Vật lí Ký ức 5 năm (2016-2021)

Triêu Dươngg

Cựu Phụ trách nhóm Vật lí
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
28 Tháng một 2016
3,897
1
8,081
939
Yên Bái
THPT Lê Quý Đôn <3
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

"Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, cho dù bị cảm,vẫn muốn quay lại để được ướt mưa thêm một lần nữa"
Thật vậy, cứ như một quy luật, thời gian trôi đi, chẳng thể nào trở lại. Nó khiến chúng ta thèm khát cái cảm giác của quá khứ, xao xuyến những hồi ức ngày xưa đôi khi là nhớ nhung 1 vài người cũ. Tiếng quạt nhè nhẹ kéo tôi vào suy nghĩ miên man về những kí ức cứ ngỡ thật gần nhưng cũng rất xa xôi. Không biết tự lúc nào tôi đã trộn lẫn đôi dòng hoài niệm cá nhân vào những câu chữ này.

Trong kẽ hở của thời gian và hiện thực, “Ký Ức” những năm tháng thanh xuân của tôi ẩn hiện là “Cậu” - “Diễn đàn Hocmai”. Vào 1 ngày đông giá lạnh tôi tìm lời giải bài tập đội tuyển Lý cô giao và vô tình lướt qua “cậu” - mang theo tất cả “nhiệt huyết, tinh thần tuổi trẻ”. Dòng chữ “Cộng đồng học sinh lớn nhất Việt Nam” đã gây ấn tượng mạnh mẽ với tôi cảm giác vừa mới lạ và phấn khích, lí thú đến lạ. Ấn tượng đó làm tôi bùng lên suy nghĩ niềm khao khát được trở thành 1 phần của “Cậu”

Và cứ như vậy 5 năm trước tôi đã trở thành thành viên HMF. Lần đầu tham gia vào 1 diễn đàn học tập cảm xúc thật hỗn độn. Có rất nhiều thành viên ở mọi lứa tuổi trao đổi sôi nổi về các vấn đề học tập và cuộc sống.Đó cũng là lần đầu tôi làm quen và kết bạn với những người bạn ảo cảm giác vui thích biết bao! Các BQT thì giúp đỡ rất chi tiết, nhiệt tình lại còn thân thiện nữa. Ngay từ giây phút tôi thấy cái Tittle “thành viên BQT” tôi lại nghĩ mình phải thật cố gắng để cũng có thể hòa mình cùng những bạn giỏi giang như vậy. Và rồi tôi đã làm được - tôi trở thành BQT box Lý. Chúng tôi mang những tính cách khác nhau, những cái tôi riêng biệt nhưng lại hòa hợp cùng nhau tạo dựng box lý, xây dựng diễn đàn phát triển! Thanh xuân của chúng tôi vì gặp được nhau mà không còn trở nên vô nghĩa!

Giây phút này, hãy cùng tôi nhìn ngắm lại quá trình phát triển của Box Lý trong suốt 5 năm vừa qua nhé…
  • Đầu tiên, đồng hành cùng với những thăng trầm của Box không thể không kể đến các BQT, chúng ta cùng điểm qua những gương mặt đã dành tặng một phần thanh xuân của họ cho Box Lý nhé
  • Bên cạnh những Event và minigame, vấn đề học thuật cũng được chúng tôi đặc biệt quan tâm đến. Sau những đêm dài tìm tòi, tổng hợp và biên soạn thì chúng tôi đã cho ra đời những topic ôn thi học kỳ, ôn thi HSG, ôn thi chuyên Lí. Những tâm huyết của chúng tôi bỏ ra đã nhận lại được sự đền đáp xứng đáng khi các topic này có hàng chục nghìn lượt xem và rất nhiều bạn cùng tham gia thảo luận.
  • Những topic kỹ năng cũng là một phần không thể thiếu trong mảnh thanh xuân ấy. Những topic như “Kỹ năng dò mạch điện”, “Kỹ thuật giải các bài định luật ôm”...đều sở hữu hàng nghìn lượt xem từ cộng đồng.
Thanh xuân này của tôi vì có “Cậu” - Diễn đàn Hocmai mà trở nên tươi đẹp đến lạ. Cảm ơn vì đã xuất hiện và trở thành 1 phần trong thanh xuân của tôi, cùng tôi cố gắng trải qua bao cảm xúc vui buồn lẫn lộn. Cảm ơn các thế hệ cựu BQT box Lý đã truyền nhiệt huyết, cố gắng cùng nhau phát triển, xây dựng box Lý !

