Aqn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn chửi. Bắt đầu chửi mạng lag. Có hề gì? Mạng có lag riêng nhà nào? Rồi hắn chửi forum, thế cũng chẳng sao, 4rum là tất cả nhưng cũng chẳng là ai. Tức mình, hắn chửi tất cả hội spammers. Nhưng cả giới spammers ai cũng nhủ “chắc nó trừ mình ra”. Không ai lên tiếng cả. Tức thật, ờ, thế này thì tức thật. Tức chết đi được mất. Đã thế, hắn chửi cha đứa nào ko reply topic hắn. Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế có phí rượu không? Thế thì có khổ hắn không? Không biết đứa chết mẹ nào bảo kê topic hắn để hắn khổ đến nông nỗi này! A ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà spam, hắn chửi đứa chết mẹ nào bảo kê topic hắn, bảo kê cái thằng aqnacm. Hắn nghiến răng vào mà chửi cái đứa bảo kê topic spam này. Mà có trời biết! Hắn không biết, cả giới spammer cũng không ai biết. (chỉ có 1 người “trên thông thiên văn, dưới tường địa lý” là 123konica hiểu rõ, nhưng tiếc rằng nhân vật này chưa xuất hiện

) )
* * *
Một lần lượn lờ net lừa tình, hắn phát hiện ra một 4rum dành cho học sinh phổ thông, nhiều em gái hiền lành trong sáng. Chắc mẩm sẽ lừa tình được một mẻ lớn, hắn xông vào đăng ký với cái tên nhiều ẩn ý : aqnacm. Một anh bảo kê box Địa – arxenlupin, một buổi sáng tinh sương đã thấy hắn xám ngắt trong cái box Địa vắng tanh. Anh rước lấy hắn đem về nuôi để hành hạ, đôi khi mượn danh để spam. Khi arxen đi tu (ôn thi tốt nghiệp), hắn trở thành bơ vơ, lang thang khắp thiên hạ. Tháng 5/2008, hắn bị bắt vào DKC dâu rể của ông lý Konica, bây giờ là ông Mod Konica ăn tiên chỉ 4rum. Hình như, có mấy lần, bạn iu của ông lý, cô 0ops, trẻ lắm mà lại hay ốm lửng, hay bắt hắn lập topic lừa tình gì đấy… Một tuần sau, nghe đâu hắn phải đi tù. Khôgn biết tù mấy năm, nhưng hắn đi biệt tăm bảy tám ngày, rồi một hôm, hắn lại lù lù ở đâu lần về. Hắn lần này trông khác hẳn, mới nhìn chẳng ai biết hắn là ai. Mới nhìn đặc như thằng săng đá. Cái ava loằng ngoằng trắng hớn, cái chữ ký thì đen, gườm gườm mà lại rất câng câng. Các bài viết của hắn thì trạm trổ ảnh ót, lại toàn ảnh đồi bại, trông gớm chết!
Hắn về hôm trước, hôm sau đã thấy lượn lờ ở topic show ảnh của BBG để spam. Rồi say khướt, hắn lượn sang box Rock and Just Rock lập topic spam, tiện chửi luôn cả cụ bá Konica. Cụ bá không có nhà. Thấy điệu bộ hung hăng của hắn, Chan đùn 0ops, 0ops thúc Hura, Hura gọi tiểu thư, nhưng rốt cuộc chẳng ai thèm ra nói với hắn một vài lời phải chăng. Mắc phải cái thằng liều lĩnh quá, nó lại say rượu, nó lại lăm lăm spam, mà lúc ấy nhà toàn đàn bà cả… thôi thì cứ đóng cái cửa cho thật chặt, rồi mặc thây nó, nó chửi thì tai liền miệng đấy, chửi rồi lại nghe. Thành thử chỉ có mấy ông spammers kiểu tuyen_13, akjto với một thằng say rượu!... Thật là ầm ĩ. Mem phải một bữa điếc tai, hắn chửi ngoa ngoắt thật!
…Bỗng, có tiếng người sang sảng quát : “Mày muốn lôi thôi gì?”… Đã bảo mà, cái tiếng quát tháo kia là tiếng Mod Sonmoc. Sonmoc đã về. Phải biết!... A ha, một cái tát rất kêu. Ôi, cái gì thế này? Tiếng đấm đá nhau bình bịch. Thôi cứ gọi là tan xương. Bỗng choang một phát…Ồ hắn kêu! Hắn vừa chửi vừa kêu như người ta cắt họng. Ồ hắn kêu…
- Bớ làng nước ôi, chị em thằng Konica nó đâm chết tôi. Cứu tôi với ối làng nước ơi. Thằng Sonmoc nó đâm chết tôi rồi…
Và họ thấy aqn lăn lộn dưới đất….
(bỏ một đoạn ...)
Nhưng kìa cụ Konica đã về. Cụ cất tiếng rất sang hỏi: “Cái gì mà đông thế này?”. Chỗ này chào bạn, chỗ kia lạy cụ, người ta kính cẩn giãn ra…
Thoáng nhìn qua, cụ đã hiểu cơ sự rồi. Làm spammer rồi làm Mod, những việc thế này cụ không lạ gì. Cụ quát mấy bạn hữu DKC:
- Mấy bạn iu đi vào nhà đi, cứ để đấy tớ lo là đc. >

