Nhật ký Lạnh

iceghost

Cựu Mod Toán
Thành viên
TV BQT xuất sắc nhất 2016
20 Tháng chín 2013
5,014
7,479
941
TP Hồ Chí Minh
Đại học Bách Khoa TPHCM
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Hơn một nửa mùa hè đã trôi qua. Màu đỏ rực lửa của mùa hè ngày càng nhạt mất.

Chợt nhận ra mình chẳng nhớ mình đã làm gì suốt nửa mùa hè vừa qua cả.

Có lẽ cũng chính vì thế mà hôm nay tôi quyết định viết những trang đầu tiên của cuốn nhật ký của mình, để lưu giữ một thứ gì đó để sau này đọc lại và lắc đầu ngán ngẫm "Ôi mình viết cái gì vậy nè".

Hi vọng là sẽ không ai hiểu cả.

Và tại sao mình lại đặt tên em nó là "Lạnh"? Ờ, mình cũng không biết lúc đó mình nghĩ gì nữa :))

7/7/2018: ngày đẹp.
 

iceghost

Cựu Mod Toán
Thành viên
TV BQT xuất sắc nhất 2016
20 Tháng chín 2013
5,014
7,479
941
TP Hồ Chí Minh
Đại học Bách Khoa TPHCM
Hôm nay mình không làm gì ra hồn hết :))

Lật qua lật lại ba cái pronunciation cho buổi thuyết trình ngày mai mà coi bộ không có hiệu quả gì hết. Rõ chán.

Buổi tối ma sói với lũ bạn (noobs) thì thua ói máu T_T

Ôi, còn đúng 1 tuần nữa, trên TV... Can't wait...

Và... no M today :D I'm proud of you kid :')
 

iceghost

Cựu Mod Toán
Thành viên
TV BQT xuất sắc nhất 2016
20 Tháng chín 2013
5,014
7,479
941
TP Hồ Chí Minh
Đại học Bách Khoa TPHCM
Random thoughts:
Mặc cho trời lạnh, vẫn cứ đi bơi đều đều :))

Cơ mà hôm nay khỏe thật, xong bài thuyết trình rồi :D

Nghe bảo hôm nay có danh sách lớp 12 rồi, chẳng biết chừng nào tới 11 nữa...

Thiết nghĩ nên thêm vài mục cho nhật ký để tiện theo dõi nhỉ?

Question of the day: Tặng quà cho một người mình yêu quý (như crush[1] thầy cô chẳng hạn) thì nên tặng cái gì nhỉ?

(Những) Trăn trở of the day: Chừng nào mình mới chịu xách mông đi đọc cho xong đống sách đây -_- Chán hết sức.
Rồi còn cái áo lớp nữa, cứ tưởng hè này làm cho xong luôn mà tới giờ vẫn chưa thực hiện được :') Không làm sớm thì vô năm mọi người trong lớp lại cãi nhau. Haizz.
Ưu tiên kiến thức hay niềm vui đây? Lâu dài hay tức thời T_T

__________
Chú thích: [1]. Tạm thời dừng bước để tìm ra chân lý đúng đắn hơn :))

[x]M
 

iceghost

Cựu Mod Toán
Thành viên
TV BQT xuất sắc nhất 2016
20 Tháng chín 2013
5,014
7,479
941
TP Hồ Chí Minh
Đại học Bách Khoa TPHCM
Mình nhận ra một điều: bạn khó có thể làm một thứ gì đó hoàn hảo ngay từ lần đầu tiên. Qua lần đầu ta sẽ cải thiện dần dần. Và quyển nhật ký này cũng vậy :')

Rất tiếc nhưng bây giờ mình sẽ giảm tần suất viết trên đây lại và triển khai phương án mới. Good bye my baby :p Mi giúp ta nhiều đấy.

Mà thoai, ghi lại một số thứ hôm nay đã. Hôm nay có gì? Không có gì cả :D
 

iceghost

Cựu Mod Toán
Thành viên
TV BQT xuất sắc nhất 2016
20 Tháng chín 2013
5,014
7,479
941
TP Hồ Chí Minh
Đại học Bách Khoa TPHCM
Mùa hè không chừa một ai cả. Nó không bao giờ để bạn ở yên tại nhà cả :) Bất ngờ vẫn mãi là bất ngờ!