Tiếng chuông thông báo tin nhắn từ “ BQT box Lý 2021” kéo tôi về thực tại... Đúng vậy, cuộc hành trình của tôi và cậu còn chưa dừng lại, hãy cùng nhau tạo nên những khúc nhạc tươi đẹp trên chặng đường phía trước nhé! Cùng đón chờ sự bùng nổ của box Vật lí trong tháng 9 này nha :D
COMING SOON....

 
Last edited:

Deathheart

Cựu TMod Vật Lí
Thành viên
18 Tháng năm 2018
1,535
2,868
411
Quảng Trị
THPT Đông Hà
"Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, cho dù bị cảm,vẫn muốn quay lại để được ướt mưa thêm một lần nữa"
Thật vậy, cứ như một quy luật, thời gian trôi đi, chẳng thể nào trở lại. Nó khiến chúng ta thèm khát cái cảm giác của quá khứ, xao xuyến những hồi ức ngày xưa đôi khi là nhớ nhung 1 vài người cũ. Tiếng quạt nhè nhẹ kéo tôi vào suy nghĩ miên man về những kí ức cứ ngỡ thật gần nhưng cũng rất xa xôi. Không biết tự lúc nào tôi đã trộn lẫn đôi dòng hoài niệm cá nhân vào những câu chữ này.

Trong kẽ hở của thời gian và hiện thực, “Ký Ức” những năm tháng thanh xuân của tôi ẩn hiện là “Cậu” - “Diễn đàn Hocmai”. Vào 1 ngày đông giá lạnh tôi tìm lời giải bài tập đội tuyển Lý cô giao và vô tình lướt qua “cậu” - mang theo tất cả “nhiệt huyết, tinh thần tuổi trẻ”. Dòng chữ “Cộng đồng học sinh lớn nhất Việt Nam” đã gây ấn tượng mạnh mẽ với tôi cảm giác vừa mới lạ và phấn khích, lí thú đến lạ. Ấn tượng đó làm tôi bùng lên suy nghĩ niềm khao khát được trở thành 1 phần của “Cậu”

Và cứ như vậy 5 năm trước tôi đã trở thành thành viên HMF. Lần đầu tham gia vào 1 diễn đàn học tập cảm xúc thật hỗn độn. Có rất nhiều thành viên ở mọi lứa tuổi trao đổi sôi nổi về các vấn đề học tập và cuộc sống.Đó cũng là lần đầu tôi làm quen và kết bạn với những người bạn ảo cảm giác vui thích biết bao! Các BQT thì giúp đỡ rất chi tiết, nhiệt tình lại còn thân thiện nữa. Ngay từ giây phút tôi thấy cái Tittle “thành viên BQT” tôi lại nghĩ mình phải thật cố gắng để cũng có thể hòa mình cùng những bạn giỏi giang như vậy. Và rồi tôi đã làm được - tôi trở thành BQT box Lý. Chúng tôi mang những tính cách khác nhau, những cái tôi riêng biệt nhưng lại hòa hợp cùng nhau tạo dựng box lý, xây dựng diễn đàn phát triển! Thanh xuân của chúng tôi vì gặp được nhau mà không còn trở nên vô nghĩa!

Giây phút này, hãy cùng tôi nhìn ngắm lại quá trình phát triển của Box Lý trong suốt 5 năm vừa qua nhé…
  • Đầu tiên, đồng hành cùng với những thăng trầm của Box không thể không kể đến các BQT, chúng ta cùng điểm qua những gương mặt đã dành tặng một phần thanh xuân của họ cho Box Lý nhé
  • Bên cạnh những Event và minigame, vấn đề học thuật cũng được chúng tôi đặc biệt quan tâm đến. Sau những đêm dài tìm tòi, tổng hợp và biên soạn thì chúng tôi đã cho ra đời những topic ôn thi học kỳ, ôn thi HSG, ôn thi chuyên Lí. Những tâm huyết của chúng tôi bỏ ra đã nhận lại được sự đền đáp xứng đáng khi các topic này có hàng chục nghìn lượt xem và rất nhiều bạn cùng tham gia thảo luận.
  • Những topic kỹ năng cũng là một phần không thể thiếu trong mảnh thanh xuân ấy. Những topic như “Kỹ năng dò mạch điện”, “Kỹ thuật giải các bài định luật ôm”...đều sở hữu hàng nghìn lượt xem từ cộng đồng.
Thanh xuân này của tôi vì có “Cậu” - Diễn đàn Hocmai mà trở nên tươi đẹp đến lạ. Cảm ơn vì đã xuất hiện và trở thành 1 phần trong thanh xuân của tôi, cùng tôi cố gắng trải qua bao cảm xúc vui buồn lẫn lộn. Cảm ơn các thế hệ cựu BQT box Lý đã truyền nhiệt huyết, cố gắng cùng nhau phát triển, xây dựng box Lý !

