Văn 9 kiều ở lầu ngưng bích

wyn.mai

Cựu Mod Văn
HV CLB Địa lí
Thành viên
9 Tháng năm 2020
2,043
8,868
726
Lâm Đồng
Lý Tự Trọng
Đưa ý ra cho mik nha cậu
- Nhận xét cách miêu tả tâm trạng Thúy Kiều qua cảnh vật trong tám câu cuối của "Kiều ở lầu Ngưng Bích":
+ Nếu sáu câu đầu là cái nhìn hướng ngoại tìm kiếm sự đồng vọng, tám câu thơ giữa là cái nhìn hướng nội nhớ thương, trăn trở thì tám câu thơ cuối là sự lồng ghép, đồng hiện tình và cảnh.
+ Nguyễn Du với bút pháp khai thác thế giới nội tâm nhân vật đa dạng và linh hoạt (Khi mượn cảnh tả tình, khi tái hiện dòng độc thoại nội tâm) đã xây dựng thành công bức chân dung nhân vật Thúy Kiều với những phẩm chất đáng trân trọng, với thế giới nội tâm phong phú. Tâm hồn đa sầu, đa cảm, sâu sắc, tinh tế với những tâm sự bộn bề, ngổn ngang trong cuộc sống hiện tại, những dự cảm không lành của Kiều về tương lai phía trước.
+ Tám câu thơ với những từ láy đầy gợi cảm (Thấp thoáng, xa xa, man mác, rầu rầu, xanh xanh, ầm ầm), và những hình ảnh ẩn dụ (mặt biển, con thuyền, ngọn nước, hoa trôi, nội cỏ, chân mây, mặt đất, gió cuốn mặt duềnh, tiếng sóng) đã tái hiện một bức tranh thiên nhiên vừa rộng lớn vừa dữ dội, một không gian nơi góc bể chân trời mà ở đó con người đầy lo âu, bất an và sợ hãi. Ở đây, nghệ thuật tả cảnh ngụ tình của Nguyễn Du đạt đến trình độ bậc thầy.

Cậu tham khảo, có gì sai sót, góp ý nha ^^
 
  • Like
Reactions: Hưng Gia...
Top Bottom