Loạn thế anh hùng - Hoc Mai luận chém gió

A

aqnacm

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Trong cái thế quần ngư tranh thực, thiên hạ bất phân minh chủ với những cao thủ chém gió từ 4 phương tụ họp, tạo nên một ngày hội spam. một cơn đại loạn của những pha chém gió chém bão kinh hoàng hocmai ...

Cách đây ít lâu khi mà DKC xuất hiện với ý độc bá giang hồ 1 mình spam nát chốn diễn đàn, lần lượt cho các anh hùng hào kiệt vào tròng rồi phải núp váy DKC dưới cái bóng DKC dâu rể. Sau đó như một sự phủ định khách quan theo qui luật triết học SHG đã ra đời, với những kẻ bản lĩnh cao cường không dễ dàng bị lừa phỉnh. Những kẻ không biết lừa lọc nhưng cũng xin góp gió thành bão để tạo đối trọng chốn giang hồ.

Bằng những chiêu thức chết người, bằng những thủ đoạn cao siêu, SHG và DKC đã cho giang hồ hocmai biết đến một tầm cao mới của nghệ thuật chém gió .. Nổi bật trong đó là con người pê đê đầy thú tính 123konica của DKC, lão quái aqnacm , vân long đại tướng quân Vanlongthan của SHG ....

Nhưng quả thật giang hồ thị phi ngọa hổ tàng long chẳng biết đâu mà lần, 1 hot gơn, 1 điêu thuyền tái sinh chốn hocmai bỗng dưng xuất hiện... chắc chẳng khó đoán đó là BBG với những bức ảnh tự sướng chết người làm điêu đứng bao nhiêu con tin non nớt đầy ghen tuông .... ;))

Rồi bỗng đâu akito, tuyen13 từ phưong nào xuất hiện với khả năng spam vô đối cũng nhanh chóng xây dựng thế lực với mưu đồ hùng cứ một phương

Giang hồ từ một chốn thanh bình ảm đạm giờ đây đã trở nên dậy sóng bởi những luông gió được chém tới tấp từ khắp nơi mọi phía .....

Trước đây trung nguyên có Hoa Sơn luận kiếm liệu có nên để hocmai luận chém gió một phen

Tại hạ với danh nghĩa là SHG leader xin đứng ra chủ trì, mong chư vị cao nhân vào đây thể hiện tài năng chém gió cho quần hùng được hay
 
B

blueblackgirl

Re: Loạn thế anh hùng - HM luận chém gió

aqnacm said:
Nhưng quả thật giang hồ thị phi ngọa hổ tàng long chẳng biết đâu mà lần, 1 hot gơn, 1 điêu thuyền tái sinh chốn hocmai bỗng dưng xuất hiện... chắc chẳng khó đoán đó là BBG với những bức ảnh tự sướng chết người làm điêu đứng bao nhiêu con tin non nớt đầy ghen tuông .... ;))
:(( :(( :(( :(( :(( :((

:(( :(( :(( :(( :((

:(( :(( :(( :(( :(( :((
 
A

aqnacm

Re: Loạn thế anh hùng - HM luận chém gió

blueblackgirl said:
aqnacm said:
Nhưng quả thật giang hồ thị phi ngọa hổ tàng long chẳng biết đâu mà lần, 1 hot gơn, 1 điêu thuyền tái sinh chốn hocmai bỗng dưng xuất hiện... chắc chẳng khó đoán đó là BBG với những bức ảnh tự sướng chết người làm điêu đứng bao nhiêu con tin non nớt đầy ghen tuông .... ;))
:(( :(( :(( :(( :(( :((

:(( :(( :(( :(( :((

:(( :(( :(( :(( :(( :((

ngoan nào, iu iu nào

sương sương nào

mooooaaa !!!
 
V

vanlongthan

mô phật!

Huynh đài đã có nhã ý, tiểu đệ cũng không dám chối!

Thiện tai!
 
