Lớp 12 – Những tháng ngày một đi không trở lại

HMF Tin tức

Moderator
Cu li diễn đàn
6 Tháng tư 2017
70
564
81
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Mới đó mà đã hai năm trôi qua, chỉ còn một năm nữa là kết thúc thời học sinh. Có thật nhiều thứ ta phải trăn trở, cũng có thật nhiều thứ mà ta muốn níu kéo…

Kỳ thi sắp tới…
“Nhớ ngày nào mới vào cấp ba mà giờ đã sắp lên lớp 12. Tự dưng thấy thời gian sao trôi nhanh quá… Hai năm đi qua nhanh như chớp mắt mà giờ chỉ còn có một năm nữa thôi. Cảm thấy như tiếc tiếc cái gì đó, mà cũng sờ sợ cái kỳ thi THPT sắp tới…” – Trích lời tâm sự của một học sinh trường THPT Chu Văn An.

Dường như mùa hè chỉ mới bắt đầu mà chúng ta đã phải đối mặt với sự căng thẳng của kỳ thi THPT Quốc gia sắp tới. Nhìn bạn bè “cắm đầu cắm cổ” chạy trước chương trình, lòng dường như càng lo lắng khôn nguôi: Sợ rằng mình sẽ bị bỏ lại, sợ rằng mình không thể đỗ đại học mơ ước… Biết bao lo lắng dồn lên các học sinh lớp 11 trong thời điểm này, nhưng hãy vững lòng gắng sức và tin tưởng bản thân mình, rồi cuối cùng các bạn sẽ vượt qua thử thách.
tran-tro-cua-lop-12-630x420.jpg

Bạn bè rồi sẽ nơi đâu…
Nhìn những người bạn thân thiết đã cùng nhau đi qua biết bao kỷ niệm, không tài nào có thể nghĩ đến một ngày chia xa đã cận kề. Chỉ một năm nữa thôi, mỗi đứa rồi sẽ một phương.

Biết sao được cái ngày chúng ta không còn thấy nhau nữa, sẽ rất buồn, sẽ rất nhớ. Nhưng chuyện gì phải đến cũng sẽ đến, điều chúng ta có thể làm duy nhất để thời gian này trôi qua không vô nghĩa chính là cùng nhau dốc sức học tập. Biết đâu đấy trong những giây phút này chúng ta lại có thêm thật nhiều ký ức đáng nhớ.

Bước ngoặt cuộc đời…
Đại học là “niềm hi vọng”. Nhưng để niềm hi vọng đó trở thành hiện thực, chúng ta không thể nào không nỗ lực hết mình ngay từ giờ phút này.

Từng giây phút một đang trôi qua chính là những giây phút cuối cùng của đời học sinh, và cũng là những giây phút sẽ tạo nên bước ngoặt cuộc đời mỗi chúng ta sau này. Hãy trân trọng từng khoảnh khắc và cố gắng hết mình, đừng để một ngày nào đó khi chợt nhớ lại phải cảm thấy tiếc nuối, bạn nhé!

Hãy cùng nhau chia sẻ để không cảm thấy tiếc nuối ...
 
  • Like
Reactions: Ye Ye

Ye Ye

Cây bút Truyện ngắn 2017|Thần tượng văn học
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
10 Tháng bảy 2017
2,064
2,347
434
Hà Nam
NEU (Dream)
Mới đó mà đã hai năm trôi qua, chỉ còn một năm nữa là kết thúc thời học sinh. Có thật nhiều thứ ta phải trăn trở, cũng có thật nhiều thứ mà ta muốn níu kéo…

Kỳ thi sắp tới…
“Nhớ ngày nào mới vào cấp ba mà giờ đã sắp lên lớp 12. Tự dưng thấy thời gian sao trôi nhanh quá… Hai năm đi qua nhanh như chớp mắt mà giờ chỉ còn có một năm nữa thôi. Cảm thấy như tiếc tiếc cái gì đó, mà cũng sờ sợ cái kỳ thi THPT sắp tới…” – Trích lời tâm sự của một học sinh trường THPT Chu Văn An.

Dường như mùa hè chỉ mới bắt đầu mà chúng ta đã phải đối mặt với sự căng thẳng của kỳ thi THPT Quốc gia sắp tới. Nhìn bạn bè “cắm đầu cắm cổ” chạy trước chương trình, lòng dường như càng lo lắng khôn nguôi: Sợ rằng mình sẽ bị bỏ lại, sợ rằng mình không thể đỗ đại học mơ ước… Biết bao lo lắng dồn lên các học sinh lớp 11 trong thời điểm này, nhưng hãy vững lòng gắng sức và tin tưởng bản thân mình, rồi cuối cùng các bạn sẽ vượt qua thử thách.
tran-tro-cua-lop-12-630x420.jpg

Bạn bè rồi sẽ nơi đâu…
Nhìn những người bạn thân thiết đã cùng nhau đi qua biết bao kỷ niệm, không tài nào có thể nghĩ đến một ngày chia xa đã cận kề. Chỉ một năm nữa thôi, mỗi đứa rồi sẽ một phương.

