Vui cười Lời tâm sự của những con MA! Max hài :)))

Nguyễn Hà Linh.

Học sinh
Thành viên
21 Tháng chín 2017
91
117
36
Hà Nội
THCS Gia Thụy
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

36285159_2201063493301471_8528075144403353600_n-696x616.jpg

1. “Dù tao chỉ là một con ma, nhưng còn lâu tao mới thèm đứng ở đầu giường để nhìn cái dáng ngủ xấu xí của mày nhé. Lêu lêu…”

2. “Trong thang máy không có ma đâu. Mày nghĩ bà rảnh hơi đi làm con ma đứng trong thang máy đợi mày vào để ấn nút cửa mở à? Mơ đi cưng!”

3. “Mấy đứa có biết là từ trong tivi bước ra nó khó khăn thế nào không? Không phải do tao béo đâu. Mà là tao sợ tao bước ra ấy đứa hét to quá tao tụt vòi xuyên cmn không thì sao. Nhỡ xuyên không về lúc cuộc sống an lành, làm công chúa hoàng tử hay đại gia tiểu thư chỉ ăn mới chơi thì tốt, chứ xuyên không về thời loạn lạc đạn bay vèo vèo thì toi. Lúc đấy đứa nào chịu trách nhiệm?”

4. “Đừng có nghe mấy lời đồn đại rằng ma thường trú trong WC nữa đi. Ôi zồi đất ôi, tao là ma chứ có phải biến thái đâu mà chui vô trong đó rình tụi bây đi giải quyết nỗi buồn hở. Nhỡ tụi bây bắn phóa hoa đầy mặt tao thì sao?”

5. “Dùng cái não mà nghĩ đi, nếu như tao có thể đi xuyên qua tường được thì người nhiều tiền nhất thế giới này là tao chứ không phải Bill Gates đâu”.

6. “Không có con ma nào rảnh hơi đứng đợi mấy đứa ngoài cổng đâu. Thời tiết thất thường thế này đứng đợi mấy đứa đi sớm về hôm chỉ có bố mẹ mấy đứa thôi”

7. “Eo ôi điều vô lý nhất chính là khi nhà tụi bay mất điện nhé. Tao đâu có rảnh hơi đi cắt điện nhà tụi bay để chui vô dọa tụi bay đâu. Trời tối thế nhỡ đâm đầu vào tường thì sao?”

8. “Này mấy đứa, điều quan trọng nhất là chị đây không rảnh đi dọa mấy đứa đâu nhá. Nhỡ mấy đứa sợ quá xong ngỏm đi rồi cũng thành ma như chị thì…eo ôi, tưởng tượng lúc gặp nhau thôi cũng thấy sai sai rồi”.

9. “Chốt hạ câu cuối cùng, hại mấy đứa đều là người, không phải ma, nên đừng sợ nữa nhé”.
 

nguyễn nhất mai <Yến Vy>

Trùm vi phạm
Thành viên
19 Tháng mười hai 2017
2,031
2,280
389
Hưng Yên
trường học là chs
36285159_2201063493301471_8528075144403353600_n-696x616.jpg

1. “Dù tao chỉ là một con ma, nhưng còn lâu tao mới thèm đứng ở đầu giường để nhìn cái dáng ngủ xấu xí của mày nhé. Lêu lêu…”

2. “Trong thang máy không có ma đâu. Mày nghĩ bà rảnh hơi đi làm con ma đứng trong thang máy đợi mày vào để ấn nút cửa mở à? Mơ đi cưng!”

3. “Mấy đứa có biết là từ trong tivi bước ra nó khó khăn thế nào không? Không phải do tao béo đâu. Mà là tao sợ tao bước ra ấy đứa hét to quá tao tụt vòi xuyên cmn không thì sao. Nhỡ xuyên không về lúc cuộc sống an lành, làm công chúa hoàng tử hay đại gia tiểu thư chỉ ăn mới chơi thì tốt, chứ xuyên không về thời loạn lạc đạn bay vèo vèo thì toi. Lúc đấy đứa nào chịu trách nhiệm?”

4. “Đừng có nghe mấy lời đồn đại rằng ma thường trú trong WC nữa đi. Ôi zồi đất ôi, tao là ma chứ có phải biến thái đâu mà chui vô trong đó rình tụi bây đi giải quyết nỗi buồn hở. Nhỡ tụi bây bắn phóa hoa đầy mặt tao thì sao?”

5. “Dùng cái não mà nghĩ đi, nếu như tao có thể đi xuyên qua tường được thì người nhiều tiền nhất thế giới này là tao chứ không phải Bill Gates đâu”.