B

blueblackgirl

Thông báo: Bài HM luận chém gió là bài viết kỉ niệm a QA từ lớp phó lên lớp trửởng... 1000 bài rùi đấy! Cả nhà vào ủng hộ chém gió... Em hok bít chứ em mà bít chém em chém cho tanh bành... Hức... X(
 
1

123konica

Không! [-X



Ta đây nhất sinh ko vì mấy lời khích tướng vớ vẩn này mà thò cổ ra chém gió bao giờ.

Hơn nữa, ta cũng chẳng ưa chốn giang hồ thị phi, cáo già nhiều hơn thỏ non, cá lớn nuốt cá bé, thỏ cừu chả thấy toàn hổ với báo tranh nhau thế này.

Bình sinh ta đây cũng không ưa gái đẹp. Mà kể cả zai thú tính pê đê cũng ko phải sở thích.
Vì thế, cáo từ.
Đừng trách ta vô tình.



Hỡi các cô nương xinh đẹp, nếu các cô có bị mấy tên ma giáo này mụ mị tinh thần hãy tìm đến ta, ta sẵn sàng xả thân vì các người đẹp trong sáng ngây thơ >:). Vì chính nghĩa, âu zê!

Nếu như chính nghĩa kêu gọi, ta lại tái xuất giang hồ. >:)
 
V

vanlongthan

ý bạn konica là

Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng

Nên là bạn ấy rút :-/
 
1

123konica

vanlongthan said:
ý bạn konica là

Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng

Nên là bạn ấy rút :-/
Ý, bạn vanlongthan làm spokewoman cho tớ từ bao giờ thế? Có gì tớ tự tuyên bố rồi, bạn có cần phiên nó sang bằng từ điển tiếng Mường như thế ko?
Chưa có chỉ thị mà cứ phát biểu linh tinh, sa thải giờ. >:)
 
B

blueblackgirl

Chém đê...
Thêm câu slogan cho nó hoành tráng:
"HÃY CHÉM WIND THEO CÁCH CỦA BẠN"
Ầu dzê!!!!
 
A

aqnacm

Hocmai luận anh hùng:

Lâu nay chốn hocmai là nơi thị phi, dưới trướng của aqnacm và Vanlongthan ,cũng hay cũng lão quái uống rượu luận thời thế ....

Aaqnacm đang sẵn hứng rượu, thao thao nói:

- Con Rồng biến hóa có khi to, khi nhỏ, lúc bay cao, lúc ẩn kín. Khi vươn mình to lớn thì cuộn mây, phun mù. Khi thu hình nhỏ bé để tàng hình ẩn tích. Lên cao thì bay lượn khắp vũ trụ. Tạm ẩn thì chìm lặng dưới ba đào. Nay đang tiết xuân, rồng thừa thời mà biến hóa, cũng như con người gặp khi đắc chí, tung hoành. Con rồng trong loài vật cũng ví như người anh hùng trong đám người. Sứ quân từng lịch duyệt hồ hải, chơi khắp bốn phương, ắt rõ những ai là anh hùng thời nay? Xin nói cho biết?

Vanlongthan thong thả nói:

- Vũ này người trần mắt thịt, làm sao nhận biết anh hùng?

aqn nói:

- Thôi! Xin đệ đừng quá khiêm tốn như thế! :-j

VLT nói:

- Đệ vô tài thiển học, từ lâu một mình một ngựa, cùng với người bạn là thanh Vân Long Thần Đao hành tẩu trong giang hồ.Nay lại gặp được sư huynh cùng chí hương , hai huynh đệ mình được chém gió tưng bừng. Quả thật, người anh hùng là ai, đệ...

aqn ngắt lời:

- Dù không biết mặt đi nữa, cũng có nghe tiếng chứ? :-/

Bấy giờ, Vân Long Thần mới làm bộ suy nghĩ, rồi kể ra:

- Kìa như konica ở DKC, binh nhiều lương đủ, các em gái xì tin theo cả đàn liệu có phải anh hùng :-?