Rồi quay lại đám mem đang xúm đông xúm đỏ, cụ dịu giọng:
- Cả các ông các bà nữa, về đi chứ, vợ đói con khóc ở nhà kia kìa, hóng hớt gì ở đây?
Cụ quay sang aqn đang nằm lim dim, khẽ lay:
- Đồng chí ởi, sao lại làm ra thế?
Aqnacm rên:
- Tớ chỉ liều chết với DKC nhà đồng chí thôi. Nhưng tớ mà chết, thế nào cũng có hội đóng cửa, thậm chí lock ID cũng chưa biết chừng

)
Cụ Konica cười nhạt, nhưng nghe giòn giã lắm. Người ta bảo cụ hơn người cũng bởi cái cười

) (phét tí

))
- Bạn này nói mới hay, đời người chứ có phải con ngoé đâu, tưởng chết dễ thế à? Mơ nhá. >

Cái sợ cố hữu trong lòng thức dậy… Cái sợ xa xôi của ngày xưa, hắn thấy hắn quá táo bạo. Hờ, ko táo bạo mà dám đi gây sự với DKC khét tiếng lừa tình. Và nghĩ thế, hắn thấy hắn cũng oai. Hắn làm cái ông gì ở 4rum này? Nothing! Thế mà dám độc lực chọi nhau với 7 mỹ nhân DKC lừng lẫy giang hồ, thử hỏi cái 4rum mấy chục nghìn mems này đã có ai làm được như hắn?
* * *
Bonus giải trí
Cụ bá Konica:
Tiếng vậy, làm spammer ko phải là dễ. Ở cái box này, dân dễ đến mấy trăm, xa phủ xa tỉnh, kể ăn thì cũng dễ nhưng ko phải cứ spam là ăn được ngay. Năm nọ, có thầy địa lý đi qua phán rằng cái làng này ở thế “quần ngư tranh thực”, đám spammers là một đàn cá tranh mồi. Cái nghề làm spammer, bám thằng có tóc ai bám thằng trọc đầu. Chém nó thì dễ, nhưng chém xong liệu bọn bảo kê của nó, bọn SHG nhà nó chẳng hạn, có để yên cho mình không chứ. Một sự nhịn là chín sự lành, chẳng phải cổ nhân đã dạy?
* * *
Aqn spam được có 3, 4 hôm gì đấy thì người ta thấy hắn trợn mắt lên ở topic show ảnh nhà BBG:
- Hôm nay anh ko câu được em nào vào spam ảnh của em, em iu iu cho anh spam tạm, tối anhdụ mems khác bù

)
BBG hơi ngần ngừ. Aqn tức mình giơ con virus hack ra doạ:
- Cái cô em Thanh Hoá này không ưa nhẹ. Đã bảo cho anh spam tạm, tối anh dụ chúng nó cơ mà. Em đi hỏi cả cái 4rum này xem anh đã quỵt của ai bao giờ chưa? Spammers anh vẫn còn gửi cả chỗ DKC.
BBG khóc khóc mếu mếu:
- Chúng em ko dám chắc lép nhưng quả thực là ít người comment lắm ạ.
- Tối! Cái box nhà em đã sập ngay hay sao?
* * *
Aqn hằm hằm lao vào topic DKC. Cũng may hắn ko cầm virus (hay cái gì đó tương tự thế), Konica dõng dạc hỏi:
- Bạn hiền aqnacm đi đâu thế kia?
Hắn chào to:
- Lạy cụ ạ. Bẩm, hôm nay con liều mình đến tận tổng hành dinh DKC để thưa cụ một việc ạ.
Hắn đã type lỗi đầy ra đấy, nhưng điệu bộ vẫn làm ra vẻ tử tế:
- Bẩm cụ, lão quản gia đạn đạo của DKC dâu rể bọn con lão ấy có vẻ thích con ra mặt hay sao ấy ạ. Dạ bẩm, con có nói điêu thì con chết. Bẩm, lão ấy đã nhác việc nhà thì chớ, lại còn giở trò cưa cẩm con, nên hôm nay con đến cửa cụ để xin cụ cho con tách khỏi DKC dâu rể theo đạn đạo lão gia đi phiêu du chân trời góc bể ạ.
Cụ bá Konica quát, bao giờ cụ cũng quát để thử thần kinh người nghe (quát = chọn size chữ to + màu mè hoa hoét

))
- Bạn này lại say khướt rồi. :-j
Hắn chộp ngay:
- Bẩm, ko say, quả thật là không say ạ. Con đến xin cụ cho con ra đi với anh đạn đạo, nếu không thì… thì… con phải phá cho sập cái DKC này rồi con bỏ trốn ạ. 8-}
Cụ bá cười khanh khách:
- Bạn bứa lắm bạn aqn ạ. Nhưng bạn muốn bỏ trốn cũng không khó đâu, bên vanlongthan còn nợ ta mấy cô mỹ nữ đấy, bạn sang đòi về giúp ta rồi thế nào cũng được thoả nguyện.
(…)
To be continued… >