6. “Không có con ma nào rảnh hơi đứng đợi mấy đứa ngoài cổng đâu. Thời tiết thất thường thế này đứng đợi mấy đứa đi sớm về hôm chỉ có bố mẹ mấy đứa thôi”

7. “Eo ôi điều vô lý nhất chính là khi nhà tụi bay mất điện nhé. Tao đâu có rảnh hơi đi cắt điện nhà tụi bay để chui vô dọa tụi bay đâu. Trời tối thế nhỡ đâm đầu vào tường thì sao?”

8. “Này mấy đứa, điều quan trọng nhất là chị đây không rảnh đi dọa mấy đứa đâu nhá. Nhỡ mấy đứa sợ quá xong ngỏm đi rồi cũng thành ma như chị thì…eo ôi, tưởng tượng lúc gặp nhau thôi cũng thấy sai sai rồi”.

9. “Chốt hạ câu cuối cùng, hại mấy đứa đều là người, không phải ma, nên đừng sợ nữa nhé”.
vậy là từ giờ k sợ mấy con ma nữa rùi
 

Nguyễn Hà Linh.

Học sinh
Thành viên
21 Tháng chín 2017
91
117
36
Hà Nội
THCS Gia Thụy

nguyễn nhất mai <Yến Vy>

Trùm vi phạm
Thành viên
19 Tháng mười hai 2017
2,031
2,280
389
Hưng Yên
trường học là chs
hớ hớ hớ, ai tạch thì sẽ vẫn còn tính người trong mỗi linh hồn, neenchawcs ko có con ma nào xấu tính đến mức đi trêu người đâu, kiếp sau lại bị ma trêu thì có mà... ngồi chờ kiếp thứ 3 :))
vậy thì vui rùi
k sợ ma nữa
ngày trước sợ ma đến nỗi tối làm j cũng phải có người đi cùng
 

hatsune miku##

Miss Cặp đôi ăn ý|Tài năng được yêu thích nhất
Thành viên
30 Tháng tám 2017
2,423
4,422
583
22
Vĩnh Phúc
Dược
36285159_2201063493301471_8528075144403353600_n-696x616.jpg

1. “Dù tao chỉ là một con ma, nhưng còn lâu tao mới thèm đứng ở đầu giường để nhìn cái dáng ngủ xấu xí của mày nhé. Lêu lêu…”

2. “Trong thang máy không có ma đâu. Mày nghĩ bà rảnh hơi đi làm con ma đứng trong thang máy đợi mày vào để ấn nút cửa mở à? Mơ đi cưng!”

3. “Mấy đứa có biết là từ trong tivi bước ra nó khó khăn thế nào không? Không phải do tao béo đâu. Mà là tao sợ tao bước ra ấy đứa hét to quá tao tụt vòi xuyên cmn không thì sao. Nhỡ xuyên không về lúc cuộc sống an lành, làm công chúa hoàng tử hay đại gia tiểu thư chỉ ăn mới chơi thì tốt, chứ xuyên không về thời loạn lạc đạn bay vèo vèo thì toi. Lúc đấy đứa nào chịu trách nhiệm?”

4. “Đừng có nghe mấy lời đồn đại rằng ma thường trú trong WC nữa đi. Ôi zồi đất ôi, tao là ma chứ có phải biến thái đâu mà chui vô trong đó rình tụi bây đi giải quyết nỗi buồn hở. Nhỡ tụi bây bắn phóa hoa đầy mặt tao thì sao?”

5. “Dùng cái não mà nghĩ đi, nếu như tao có thể đi xuyên qua tường được thì người nhiều tiền nhất thế giới này là tao chứ không phải Bill Gates đâu”.

6. “Không có con ma nào rảnh hơi đứng đợi mấy đứa ngoài cổng đâu. Thời tiết thất thường thế này đứng đợi mấy đứa đi sớm về hôm chỉ có bố mẹ mấy đứa thôi”

7. “Eo ôi điều vô lý nhất chính là khi nhà tụi bay mất điện nhé. Tao đâu có rảnh hơi đi cắt điện nhà tụi bay để chui vô dọa tụi bay đâu. Trời tối thế nhỡ đâm đầu vào tường thì sao?”

8. “Này mấy đứa, điều quan trọng nhất là chị đây không rảnh đi dọa mấy đứa đâu nhá. Nhỡ mấy đứa sợ quá xong ngỏm đi rồi cũng thành ma như chị thì…eo ôi, tưởng tượng lúc gặp nhau thôi cũng thấy sai sai rồi”.