aqn cười nói:

- Hắn chỉ là kẻ dở nam dở nữ thú tính đầy mình! Sớm tối rồi ta bắt sống cho mà xem! :-j

Vân Long Thần lại nói:

- Thế thì BBG ở box ảnh kia, bốn năm topic show ảnh đều hot, các trái tim non nớt cứ đổ ầm ầm, fan cuồng nhiều đầy rẫy. Hơi iu iu a QA tí mà có kẻ đã ghen lồng ghen lộn có thể gọi là anh hùng?

aqn lại cười nữa: :))

- BBG cũng xinh nhưng mà gan non, có nhiều hư danh nhưng không dám chém gió, gặp hổ báo thì tiếc thân, không phải là anh hùng!

Vân Long THần lại suy nghĩ giây lát rồi tiếp:

- Có người kia nổi tiếng là một trong "văn võ song toàn", uy trấn khắp cõi văn thơ lai láng quyền lực ngút trời: đó là tranquang , có thể gọi là anh hùng? :-?

aqn lắc đầu:

- tranquang chỉ có hư danh, đến chém gió có khả năng mà chẳng dám ra mặt. Ðâu phải là anh hùng! :-j

Đăm chiêu hồi lâu, ánh mắt Vân Long Thần chợt long lên,nói:

- Thế thì có người này đang độ huyết khí hăng hái, trí dũng kiêm toàn, mơ làm lãnh tụ toàn cõi spamer: akjto đã đáng mặt anh hùng vậy??? ;;)

aqn vẫn chưa chịu:

- akjto nhờ tiếng của ta mà được thế. Chưa phải là anh hùng! 8-}

VLT đưa chum rượu lên miệng, tu sạch ko còn một giọt nào!
-Hảo hảo, rượu ngon.ha ha :))
-Đệ nghĩ tiếp nhé, thế thì tuyen13 ở box lý có thể gọi là anh hùng chăng?

aqn nói:

- tuyen13 tuy lắm bài, nhưng chỉ làm spamer vớ vẩn thôi! Anh hùng gì? :-j


- Vậy còn thiếu niên anh hùng sonmoc hùng cứ một phương thì thế nào?

aqn ngửa mặt lên trời cười ha hả: :)) =))

- Chao ôi! Cái thằng bé ấy tính khí trẻ con, đâu đã đủ tuổi làm chuyện lớn, đếm xỉa đến làm gì!

Khuôn mặt từng trải của Vân Long Thần chợt nhoẻn một nụ cười.Lâu lắm rồi mới thấy ông ta thần bí như vậy! Kể cũng lạ, đời ông ấy chinh chiến khắp giang hồ, đánh đâu thắng đấy nên được mệnh danh "Vân Long Bất Bại", người ta thường thấy ông ấy luận tửu với anh em bằng hữu với cái điệu cười sang sảng thật oanh liệt. Lâu lắm rồi, nụ cười bí ẩn ấy... phải chăng ông đang suy nghĩ điều gì?

Aqnacm, một vị cao tăng thiếu lâm, từng một mình đánh bại 14 đại cao thủ tới Thiếu Lâm Tự gây chiến. Mỗi tội ông thân là cao tăng, nhưng lòng luôn tơ tưởng hai chữ tửu - sắc. Một lần uống rượu say về đánh đập đệ tử , ông bị phương trượng chùa Thiếu Lâm quát mắng, chính thức khai trừ sư môn! Cuộc đời hành tẩu giang hồ của "lão quái" aqnacm bắt đầu từ đây!

Có ai ngờ được, hai con người tưởng chừng như hoàn toàn khác nhau ấy, lại là huynh đệ thâm giao của nhau! Thử hỏi trên thế gian này có ai là đối thủ của họ chứ? câu trả lời là : KHÔNG!

TUYỆT ĐỐI KHÔNG!