Tiếng chuông thông báo tin nhắn từ “ BQT box Lý 2021” kéo tôi về thực tại... Đúng vậy, cuộc hành trình của tôi và cậu còn chưa dừng lại, hãy cùng nhau tạo nên những khúc nhạc tươi đẹp trên chặng đường phía trước nhé! Cùng đón chờ sự bùng nổ của box Vật lí trong tháng 9 này nha :D
COMING SOON....

Giờ nghe lại vẫn thấy nó kì kì sao á :D :D Chúc team Lý ngày càng phát triển hơn nha
 

Tên để làm gì

Cựu Mod Vật lí
Thành viên
13 Tháng bảy 2017
3,419
3
4,467
644
21
Bình Định
THPT Chuyên Lê Quý Đôn
"Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, cho dù bị cảm,vẫn muốn quay lại để được ướt mưa thêm một lần nữa"
Thật vậy, cứ như một quy luật, thời gian trôi đi, chẳng thể nào trở lại. Nó khiến chúng ta thèm khát cái cảm giác của quá khứ, xao xuyến những hồi ức ngày xưa đôi khi là nhớ nhung 1 vài người cũ. Tiếng quạt nhè nhẹ kéo tôi vào suy nghĩ miên man về những kí ức cứ ngỡ thật gần nhưng cũng rất xa xôi. Không biết tự lúc nào tôi đã trộn lẫn đôi dòng hoài niệm cá nhân vào những câu chữ này.

Trong kẽ hở của thời gian và hiện thực, “Ký Ức” những năm tháng thanh xuân của tôi ẩn hiện là “Cậu” - “Diễn đàn Hocmai”. Vào 1 ngày đông giá lạnh tôi tìm lời giải bài tập đội tuyển Lý cô giao và vô tình lướt qua “cậu” - mang theo tất cả “nhiệt huyết, tinh thần tuổi trẻ”. Dòng chữ “Cộng đồng học sinh lớn nhất Việt Nam” đã gây ấn tượng mạnh mẽ với tôi cảm giác vừa mới lạ và phấn khích, lí thú đến lạ. Ấn tượng đó làm tôi bùng lên suy nghĩ niềm khao khát được trở thành 1 phần của “Cậu”

Và cứ như vậy 5 năm trước tôi đã trở thành thành viên HMF. Lần đầu tham gia vào 1 diễn đàn học tập cảm xúc thật hỗn độn. Có rất nhiều thành viên ở mọi lứa tuổi trao đổi sôi nổi về các vấn đề học tập và cuộc sống.Đó cũng là lần đầu tôi làm quen và kết bạn với những người bạn ảo cảm giác vui thích biết bao! Các BQT thì giúp đỡ rất chi tiết, nhiệt tình lại còn thân thiện nữa. Ngay từ giây phút tôi thấy cái Tittle “thành viên BQT” tôi lại nghĩ mình phải thật cố gắng để cũng có thể hòa mình cùng những bạn giỏi giang như vậy. Và rồi tôi đã làm được - tôi trở thành BQT box Lý. Chúng tôi mang những tính cách khác nhau, những cái tôi riêng biệt nhưng lại hòa hợp cùng nhau tạo dựng box lý, xây dựng diễn đàn phát triển! Thanh xuân của chúng tôi vì gặp được nhau mà không còn trở nên vô nghĩa!