9. “Chốt hạ câu cuối cùng, hại mấy đứa đều là người, không phải ma, nên đừng sợ nữa nhé”.
Đọc xong cái này bỗng cảm thấy mấy con ma thật hài hước
 

Hồ Nhi

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
17 Tháng mười 2017
3,900
6,231
691
19
Nghệ An
Trường THPT Quỳnh Lưu 1
36285159_2201063493301471_8528075144403353600_n-696x616.jpg

1. “Dù tao chỉ là một con ma, nhưng còn lâu tao mới thèm đứng ở đầu giường để nhìn cái dáng ngủ xấu xí của mày nhé. Lêu lêu…”

2. “Trong thang máy không có ma đâu. Mày nghĩ bà rảnh hơi đi làm con ma đứng trong thang máy đợi mày vào để ấn nút cửa mở à? Mơ đi cưng!”

3. “Mấy đứa có biết là từ trong tivi bước ra nó khó khăn thế nào không? Không phải do tao béo đâu. Mà là tao sợ tao bước ra ấy đứa hét to quá tao tụt vòi xuyên cmn không thì sao. Nhỡ xuyên không về lúc cuộc sống an lành, làm công chúa hoàng tử hay đại gia tiểu thư chỉ ăn mới chơi thì tốt, chứ xuyên không về thời loạn lạc đạn bay vèo vèo thì toi. Lúc đấy đứa nào chịu trách nhiệm?”

4. “Đừng có nghe mấy lời đồn đại rằng ma thường trú trong WC nữa đi. Ôi zồi đất ôi, tao là ma chứ có phải biến thái đâu mà chui vô trong đó rình tụi bây đi giải quyết nỗi buồn hở. Nhỡ tụi bây bắn phóa hoa đầy mặt tao thì sao?”

5. “Dùng cái não mà nghĩ đi, nếu như tao có thể đi xuyên qua tường được thì người nhiều tiền nhất thế giới này là tao chứ không phải Bill Gates đâu”.

6. “Không có con ma nào rảnh hơi đứng đợi mấy đứa ngoài cổng đâu. Thời tiết thất thường thế này đứng đợi mấy đứa đi sớm về hôm chỉ có bố mẹ mấy đứa thôi”

7. “Eo ôi điều vô lý nhất chính là khi nhà tụi bay mất điện nhé. Tao đâu có rảnh hơi đi cắt điện nhà tụi bay để chui vô dọa tụi bay đâu. Trời tối thế nhỡ đâm đầu vào tường thì sao?”

8. “Này mấy đứa, điều quan trọng nhất là chị đây không rảnh đi dọa mấy đứa đâu nhá. Nhỡ mấy đứa sợ quá xong ngỏm đi rồi cũng thành ma như chị thì…eo ôi, tưởng tượng lúc gặp nhau thôi cũng thấy sai sai rồi”.

9. “Chốt hạ câu cuối cùng, hại mấy đứa đều là người, không phải ma, nên đừng sợ nữa nhé”.
Thì ra ma cũng có lòng tự trọng chứ nhỉ
 

The Joker

BTV World Cup 2018
HV CLB Lịch sử
HV CLB Hóa học vui
Thành viên
12 Tháng bảy 2017
4,754
7,085
804
Hà Nội
THPT Việt Đức
36285159_2201063493301471_8528075144403353600_n-696x616.jpg

1. “Dù tao chỉ là một con ma, nhưng còn lâu tao mới thèm đứng ở đầu giường để nhìn cái dáng ngủ xấu xí của mày nhé. Lêu lêu…”

2. “Trong thang máy không có ma đâu. Mày nghĩ bà rảnh hơi đi làm con ma đứng trong thang máy đợi mày vào để ấn nút cửa mở à? Mơ đi cưng!”

3. “Mấy đứa có biết là từ trong tivi bước ra nó khó khăn thế nào không? Không phải do tao béo đâu. Mà là tao sợ tao bước ra ấy đứa hét to quá tao tụt vòi xuyên cmn không thì sao. Nhỡ xuyên không về lúc cuộc sống an lành, làm công chúa hoàng tử hay đại gia tiểu thư chỉ ăn mới chơi thì tốt, chứ xuyên không về thời loạn lạc đạn bay vèo vèo thì toi. Lúc đấy đứa nào chịu trách nhiệm?”

4. “Đừng có nghe mấy lời đồn đại rằng ma thường trú trong WC nữa đi. Ôi zồi đất ôi, tao là ma chứ có phải biến thái đâu mà chui vô trong đó rình tụi bây đi giải quyết nỗi buồn hở. Nhỡ tụi bây bắn phóa hoa đầy mặt tao thì sao?”

5. “Dùng cái não mà nghĩ đi, nếu như tao có thể đi xuyên qua tường được thì người nhiều tiền nhất thế giới này là tao chứ không phải Bill Gates đâu”.