Chợt, Vân Long Bất Bại Vân Long Thần cất tiếng:

- Vậy thì ngoài những người vừa kể, đệ đúng thật chẳng biết có ai nữa.

aqn dõng dạc nói:

- Người anh hùng ấy à? Phải là người nuôi chí lớn trong tim óc, lại phải có mưu cao kế giỏi, có tài bao tàng cả máy vũ trụ trong lòng, có chí nuối trời mửa đất, ấy mới đáng mặt anh hùng chứ?

-Ha ha, trong thiên hạ được mấy người như thế nhỉ???
Vân Long Thần cười lớn :))


aqn chẳng úp mở gì nữa, trỏ tay sang VLT, rồi lại trỏ về ngực mình mà nói thẳng ra rằng:

- Anh hùng trong thiên hạ ngày nay, chỉ có chú, Vân Long Thần , với Aqnacm này thôi! B-)

-Haha.Hảo huynh đệ, thật đúng chỉ có chúng ta :)) Aqn huynh, cạn nào :))

Aqn:
Đêm nay chúng ta không say không về, mà say cũng không về :))

Hảo Hảo. CẠN NÀO HA HA :))

Trong cái đêm tĩnh mĩnh, tiếng cười sảng khoái của hai đại anh hùng vang vọng khắp núi rừng . Một rừng cây, mấy chục vò rượu, hai người đàn ông, tình huynh đệ thắm thiết. Quả thật trên thế gian này chẳng có gì bằng. Hocmai anh hùng, luận anh hùng, rốt cục ai là người anh hùng???
Chỉ có
VÂN LONG THẦN
AQNACM!


tác giả : Vân Long Thần & aqnacm
 
L

lethang2602

Re: Loạn thế anh hùng - HM luận chém gió

aqnacm said:
Hocmai luận anh hùng:

Lâu nay chốn hocmai là nơi thị phi, dưới trướng của aqnacm và Vanlongthan ,cũng hay cũng lão quái uống rượu luận thời thế ....

Aaqnacm đang sẵn hứng rượu, thao thao nói:

- Con Rồng biến hóa có khi to, khi nhỏ, lúc bay cao, lúc ẩn kín. Khi vươn mình to lớn thì cuộn mây, phun mù. Khi thu hình nhỏ bé để tàng hình ẩn tích. Lên cao thì bay lượn khắp vũ trụ. Tạm ẩn thì chìm lặng dưới ba đào. Nay đang tiết xuân, rồng thừa thời mà biến hóa, cũng như con người gặp khi đắc chí, tung hoành. Con rồng trong loài vật cũng ví như người anh hùng trong đám người. Sứ quân từng lịch duyệt hồ hải, chơi khắp bốn phương, ắt rõ những ai là anh hùng thời nay? Xin nói cho biết?

Vanlongthan thong thả nói:

- Vũ này người trần mắt thịt, làm sao nhận biết anh hùng?

aqn nói:

- Thôi! Xin đệ đừng quá khiêm tốn như thế!

VLT nói:

- Đệ vô tài thiển học, từ lâu một mình một ngựa, cùng với người bạn là thanh Vân Long Thần Đao hành tẩu trong giang hồ.Nay lại gặp được sư huynh cùng chí hương , hai huynh đệ mình được chém gió tưng bừng. Quả thật, người anh hùng là ai, đệ...

aqn ngắt lời:

- Dù không biết mặt đi nữa, cũng có nghe tiếng chứ?

Bấy giờ, Vân Long Thần mới làm bộ suy nghĩ, rồi kể ra:

- Kìa như konica ở DKC, binh nhiều lương đủ, các em gái xì tin theo cả đàn liệu có phải anh hùng

aqn cười nói:

- Hắn chỉ là kẻ dở nam dở nữ thú tính đầy mình! Sớm tối rồi ta bắt sống cho mà xem!