Giây phút này, hãy cùng tôi nhìn ngắm lại quá trình phát triển của Box Lý trong suốt 5 năm vừa qua nhé…
  • Đầu tiên, đồng hành cùng với những thăng trầm của Box không thể không kể đến các BQT, chúng ta cùng điểm qua những gương mặt đã dành tặng một phần thanh xuân của họ cho Box Lý nhé
  • Bên cạnh những Event và minigame, vấn đề học thuật cũng được chúng tôi đặc biệt quan tâm đến. Sau những đêm dài tìm tòi, tổng hợp và biên soạn thì chúng tôi đã cho ra đời những topic ôn thi học kỳ, ôn thi HSG, ôn thi chuyên Lí. Những tâm huyết của chúng tôi bỏ ra đã nhận lại được sự đền đáp xứng đáng khi các topic này có hàng chục nghìn lượt xem và rất nhiều bạn cùng tham gia thảo luận.
  • Những topic kỹ năng cũng là một phần không thể thiếu trong mảnh thanh xuân ấy. Những topic như “Kỹ năng dò mạch điện”, “Kỹ thuật giải các bài định luật ôm”...đều sở hữu hàng nghìn lượt xem từ cộng đồng.
Thanh xuân này của tôi vì có “Cậu” - Diễn đàn Hocmai mà trở nên tươi đẹp đến lạ. Cảm ơn vì đã xuất hiện và trở thành 1 phần trong thanh xuân của tôi, cùng tôi cố gắng trải qua bao cảm xúc vui buồn lẫn lộn. Cảm ơn các thế hệ cựu BQT box Lý đã truyền nhiệt huyết, cố gắng cùng nhau phát triển, xây dựng box Lý !

Tiếng chuông thông báo tin nhắn từ “ BQT box Lý 2021” kéo tôi về thực tại... Đúng vậy, cuộc hành trình của tôi và cậu còn chưa dừng lại, hãy cùng nhau tạo nên những khúc nhạc tươi đẹp trên chặng đường phía trước nhé! Cùng đón chờ sự bùng nổ của box Vật lí trong tháng 9 này nha :D
COMING SOON....

Từ ngày đầu tiên hoạt động với Box Lí trên HMF đến nay cũng được 4 năm rồi... Trong đó có 2 năm vì bận học mà lui về ở ẩn. Nhưng mà lần nào lên lại cũng thấy cả nhà vui vẻ và nồng nhiệt nên ngọn lửa đó vẫn nuôi đến tận giờ nè ^^
Giờ quay lại làm lâu dài với team Lí luôn, phải nói là tui yêu cái team này quá chời nên hi vọng đại gia đình HMF sẽ ủng hộ những sản phẩm tiếp theo của team Lí chúng mình nhé!!!
 

Pyrit

Cựu Mod Vật Lí
Thành viên
27 Tháng hai 2017
2,140
4,211
644
18
Cần Thơ
THPT Chuyên Lý Tự Trọng
Hơn 1 năm trải qua biết bao thăng trầm khi được làm việc trong box Lý, cũng đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm. Bản thân luôn mong muốn đóng góp cho box Lý phát triển hơn nữa và cùng với mọi người trong box không ngừng giữ lửa. Tuy nhiên, thời gian trôi qua rất nhanh, không biết còn làm việc cùng với anh chị đến bao lâu nhưng em sẽ cố gắng đóng góp cho box mọi thứ có thế để giúp team tiếp tục trên con đường đồng hành và phát triển cùng HMF.

Nếu mọi người có thấy hứng thú thì có thể cùng để avatar với box Lý nhé.
 

Attachments

  • avtboxly.png
    avtboxly.png
    269.3 KB · Đọc: 32

phamkimcu0ng

Cựu Kiểm soát viên
Thành viên
9 Tháng mười 2018
1,683
7,939
561
Cà Mau
Trường trung học cơ sở Nguyễn Thiện Thành
"Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, cho dù bị cảm,vẫn muốn quay lại để được ướt mưa thêm một lần nữa"
Thật vậy, cứ như một quy luật, thời gian trôi đi, chẳng thể nào trở lại. Nó khiến chúng ta thèm khát cái cảm giác của quá khứ, xao xuyến những hồi ức ngày xưa đôi khi là nhớ nhung 1 vài người cũ. Tiếng quạt nhè nhẹ kéo tôi vào suy nghĩ miên man về những kí ức cứ ngỡ thật gần nhưng cũng rất xa xôi. Không biết tự lúc nào tôi đã trộn lẫn đôi dòng hoài niệm cá nhân vào những câu chữ này.

Trong kẽ hở của thời gian và hiện thực, “Ký Ức” những năm tháng thanh xuân của tôi ẩn hiện là “Cậu” - “Diễn đàn Hocmai”. Vào 1 ngày đông giá lạnh tôi tìm lời giải bài tập đội tuyển Lý cô giao và vô tình lướt qua “cậu” - mang theo tất cả “nhiệt huyết, tinh thần tuổi trẻ”. Dòng chữ “Cộng đồng học sinh lớn nhất Việt Nam” đã gây ấn tượng mạnh mẽ với tôi cảm giác vừa mới lạ và phấn khích, lí thú đến lạ. Ấn tượng đó làm tôi bùng lên suy nghĩ niềm khao khát được trở thành 1 phần của “Cậu”

