

Xin chào tất cả mọi người 
Không biết trường các bạn đã thi giữa học kì chưa nhỉ? Trường mình thì vừa trải qua một kì thi đầy loạn lạc theo đúng nghĩa đen đấy
Đây là đề bài viết đã tạo nên một cuộc tranh luận không hồi kết giữa học sinh với học sinh, giáo viên với giáo viên, học sinh với giáo viên. Người này nói đoạn 2 đúng, người kia lại bảo đoạn 3 đúng, người khác lại bảo đoạn nào cũng đúng. Mọi người cùng xem thử nhé!
Có ý kiến cho rằng: "Bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng còn cho thấy đời lính đâu chỉ có đau thương, gian khổ mà còn có những niềm vui, những mơ mộng, lãng mạn." Anh (Chị) hãy chọn một đoạn thơ (ít nhất 8 dòng) thích hợp để làm rõ ý kiến trên.
Không biết trường các bạn đã thi giữa học kì chưa nhỉ? Trường mình thì vừa trải qua một kì thi đầy loạn lạc theo đúng nghĩa đen đấy
Đây là đề bài viết đã tạo nên một cuộc tranh luận không hồi kết giữa học sinh với học sinh, giáo viên với giáo viên, học sinh với giáo viên. Người này nói đoạn 2 đúng, người kia lại bảo đoạn 3 đúng, người khác lại bảo đoạn nào cũng đúng. Mọi người cùng xem thử nhé!
Có ý kiến cho rằng: "Bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng còn cho thấy đời lính đâu chỉ có đau thương, gian khổ mà còn có những niềm vui, những mơ mộng, lãng mạn." Anh (Chị) hãy chọn một đoạn thơ (ít nhất 8 dòng) thích hợp để làm rõ ý kiến trên.