C
conan99
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!
ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
NHÂN VẬT
Nữ quái tinh nghịch sành điệu (Hoa) trong truyện gọi Trang
2 đứa đi theo: Hiền , Huyền
Lớp trưởng: Thảo
Nhóm đối địch với Trang: Loan, Ánh(con trai), Phấn
Phương là mẹ Trang ; Lệ là mẹ Loan ; Phượng là mẹ Phấn ; Lưu là mẹ Ánh
Mạnh , Lợi , Tiến là công an
Niệm là GVCN lớp 7A An là thầy hiệu trưởng
Thành viên trong lớp là Thủy, Cảnh và các học sinh nêu trên
KỊCH BẢN
- Trang: Chà chà! Hôm nay đúng là đẹp trời. Thật là một ngày hợp với làn da tươi tắn của mình
- Hiền: Ừ ! Cậu lúc nào mà chả xinh!
- Huyền: Ừ! Đúng đâu phải mỗi hôm nay cậu mời xinh đâu!
- Trang: Có thế chứ! Hôm nay định ăn gì nào! Bim bim hay xúc xích?(thoải mái kiêu hãnh)
-Huyền: Cả hai…Hi Hi
- Hiền: Đúng là con heo đã béo lại còn ăn xúc xích. Tớ chỉ ăn bim bim với xamghuyt thôi (mỉa mai nịnh bợ)
- Huyền: Ôi! Trang cậu bị dính cái gì trên mặt thế kia
- Trang: Đâu…!Đâu chỗ nào? Hết chưa. ( sợ hãi vội vã)
- Hiền: Hết rồi bị lừa hi hi hi!!!
- Trang: Quỷ sứ! Thôi ăn gì đi mà mua, tiền đây!
- Cô giáo bước vào lớp: Hôm nay chúng ta có giờ kiểm tra văn. Các em dọc kĩ đề và thực hiện theo yêu cầu
-Trang: Đứa nào chép bài cho tao cho tiền! (Rút tiền ra)
- Thảo: Cậu không thể lúc nào cũng lấy tiền để sai khiến người khác như thế. Sao cậu không thử lầm một thứ gì đó đi. Đừng có ỉ lại tiền nữa
- Trang: Này! Tớ làm gì ko liên quan tới cậu? Đừng nghĩ làm lớp trưởng thích nói gì thì nói nhé! Cút đi trước khi tớ bực mình!
Tùng…tùng…tùng (ra chơi)
- Trang: Á…á…!sâu…sâu…!Đúa nào đấy a…a…!Mất hết nhan sắc của tao rồi!
- Hiền: Ha…ha..! Sâu đo mà cũng sợ vãi linh hồn! Đồ thỏ đế.
- Huyền: Hi…hi…ha…ha…!Bùn cười quá có con sâu bé tẹo mà cũng gào om lên
- Trang: Cười cái gì! Sơn móng tay trang điểm lại cho tớ đi. Bực mình!mất bao nhiêu công ngồi trang điểm!
Tùng…tùng…tùng…(tan học)
- Trang: Ê! Gọi taxi cho tớ đi nắng quá, thế hôm nay không mang ô à?
- Huyền: Hì…hì tớ quên rồi!
- Trang: Đúng là cái đồ vô tích sự.
- Hiền: Ái chà!Cậu thì có tích sự quá!Hư…
- Trang: Cái gì!
- Hiền: Không tớ đang bảo taxi lâu tới quá làm cậu cháy da.
- Huyền: Tới rồi kìa hi hi!Taxi ! Taxi
- Trang: Thôi tớ về đây! Bye
- Hiền: May quá! Đỡ mệt người!
HẾT MÀN 1
-Trang: Hứ! Hôm nay ăn gì đây!
- Huyền: Xúc xích bim bim bánh quy
- Hiền: Con lợn ăn rõ tham hôm nay ăn xu xi thôi!
- Huyền: Thế cũng được để tớ đi mua hi hi!
- Trang: Mua luôn cho tớ kem niuvia nhé!
- Huyền: Tiền! Tiền!
- Trang: Mà này cầm tiền đó ăn gì mua nấy. Tụi tao ra công viên chơi
Loan chắn đường của Trang
- Trang: Biến ! Biến cho tao đi
- Loan: Nếu tao ko biến thì sao.
- Ánh: Bọn tao thích đứng ở đây! Thích đc đùa với những đứa con gái như mày. Vả lại mày ko biết sao! Đây là địa phận của bọn tao chứ đâu pải của mày.
- Phấn: Địa phận của bọn tao!