Và cứ như vậy 5 năm trước tôi đã trở thành thành viên HMF. Lần đầu tham gia vào 1 diễn đàn học tập cảm xúc thật hỗn độn. Có rất nhiều thành viên ở mọi lứa tuổi trao đổi sôi nổi về các vấn đề học tập và cuộc sống.Đó cũng là lần đầu tôi làm quen và kết bạn với những người bạn ảo cảm giác vui thích biết bao! Các BQT thì giúp đỡ rất chi tiết, nhiệt tình lại còn thân thiện nữa. Ngay từ giây phút tôi thấy cái Tittle “thành viên BQT” tôi lại nghĩ mình phải thật cố gắng để cũng có thể hòa mình cùng những bạn giỏi giang như vậy. Và rồi tôi đã làm được - tôi trở thành BQT box Lý. Chúng tôi mang những tính cách khác nhau, những cái tôi riêng biệt nhưng lại hòa hợp cùng nhau tạo dựng box lý, xây dựng diễn đàn phát triển! Thanh xuân của chúng tôi vì gặp được nhau mà không còn trở nên vô nghĩa!

Giây phút này, hãy cùng tôi nhìn ngắm lại quá trình phát triển của Box Lý trong suốt 5 năm vừa qua nhé…
  • Đầu tiên, đồng hành cùng với những thăng trầm của Box không thể không kể đến các BQT, chúng ta cùng điểm qua những gương mặt đã dành tặng một phần thanh xuân của họ cho Box Lý nhé
  • Bên cạnh những Event và minigame, vấn đề học thuật cũng được chúng tôi đặc biệt quan tâm đến. Sau những đêm dài tìm tòi, tổng hợp và biên soạn thì chúng tôi đã cho ra đời những topic ôn thi học kỳ, ôn thi HSG, ôn thi chuyên Lí. Những tâm huyết của chúng tôi bỏ ra đã nhận lại được sự đền đáp xứng đáng khi các topic này có hàng chục nghìn lượt xem và rất nhiều bạn cùng tham gia thảo luận.
  • Những topic kỹ năng cũng là một phần không thể thiếu trong mảnh thanh xuân ấy. Những topic như “Kỹ năng dò mạch điện”, “Kỹ thuật giải các bài định luật ôm”...đều sở hữu hàng nghìn lượt xem từ cộng đồng.
Thanh xuân này của tôi vì có “Cậu” - Diễn đàn Hocmai mà trở nên tươi đẹp đến lạ. Cảm ơn vì đã xuất hiện và trở thành 1 phần trong thanh xuân của tôi, cùng tôi cố gắng trải qua bao cảm xúc vui buồn lẫn lộn. Cảm ơn các thế hệ cựu BQT box Lý đã truyền nhiệt huyết, cố gắng cùng nhau phát triển, xây dựng box Lý !

Tiếng chuông thông báo tin nhắn từ “ BQT box Lý 2021” kéo tôi về thực tại... Đúng vậy, cuộc hành trình của tôi và cậu còn chưa dừng lại, hãy cùng nhau tạo nên những khúc nhạc tươi đẹp trên chặng đường phía trước nhé! Cùng đón chờ sự bùng nổ của box Vật lí trong tháng 9 này nha :D
COMING SOON....

Hồi đó nghe đến lí là sợ vì lí 6, 7 em được học, được dạy 1 cách bình thường, cơ mà dần lên thì thích lại rồi đi theo khối A luôn
Lên đây thì bị team Lí dễ thương dụ dỗ, xém nữa bỏ team QL, dọn đồ qua đó rồi :D Chúc team Lí mãi đoàn kết, quan tâm lẫn nhau, cùng nhau đưa box Lí đi lên thời kì đỉnh cao :D
P/s: thấy xin ảnh để set avt là hiểu ủng hộ thế nào rồi :>
 

Deathheart

Cựu TMod Vật Lí
Thành viên
18 Tháng năm 2018
1,535
2,868
411
Quảng Trị
THPT Đông Hà
Hồi đó nghe đến lí là sợ vì lí 6, 7 em được học, được dạy 1 cách bình thường, cơ mà dần lên thì thích lại rồi đi theo khối A luôn
Lên đây thì bị team Lí dễ thương dụ dỗ, xém nữa bỏ team QL, dọn đồ qua đó rồi :D Chúc team Lí mãi đoàn kết, quan tâm lẫn nhau, cùng nhau đưa box Lí đi lên thời kì đỉnh cao :D
P/s: thấy xin ảnh để set avt là hiểu ủng hộ thế nào rồi :>
Team Lý luôn chào đón nha ^^
@Tùy Phong Khởi Vũ @Hiền Lang @Hàn Phi Công Tử anh ơi anh có kỉ niệm gì đáng nhớ với box không ạ? Chia sẻ với bọn em nhé ^^
 

