Thứ 3.ngày.31.tháng.10.năm.2017.
Hôm nay là một ngày mưa tầm tã, mưa to lắm. Dường như có thể cuốn trôi tất cả mọi thứ đi.
Hôm nay đang trên lớp, một cảm giác trống vắng lại. Mưa rồi, lạnh quá! Không biết người thời giờ làm gì nhỉ? Không biết … có còn nhớ đến tôi không?
Hôm nay, tôi không thấy nick người hiện chấm xanh. Chắc là người bận gì nữa rồi.
Hết nốt ngày hôm nay thôi là sang tháng 11 đấy…
Tháng 11 có một ngày thật đặc biệt – là ngày mà tôi đã từng rất mong chờ từ một tháng trước. Nhưng giờ thì … chờ, mong cũng không làm gì nữa.
Không có gì đâu, chỉ là hôm nay tôi chợt nhận ra … Tôi nhớ người … Một chút xíu thôi, người ạ.
Chỉ là hôm nay tôi chợt nhận ra:
Tháng 11 – Tôi nợ người một lời hứa.
I’m sorry.
Thứ bảy.ngày.1.tháng.11.năm.2017
Một tháng mới lại bắt đầu rồi người nhỉ?
Tháng 11, có những cơn mưa thật dai dẳng...
Người biết không? Chưa bao giờ tôi thấy mùa đông lại buồn đến thế!
Người biết không? Đây là lần đầu tiên tôi ghét những cơn mưa kia đến vậy.
Có lẽ vì… mưa buồn, làm lòng tôi cũng chùn xuống theo.
Người không biết hiện giờ đang làm gì nhỉ?
Chỗ của người có mưa không?
Thứ.5.ngày.2.tháng.11.năm.2017.
Hôm nay tôi hỏi người và …
Tôi thật sự rất mong đợi người hiểu câu hỏi của tôi là chỉ khoảng thời gian tôi bên cạnh người …
Mặc dầu, thật ra tôi chỉ muốn hỏi để xác định cho rõ đề của cuộc thi, chỉ muốn kiếm cớ để nói chuyện với người…
Và người đã trả lời tôi như thế. Ngắn gọn, ngoài giải thích nghĩa ra người không nói gì thêm.
Tôi nhớ thường ngày ai kia rất ít nói, nay lại còn kiệm lời hơn nữa. Có khi nào người ghét tôi rồi không? Có khi nào tôi bị cho ra đảo rồi không?
Thật sự tôi không thể nào hiểu nổi người đang nghĩ gì nữa… Tôi thực sự rất muốn biết người ạ.
Tôi… cũng rất muốn cho người biết rằng một tháng qua tôi đã nhớ người đến nhường nào. Nhưng…
Có lẽ thôi người nhỉ? Tôi không thể vì bản thân mình mà làm ảnh hưởng đến việc học của người được. Thì thôi vậy...