- Trang: Hư…!Cả gan! Đc cái cả gan
- Hiền: Mấy chú khờ quá giờ này mà vẫn chưa biết đây là lãnh địa của chủ tiệm vàng Ngọc Bích và chủ tịch huyện Đại Phong sao!
- Phấn: Ái chà ! Oai chưa ! Đồ con vịt!
- Loan: Của ai tao ko cần biết, cái chính là tao thích đúng ở đây.Mày làm gì đc
- Trang: Mày xéo khỏi đây trước khi tao cho mày đi học =xe máy về = xe cứu thương.
- Loan: Á… à… con này gan nhỉ!
- Trang: Mày thích gì?
- Ánh: Bọn tao à!Bọn tao thích chạm vào những chỗ này của mày(sờ má)
- Loan: Tao thì tao thích, thích cái này này…
- Phấn: Chết này! Ương à. Dám lên mắt dạy đời này!
- Thảo: Các cậu đừng đánh nhau nữa, đừng đánh nhau nữa.
- Công an: Tuýt…! Các cháu làm gì vậy ? Dừng lại! Tại sao lại gây sự đánh nhau.
- Phấn: Bạn ấy chêu bọn cháu ạ!
- Trang: Ko phải đau ạ mà là…!
-Công an: Chưa nghe giải thích. Các dồng chí đẫn tất cả về đồn. Gọi gđình và nhà trường đến giải quyết
- Công an: a lô!Trường THCS Phú Cát đúng ko ạ?
Chào thầy ạ! Chúng tôi gọi đên từ công an phường vì vừa có 1 vụ h/s lớp 7A đánh nhau ngoài công viên. Xin mời thầy đến công an phường để phối hợp giải quyết.Đồng thời nhờ thầy báo giúp cho p/h cháu Trang, Nam, Mi, Loan ở lớp 7A cùng đến ngay ạ.
Xin cám ơn thầy! Chào thầy ạ!
Thầy hiệu trưởng + P/h đến
- Công an : Sự việc là các cháu xích mích đánh nhau ngoài công viên.Dù là nguyên nhân nào thì cũng là vi phạm pháp luật gây rối trật tự công cộng phải xử lí.Do các cháu còn nhỏ chưa đủ tuổi thành niên nên chúng tôi mời nhà trường và phụ huynh đến để phối hợp giáo dục.Đồng thời các gia đình phải nộp phạt hành chính theo quy định hiện hành.
- Thầy hiệu trưởng : Trước tiên xin cám ơn các đồng chí công an đã phát hiên và ngăn chặn kịp thời việc các em gây sự đánh nhau nơi công cộng và ăn mặc ko đúng đồng phục la vi phạm nội quy nhà trường và vi phạm pháp luật
- Mặt khác các em còn vi phạm điều lệ Trường phổ thông, ở đó quy đinh hs ko đc ăn mặc lố lăng ko đc trang điểm ko đc để đầu tóc bù xù…
Vì thế nhà trường phải cảnh cáo các em trước toàn trường và đưa tin lên đài truyền thanh phường.
-P/h: G/đình chúng tôi xin trân thành cảm ơn các đồng chí công an, các thầy cô và mọi người đã kịp thời phát hiện và ngăn chặn những hành vi sai trái của các em. Hứa sẽ quan tâm đến con em nhiều hơn.
MÀN 3
- Huyền: Ôi! Trang tới rồi..Ơ ..quần vải áo trắng…
- Hiền: Cái gì?hình như trời sắp có bão,hôm nay thiên nga biến thành vịt bầu hihi..quần vải à?áo trắng à? Khăn đo đỏ nữa cơ đấy!
- Huyền; Ơ….cặp sách sao toàn sách thế này?bánh kẹo đâu mp3 đâu ??
- Trang: Tớ bỏ hết rồi…huhu…tớ đã bước đi 1 cách vô thức từ quá lâu rồi..Từ nay tớ sẽ là 1 con người hoàn toàn thay đổi..tớ sẽ làm lại tất cả..
- Trang: Tớ muốn xin lỗi cậu vì những ngày qua tớ đã hiểu lâm và luôn làm khó cậu,chúng mình có thể làm bạn ko?