6. “Không có con ma nào rảnh hơi đứng đợi mấy đứa ngoài cổng đâu. Thời tiết thất thường thế này đứng đợi mấy đứa đi sớm về hôm chỉ có bố mẹ mấy đứa thôi”

7. “Eo ôi điều vô lý nhất chính là khi nhà tụi bay mất điện nhé. Tao đâu có rảnh hơi đi cắt điện nhà tụi bay để chui vô dọa tụi bay đâu. Trời tối thế nhỡ đâm đầu vào tường thì sao?”

8. “Này mấy đứa, điều quan trọng nhất là chị đây không rảnh đi dọa mấy đứa đâu nhá. Nhỡ mấy đứa sợ quá xong ngỏm đi rồi cũng thành ma như chị thì…eo ôi, tưởng tượng lúc gặp nhau thôi cũng thấy sai sai rồi”.

9. “Chốt hạ câu cuối cùng, hại mấy đứa đều là người, không phải ma, nên đừng sợ nữa nhé”.
Buồn cười quá !!! Chẳng đáng sợ gì cả !!!
 
  • Like
Reactions: Nguyễn Hà Linh.

Chi 054

Học sinh chăm học
Thành viên
19 Tháng bảy 2018
300
413
76
19
Hà Tĩnh
THCS Lam Kiều
Đọc xong cái này tự dưng mun gặp ma wa :D
 

Bong Bóng Xà Phòng

Cựu Mod Hóa|Cựu CN CLB Hóa học vui
Thành viên
18 Tháng mười hai 2017
3,707
8,659
834
Hưng Yên
Nope
36285159_2201063493301471_8528075144403353600_n-696x616.jpg

1. “Dù tao chỉ là một con ma, nhưng còn lâu tao mới thèm đứng ở đầu giường để nhìn cái dáng ngủ xấu xí của mày nhé. Lêu lêu…”

2. “Trong thang máy không có ma đâu. Mày nghĩ bà rảnh hơi đi làm con ma đứng trong thang máy đợi mày vào để ấn nút cửa mở à? Mơ đi cưng!”

3. “Mấy đứa có biết là từ trong tivi bước ra nó khó khăn thế nào không? Không phải do tao béo đâu. Mà là tao sợ tao bước ra ấy đứa hét to quá tao tụt vòi xuyên cmn không thì sao. Nhỡ xuyên không về lúc cuộc sống an lành, làm công chúa hoàng tử hay đại gia tiểu thư chỉ ăn mới chơi thì tốt, chứ xuyên không về thời loạn lạc đạn bay vèo vèo thì toi. Lúc đấy đứa nào chịu trách nhiệm?”

4. “Đừng có nghe mấy lời đồn đại rằng ma thường trú trong WC nữa đi. Ôi zồi đất ôi, tao là ma chứ có phải biến thái đâu mà chui vô trong đó rình tụi bây đi giải quyết nỗi buồn hở. Nhỡ tụi bây bắn phóa hoa đầy mặt tao thì sao?”

5. “Dùng cái não mà nghĩ đi, nếu như tao có thể đi xuyên qua tường được thì người nhiều tiền nhất thế giới này là tao chứ không phải Bill Gates đâu”.

6. “Không có con ma nào rảnh hơi đứng đợi mấy đứa ngoài cổng đâu. Thời tiết thất thường thế này đứng đợi mấy đứa đi sớm về hôm chỉ có bố mẹ mấy đứa thôi”

7. “Eo ôi điều vô lý nhất chính là khi nhà tụi bay mất điện nhé. Tao đâu có rảnh hơi đi cắt điện nhà tụi bay để chui vô dọa tụi bay đâu. Trời tối thế nhỡ đâm đầu vào tường thì sao?”

8. “Này mấy đứa, điều quan trọng nhất là chị đây không rảnh đi dọa mấy đứa đâu nhá. Nhỡ mấy đứa sợ quá xong ngỏm đi rồi cũng thành ma như chị thì…eo ôi, tưởng tượng lúc gặp nhau thôi cũng thấy sai sai rồi”.

9. “Chốt hạ câu cuối cùng, hại mấy đứa đều là người, không phải ma, nên đừng sợ nữa nhé”.
nhìn ảnh con ma quen quen :v hình như trong phim "vùng đất linh hồn" thì phải !
 
  • Like
Reactions: Lê Uyên Nhii

Tống Huy

Cựu TMod Cộng đồng
Thành viên
25 Tháng sáu 2018
4,084
7,241
691
19
Hà Tĩnh
THPT Lê Hữu Trác
nhìn ảnh con ma quen quen :v hình như trong phim "vùng đất linh hồn" thì phải !
Đúng roài :) Trong phim đó đấy :) ! Phim cảm động kinh khủng :D
36285159_2201063493301471_8528075144403353600_n-696x616.jpg

1. “Dù tao chỉ là một con ma, nhưng còn lâu tao mới thèm đứng ở đầu giường để nhìn cái dáng ngủ xấu xí của mày nhé. Lêu lêu…”

2. “Trong thang máy không có ma đâu. Mày nghĩ bà rảnh hơi đi làm con ma đứng trong thang máy đợi mày vào để ấn nút cửa mở à? Mơ đi cưng!”

