Làm ơn bỏ tên tôi ra khỏi danh sách Tú tài số

Status
Không mở trả lời sau này.
K

kimchi2005

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Tôi thật sự không thể thoải mái khi tên mình có trong danh sách trao giải Tú tài số. Sự thực là tôi chưa nhận được một giải thưởng nào từ ban tổ chức cuộc thi và tôi thấy mình cũng không xứng đáng để nhận giải thưởng đó. Sự việc có lẽ kết thúc ở đây và tôi cũng xin không nói đến cuộc thi này nhưng cuộc thi đã gây cho tôi không ít phiền phức. Bố mẹ tôi cho rằng tôi là kẻ nói dối. Thầy cô không tin, bạn bè cũng cho rằng tôi lừa họ. Tôi thật sự không muốn vậy. Tôi thường xuyên bị làm phiền bởi hàng trăm email xin làm quen, những câu nói lịch sự có, mỉa mai có, những lời đề nghị làm quen khiếm nhã cũng có. Nào là Kim Chi ơi, anh yêu em ngay từ giây phút đầu tiên anh nhìn thấy hình của em. nào là cậu là thiên tài à. làm bài dài vậy mà trong có mấy phút, cậu không thấy nhục sao....Rồi ti tỉ những tin nhắn làm phiền qua yahoo và cả những tin nhắn qua trang hocmai.vn. Tôi thực sự không xứng đáng có tên trong danh sách đó và vô cùng mong hocmai hãy xóa tên tôi khỏi danh sách đó, xóa hình của tôi trên danh sách tú tài số. Tôi thật sự cần được yên bình...Cảm ơn rất nhiều......................
 
K

kimchi2005

Bạn có thể nào chịu đựng được mỗi khi check mail là hòm mail lại báo có hơn 100 thư chưa đọc......
 
K

kimchi2005

Bạn có 142 thư chưa đọc ....Thời điểm hiện tại khi tớ vào mail...
 
C

cunkjeu

chị đừng pÙn lẦn nÀy kÒn lẦn sAu mƠk.. nẾu mỌi người kô tin thì chị hãy làm tú tài số lần này đi cho mọi người bjk :D
 
H

hocmai.trogiup

Re: Làm ơn bỏ tên tôi ra khỏi danh sách Tú tài s?

kimchi2005 said:
Tôi thật sự không thể thoải mái khi tên mình có trong danh sách trao giải Tú tài số. Sự thực là tôi chưa nhận được một giải thưởng nào từ ban tổ chức cuộc thi và tôi thấy mình cũng không xứng đáng để nhận giải thưởng đó. Sự việc có lẽ kết thúc ở đây và tôi cũng xin không nói đến cuộc thi này nhưng cuộc thi đã gây cho tôi không ít phiền phức. Bố mẹ tôi cho rằng tôi là kẻ nói dối. Thầy cô không tin, bạn bè cũng cho rằng tôi lừa họ. Tôi thật sự không muốn vậy. Tôi thường xuyên bị làm phiền bởi hàng trăm email xin làm quen, những câu nói lịch sự có, mỉa mai có, những lời đề nghị làm quen khiếm nhã cũng có. Nào là Kim Chi ơi, anh yêu em ngay từ giây phút đầu tiên anh nhìn thấy hình của em. nào là cậu là thiên tài à. làm bài dài vậy mà trong có mấy phút, cậu không thấy nhục sao....Rồi ti tỉ những tin nhắn làm phiền qua yahoo và cả những tin nhắn qua trang hocmai.vn. Tôi thực sự không xứng đáng có tên trong danh sách đó và vô cùng mong hocmai hãy xóa tên tôi khỏi danh sách đó, xóa hình của tôi trên danh sách tú tài số. Tôi thật sự cần được yên bình...Cảm ơn rất nhiều......................

Chào Kim Chi,

Tên em có trong danh sách trúng giải nhưng vì hồ sơ của em nộp không đúng thời hạn nên em không nhận được giải thưởng, Vấn đề này Hocmai.vn cũng đã trao đổi với em rồi. Tuy nhiên vì thành tích học tập em nên BTC quyết định vẫn để tên em trong danh sách những Tú tài của Tuần 10.
Em đừng buồn vì những lời nói xung quanh mình bởi vì tỏng cuọc sổng cũng không có ai hoàn hảo cả, hơn nữa ai cũng có lúc này lúc kia. Nếu ba mẹ, thầy cô, bạn bèn không tin em , em hãy chứng minh cho họ bằng lực học của em ở trường lớp. Và bẳng chứng thích đáng nhất là em hãy tham gia thi tú tài tuần tới, theo đúng bộ môn em nắm vững. Hoàn thành tốt thủ tục nhận giải.
Lúc đó mọi lời lẽ xung quanh em chỉ là điều vô nghĩa. Hơn nữa đièu quan trọng là ở bản thân mình em nhé!
Hocmai.vn luôn ủng hộ em!
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom