lão hạc

B

baotrana1

Truyện kể về Lão Hạc là một người nông dân chất phác hiền lành, mang đầy đủ những phẩm chất cần thiết của một người giàu lòng tự trọng. Lão vốn góa vợ và có một đứa con trai nhưng vì quá nghèo nên không thể lo cho người con trai một cuộc sống hạnh phúc. Người con trai lão do quẫn trí đã đăng kí đi làm ở đồn điền cao su. Lão luôn trăn trở, suy nghĩ về đứa con, đường như trong từng hơi thở của lão cũng nặng trĩu một nỗi buồn và lo lắng cho đứa con. Lão Hạc sống bằng cách làm vườn, mảnh vườn mà vợ lão đã mẫt bao công sức để mua về và để lại cho con trai lão. Nhưng do một trận bão mà cả một sào hoa màu đã mất trắng. Lại bởi do một trận ốm nên bao nhiêu tiền bạc lão dành dụm đã mang ra dùng gần hết và vì lão cũng đã "tàn sức" rồi, người ta làm tranh hết việc của lão. Lão có một con chó tên là Vàng - một con chó mà lão vừa coi nhu con vừa coi như một người bạn trung thành, một thú vui nhỏ bé của tuổi già cô đơn và nghèo khó.Nhưng lão đã đến bước đường cùng, điều đó đồng nghĩa với việc phải bán con chó đi. Lão đã đắn đo suy nghĩ nhiều và quyết định bán vì tình thế khốn cùng không cho lão lựa chọn. Lão Hạc đã rất dằn vặt bản thân mình khi mang một "tội lỗi" là đã nỡ tâm "lừa một con chó".

Con người tự trọng ấy, cho cả đến lúc cùng cực nhất cũng chưa một lần than vãn về số phận của mình. Lão tự dành tiền cho đám ma của chính mình để không làm phiền đến hàng xóm láng giềng. Lão không nhận bất kỳ sự giúp đỡ của bất kỳ ai. Lão sống qua bằng củ sắn,củ đậu để rồi cuối cùng khi mà người đọc tưởng như lão sẽ "tiếp bước" như những con người khác do quá cùng cực mà đánh mất chính bản thân mình, làm những chuyện xấu xa.Nhưng lão không phải và cũng không thể là một người như vậỵ. Lão đã chọn một cái chết bằng bả chó, một cái chết dữ dội và đau đớn, hiu quạnh và cô đơn. Lão làm thế là để trừng phạt bản thân mình đã làm cái việc dằn vặt, tội lỗi ấy và có thể lão đã được giải thoát sau bao tháng ngày cùng cực, đau khổ, một cái chết thanh thản về tâm hồn. Đó cũng là tình tiết đỉnh điểm bộc lộ những phẩm chất của Lão Hạc một cách sâu sắc nhất. Truyện được thể hiện qua lời kể của nhân vật tôi - một ông giáo và dường như đâu đó trong nhân vật này ta thấy hiện lời giọng kể của tác giả.
--------------------------------------------------------------
Đúng nhớ thanks :D
 
L

linh72kute

Tóm tắt văn bản Lão Hạc

Thực ra thì mình có 2 bài tóm tắt. Nếu bài này mà được thì bạn chép vô nha. Còn nếu không được thì để mình đăng thêm bài nữa nhé:
Lão Hạc là một nông dân nghèo, vợ mất sớm. Lão phải một mình sống cảnh gà trống nuôi con.Vì hoàn cảnh không có tiền cưới vợ , con trai lão phẫn chí đi đồn điền cao su. Lão sống cô đơn cùng cậu Vàng làm bạn, lão coi nó như một đứa con cầu tự. Ốm đau, mất mùa , đói kém, lão phải bán cậu Vàng, kỉ vật cua người con để lại. Lão tìm đến ông giáo gửi tiền lo ma chay cho mình va gửi lại cho người con trai mảnh vườn. Từ đó lão tìm đựoc thứ gì ăn nấy, từ chối mọi sự giúp đỡ của ông giáo.Lão tìm đến Binh Tư xin bả chó và chết một cách rất đau đớn và đột ngột.
Hết.
Nhớ thank nha
 
F

foreverlove_hero_97

Truyện kể về Lão Hạc là một người nông dân chất phác hiền lành, mang đầy đủ những phẩm chất cần thiết của một người giàu lòng tự trọng. Lão vốn góa vợ và có một đứa con trai nhưng vì quá nghèo nên không thể lo cho người con trai một cuộc sống hạnh phúc. Người con trai lão do quẫn trí đã đăng kí đi làm ở đồn điền cao su. Lão luôn trăn trở, suy nghĩ về đứa con, đường như trong từng hơi thở của lão cũng nặng trĩu một nỗi buồn và lo lắng cho đứa con. Lão Hạc sống bằng cách làm vườn, mảnh vườn mà vợ lão đã mẫt bao công sức để mua về và để lại cho con trai lão. Nhưng do một trận bão mà cả một sào hoa màu đã mất trắng. Lại bởi do một trận ốm nên bao nhiêu tiền bạc lão dành dụm đã mang ra dùng gần hết và vì lão cũng đã "tàn sức" rồi, người ta làm tranh hết việc của lão. Lão có một con chó tên là Vàng - một con chó mà lão vừa coi nhu con vừa coi như một người bạn trung thành, một thú vui nhỏ bé của tuổi già cô đơn và nghèo khó.Nhưng lão đã đến bước đường cùng, điều đó đồng nghĩa với việc phải bán con chó đi. Lão đã đắn đo suy nghĩ nhiều và quyết định bán vì tình thế khốn cùng không cho lão lựa chọn. Lão Hạc đã rất dằn vặt bản thân mình khi mang một "tội lỗi" là đã nỡ tâm "lừa một con chó".

Con người tự trọng ấy, cho cả đến lúc cùng cực nhất cũng chưa một lần than vãn về số phận của mình. Lão tự dành tiền cho đám ma của chính mình để không làm phiền đến hàng xóm láng giềng. Lão không nhận bất kỳ sự giúp đỡ của bất kỳ ai. Lão sống qua bằng củ sắn,củ đậu để rồi cuối cùng khi mà người đọc tưởng như lão sẽ "tiếp bước" như những con người khác do quá cùng cực mà đánh mất chính bản thân mình, làm những chuyện xấu xa.Nhưng lão không phải và cũng không thể là một người như vậỵ. Lão đã chọn một cái chết bằng bả chó, một cái chết dữ dội và đau đớn, hiu quạnh và cô đơn. Lão làm thế là để trừng phạt bản thân mình đã làm cái việc dằn vặt, tội lỗi ấy và có thể lão đã được giải thoát sau bao tháng ngày cùng cực, đau khổ, một cái chết thanh thản về tâm hồn. Đó cũng là tình tiết đỉnh điểm bộc lộ những phẩm chất của Lão Hạc một cách sâu sắc nhất. Truyện được thể hiện qua lời kể của nhân vật tôi - một ông giáo và dường như đâu đó trong nhân vật này ta thấy hiện lời giọng kể của tác giả.
________________
FOREVER LOVE - TVXQ
DAY BY DAY - BIGBANG
IN TO THE NEW WORLD - SNSD
NO OTHER - SUPER JUNIOR
FIND - SS501

HeroJaejoong137.jpg
 
Top Bottom