Lonely

Q

qanh1989

nếu spam thì nên tìm chỗ nào đó spam
tui ghét nhất spam trong các topic tâm sự cảu người khác.
Có cảm giác như tình cảm của họ bị đem ra làm trò đùa ấy>>>ghét lắm
 
Z

zinkitino

Trang ơi ngoại thik xương rồng lắm, hoa thì càng dễ thương, cứ khóc xong đi rồi cười thật tươi cháu nhé

iu cháu nhìu :)
 
7

7124119

cảm ơn anh qanh vì những lời khuyên chân thành của em, và bảo vệ lãnh thổ của em..... :((

Cảm ơn ngoại, vosan, cảm ơn nai cho trang thuê bờ vai, anh tuấn cho 7 vào hội nhá!!! Cảm ơn ojbuonoi reply đúng tâm tư của trang, cảm ơn hoahong- thành viên mới


Cảm ơn những spamer cho trang những nụ cười vô tư nhất có thể!!!!!

Yêu mọi người lắm, mời vào Nam- tới nhà trang ăn mừng Quốc Khánh nào!!!!
------------------------- today, I'm still a lonely girl----------------------
 
7

7124119

con bớt "khiêm tốn" chút đi con gái ah....

Chữ ký kà............

p/s: 7 đang ở Sì gòn, ai ở Sì gòn hem? Tối nay đi chơi thì rủ 7 đi với!!!! I'm so lonely!!!! :((
 
L

lovelydoll

Đấy ,càng ngày càng thấy chị 7 là người rất nhạy cảm,rất dễ xúc động,rất rất là nhju` tâm trạng...không giống như em từng nghĩ chị là người luôn luôn lạc wan,vuj vẻ,và cứng rắn :)
nhưng có đju` này em hơi thắc mắc đó là bên chị kòn pao nhju bạn bè đó thuj,sao lại lonely?
hay những người bạn này chỉ là bạn ảo nên ko đc tjnh' :(
p/s: hj`,chị đừng cóa mà thak em như thak mọi người ở trên đó,khách sáo ^^!
nếu có thak thj` thak em đã vít chữ trắng luyện mắt giúp chị ý ;;)
 
M

maths

lonely à?
ừm
anh ít khi dùng lonely
đa số là alone thôi
hehe
alone but not lonely mà nhóc
ừm
khó nói nhỉ
tặng nhóc bài SHOW ME THE MEANING OF BEING LONELY
hehe
mai anh post link sau
havefun
 
7

7124119

Tự thú về con người của 7

bravo em doll vì em đã nhìn đúng con người của chị.... Tất cả....

Chị nhìu tâm trạng lắm, lúc vui như buổi giao thời từ Đông sang Xuân...nhưng mà giờ là từ Thu sang Đông....Khí trời khô hanh cũng như chính tâm hồn chị....

Có lẽ 1 số người sẽ nói trang SẾN nhưng....với Trang, những lúc T "sến" thế này, là lúc trang trải lòng mình.....

Doll đừng hỉu lầm khi Trang ko đề cập đến những Friend online nha!!! Chỉ vì lúc đó, T thật sự chỉ có một mình, ko có ai bên cạnh cả...Không đi đâu để giải phóng mình - như hôm nay cũng vậy!!!!

Bao ức chế cứ dồn dập đến!!! Muốn gào to nhưng ko gian này không đủ...
Trang chỉ có thể ước mình đang ở biển hoặc ở trên đỉnh núi thôi....để tự giải phóng lòng mình....

Anh Maths ơi, mong anh sớm cho em bài hát ấy nhé anh!!!
Mưa lại rơi như ngày hôm qua, sớm hơn 1 tiếng nhưng cũng to và dau dẳng.....
 
Top Bottom