D
dunguyenduckien
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
.................cậu chẳng bao h biết đâu..............tớ thích cậu từ lâu rồi...........từ hồi hai đứa mình còn học mẫu giáo cơ, khi ấy, cậu hay mặc váy hồng, hay đc cô cho múa mẫu cho cả lớp, thích chơi búp bê, và may quần áo cho bọn nó rất đẹp^^
.............cậu chẳng bao h biết đâu hôm cô G vào lớp mình thông báo rằng sẽ có học sinh mới chuyển từ lớp sinh sang, rất xinh, 91 nhưng học cùng 90........tớ đã ngỡ ngàng vì..............đó là cậu
...........cậu chẳng biết đâu......tớ đã......ước rằng, một hôm nào đó mình đi học cùng nhau, tớ đèo cậu, cậu dựa đầu vào lưng tớ và...........nếu chẳng may có người quen nào bắt gặp bọn mình như thế tớ sẽ nhanh mồm mà nói với người đó rằng cậu là...............của tớ........thế mà.................cậu chẳng bao h giúp tớ thực hiện điều đó cả, mỗi khi hai đứa đi cùng nhau, gặp ai cậu cũng bảo tớ là em cậu,hjx, ai nhỏ hơn hả (
..................cậu chẳng biết đâu, tớ hay sang nhà cậu chơi là vì tớ muốn lấy lòng bố mẹ vợ tương lai đấy^^, với lại, tìm hiểu thật nhiều thông tin về cậu nữa, hí hí, phòng cậu công nhận là đẹp thật, à, mà cậu toàn nấu cơm nhỉ, khéo thế, bố mẹ cứ khen mãi chứ................sau lấy cậu về tớ khỏi lo
...................cậu chẳng biết đâu, cái hôm tớ nghe lời N đi thổ lộ lòng mình với cậu và.............hjx................bị từ chối không thương tiếc tớ đã khóc đấy...............lần đầu tiên trong đời............nc mắt tớ rơi.................rơi vì một người............tớ phát hiện ra rằng................mình đã lớn
.......................cậu cũng chẳng bao h biết trong cái tủ bí mật của tớ, cái tủ cậu hay đòi mở ý, toàn ảnh cậu thôi, tớ định làm thành một cái đĩa rồi tặng cậu hôm cậu đi du học, để cậu mỗi lần xem đĩa, lại nhớ đến tớ^^
......................cậu sẽ chẳng hiểu đc vì sao cái mấy cái đĩa hôm đi chơi tớ quay không đc sao cho cả lớp, hì, tớ chỉ quay mỗi cậu thôi, cảnh cậu say xe này, ngủ gật này, đáng iu lắm, cái này tớ sẽ giữ lại cho tớ nhé
...................cậu không biết rằng, tớ yêu cậu rất nhiều, nhiều lắm, mấy hôm cậu ốm, tớ chả muốn đi chơi với bọn thằng Đ , sang nhà cậu, kể chuyện cười cho cậu nghe................thế mà...................cậu đag ốm................vẫn đan khăn cho..........chồng................cậu có biết khi nghe cậu nhắc đến chữ"chồng" tớ buồn thế nào không hả, cậu chẳng thèm nghe tớ kể chuyện nữa chứ.............. (
.................cậu không biết rằng, dù tớ đã bị cậu từ chối, nhưng tớ sẽ không bao h bỏ cuộc đâu, dù cậu có nói là sẽ sống một mình hay cả đời không yêu một ai thì tớ vẫn mãi yêu cậu, gấu ạ :x :x :x
.............cậu chẳng bao h biết đâu hôm cô G vào lớp mình thông báo rằng sẽ có học sinh mới chuyển từ lớp sinh sang, rất xinh, 91 nhưng học cùng 90........tớ đã ngỡ ngàng vì..............đó là cậu
...........cậu chẳng biết đâu......tớ đã......ước rằng, một hôm nào đó mình đi học cùng nhau, tớ đèo cậu, cậu dựa đầu vào lưng tớ và...........nếu chẳng may có người quen nào bắt gặp bọn mình như thế tớ sẽ nhanh mồm mà nói với người đó rằng cậu là...............của tớ........thế mà.................cậu chẳng bao h giúp tớ thực hiện điều đó cả, mỗi khi hai đứa đi cùng nhau, gặp ai cậu cũng bảo tớ là em cậu,hjx, ai nhỏ hơn hả (
..................cậu chẳng biết đâu, tớ hay sang nhà cậu chơi là vì tớ muốn lấy lòng bố mẹ vợ tương lai đấy^^, với lại, tìm hiểu thật nhiều thông tin về cậu nữa, hí hí, phòng cậu công nhận là đẹp thật, à, mà cậu toàn nấu cơm nhỉ, khéo thế, bố mẹ cứ khen mãi chứ................sau lấy cậu về tớ khỏi lo
...................cậu chẳng biết đâu, cái hôm tớ nghe lời N đi thổ lộ lòng mình với cậu và.............hjx................bị từ chối không thương tiếc tớ đã khóc đấy...............lần đầu tiên trong đời............nc mắt tớ rơi.................rơi vì một người............tớ phát hiện ra rằng................mình đã lớn
.......................cậu cũng chẳng bao h biết trong cái tủ bí mật của tớ, cái tủ cậu hay đòi mở ý, toàn ảnh cậu thôi, tớ định làm thành một cái đĩa rồi tặng cậu hôm cậu đi du học, để cậu mỗi lần xem đĩa, lại nhớ đến tớ^^
......................cậu sẽ chẳng hiểu đc vì sao cái mấy cái đĩa hôm đi chơi tớ quay không đc sao cho cả lớp, hì, tớ chỉ quay mỗi cậu thôi, cảnh cậu say xe này, ngủ gật này, đáng iu lắm, cái này tớ sẽ giữ lại cho tớ nhé
...................cậu không biết rằng, tớ yêu cậu rất nhiều, nhiều lắm, mấy hôm cậu ốm, tớ chả muốn đi chơi với bọn thằng Đ , sang nhà cậu, kể chuyện cười cho cậu nghe................thế mà...................cậu đag ốm................vẫn đan khăn cho..........chồng................cậu có biết khi nghe cậu nhắc đến chữ"chồng" tớ buồn thế nào không hả, cậu chẳng thèm nghe tớ kể chuyện nữa chứ.............. (
.................cậu không biết rằng, dù tớ đã bị cậu từ chối, nhưng tớ sẽ không bao h bỏ cuộc đâu, dù cậu có nói là sẽ sống một mình hay cả đời không yêu một ai thì tớ vẫn mãi yêu cậu, gấu ạ :x :x :x