3. “Mấy đứa có biết là từ trong tivi bước ra nó khó khăn thế nào không? Không phải do tao béo đâu. Mà là tao sợ tao bước ra ấy đứa hét to quá tao tụt vòi xuyên cmn không thì sao. Nhỡ xuyên không về lúc cuộc sống an lành, làm công chúa hoàng tử hay đại gia tiểu thư chỉ ăn mới chơi thì tốt, chứ xuyên không về thời loạn lạc đạn bay vèo vèo thì toi. Lúc đấy đứa nào chịu trách nhiệm?”

4. “Đừng có nghe mấy lời đồn đại rằng ma thường trú trong WC nữa đi. Ôi zồi đất ôi, tao là ma chứ có phải biến thái đâu mà chui vô trong đó rình tụi bây đi giải quyết nỗi buồn hở. Nhỡ tụi bây bắn phóa hoa đầy mặt tao thì sao?”

5. “Dùng cái não mà nghĩ đi, nếu như tao có thể đi xuyên qua tường được thì người nhiều tiền nhất thế giới này là tao chứ không phải Bill Gates đâu”.

6. “Không có con ma nào rảnh hơi đứng đợi mấy đứa ngoài cổng đâu. Thời tiết thất thường thế này đứng đợi mấy đứa đi sớm về hôm chỉ có bố mẹ mấy đứa thôi”

7. “Eo ôi điều vô lý nhất chính là khi nhà tụi bay mất điện nhé. Tao đâu có rảnh hơi đi cắt điện nhà tụi bay để chui vô dọa tụi bay đâu. Trời tối thế nhỡ đâm đầu vào tường thì sao?”

8. “Này mấy đứa, điều quan trọng nhất là chị đây không rảnh đi dọa mấy đứa đâu nhá. Nhỡ mấy đứa sợ quá xong ngỏm đi rồi cũng thành ma như chị thì…eo ôi, tưởng tượng lúc gặp nhau thôi cũng thấy sai sai rồi”.

9. “Chốt hạ câu cuối cùng, hại mấy đứa đều là người, không phải ma, nên đừng sợ nữa nhé”.
Hài quá :)
 

trà nguyễn hữu nghĩa

Cựu Mod Vật Lí |Cây bút Thơ|Thần tượng VH
Thành viên
14 Tháng năm 2017
3,974
7,619
744
21
Phú Yên
Trường THPT Lương Văn Chánh
36285159_2201063493301471_8528075144403353600_n-696x616.jpg

1. “Dù tao chỉ là một con ma, nhưng còn lâu tao mới thèm đứng ở đầu giường để nhìn cái dáng ngủ xấu xí của mày nhé. Lêu lêu…”

2. “Trong thang máy không có ma đâu. Mày nghĩ bà rảnh hơi đi làm con ma đứng trong thang máy đợi mày vào để ấn nút cửa mở à? Mơ đi cưng!”

3. “Mấy đứa có biết là từ trong tivi bước ra nó khó khăn thế nào không? Không phải do tao béo đâu. Mà là tao sợ tao bước ra ấy đứa hét to quá tao tụt vòi xuyên cmn không thì sao. Nhỡ xuyên không về lúc cuộc sống an lành, làm công chúa hoàng tử hay đại gia tiểu thư chỉ ăn mới chơi thì tốt, chứ xuyên không về thời loạn lạc đạn bay vèo vèo thì toi. Lúc đấy đứa nào chịu trách nhiệm?”

4. “Đừng có nghe mấy lời đồn đại rằng ma thường trú trong WC nữa đi. Ôi zồi đất ôi, tao là ma chứ có phải biến thái đâu mà chui vô trong đó rình tụi bây đi giải quyết nỗi buồn hở. Nhỡ tụi bây bắn phóa hoa đầy mặt tao thì sao?”

5. “Dùng cái não mà nghĩ đi, nếu như tao có thể đi xuyên qua tường được thì người nhiều tiền nhất thế giới này là tao chứ không phải Bill Gates đâu”.

6. “Không có con ma nào rảnh hơi đứng đợi mấy đứa ngoài cổng đâu. Thời tiết thất thường thế này đứng đợi mấy đứa đi sớm về hôm chỉ có bố mẹ mấy đứa thôi”

7. “Eo ôi điều vô lý nhất chính là khi nhà tụi bay mất điện nhé. Tao đâu có rảnh hơi đi cắt điện nhà tụi bay để chui vô dọa tụi bay đâu. Trời tối thế nhỡ đâm đầu vào tường thì sao?”