Elishuchi

Cựu Mod Vật lí
Thành viên
13 Tháng mười 2015
2,240
2,921
479
Thanh Hoá
github.com
Thanh Hóa
✎﹏ ๖ۣۜTHPT❄๖ۣۜTriệu❄๖ۣۜSơn❄④ღ
hmmm...cũng chả biết nói sao nữa nhưng mà giờ box lí nói riêng và diễn đàn nói chung sau thời anh hải về có thể nói là đỉnh cao với những topic và thời gian giải bài cực nhanh.Nhớ hồi nào mình đăng bài khó quá anh vũ trốn hoài mà kiểu lí nâng cao box không đỡ nổi luôn mà giờ .......cạn lời mất r haha
dù sao cũng gắn bó với box lí lâu r mong sao box sẽ phát triển tốt hơn :D
 

Deathheart

Cựu TMod Vật Lí
Thành viên
18 Tháng năm 2018
1,535
2,868
411
Quảng Trị
THPT Đông Hà
hmmm...cũng chả biết nói sao nữa nhưng mà giờ box lí nói riêng và diễn đàn nói chung sau thời anh hải về có thể nói là đỉnh cao với những topic và thời gian giải bài cực nhanh.Nhớ hồi nào mình đăng bài khó quá anh vũ trốn hoài mà kiểu lí nâng cao box không đỡ nổi luôn mà giờ .......cạn lời mất r haha
dù sao cũng gắn bó với box lí lâu r mong sao box sẽ phát triển tốt hơn :D
Cái này anh nhận nha :D có nhiều cái anh không biết nên anh trốn thôi. Cho anh xin lỗi nè. Có sai có sửa mà :D
 

Hoàng Long AZ

Cựu Mod Vật lí
Thành viên
17 Tháng mười hai 2017
2,553
3,576
564
▶️ Hocmai Forum ◀️
"Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, cho dù bị cảm,vẫn muốn quay lại để được ướt mưa thêm một lần nữa"
Thật vậy, cứ như một quy luật, thời gian trôi đi, chẳng thể nào trở lại. Nó khiến chúng ta thèm khát cái cảm giác của quá khứ, xao xuyến những hồi ức ngày xưa đôi khi là nhớ nhung 1 vài người cũ. Tiếng quạt nhè nhẹ kéo tôi vào suy nghĩ miên man về những kí ức cứ ngỡ thật gần nhưng cũng rất xa xôi. Không biết tự lúc nào tôi đã trộn lẫn đôi dòng hoài niệm cá nhân vào những câu chữ này.

Trong kẽ hở của thời gian và hiện thực, “Ký Ức” những năm tháng thanh xuân của tôi ẩn hiện là “Cậu” - “Diễn đàn Hocmai”. Vào 1 ngày đông giá lạnh tôi tìm lời giải bài tập đội tuyển Lý cô giao và vô tình lướt qua “cậu” - mang theo tất cả “nhiệt huyết, tinh thần tuổi trẻ”. Dòng chữ “Cộng đồng học sinh lớn nhất Việt Nam” đã gây ấn tượng mạnh mẽ với tôi cảm giác vừa mới lạ và phấn khích, lí thú đến lạ. Ấn tượng đó làm tôi bùng lên suy nghĩ niềm khao khát được trở thành 1 phần của “Cậu”

Và cứ như vậy 5 năm trước tôi đã trở thành thành viên HMF. Lần đầu tham gia vào 1 diễn đàn học tập cảm xúc thật hỗn độn. Có rất nhiều thành viên ở mọi lứa tuổi trao đổi sôi nổi về các vấn đề học tập và cuộc sống.Đó cũng là lần đầu tôi làm quen và kết bạn với những người bạn ảo cảm giác vui thích biết bao! Các BQT thì giúp đỡ rất chi tiết, nhiệt tình lại còn thân thiện nữa. Ngay từ giây phút tôi thấy cái Tittle “thành viên BQT” tôi lại nghĩ mình phải thật cố gắng để cũng có thể hòa mình cùng những bạn giỏi giang như vậy. Và rồi tôi đã làm được - tôi trở thành BQT box Lý. Chúng tôi mang những tính cách khác nhau, những cái tôi riêng biệt nhưng lại hòa hợp cùng nhau tạo dựng box lý, xây dựng diễn đàn phát triển! Thanh xuân của chúng tôi vì gặp được nhau mà không còn trở nên vô nghĩa!

