M
Moderator


Sẽ mãi mãi không quên những buổi học nhóm sôi nổi trên diễn đàn, sẽ không quên những bài giảng bổ ích, những cuộc thi, sẽ không quên những người bạn thân thiết có thể dù chưa bao giờ gặp mặt… Tất cả những điều đó sẽ là hành trang cho chúng ta bướcvào kỳ thi ĐH đang cận kề.
Con đường phía trước còn dài và đang chờ ta bước tiếp...
"Mùa hè cuối cùng của những năm tháng học trò hồn nhiên sắp sửa đi qua. Nhớ nhiều lắm, da diết lắm, không dấu được nước mắt nhưng vẫn mỉm cười. Bởi những giây phút này sẽ là duy nhất, là mãi mãi: năm học cuối, buổi học cuối, mùa thi cuối… Bởi mùa hè năm nay không chỉ có phượng, không chỉ có bằng lăng mà còn có một mùa thi cam go đang chờ chúng ta phía trước.
Ta hiểu và bạn cũng hiểu cả những điều đã nói và chưa nói. Những khoảnh khắc ấy sẽ lắng vào tim ta mãi mãi, để nhắc nhớ ta, thôi thúc ta bước tiếp trên con đường phía trước còn dài và lắm chông gai.
Những đêm thức cùng ánh điện, mình ta và sách vở, ta hiểu lắm lời thầy cô dặn dò trong buối học ấy, ta hiểu lắm ánh mắt nhìn của mẹ lo âu, ta biết bạn cũng như ta sẽ có nhiều đêm không ngủ cho mùa thi phía trước.
Ơi những người bạn đã cùng nhau học tập dưới mái trường Thời đại Số!chúng mình gọi nhau bằng những nick name dễ thương, trò chuyện, thảo luận cùng nhau qua những con chữ trên bàn phím, chia sẻ những vui buồn bằng biểu tượng. Và tận sâu trong trái tim mỗi chúng ta sẽ cầu mong cho bạn và cho ta nữa vượt qua kỳ thi trước mắt.
Sẽ mãi mãi không quên những buổi học nhóm sôi nổi trên diễn đàn, sẽ không quên những bài giảng bổ ích, những cuộc thi, sẽ không quên những người bạn thân thiết có thể dù chưa bao giờ gặp mặt… ta hứa đấy. Tất cả những điều đó sẽ là hành trang cho chúng ta bước vào kỳ thi ĐH đang cận kề.
Cổng trường đại học sẽ không còn xa nữa bởi từng ngày, từng ngày qua, chúngta đã, đang và sẽ nỗ lực hết mình. Thời gian chỉ còn tính bằng ngày, bằng giờ, trong cuộc chạy đua này chúng mình không được phép dừng lại..." (Một thành viên của Hocmai.vn)
Đó là những xúc cảm chân thành của một sĩ tử khi mùa thi cận kề, cũngchính là lời Hocmai.vn muốn gửi đến các bạn - những thành viên đã vàđang học tập dưới mái trường Thời đại Số. Con đường phía trước còn dàivà nhiều thử thách, hãy luôn vững bước và không ngừng phấn đấu. Cốgắng, nỗ lực nhiều hơn nữa trong kỳ thi sắp tới các bạn nhé! Chúc thành công và hẹn gặp lại ở giảng đường đại học!
----------------------------
>>> Tất cả những thành viên của Hocmai.vn không phân biệt tuổi tác, cấp học, giàu nghèo.... Hãy vào đây và cùng nhau mỗi thành viên hãy nói lên một lời chúc thành công theo cách của mình gửi tới các mem lớp 12 trong kỳ thi đại học 2008 này!
Một lời chúc, vạn niềm tin, triệu triệu điều may mắn!

Con đường phía trước còn dài và đang chờ ta bước tiếp...
"Mùa hè cuối cùng của những năm tháng học trò hồn nhiên sắp sửa đi qua. Nhớ nhiều lắm, da diết lắm, không dấu được nước mắt nhưng vẫn mỉm cười. Bởi những giây phút này sẽ là duy nhất, là mãi mãi: năm học cuối, buổi học cuối, mùa thi cuối… Bởi mùa hè năm nay không chỉ có phượng, không chỉ có bằng lăng mà còn có một mùa thi cam go đang chờ chúng ta phía trước.
Ta hiểu và bạn cũng hiểu cả những điều đã nói và chưa nói. Những khoảnh khắc ấy sẽ lắng vào tim ta mãi mãi, để nhắc nhớ ta, thôi thúc ta bước tiếp trên con đường phía trước còn dài và lắm chông gai.
Những đêm thức cùng ánh điện, mình ta và sách vở, ta hiểu lắm lời thầy cô dặn dò trong buối học ấy, ta hiểu lắm ánh mắt nhìn của mẹ lo âu, ta biết bạn cũng như ta sẽ có nhiều đêm không ngủ cho mùa thi phía trước.
Ơi những người bạn đã cùng nhau học tập dưới mái trường Thời đại Số!chúng mình gọi nhau bằng những nick name dễ thương, trò chuyện, thảo luận cùng nhau qua những con chữ trên bàn phím, chia sẻ những vui buồn bằng biểu tượng. Và tận sâu trong trái tim mỗi chúng ta sẽ cầu mong cho bạn và cho ta nữa vượt qua kỳ thi trước mắt.
Sẽ mãi mãi không quên những buổi học nhóm sôi nổi trên diễn đàn, sẽ không quên những bài giảng bổ ích, những cuộc thi, sẽ không quên những người bạn thân thiết có thể dù chưa bao giờ gặp mặt… ta hứa đấy. Tất cả những điều đó sẽ là hành trang cho chúng ta bước vào kỳ thi ĐH đang cận kề.
Cổng trường đại học sẽ không còn xa nữa bởi từng ngày, từng ngày qua, chúngta đã, đang và sẽ nỗ lực hết mình. Thời gian chỉ còn tính bằng ngày, bằng giờ, trong cuộc chạy đua này chúng mình không được phép dừng lại..." (Một thành viên của Hocmai.vn)
Đó là những xúc cảm chân thành của một sĩ tử khi mùa thi cận kề, cũngchính là lời Hocmai.vn muốn gửi đến các bạn - những thành viên đã vàđang học tập dưới mái trường Thời đại Số. Con đường phía trước còn dàivà nhiều thử thách, hãy luôn vững bước và không ngừng phấn đấu. Cốgắng, nỗ lực nhiều hơn nữa trong kỳ thi sắp tới các bạn nhé! Chúc thành công và hẹn gặp lại ở giảng đường đại học!
----------------------------
>>> Tất cả những thành viên của Hocmai.vn không phân biệt tuổi tác, cấp học, giàu nghèo.... Hãy vào đây và cùng nhau mỗi thành viên hãy nói lên một lời chúc thành công theo cách của mình gửi tới các mem lớp 12 trong kỳ thi đại học 2008 này!
Một lời chúc, vạn niềm tin, triệu triệu điều may mắn!