Vân Long Thần lại nói:

- Thế thì BBG ở box ảnh kia, bốn năm topic show ảnh đều hot, các trái tim non nớt cứ đổ ầm ầm, fan cuồng nhiều đầy rẫy. Hơi iu iu a QA tí mà có kẻ đã ghen lồng ghen lộn có thể gọi là anh hùng?

aqn lại cười nữa:

- BBG cũng xinh nhưng mà gan non, có nhiều hư danh nhưng không dám chém gió, gặp hổ báo thì tiếc thân, không phải là anh hùng!

Vân Long THần lại suy nghĩ giây lát rồi tiếp:

- Có người kia nổi tiếng là một trong "văn võ song toàn", uy trấn khắp cõi văn thơ lai láng quyền lực ngút trời: đó là tranquang , có thể gọi là anh hùng?

aqn lắc đầu:

- tranquang chỉ có hư danh, đến chém gió có khả năng mà chẳng dám ra mặt. Ðâu phải là anh hùng!

Đăm chiêu hồi lâu, ánh mắt Vân Long Thần chợt long lên,nói:

- Thế thì có người này đang độ huyết khí hăng hái, trí dũng kiêm toàn, mơ làm lãnh tụ toàn cõi spamer: akjto đã đáng mặt anh hùng vậy???

aqn vẫn chưa chịu:

- akjto nhờ tiếng của ta mà được thế. Chưa phải là anh hùng!

VLT đưa chum rượu lên miệng, tu sạch ko còn một giọt nào!
-Hảo hảo, rượu ngon.ha ha
đệ nghĩ tiếp nhé, thế thì tuyen13 ở box lý có thể gọi là anh hùng chăng?

aqn nói:

- tuyen13 tuy lắm bài, nhưng chỉ làm spamer vớ vẩn thôi! Anh hùng gì? :-j


- Vậy còn thiếu niên anh hùng sonmoc hùng cứ một phương thì thế nào?

aqn ngửa mặt lên trời cười ha hả:

- Chao ôi! Cái thằng bé ấy tính khí trẻ con, đâu đã đủ tuổi làm chuyện lớn, đếm xỉa đến làm gì!

Khuôn mặt từng trải của Vân Long Thần chợt nhoẻn một nụ cười.Lâu lắm rồi mới thấy ông ta thần bí như vậy! Kể cũng lạ, đời ông ấy chinh chiến khắp giang hồ, đánh đâu thắng đấy nên được mệnh danh "Vân Long Bất Bại", người ta thường thấy ông ấy luận tửu với anh em bằng hữu với cái điệu cười sang sảng thật oanh liệt. Lâu lắm rồi, nụ cười bí ẩn ấy... phải chăng ông đang suy nghĩ điều gì?

Aqnacm, một vị cao tăng thiếu lâm, từng một mình đánh bại 14 đại cao thủ tới Thiếu Lâm Tự gây chiến. Mỗi tội ông thân là cao tăng, nhưng lòng luôn tơ tưởng hai chữ tửu - sắc. Một lần uống rượu say về đánh đập đệ tử , ông bị phương trượng chùa Thiếu Lâm quát mắng, chính thức khai trừ sư môn! Cuộc đời hành tẩu giang hồ của "lão quái" aqnacm bắt đầu từ đây!

Có ai ngờ được, hai con người tưởng chừng như hoàn toàn khác nhau ấy, lại là huynh đệ thâm giao của nhau! Thử hỏi trên thế gian này có ai là đối thủ của họ chứ? câu trả lời là : KHÔNG!
TUYỆT ĐỐI KHÔNG!


Chợt, Vân Long Bất Bại Vân Long Thần cất tiếng:

- Vậy thì ngoài những người vừa kể, đệ đúng thật chẳng biết có ai nữa.

aqn dõng dạc nói:

- Người anh hùng ấy à? Phải là người nuôi chí lớn trong tim óc, lại phải có mưu cao kế giỏi, có tài bao tàng cả máy vũ trụ trong lòng, có chí nuối trời mửa đất, ấy mới đáng mặt anh hùng chứ?