Listening to Starmachine2000 - BlakMid piano cover
 

iceghost

Cựu Mod Toán
Thành viên
TV BQT xuất sắc nhất 2016
20 Tháng chín 2013
5,014
7,479
941
TP Hồ Chí Minh
Đại học Bách Khoa TPHCM
5/9/2018
Mình biết là các bạn muốn cày bài viết, cày lượt thích, nhưng hãy suy nghĩ lại đi. Có nhiều bài viết, có nhiều lượt thích thì bạn thu được gì? Mình chỉ ra một lý do nhé, để nổi tiếng phải không?

Hãy nhớ rằng, những người nổi tiếng thì luôn phải hoàn hảo trong mắt người hâm mộ. Tưởng tượng xem, một người mới vào diễn đàn nhưng lại thấy bạn có 3000 bài viết rồi 5000 lượt thích nhưng xem kỹ thì trong 10 bài, hết 7 bài là rác nhảm, 2 bài thì hỗ trợ sai be bét, còn 1 bài thì có vẻ đúng nhưng trình bày chả tôn trọng người đọc. Người đó còn "thèm" "hâm mộ" bạn không?

Được nhiều người ngưỡng mộ thì tốt, nhưng ghi nhớ nhé: Danh tiếng đi liền tai tiếng.
 
Last edited:

Bé Nai Dễ Thương

Học sinh tiến bộ
Thành viên
9 Tháng sáu 2017
1,687
1,785
284
Điện Biên
♦ Tiên học lễ _ Hậu học văn _ Đập đá quay tay ♦ ( ♥ cần chút sức lực ♥)
9/5/2018
Mình biết là các bạn muốn cày bài viết, cày lượt thích, nhưng hãy suy nghĩ lại đi. Có nhiều bài viết, có nhiều lượt thích thì bạn thu được gì? Mình chỉ ra một lý do nhé, để nổi tiếng phải không?

Hãy nhớ rằng, những người nổi tiếng thì luôn phải hoàn hảo trong mắt người hâm mộ. Tưởng tượng xem, một người mới vào diễn đàn nhưng lại thấy bạn có 3000 bài viết rồi 5000 lượt thích nhưng xem kỹ thì trong 10 bài, hết 7 bài là rác nhảm, 2 bài thì hỗ trợ sai be bét, còn 1 bài thì có vẻ đúng nhưng trình bày chả tôn trọng người đọc. Người đó còn "thèm" "hâm mộ" bạn không?

Được nhiều người ngưỡng mộ thì tốt, nhưng ghi nhớ nhé: Danh tiếng đi liền tai tiếng.
Ý bạn nói ai vại ạ?
 

iceghost

Cựu Mod Toán
Thành viên
TV BQT xuất sắc nhất 2016
20 Tháng chín 2013
5,014
7,479
941
TP Hồ Chí Minh
Đại học Bách Khoa TPHCM
26/11/18
Một ngày lạnh trời. Hết bão rồi! Tay cầm con chuột mà rưng rưng nước mắt: ơ 8 giờ tối rồi à, 12 tiếng vừa rồi mình đã làm gì thế??? (Ừ thì... chắc vẽ áo lớp!)
-+-+-
Tiếng Việt bây giờ ngộ nhỉ? "Cảm ơn vì sự giúp đỡ của bạn" ("Thanks for your help"??). Thậm chí bây giờ hỏi ông Google "Cách nói cảm ơn trong tiếng Việt", tìm cũng chả ra... (Nhiều lúc cần lắm những bài viết kiểu đấy, mà chắc... không ai nghĩ là còn tồn tại những người như mình...).
 

iceghost

Cựu Mod Toán
Thành viên
TV BQT xuất sắc nhất 2016
20 Tháng chín 2013
5,014
7,479
941
TP Hồ Chí Minh
Đại học Bách Khoa TPHCM
21/1/19
Các bạn than trường học chán? Ô-kê, chúng tôi sẽ tổ chức các hoạt động ngoại khóa cho các bạn.

