a, Mở bài:
- Hành động liều lĩnh là hành động không kể nguy hiểm hoặc hậu quả tai hại có thể xảy ra.
- Khi dám làm đến cùng, ta sẽ gặt hái được nhiều kết quả hơn những kẻ chỉ biết ngồi đợi ân huệ do người khác mang đến.
- Trích dẫn câu nói vô mở bài nha.
b, Thân bài:
*Giải thích nghĩa đen, nghĩa bóng, nghĩa cả câu và nghĩa sâu sa:
- Có bạn
@Gâu Đần đã làm ở trên rồi nha.
*Lấy thêm các dẫn chứng để giải thích:
- Liều lĩnh là dám đâm đầu vào thất bại để tự rút cho mình một bài học. Bởi vì nếu không bao giờ trải qua, đó sẽ là một bài học nhàm chán và không đáng nhớ dù có được truyền đạt hay đến mấy.
- Bản tính liều lĩnh, dám làm, dám chịu ấy sẽ giúp người sở hữu nó có được rất nhiều bạn vì họ chủ động kết bạn nhưng nhiều người nghĩ làm thế sẽ luôn gặp những người bạn xấu. Đúng! Nhờ những người bạn xấu mà mới biết được những bạn tốt đáng quý đến nhường nào.
*Đặt câu hỏi và lấy ra thêm các ví dụ trong đời sống:
- Có hai người bạn, một người thì rất nhút nhát, chị dám dựa trên lý thuyết để làm, cuộc đời không có nhiều bạn vì sợ người xấu còn người bạn kia thì ngược lại, tính cách can đảm, liều lĩnh, luôn muốn thử sức với nhiều điều mới mẻ.
- Một ngày nọ, người bạn nhút nhát hỏi người bạn liều lĩnh là tại sao cậu lại thích trải nghiệm, thích làm những điều trái ngược lại với lý thuyết thế, nếu thất bại thì sao?
- Liều lĩnh đáp:"Tại vì mình rất muốn được khám phá và nếu thất bại thì mình sẽ thu lại những kinh nghiệm quý báu từ chuỗi thất bại để rồi đi đến thành công".
c, Kết bài:
- Khẳng định lại ý nghĩa một lần nữa.
- Liên hệ bản thân.
- Con đường dẫn đến thành công đầy gian nan và thử thách. Luôn có một con đường xán lạn hơn cho những người biết đứng lên từ thất bại, và con đường này xuất phát từ nghị lực của chính bạn! Hãy mạnh mẽ lên, cánh cửa thành công đang rộng cửa đón chào bạn đấy!
Đây là dàn ý của mình, bạn tham khảo nha, Mình thấy đề bài hơi kỳ kỳ, với lại cái bài văn này bạn nên đăng trong văn bảy, tại cái này thuộc nghị luận giải thích, Chúc bạn học tốt nha. ^^