-Ha ha, trong thiên hạ được mấy người như thế nhỉ???
VLT cười lớn :))


aqn chẳng úp mở gì nữa, trỏ tay sang VLT, rồi lại trỏ về ngực mình mà nói thẳng ra rằng:

- Anh hùng trong thiên hạ ngày nay, chỉ có chú, Vân Long Thần , với Aqnacm này thôi!

-Haha.Hảo huynh đệ, thật đúng chỉ có chúng ta :)) Aqn huynh, cạn nào :))

Aqn:
Đêm nay chúng ta không say không về, mà say cũng không về :))

Hảo Hảo. CẠN NÀO HA HA :))

Trong cái đêm tĩnh mĩnh, tiếng cười sảng khoái của hai đại anh hùng vang vọng khắp núi rừng . Một rừng cây, mấy chục vò rượu, hai người đàn ông, tình huynh đệ thắm thiết. Quả thật trên thế gian này chẳng có gì bằng. Hocmai anh hùng, luận anh hùng, rốt cục ai là người anh hùng???
Chỉ có
VÂN LONG THẦN
AQNACM!


tác giả : Vân Long Thần & aqnacm
phải chăng HM lại chuẩn bị nổi lên 1 cơn đại hồng thủy mới
các mem mới sau một thời gian thăm dò biết các bô lão cao thủ một thời đã ẩn cư nà bắt đầu hoành hành :-/ :-/ :-/ :-/ ==> cần phải tập hợp các cựu cao thủ lại để đối phó với lớp măng non này ( tùy nà măng non nhưng rất náo ===> phải nhổ tận gốc tre >:) >:) >:) )
 
B

blueblackgirl

Ầu dzê... Các cao thủ vang bóng một thời: duythanh.hl, oibuonoi, Pang chủ MO, sư cụ vietdreamerz... Vào đê!!!!!
 
A

amaranth

Duy Thành là con rể của ta, Ôi buồn ói, Linh cẩu, Sư Vịt... cũng đều là chỗ quen biết... nhưng đã kể đến những hạng này, phải kể thêm một kẻ nữa tính tình ương ngạnh nhưng rất được spammers quý mến: Đả đảo học bài!

Hoa Sơn luận kiếm lần đầu tiên có Đông Tà, Tây Độc, Nam Đế, Bắc Cái, Vương Trùng Dương. Lần thứ hai, Vương Chân Nhân không còn. Lần thứ ba, Âu Dương quái nhân và Cửu chỉ thần cái đồng tạ thế, Nam Đế cũng xuống tóc tu hành... Chỉ còn mỗi Hoàng lão tà này ở lại thù tiếp hậu sinh.

Thế nào, ngón Đàn chỉ thần công của Hoàng mỗ cũng đã lâu ngày không động đến rồi đây... Ai muốn chém, bước ra xem nào :)
 
L

lethang2602

amaranth said:
Duy Thành là con rể của ta, Ôi buồn ói, Linh cẩu, Sư Vịt... cũng đều là chỗ quen biết... nhưng đã kể đến những hạng này, phải kể thêm một kẻ nữa tính tình ương ngạnh nhưng rất được spammers quý mến: Đả đảo học bài!

Hoa Sơn luận kiếm lần đầu tiên có Đông Tà, Tây Độc, Nam Đế, Bắc Cái, Vương Trùng Dương. Lần thứ hai, Vương Chân Nhân không còn. Lần thứ ba, Âu Dương quái nhân và Cửu chỉ thần cái đồng tạ thế, Nam Đế cũng xuống tóc tu hành... Chỉ còn mỗi Hoàng lão tà này ở lại thù tiếp hậu sinh.

Thế nào, ngón Đàn chỉ thần công của Hoàng mỗ cũng đã lâu ngày không động đến rồi đây... Ai muốn chém, bước ra xem nào :)
AM còn kể thiếu một số cái tên như em cuté , nhóc way
và tất nhiên sẽ có sự hội ngộ một lúc nào đó của các bô lão để bẻ gãy các măng non mọc nhầm thừoi này >:) >:) >:)
 
Top Bottom