- 4 Tháng mười một 2018
- 1,503
- 4,901
- 496
- 19
- Cà Mau
- THPT Hồ Thị Kỷ
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Sau một thời gian yên ắng và Việt Nam đang kiểm soát tốt các tình hình dịch bệnh COVID -19 thì giờ đây nó lại đột ngột nổi lên và trở lại tại Đà Nẵng với sức tàn phá còn khủng hơn lúc trước. Hiện nay một ngày trung bình có 1-2 người tử vong, với số người mắc bệnh tăng vọt tính đến hiện nay Việt Nam chúng ta có 717 ca mắc COVID-19. Ngay tại lúc này đây thì tình hình nước ta luôn căng thẳng hơn bao giờ hết
Đồng nghĩa với việc COVID-19 đang dần phát tán nhiều hơn thì các y bác sĩ của chúng ta lại bắt đầu trở lại với việc chống dịch với tần suất cao hơn tuy chỉ vừa nghỉ ngơi vừa được bên gia đình chỉ vài tháng ngắn ngủi thì họ lại rời xa gia đình mình một lần nữa để đi giúp các bệnh nhân.
- Này, cha mẹ cậu đâu mà cậu ở nhà 1 mình hoài vậy?
- Cha mẹ tớ đang đi làm việc ở nơi xa
- Vậy khi nào họ về?
- Tớ nghĩ là sớm thôi...
Chỉ với 4 câu thoại mà nó đủ làm ta thấy xót thương cho những đứa bé là con của những người anh hùng blouse trắng nhưng chắc hẳn các đứa bé ấy không buồn mà luôn tự hào về ba mẹ của chúng.
Và các Bác Sĩ ơi các Bác Sĩ có biết là toàn thể người dân trên đất nước Việt Nam nói chung và những người dân bị nhiễm COVID - 19 nói riêng đều rất biết ơn Bác Sĩ đó, cũng chính nhờ các Bác Sĩ mà Việt Nam ta đã kiểm soát tốt hơn tình hình dịch bệnh trong nước tuy hiện nay nó đang bùng phát trở lại nhưng không sao chúng ta có thể làm được mà đúng không ạ? Chúng ta có thể một lần nữa khắc chế nó và biết đâu chúng ta lại có thể xóa sổ nó ra khỏi lãnh thổ của nước mình. Mọi người chúng ta hãy cùng nhau góp sức đẩy lùi dịch bệnh nhé!
Nào mọi người ơi cùng nhau gửi tới các Bác Sĩ ở tuyến đầu và trên khắp đất nước Việt Nam những lời động viên để tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho các y Bác Sĩ nhé!
Đồng nghĩa với việc COVID-19 đang dần phát tán nhiều hơn thì các y bác sĩ của chúng ta lại bắt đầu trở lại với việc chống dịch với tần suất cao hơn tuy chỉ vừa nghỉ ngơi vừa được bên gia đình chỉ vài tháng ngắn ngủi thì họ lại rời xa gia đình mình một lần nữa để đi giúp các bệnh nhân.
Có một câu chuyện rất ngắn thôi nhưng nó đủ làm người ta xúc động :- Này, cha mẹ cậu đâu mà cậu ở nhà 1 mình hoài vậy?
- Cha mẹ tớ đang đi làm việc ở nơi xa
- Vậy khi nào họ về?
- Tớ nghĩ là sớm thôi...
Chỉ với 4 câu thoại mà nó đủ làm ta thấy xót thương cho những đứa bé là con của những người anh hùng blouse trắng nhưng chắc hẳn các đứa bé ấy không buồn mà luôn tự hào về ba mẹ của chúng.
Và các Bác Sĩ ơi các Bác Sĩ có biết là toàn thể người dân trên đất nước Việt Nam nói chung và những người dân bị nhiễm COVID - 19 nói riêng đều rất biết ơn Bác Sĩ đó, cũng chính nhờ các Bác Sĩ mà Việt Nam ta đã kiểm soát tốt hơn tình hình dịch bệnh trong nước tuy hiện nay nó đang bùng phát trở lại nhưng không sao chúng ta có thể làm được mà đúng không ạ? Chúng ta có thể một lần nữa khắc chế nó và biết đâu chúng ta lại có thể xóa sổ nó ra khỏi lãnh thổ của nước mình. Mọi người chúng ta hãy cùng nhau góp sức đẩy lùi dịch bệnh nhé!