8. “Này mấy đứa, điều quan trọng nhất là chị đây không rảnh đi dọa mấy đứa đâu nhá. Nhỡ mấy đứa sợ quá xong ngỏm đi rồi cũng thành ma như chị thì…eo ôi, tưởng tượng lúc gặp nhau thôi cũng thấy sai sai rồi”.

9. “Chốt hạ câu cuối cùng, hại mấy đứa đều là người, không phải ma, nên đừng sợ nữa nhé”.
Một cách nói vui để khỏi sợ ma. Nhưng trong một buổi tối mà trời im phăng phắc cộng với mấy tiếng gió và nước nhỏ giọt trong ký túc xá cũng đủ làm người ta chết đứng roài
 

Cute Boy

Học sinh tiến bộ
Thành viên
28 Tháng một 2018
770
1,510
216
Tuyên Quang
THCS Chết nhiêu lần
36285159_2201063493301471_8528075144403353600_n-696x616.jpg

1. “Dù tao chỉ là một con ma, nhưng còn lâu tao mới thèm đứng ở đầu giường để nhìn cái dáng ngủ xấu xí của mày nhé. Lêu lêu…”

2. “Trong thang máy không có ma đâu. Mày nghĩ bà rảnh hơi đi làm con ma đứng trong thang máy đợi mày vào để ấn nút cửa mở à? Mơ đi cưng!”

3. “Mấy đứa có biết là từ trong tivi bước ra nó khó khăn thế nào không? Không phải do tao béo đâu. Mà là tao sợ tao bước ra ấy đứa hét to quá tao tụt vòi xuyên cmn không thì sao. Nhỡ xuyên không về lúc cuộc sống an lành, làm công chúa hoàng tử hay đại gia tiểu thư chỉ ăn mới chơi thì tốt, chứ xuyên không về thời loạn lạc đạn bay vèo vèo thì toi. Lúc đấy đứa nào chịu trách nhiệm?”

4. “Đừng có nghe mấy lời đồn đại rằng ma thường trú trong WC nữa đi. Ôi zồi đất ôi, tao là ma chứ có phải biến thái đâu mà chui vô trong đó rình tụi bây đi giải quyết nỗi buồn hở. Nhỡ tụi bây bắn phóa hoa đầy mặt tao thì sao?”

5. “Dùng cái não mà nghĩ đi, nếu như tao có thể đi xuyên qua tường được thì người nhiều tiền nhất thế giới này là tao chứ không phải Bill Gates đâu”.

6. “Không có con ma nào rảnh hơi đứng đợi mấy đứa ngoài cổng đâu. Thời tiết thất thường thế này đứng đợi mấy đứa đi sớm về hôm chỉ có bố mẹ mấy đứa thôi”

7. “Eo ôi điều vô lý nhất chính là khi nhà tụi bay mất điện nhé. Tao đâu có rảnh hơi đi cắt điện nhà tụi bay để chui vô dọa tụi bay đâu. Trời tối thế nhỡ đâm đầu vào tường thì sao?”

8. “Này mấy đứa, điều quan trọng nhất là chị đây không rảnh đi dọa mấy đứa đâu nhá. Nhỡ mấy đứa sợ quá xong ngỏm đi rồi cũng thành ma như chị thì…eo ôi, tưởng tượng lúc gặp nhau thôi cũng thấy sai sai rồi”.

9. “Chốt hạ câu cuối cùng, hại mấy đứa đều là người, không phải ma, nên đừng sợ nữa nhé”.
ma cứ như là người nhỉ
 

Bé Nai Dễ Thương

Học sinh tiến bộ
Thành viên
9 Tháng sáu 2017
1,687
1,785
284
Điện Biên
♦ Tiên học lễ _ Hậu học văn _ Đập đá quay tay ♦ ( ♥ cần chút sức lực ♥)
36285159_2201063493301471_8528075144403353600_n-696x616.jpg

1. “Dù tao chỉ là một con ma, nhưng còn lâu tao mới thèm đứng ở đầu giường để nhìn cái dáng ngủ xấu xí của mày nhé. Lêu lêu…”

2. “Trong thang máy không có ma đâu. Mày nghĩ bà rảnh hơi đi làm con ma đứng trong thang máy đợi mày vào để ấn nút cửa mở à? Mơ đi cưng!”

3. “Mấy đứa có biết là từ trong tivi bước ra nó khó khăn thế nào không? Không phải do tao béo đâu. Mà là tao sợ tao bước ra ấy đứa hét to quá tao tụt vòi xuyên cmn không thì sao. Nhỡ xuyên không về lúc cuộc sống an lành, làm công chúa hoàng tử hay đại gia tiểu thư chỉ ăn mới chơi thì tốt, chứ xuyên không về thời loạn lạc đạn bay vèo vèo thì toi. Lúc đấy đứa nào chịu trách nhiệm?”

