- 24 Tháng ba 2019
- 445
- 2,967
- 316
- Đồng Tháp
- Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry


Tiếp tục là một cây bông nha mọi người!
Nhưng hôm nay sẽ là một loài hoa vô cùng thần bí!
_____________________________________________________
Một loài hoa trắng tinh khiết, với hình dáng như những chiếc chuông tí hon, xuất hiện trên các pho tượng. Một bộ phận cho rằng đây là Ưu Đàm Bà La Hoa cực kì quý chỉ ai may mắn mới nhìn thấy được và 3000 năm mới nở một lần!
Lần đầu tiên hoa này được tìm thấy trên bức tượng Phật ở tại Hàn Quốc, mỗi bông chỉ dài hơn 0,2 cm phải chú ý kĩ thì mới biết nó là hoa chứ không phải bụi
_____________________________________________________
[TBODY]
[/TBODY]_____________________________________________________
Nhiều thời gian sau, loài hoa này liên tục nở ở chùa nhiều nước như Trung Quốc, Đài Loan, Malaysia, Singapore, Úc, Pháp,… Sau này loài hoa này đã xuất hiện ở nhiều tỉnh Việt Nam và ngoài mọc trên tượng Phật thì còn mọc trên thanh sắt, khung cửa sổ, đá ẩm ướt, cửa nhôm,...
Một loài hoa 3000 năm nở một lần lại mọc trên khắp chốn vậy sao?
_____________________________________________________
[TBODY]
[/TBODY]_____________________________________________________
Dưới kính hiển vi 400 lần thì hoa này chỉ là sinh vật bậc thấp, chưa có cấu trúc mô. Nó thực chất là nấm nhầy, đến kì sinh sản, nó sẽ tạo ra các thể sinh sản mang bào tử, đến khi gặp điều kiện phù hợp thì sẽ sinh sôi nảy nở.
_____________________________________________________
Bạn đã thấy loài hoa này thế nào? Bạn đã từng thấy nó chưa?
Cảm nghĩ của bạn về loài hoa này?
Nhưng hôm nay sẽ là một loài hoa vô cùng thần bí!
_____________________________________________________
_____________________________________________________Một số đoạn ảnh bị nhỏ, các bạn vui lòng bấm vào ảnh để xem ảnh với kích thước lớn hơn
Một loài hoa trắng tinh khiết, với hình dáng như những chiếc chuông tí hon, xuất hiện trên các pho tượng. Một bộ phận cho rằng đây là Ưu Đàm Bà La Hoa cực kì quý chỉ ai may mắn mới nhìn thấy được và 3000 năm mới nở một lần!
Lần đầu tiên hoa này được tìm thấy trên bức tượng Phật ở tại Hàn Quốc, mỗi bông chỉ dài hơn 0,2 cm phải chú ý kĩ thì mới biết nó là hoa chứ không phải bụi
_____________________________________________________
![]() |
![]() |
Nhiều thời gian sau, loài hoa này liên tục nở ở chùa nhiều nước như Trung Quốc, Đài Loan, Malaysia, Singapore, Úc, Pháp,… Sau này loài hoa này đã xuất hiện ở nhiều tỉnh Việt Nam và ngoài mọc trên tượng Phật thì còn mọc trên thanh sắt, khung cửa sổ, đá ẩm ướt, cửa nhôm,...
Một loài hoa 3000 năm nở một lần lại mọc trên khắp chốn vậy sao?
_____________________________________________________
![]() [Nhìn thì có vẻ thật là đẹp!]] |
![]() [Loài 3000 năm lại mọc trên ống sắt ư?] |
![]() [Trên cả lưới sắt] |
![]() [Trên...thanh long cũng có] |
![]() [Khi dưới kính hiển vi] |
Dưới kính hiển vi 400 lần thì hoa này chỉ là sinh vật bậc thấp, chưa có cấu trúc mô. Nó thực chất là nấm nhầy, đến kì sinh sản, nó sẽ tạo ra các thể sinh sản mang bào tử, đến khi gặp điều kiện phù hợp thì sẽ sinh sôi nảy nở.
_____________________________________________________
Bạn đã thấy loài hoa này thế nào? Bạn đã từng thấy nó chưa?
Cảm nghĩ của bạn về loài hoa này?