vì cả những kiến thức tôi sẽ nhận được từ mái trường thân yêu Nguyễn Văn Trỗi. Mỗi mùa khai giảng đều cho tôi sự trưởng thành hơn, sự tự tin hơn hoặc khác nữa là thay đổi một cái gì đó trong tôi!
NẾU THẤY ĐƯỢC BẠN NHẤN CẢM ƠN HỘ MÌNH NHÉ!