4. “Đừng có nghe mấy lời đồn đại rằng ma thường trú trong WC nữa đi. Ôi zồi đất ôi, tao là ma chứ có phải biến thái đâu mà chui vô trong đó rình tụi bây đi giải quyết nỗi buồn hở. Nhỡ tụi bây bắn phóa hoa đầy mặt tao thì sao?”

5. “Dùng cái não mà nghĩ đi, nếu như tao có thể đi xuyên qua tường được thì người nhiều tiền nhất thế giới này là tao chứ không phải Bill Gates đâu”.

6. “Không có con ma nào rảnh hơi đứng đợi mấy đứa ngoài cổng đâu. Thời tiết thất thường thế này đứng đợi mấy đứa đi sớm về hôm chỉ có bố mẹ mấy đứa thôi”

7. “Eo ôi điều vô lý nhất chính là khi nhà tụi bay mất điện nhé. Tao đâu có rảnh hơi đi cắt điện nhà tụi bay để chui vô dọa tụi bay đâu. Trời tối thế nhỡ đâm đầu vào tường thì sao?”

8. “Này mấy đứa, điều quan trọng nhất là chị đây không rảnh đi dọa mấy đứa đâu nhá. Nhỡ mấy đứa sợ quá xong ngỏm đi rồi cũng thành ma như chị thì…eo ôi, tưởng tượng lúc gặp nhau thôi cũng thấy sai sai rồi”.

9. “Chốt hạ câu cuối cùng, hại mấy đứa đều là người, không phải ma, nên đừng sợ nữa nhé”.
Ma này là loại ma độc nhất vô nhị có một không hai:D:D:D:D Chảnh ghê cơ ik:):):)Thế là từ giờ chẳng cần sợ ma nữa roài.
 

hoa du

Cựu TMod Cộng đồng
Thành viên
13 Tháng ba 2018
1,636
4,603
486
19
Thái Nguyên
THPT Nguyễn Huệ
36285159_2201063493301471_8528075144403353600_n-696x616.jpg

1. “Dù tao chỉ là một con ma, nhưng còn lâu tao mới thèm đứng ở đầu giường để nhìn cái dáng ngủ xấu xí của mày nhé. Lêu lêu…”

2. “Trong thang máy không có ma đâu. Mày nghĩ bà rảnh hơi đi làm con ma đứng trong thang máy đợi mày vào để ấn nút cửa mở à? Mơ đi cưng!”

3. “Mấy đứa có biết là từ trong tivi bước ra nó khó khăn thế nào không? Không phải do tao béo đâu. Mà là tao sợ tao bước ra ấy đứa hét to quá tao tụt vòi xuyên cmn không thì sao. Nhỡ xuyên không về lúc cuộc sống an lành, làm công chúa hoàng tử hay đại gia tiểu thư chỉ ăn mới chơi thì tốt, chứ xuyên không về thời loạn lạc đạn bay vèo vèo thì toi. Lúc đấy đứa nào chịu trách nhiệm?”

4. “Đừng có nghe mấy lời đồn đại rằng ma thường trú trong WC nữa đi. Ôi zồi đất ôi, tao là ma chứ có phải biến thái đâu mà chui vô trong đó rình tụi bây đi giải quyết nỗi buồn hở. Nhỡ tụi bây bắn phóa hoa đầy mặt tao thì sao?”

5. “Dùng cái não mà nghĩ đi, nếu như tao có thể đi xuyên qua tường được thì người nhiều tiền nhất thế giới này là tao chứ không phải Bill Gates đâu”.

6. “Không có con ma nào rảnh hơi đứng đợi mấy đứa ngoài cổng đâu. Thời tiết thất thường thế này đứng đợi mấy đứa đi sớm về hôm chỉ có bố mẹ mấy đứa thôi”

7. “Eo ôi điều vô lý nhất chính là khi nhà tụi bay mất điện nhé. Tao đâu có rảnh hơi đi cắt điện nhà tụi bay để chui vô dọa tụi bay đâu. Trời tối thế nhỡ đâm đầu vào tường thì sao?”

8. “Này mấy đứa, điều quan trọng nhất là chị đây không rảnh đi dọa mấy đứa đâu nhá. Nhỡ mấy đứa sợ quá xong ngỏm đi rồi cũng thành ma như chị thì…eo ôi, tưởng tượng lúc gặp nhau thôi cũng thấy sai sai rồi”.

