T
mình đã trải qua cảm giác đó và mình biết điều bạn nói chỉ là lời tự an ủi mà thôi , bạn có quyền được hạnh phúc , có quyền được quan tâm mà, đừng chỉ nghĩ về 1 người mà hãy chia sẻ niềm quan tâm ấy cho bạn bè , gia đình ...... bạn sẽ thấy khá hơn rất nhiềuhuongdiep said:Đôi khi thật khó bạn ạ...Càng muốn quên càng khônng thể quên được.....Mình chỉ mong người ấy hạnh phúc với lựa chọn của người ấy..... Mình sẽ cố gắng nhờ vào hạnh phúc của người ấy...Đứng nhìn người ấy hạnh phúc với mình đã là hạnh phúc rồi
ôiheocondangyeu said:hjx
tớ chẳng bít phải nói sao nữa
chuyện tình cảm rất phức tạp+đau đầu
tớ hem giận cậu chuyện rỳ cả, chuyện cậu post ảnh tớ trong blog rồi cả những "lời muốn nói" này nữa, tớ hem giận đâu, thật đấy
vì thế
nếu có rỳ mún nói với tớ cậu hãy sang nhà tớ rùi trình bày nhé, tớ sẽ nghe hết^^
heocon buồn .....dunguyenduckien said:hôm nay đi học, thấy mặt cậu buồn buồn
uhm
tớ cũng chẳng thấy vui
cả buổi cứ nhìn sang chỗ cậu, muốn hỏi vì sao lại thế nhưng lại thôi
vui lên nhé
cậu cười trông xinh lắm^^
đã thử chưa mà nói chế ;duongbg said:Giờ mới biết là heo "đào hoa" quá ! Thế này thì lúc anh có quay đầu lại cũng chả kịp roài ! ( (