

Hi cả nhà
Chuyến hành trình của chúng ta sẽ bắt đầu ngày hôm nay nhé
Ở những lần trước,chúng ta đã tìm hiểu về những loài côn trùng và động vật rồi phải không
Vậy hôm nay,để thay đổi không khí và làm tăng thêm phần hấp dẫn cho chuyến hành trình , chúng ta sẽ tìm hiểu về các loài hoa nhé 
Như các bạn cũng đã biết, trên thế giới của chúng ta có rất nhiều loài hoa với muôn vẻ đẹp và hương thơm khác nhau
Nhưng không phải loài hoa nào cũng đẹp đẽ và thơm ngát như chúng ta tưởng
Trong số đó có một loài hoa được xem là " loài hoa của thế giới ngầm, của địa ngục"
Các bạn có biết đó là loài hoa nào không :r10 Để mình tiết lộ cho nhé, đó chính là loài hoa lan thủy tinh đấy 
Hoa lan thủy tinh được phát hiện lần đầu tại huyện Quế Đông, tỉnh Hồ Nam,Trung Quốc. Đây là một loài hoa có thân hoàn toàn trong suốt, không có diệp lục và cành nào cũng là hoa. Thân cây đôi khi toàn trắng, nhưng thường có nhiều đốm đen hoặc hồng nhạt. Không giống như các loài thực vật khác, thay vì tạo quang hợp, loài hoa này theo lối sống ký sinh. Chúng sống khu vực ẩm ướt và tối tăm, sống bằng cách hút chất dinh dưỡng từ các loài thực vật khác.
Lan thủy tinh còn có tên khác là lan thạch anh, lan ma quỷ hay lan bóng ma, có tên khoa học là Monotropa uniflora, loài thực vật có hoa trong họ Thạch nam.
Lan thủy tinh dạng thân cỏ, mọc thành khóm nhỏ trên đất dầy mùn. Chúng thường sống ở trên sườn núi có độ cao từ 800 -3.200 m , mọc thành chùm, chỉ cao khoảng 10-15cm. Toàn thân nó phủ một lớp lụa trong suốt, chỉ cần chạm nhẹ, những cánh hoa mỏng manh sẽ rụng xuống. Hoa cô độc ở ngọn, hướng nghiêng hoặc hướng xuống dưới.
Loài hoa này cũng có truyền thuyết của nó
Tương truyền, trong dân gian Trung Quốc, loài thực vật này được coi là loài hoa của thế giới ngầm, loài hoa địa ngục, tượng trưng cho tà ác.
Còn trong các phim và truyện kiếm hiệp, Lan thủy tinh được xem như loài cỏ u linh hay cỏ âm hồn, mang sức mạnh bí ẩn, giúp cải tử hoàn sinh.
Nó được coi là cảnh giới tối thượng của các loài hoa - một biểu tượng của cái ác và bí ẩn, vì thế nó còn được mệnh danh là loài hoa “Hiện thân của cái chết”.
Qủa là một loài hoa " đẹp - độc - lạ" phải không các bạn
Chuyến hành trình của chúng ta hôm nay phải khép lại ở đây rồi
Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại trong những chuyến hành trình sau nhé
Bye - bye 
Đừng quên like và ủng hộ bài viết của mình nha



Như các bạn cũng đã biết, trên thế giới của chúng ta có rất nhiều loài hoa với muôn vẻ đẹp và hương thơm khác nhau






Hoa lan thủy tinh được phát hiện lần đầu tại huyện Quế Đông, tỉnh Hồ Nam,Trung Quốc. Đây là một loài hoa có thân hoàn toàn trong suốt, không có diệp lục và cành nào cũng là hoa. Thân cây đôi khi toàn trắng, nhưng thường có nhiều đốm đen hoặc hồng nhạt. Không giống như các loài thực vật khác, thay vì tạo quang hợp, loài hoa này theo lối sống ký sinh. Chúng sống khu vực ẩm ướt và tối tăm, sống bằng cách hút chất dinh dưỡng từ các loài thực vật khác.

Lan thủy tinh còn có tên khác là lan thạch anh, lan ma quỷ hay lan bóng ma, có tên khoa học là Monotropa uniflora, loài thực vật có hoa trong họ Thạch nam.

Lan thủy tinh dạng thân cỏ, mọc thành khóm nhỏ trên đất dầy mùn. Chúng thường sống ở trên sườn núi có độ cao từ 800 -3.200 m , mọc thành chùm, chỉ cao khoảng 10-15cm. Toàn thân nó phủ một lớp lụa trong suốt, chỉ cần chạm nhẹ, những cánh hoa mỏng manh sẽ rụng xuống. Hoa cô độc ở ngọn, hướng nghiêng hoặc hướng xuống dưới.



Loài hoa này cũng có truyền thuyết của nó







Qủa là một loài hoa " đẹp - độc - lạ" phải không các bạn




Đừng quên like và ủng hộ bài viết của mình nha