Giây phút này, hãy cùng tôi nhìn ngắm lại quá trình phát triển của Box Lý trong suốt 5 năm vừa qua nhé…
  • Đầu tiên, đồng hành cùng với những thăng trầm của Box không thể không kể đến các BQT, chúng ta cùng điểm qua những gương mặt đã dành tặng một phần thanh xuân của họ cho Box Lý nhé
  • Bên cạnh những Event và minigame, vấn đề học thuật cũng được chúng tôi đặc biệt quan tâm đến. Sau những đêm dài tìm tòi, tổng hợp và biên soạn thì chúng tôi đã cho ra đời những topic ôn thi học kỳ, ôn thi HSG, ôn thi chuyên Lí. Những tâm huyết của chúng tôi bỏ ra đã nhận lại được sự đền đáp xứng đáng khi các topic này có hàng chục nghìn lượt xem và rất nhiều bạn cùng tham gia thảo luận.
  • Những topic kỹ năng cũng là một phần không thể thiếu trong mảnh thanh xuân ấy. Những topic như “Kỹ năng dò mạch điện”, “Kỹ thuật giải các bài định luật ôm”...đều sở hữu hàng nghìn lượt xem từ cộng đồng.
Thanh xuân này của tôi vì có “Cậu” - Diễn đàn Hocmai mà trở nên tươi đẹp đến lạ. Cảm ơn vì đã xuất hiện và trở thành 1 phần trong thanh xuân của tôi, cùng tôi cố gắng trải qua bao cảm xúc vui buồn lẫn lộn. Cảm ơn các thế hệ cựu BQT box Lý đã truyền nhiệt huyết, cố gắng cùng nhau phát triển, xây dựng box Lý !

Tiếng chuông thông báo tin nhắn từ “ BQT box Lý 2021” kéo tôi về thực tại... Đúng vậy, cuộc hành trình của tôi và cậu còn chưa dừng lại, hãy cùng nhau tạo nên những khúc nhạc tươi đẹp trên chặng đường phía trước nhé! Cùng đón chờ sự bùng nổ của box Vật lí trong tháng 9 này nha :D
COMING SOON....


Tám tháng trôi qua từ ngày em gia nhập vào gia đình nhỏ BQT Box Lí thân yêu, thời gian cũng chưa thực sự dài nhưng cũng không hẳn là ngắn, em đã học thêm được rất nhiều thứ, làm quen với rất nhiều người giỏi, có cả những người mà trước tới giờ bản thân em vẫn luôn ngưỡng mộ nữa ^^ . Không biết từ bao giờ, box Lí với em không chỉ là nơi để trao đổi công việc mà đây như là 1 gia đình vậy.
Cảm ơn vì tất cả - Box Lí nói riêng cũng như HMF nói chung :D
Hi vọng mọi người tiếp tục giữ lửa để truyền tiếp cho thế hệ sau và đưa box Lí phát triển hơn nữa nhé Yociexp72

p/s: Nhớ ủng hộ event sắp tới của box lí nha cả nhà, hứa hẹn sẽ rất bùng nổ đấy ạ Yociexp108
 

HMF Vật lí

BQT môn Vật lí
2 Tháng năm 2017
290
744
121
Nhanh thật đấy, mới ngày nào mà giờ đã 5 năm trôi qua với biết bao thế hệ BQT và thành viên rồi... Có người đã ra đi (off dài) và cũng có người vẫn còn hoạt động ... Đó hẳn là 1 cuộc hành trình dài cùng những cảm xúc quý giá, sau bao nhiêu thăng trầm: đỉnh cao có, trầm lặng có, vui có, buồn có, tự hào có, phấn khích có, stress có... Nhưng dù hời gian có trôi qua bao lâu đi nữa thì những kỉ niệm đó vẫn mãi còn ở sâu thẳm trong tim mỗi chúng ta, mãi như ngày hôm qua! Chúng ta mãi là 1 gia đình! :D