Biết sao được cái ngày chúng ta không còn thấy nhau nữa, sẽ rất buồn, sẽ rất nhớ. Nhưng chuyện gì phải đến cũng sẽ đến, điều chúng ta có thể làm duy nhất để thời gian này trôi qua không vô nghĩa chính là cùng nhau dốc sức học tập. Biết đâu đấy trong những giây phút này chúng ta lại có thêm thật nhiều ký ức đáng nhớ.

Bước ngoặt cuộc đời…
Đại học là “niềm hi vọng”. Nhưng để niềm hi vọng đó trở thành hiện thực, chúng ta không thể nào không nỗ lực hết mình ngay từ giờ phút này.

Từng giây phút một đang trôi qua chính là những giây phút cuối cùng của đời học sinh, và cũng là những giây phút sẽ tạo nên bước ngoặt cuộc đời mỗi chúng ta sau này. Hãy trân trọng từng khoảnh khắc và cố gắng hết mình, đừng để một ngày nào đó khi chợt nhớ lại phải cảm thấy tiếc nuối, bạn nhé!

Hãy cùng nhau chia sẻ để không cảm thấy tiếc nuối ...
Đúng, ta càng phải biết trân trọng những giây phút bên nhau.
Tôi mới lên 10 thôi, mới học hè có 2 tuần mà đã muốn quay về năm lớp 9
Ngày 1/8/2017 đến là nhớ về chính cái ngày này năm ngoái- ngày đầu tiên của năm lớp 9
Nhớ năm ngoái, nhà trường chia lại lớp ở khối 9. Nhớ lúc nhận lớp, đứa nào đứa nấy đều khóc vì phải xa những đứa bạn hay chơi cùng
Lúc đó, tưởng chừng như muốn buông xuôi tất cả, muốn quay về cái lớp của năm lớp 8
Nhưng học được 1 tuần ở lớp 9, tôi cảm thấy đây mới chính là một tập thể mà mình muốn học cùng
Những người bạn ngồi bàn trên, bàn dưới; những trò đùa, trêu trọc nhau; những lần bị con nhỏ bạn ngồi bên cạnh bắt nạt- đứa mà trước giờ tôi không có cảm tình, thế mà lại trở thành bạn bè
Giờ đây, thỉnh thoảng bao kí ức, kỉ niệm ngày xưa lại bất chợt ùa về, xuất hiện trong giấc ngủ của tôi
Tôi nhớ những kỉ niệm ấy, nhớ những lần bị tụi nó trêu trọc, nhớ những buổi thể dục 6 đứa con gái trong nhóm tụi tôi túm tụm lại, ngồi trên thảm cỏ mà kể truyện trên trời dưới bể, có những câu chuyện rất nhạt, nhưng vẫn cảm thấy rất vui. Tôi nhớ con bạn thân nhất, 2 đứa chúng tôi điên cùng điên, vui cùng vui, buồn cùng buồn, thỉnh thoảng lại ghé vào tai nhau những câu chuyện "bí mật" rồi lại cười toáng lên như hai con khùng. Tôi nhớ những lần đi chơi, đến nhà thầy cô giáo cùng với đám bạn mà thường ngày tôi ít nói chuyện, nhưng vẫn cảm thấy vui. Tôi nhớ hôm tổng kết năm lớp 9, thầy giáo đã nói hết những suy nghĩ của thầy về lớp khiến ai trong chúng tôi cũng dưng dưng nước mắt. Tôi nhớ một người, người đó là động lực để tôi cố gắng, là người bạn nam đầu tiên trong quãng đời đi học từ trước đến giờ, và có lẽ là cả sau này, mà tôi nói chuyện cùng nhiều nhất...
Tất cả những điều ấy, đã trở thành quá khứ...
Thế là hết những trò đùa nghịch ngợm; hết những buổi ôn thi vào 10 nóng nực, cả lớp đứa nào cũng mệt mỏi vì phải nai lưng ra chép văn; hết những tiếng xì xào vào giờ truy bài; hết những lần bị thầy cô mắng...
Giờ đây, tôi không còn được nhìn thấy các cậu nữa, không còn thấy những nụ cười trên khóe môi, không còn thấy ánh mắt của cậu dành cho tôi nữa...
Lên cấp ba, một môi trường mới đang chào đón, tối sẽ phải tạm biệt những tháng ngày ấy...
Dù sao, những kỉ niệm đẹp cùng các cậu, sẽ không bị thời gian chôn vùi...
Chào cậu ấy tuổi 15, chào đám bạn, chào đứa bạn thân nhất của tôi. Chúng ta nhất định sẽ gặp lại.
TẠM BIỆT!
 
Top Bottom