Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Mình sinh ra trong 1 gia đình có truyền thống làm giáo viên.Bên ngoài,mọi người đều nghĩ mình sung sướng lắm,vì được sinh ra trong gia đình có văn hóa.Nhưng xl đi,nhầm to rồi!
Bố mẹ lúc nào cũng gây áp lực cho con cái:''Mày là con giáo viên đấy,học ngu là xấu mặt tao lắm!'',''Nom gương con nông dân kìa,con giáo viên mà thế à?'',... Bực lắm
Tối nay,mình lên tầng học máy tính.Có 1 số tài liệu cần phải in,mk in ra để học.Mình lỡ tay làm kẹt giấy,phải gỡ ra.Đang lúi húi gỡ thì mẹ lên.Thấy thế nói luôn:''Học thì không học,ngu như chó vậy.Nhìn con nhà người ta kìa,chúng mày đã bằng * của nó chưa?Máy in mấy triệu đấy!Sao t in cả tiếng thì k sao,cứ cái loại chó mày in thì có vấn đề vậy?Nhiều tiền cho mày đốt à?'' (dấu * xin hiểu là từ tục)
Mình im lặng k nói gì,gỡ xong thì rút máy in ra không in nữa,học cái khác.Đang học,mẹ mình ngồi chéo với vị trí mk ngồi.Tự dưng mẹ quát''Đồ chó!CPU bị lệch kìa''.Bấy h mình mới để ý thấy.Thế là:
-Biết đâu! (cáu quá r)
-Toàn mấy ngày nay m dùng máy,không mày chắc chó nó làm đấy!
- Mấy ngày nay làm,vậy chẳng nhẽ cứ làm là làm lệch CPU à?Vậy hôm nay là thứ mấy?Con học cả ngày,tối về mới làm.Mấy giờ trước ai làm thì đổ cho con hết à?
- Vậy chắc cái CPU tự lệch đấy à con kia?Mà cứ cho là m k làm đổ đi,vậy mày mù mà k thấy?
-Con có rảnh đâu mà soi từng tí một?Vả lại khi bật máy tính thì người ta chỉ để ý cái nút nguồn mà bật chứ!Ai rảnh mà ngắm hết cái máy như vậy đâu (cúi xuống chỉnh)
- Ừ,k rảnh! * vậy sao ăn cơm k đứng lên đi?Ngồi cả nửa tiếng làm gì?
- Con nói rồi,rảnh hay k thì vẫn k để ý được phần thân CPU cơ mà,bị chỗ ngồi che khuuất thì sao thấy được
- * vậy còn máy in thì hỏng tại sao ... (đang nói nhưng bị mk cắt ngang)
- CPU là CPU,máy in là máy in.Sao mẹ cứ lôi chuyện này vào chuyện khác thế?Lại kiếm cớ chửi con chứ gì!
- * Cứ cãi đi,sao lúc bị đánh thì co ro cúm rúm như chó ấy?Tao mà quay lại được thì m chỉ có nhục mà chết
-Chụp đi.Sau đó con lấy rồi đăng lên MXH,để xem ai khóc!
- *,cút ra đi,* Này thì cãi!
Sau đó mẹ mình vớ luôn lấy cái dép cao su đang đi vả liên tục vào mặt mình (tầm 8-9 cái)
Nếu mình sai,thì các bạn cứ để topic này trôi qua lãng xẹt như các topic khác
Nếu mình đúng giúp mình chia sẻ được không?Câu chuyện trên là hoàn toàn có thật.Có thể các bạn sẽ k tin nhưng LÀM ƠN GIÚP MÌNH VỚI,MÌNH CHỊU HẾT NỔI RỒI .......
Bố mẹ lúc nào cũng gây áp lực cho con cái:''Mày là con giáo viên đấy,học ngu là xấu mặt tao lắm!'',''Nom gương con nông dân kìa,con giáo viên mà thế à?'',... Bực lắm
Tối nay,mình lên tầng học máy tính.Có 1 số tài liệu cần phải in,mk in ra để học.Mình lỡ tay làm kẹt giấy,phải gỡ ra.Đang lúi húi gỡ thì mẹ lên.Thấy thế nói luôn:''Học thì không học,ngu như chó vậy.Nhìn con nhà người ta kìa,chúng mày đã bằng * của nó chưa?Máy in mấy triệu đấy!Sao t in cả tiếng thì k sao,cứ cái loại chó mày in thì có vấn đề vậy?Nhiều tiền cho mày đốt à?'' (dấu * xin hiểu là từ tục)
Mình im lặng k nói gì,gỡ xong thì rút máy in ra không in nữa,học cái khác.Đang học,mẹ mình ngồi chéo với vị trí mk ngồi.Tự dưng mẹ quát''Đồ chó!CPU bị lệch kìa''.Bấy h mình mới để ý thấy.Thế là:
-Biết đâu! (cáu quá r)
-Toàn mấy ngày nay m dùng máy,không mày chắc chó nó làm đấy!
- Mấy ngày nay làm,vậy chẳng nhẽ cứ làm là làm lệch CPU à?Vậy hôm nay là thứ mấy?Con học cả ngày,tối về mới làm.Mấy giờ trước ai làm thì đổ cho con hết à?
- Vậy chắc cái CPU tự lệch đấy à con kia?Mà cứ cho là m k làm đổ đi,vậy mày mù mà k thấy?
-Con có rảnh đâu mà soi từng tí một?Vả lại khi bật máy tính thì người ta chỉ để ý cái nút nguồn mà bật chứ!Ai rảnh mà ngắm hết cái máy như vậy đâu (cúi xuống chỉnh)
- Ừ,k rảnh! * vậy sao ăn cơm k đứng lên đi?Ngồi cả nửa tiếng làm gì?
- Con nói rồi,rảnh hay k thì vẫn k để ý được phần thân CPU cơ mà,bị chỗ ngồi che khuuất thì sao thấy được
- * vậy còn máy in thì hỏng tại sao ... (đang nói nhưng bị mk cắt ngang)
- CPU là CPU,máy in là máy in.Sao mẹ cứ lôi chuyện này vào chuyện khác thế?Lại kiếm cớ chửi con chứ gì!
- * Cứ cãi đi,sao lúc bị đánh thì co ro cúm rúm như chó ấy?Tao mà quay lại được thì m chỉ có nhục mà chết
-Chụp đi.Sau đó con lấy rồi đăng lên MXH,để xem ai khóc!
- *,cút ra đi,* Này thì cãi!
Sau đó mẹ mình vớ luôn lấy cái dép cao su đang đi vả liên tục vào mặt mình (tầm 8-9 cái)
Nếu mình sai,thì các bạn cứ để topic này trôi qua lãng xẹt như các topic khác
Nếu mình đúng giúp mình chia sẻ được không?Câu chuyện trên là hoàn toàn có thật.Có thể các bạn sẽ k tin nhưng LÀM ƠN GIÚP MÌNH VỚI,MÌNH CHỊU HẾT NỔI RỒI .......