Cả nhà còn ai chưa biết hết các cựu BQT box Lý không nhỉ :D Mình sẽ điểm qua nhé :p @Hiền Lang @Đức Hải @Dương Minh Nhựt @trunghieuak53 @Trai Họ Nguyễn @Kim Kim @Phác Xán Liệt @Tưi Tưi @Thu trang _2216 @Vie Hoàng @Tín Phạm @bé nương nương @Trịnh Hoàng Quân @Lưu Thị Thu Kiều @Lê Đức Thọ @Hưng Dragon Ball @Matsu Loiiko @Lê Văn Đạt 22 @voiiconn Đặc biệt là thành viên tiêu biểu "làm mưa làm gió" khắp box lý @Tùy Phong Khởi Vũ Họ là những người đã dành 1 phần của thanh xuân cống hiến hết mình vì cộng đồng diễn đàn học sinh Việt nam - Hocmai Forum chúng ta. Họ đã sống chết mình, cháy hết mình vì ngọn lửa đam mê của mình, họ trao đi tri thức, sự năng động, nhiệt huyết của tuổi trẻ cùng xây dựng, phát triển box lý. Ngay lúc này, Box lý ghi nhận tất cả sự đóng góp của các bạn và vô cùng chân trọng biết ơn nguồn tài nguyên của quá khứ đó!

Đại diện BQT team Lý, mình xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả cựu BQT box Lý nói riêng và các thành viên tích cực luôn ủng hộ box trong suốt khoảng thời gian dài vừa qua. Cảm ơn vì tất cả!

Tháng 9 này, với sự quay lại của 1 số cựu BQT , box Vật Lý hứa hẹn sẽ bùng nổ, đột phá với nhiều nội dung chất lượng/ event , sự kiện thú vị. Cả nhà cùng đón chờ nhé! COMING SOON...
 

Tùy Phong Khởi Vũ

Học sinh gương mẫu
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
8 Tháng năm 2017
1,000
2,492
349
27
Diễn đàn (cũng như box lý) có 1 đoạn ký ức bị lãng quên.

Nếu trí nhớ mình không nhầm thì giai đoạn chuyển từ diễn đàn cũ sang diễn đàn mới, hocmai biến mất trong khoảng từ 6 tháng đến 1 năm, điều này khiến diễn đàn mất đi 1 lượng lớn mem, và ký ức diễn đàn xưa chỉ còn đọng lại trong 1 vài mem cũ quay lại như mình.

Trải qua giai đoạn chuyển tiếp, truyền thống, kinh nghiệm bị đứt gãy. Giờ lại thấy lực lượng box lý đông đảo, đoàn kết, mình cảm thấy rất vui. Mỗi người các bạn qua thời gian đều đã trưởng thành hơn về kiến thức và tư duy làm việc. Chúc mừng các bạn!

Bởi: Trưởng nhóm đầu tiên.
 
Last edited:

Triêu Dươngg

Cựu Phụ trách nhóm Vật lí
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
28 Tháng một 2016
3,897
1
8,081
939
Yên Bái
THPT Lê Quý Đôn <3
Diễn đàn (cũng như box lý) có 1 đoạn ký ức bị lãng quên.

Nếu trí nhớ mình không nhầm thì giai đoạn chuyển từ diễn đàn cũ sang diễn đàn mới, hocmai biến mất trong khoảng từ 6 tháng đến 1 năm, điều này khiến diễn đàn mất đi 1 lượng lớn mem, và ký ức diễn đàn xưa chỉ còn đọng lại trong 1 vài mem cũ quay lại như mình.

Trải qua giai đoạn chuyển tiếp, truyền thống, kinh nghiệm bị đứt gãy. Giờ lại thấy lực lượng box lý đông đảo, đoàn kết, mình cảm thấy rất vui. Mỗi người các bạn qua thời gian đều đã trưởng thành hơn về kiến thức và tư duy làm việc. Chúc mừng các bạn!

Bởi: Trưởng nhóm đầu tiên.
Box Vật Lí đợi nghe lời "thú nhận" từ "Trưởng nhóm đầu tiên" mà ngỡ như cả thập kỉ trôi qua vậy :D he he Mừng quá, cuối cùng anh cũng trở về! Box Lý làm video này 1 phần cũng muốn được nghe tâm sự, trao đổi từ anh nữa đó ạ ^^ Cảm ơn anh rất nhiều vì đã dẫn dắt box ngay từ những ngày đầu tiên ạ.

Mà con số 1000 đẹp và tròn chịa quá anh nhỉ ^^ Hi vọng anh đừng "lẩn trốn" hay "quy ẩn" gì nữa nhé :> Thi thoảng về chơi với chúng em là vui rồi ạ .
:Tonton2
 
Top Bottom