9. “Chốt hạ câu cuối cùng, hại mấy đứa đều là người, không phải ma, nên đừng sợ nữa nhé”.
ách đọc xong cái nì mới nhớ mỗi tối sợ ma của mk trc khi khỏ đều nhẩm nhẩm trong đầu nhỡ ma đến bắt mình thì đằng nào cx thành ma để dọa nó ko sợ...
=.=
 

Lưu Vương Khánh Ly

Học sinh tiến bộ
Thành viên
29 Tháng năm 2017
802
1,486
189
Bắc Ninh
A.R.M.Y ♥ BTS
Một cách nói vui để khỏi sợ ma. Nhưng trong một buổi tối mà trời im phăng phắc cộng với mấy tiếng gió và nước nhỏ giọt trong ký túc xá cũng đủ làm người ta chết đứng roài
anh đang ở ký túc xá ạ?? Mà em nghĩ kí túc xá ko có ma đâu...^^
 

Bùi Thị Diệu Linh

Cựu Mod Cộng Đồng
Thành viên
5 Tháng chín 2017
2,748
6,413
651
Quảng Ninh
THPT Lê Hồng Phong
5. “Dùng cái não mà nghĩ đi, nếu như tao có thể đi xuyên qua tường được thì người nhiều tiền nhất thế giới này là tao chứ không phải Bill Gates đâu”.
"Dùng cái não mà nghĩ đi, nếu như tao có thể đi xuyên qua tường được thì người nhiều tiền nhất thế giới này là tao chứ không phải Bill Gates đâu".
- Mày xuyên qua được tường thì mày nghĩ mày cầm được tiền à mà đòi giàu hơn anh Bill
1f642.png
:)? Tao nói vậy thôi chứ tụi bây đừng về tìm tao nhé
2764.png
<3
- Trích một cmt bên fb :v
- "đừng có tưởng đang ngủ rồi chị đây thò tay ra để bắt chân sau đó kéo xuống nhé.Ngu gì mà chui gầm giường nóng muốn chết. Mà kéo mấy đứa xuống làm j !!?!! tâm sự đêm khuya à "
- Lại là một cmt có tâm bên fb :v
 

Akabane Yuii

Học sinh gương mẫu
Thành viên
11 Tháng mười hai 2017
1,421
2,259
309
Hà Nội
Loading...
36285159_2201063493301471_8528075144403353600_n-696x616.jpg

1. “Dù tao chỉ là một con ma, nhưng còn lâu tao mới thèm đứng ở đầu giường để nhìn cái dáng ngủ xấu xí của mày nhé. Lêu lêu…”

2. “Trong thang máy không có ma đâu. Mày nghĩ bà rảnh hơi đi làm con ma đứng trong thang máy đợi mày vào để ấn nút cửa mở à? Mơ đi cưng!”

3. “Mấy đứa có biết là từ trong tivi bước ra nó khó khăn thế nào không? Không phải do tao béo đâu. Mà là tao sợ tao bước ra ấy đứa hét to quá tao tụt vòi xuyên cmn không thì sao. Nhỡ xuyên không về lúc cuộc sống an lành, làm công chúa hoàng tử hay đại gia tiểu thư chỉ ăn mới chơi thì tốt, chứ xuyên không về thời loạn lạc đạn bay vèo vèo thì toi. Lúc đấy đứa nào chịu trách nhiệm?”

4. “Đừng có nghe mấy lời đồn đại rằng ma thường trú trong WC nữa đi. Ôi zồi đất ôi, tao là ma chứ có phải biến thái đâu mà chui vô trong đó rình tụi bây đi giải quyết nỗi buồn hở. Nhỡ tụi bây bắn phóa hoa đầy mặt tao thì sao?”

5. “Dùng cái não mà nghĩ đi, nếu như tao có thể đi xuyên qua tường được thì người nhiều tiền nhất thế giới này là tao chứ không phải Bill Gates đâu”.

6. “Không có con ma nào rảnh hơi đứng đợi mấy đứa ngoài cổng đâu. Thời tiết thất thường thế này đứng đợi mấy đứa đi sớm về hôm chỉ có bố mẹ mấy đứa thôi”

7. “Eo ôi điều vô lý nhất chính là khi nhà tụi bay mất điện nhé. Tao đâu có rảnh hơi đi cắt điện nhà tụi bay để chui vô dọa tụi bay đâu. Trời tối thế nhỡ đâm đầu vào tường thì sao?”

8. “Này mấy đứa, điều quan trọng nhất là chị đây không rảnh đi dọa mấy đứa đâu nhá. Nhỡ mấy đứa sợ quá xong ngỏm đi rồi cũng thành ma như chị thì…eo ôi, tưởng tượng lúc gặp nhau thôi cũng thấy sai sai rồi”.

9. “Chốt hạ câu cuối cùng, hại mấy đứa đều là người, không phải ma, nên đừng sợ nữa nhé”.
Giang sơn khó đổi, bản tính khó rời mà... vẫn sợ như thường thôi
 
Top Bottom