Các bạn than hoạt động ngoại khóa trùng với quá nhiều bài kiểm tra trong lớp? Ô-kê, chúng tôi cho các bạn thêm thời gian.

Các bạn trở nên rảnh và đợi đến ngày mới bắt đầu làm ngoại khóa? Ô-kê, chúng tôi cấp cho bạn 1 cái bảo hiểm y tế...

----------
Lỗi ai?
 

iceghost

Cựu Mod Toán
Thành viên
TV BQT xuất sắc nhất 2016
20 Tháng chín 2013
5,014
7,479
941
TP Hồ Chí Minh
Đại học Bách Khoa TPHCM
1/4/19

Cá tháng Tư năm nay, bận rộn bên cái thùng rác với cái băng-rôn tuyên truyền.

Chắc là sẽ có người tỏ tình mình thôi (thông thường là một ông nam).

Thế nhưng, có ai ngờ:

"Tao ghét mày."

----------
4 ngày nữa.
 

iceghost

Cựu Mod Toán
Thành viên
TV BQT xuất sắc nhất 2016
20 Tháng chín 2013
5,014
7,479
941
TP Hồ Chí Minh
Đại học Bách Khoa TPHCM
14/06/19

Mùa hè đã qua được hơn 1 tháng rồi.

Bây giờ muốn tìm một bài THPT trên diễn đàn cũng khó. Tôi (nên) thấy vui.

Nỗi trống trải trong lòng cũng đã được lấp đầy phần nào.

Quay lại, hay không quay lại?

----------
Tàn nhẫn như cậu, tìm đâu ra hả Ngọc?
 

iceghost

Cựu Mod Toán
Thành viên
TV BQT xuất sắc nhất 2016
20 Tháng chín 2013
5,014
7,479
941
TP Hồ Chí Minh
Đại học Bách Khoa TPHCM
30/7/19

Và mình cứ tự dằn vặt bản thân, tự hỏi tại sao mình lại quay trở lại nơi đây.

"Why are we still here? Just to suffer?"

Do mình muốn làm bài tập?

Không, nếu làm bài tập thì làm thành viên thường là được rồi.

Nhưng mình nhớ mình trở lại là để học, để tìm bài tập làm thôi mà?

Có lẽ là mình thấy "thương" box Toán chăng?

À đúng rồi: Mình sẽ viết thật nhiều kế hoạch, đánh tag và ôn tập cùng tất cả mọi người ở đây!

Nhưng cả tháng vừa rồi, mình làm được gì rồi?

Viết kế hoạch?

Ôn THPT mà chỉ viết các kế hoạch THCS.

"Học hết chương trình 12 chưa Khang?" - mình tự dối là "gần hết rồi".

63, 127, 265 và đừng để dồn.

Và không thể tập trung được.

Rốt cuộc thì mình vẫn làm một mình à?

Bạn bè mình đâu hết rồi?

Các "đồng đội" đâu hết rồi?

Mình không biết cách kêu cứu.

Nghĩ việc hay nghỉ việc?

RanInt#(1, 2).

----------
Bế tắc.
 

iceghost

Cựu Mod Toán
Thành viên
TV BQT xuất sắc nhất 2016
20 Tháng chín 2013
5,014
7,479
941
TP Hồ Chí Minh
Đại học Bách Khoa TPHCM
12/8/19

Bánh xe vẫn cứ quay...

Đổi lại 3 tháng hè chờ đợi là con số 12...

"Khác"!

Và lại thấy buồn...

6 tiếng buổi chiều giải không ra 1 bài?

Không đáng.

Nếu chỉ nghĩ 15p rồi bỏ cuộc liệu có ổn?

Bài đó cũng vốn đâu dành cho mình?

Chả biết nữa.

Nhưng mình vẫn muốn tiếp tục.

"Không thể bỏ cuộc... Không thể nào..."

Rồi cháy rụi.

----------
Cười ":D"
 
Top Bottom