Thảo: Tớ rất mưng vì cậu đã hiểu,nhận ra lỗi lầm và sửa chữa.Nào các bạn!chúng ta cùng ăn mừng vì sự kiện mới bắt tay đoàn kết và cùng cất lời hát “ Lớp chúng mình
Nữ quái tinh nghịch sành điệu (Hoa) trong truyện gọi Trang
2 đứa đi theo: Hiền , Huyền
Lớp trưởng: Thảo
Nhóm đối địch với Trang: Loan, Ánh(con trai), Phấn
Phương là mẹ Trang ; Lệ là mẹ Loan ; Phượng là mẹ Phấn ; Lưu là mẹ Ánh
Mạnh , Lợi , Tiến là công an
Niệm là GVCN lớp 7A An là thầy hiệu trưởng
Thành viên trong lớp là Thủy, Cảnh và các học sinh nêu trên
KỊCH BẢN
- Trang: Chà chà! Hôm nay đúng là đẹp trời. Thật là một ngày hợp với làn da tươi tắn của mình
- Hiền: Ừ ! Cậu lúc nào mà chả xinh!
- Huyền: Ừ! Đúng đâu phải mỗi hôm nay cậu mời xinh đâu!
- Trang: Có thế chứ! Hôm nay định ăn gì nào! Bim bim hay xúc xích?(thoải mái kiêu hãnh)
-Huyền: Cả hai…Hi Hi
- Hiền: Đúng là con heo đã béo lại còn ăn xúc xích. Tớ chỉ ăn bim bim với xamghuyt thôi (mỉa mai nịnh bợ)
- Huyền: Ôi! Trang cậu bị dính cái gì trên mặt thế kia
- Trang: Đâu…!Đâu chỗ nào? Hết chưa. ( sợ hãi vội vã)
- Hiền: Hết rồi bị lừa hi hi hi!!!
- Trang: Quỷ sứ! Thôi ăn gì đi mà mua, tiền đây!
- Cô giáo bước vào lớp: Hôm nay chúng ta có giờ kiểm tra văn. Các em dọc kĩ đề và thực hiện theo yêu cầu
-Trang: Đứa nào chép bài cho tao cho tiền! (Rút tiền ra)
- Thảo: Cậu không thể lúc nào cũng lấy tiền để sai khiến người khác như thế. Sao cậu không thử lầm một thứ gì đó đi. Đừng có ỉ lại tiền nữa
- Trang: Này! Tớ làm gì ko liên quan tới cậu? Đừng nghĩ làm lớp trưởng thích nói gì thì nói nhé! Cút đi trước khi tớ bực mình!
Tùng…tùng…tùng (ra chơi)
- Trang: Á…á…!sâu…sâu…!Đúa nào đấy a…a…!Mất hết nhan sắc của tao rồi!
- Hiền: Ha…ha..! Sâu đo mà cũng sợ vãi linh hồn! Đồ thỏ đế.
- Huyền: Hi…hi…ha…ha…!Bùn cười quá có con sâu bé tẹo mà cũng gào om lên
- Trang: Cười cái gì! Sơn móng tay trang điểm lại cho tớ đi. Bực mình!mất bao nhiêu công ngồi trang điểm!
Tùng…tùng…tùng…(tan học)
- Trang: Ê! Gọi taxi cho tớ đi nắng quá, thế hôm nay không mang ô à?
- Huyền: Hì…hì tớ quên rồi!
- Trang: Đúng là cái đồ vô tích sự.
- Hiền: Ái chà!Cậu thì có tích sự quá!Hư…
- Trang: Cái gì!
- Hiền: Không tớ đang bảo taxi lâu tới quá làm cậu cháy da.
- Huyền: Tới rồi kìa hi hi!Taxi ! Taxi
- Trang: Thôi tớ về đây! Bye
- Hiền: May quá! Đỡ mệt người!
HẾT MÀN 1
-Trang: Hứ! Hôm nay ăn gì đây!
- Huyền: Xúc xích bim bim bánh quy
- Hiền: Con lợn ăn rõ tham hôm nay ăn xu xi thôi!
- Huyền: Thế cũng được để tớ đi mua hi hi!
- Trang: Mua luôn cho tớ kem niuvia nhé!
- Huyền: Tiền! Tiền!
- Trang: Mà này cầm tiền đó ăn gì mua nấy. Tụi tao ra công viên chơi
Loan chắn đường của Trang
- Trang: Biến ! Biến cho tao đi
- Loan: Nếu tao ko biến thì sao.
- Ánh: Bọn tao thích đứng ở đây! Thích đc đùa với những đứa con gái như mày. Vả lại mày ko biết sao! Đây là địa phận của bọn tao chứ đâu pải của mày.
- Phấn: Địa phận của bọn tao!
- Trang: Hư…!Cả gan! Đc cái cả gan
- Hiền: Mấy chú khờ quá giờ này mà vẫn chưa biết đây là lãnh địa của chủ tiệm vàng Ngọc Bích và chủ tịch huyện Đại Phong sao!
- Phấn: Ái chà ! Oai chưa ! Đồ con vịt!
- Loan: Của ai tao ko cần biết, cái chính là tao thích đúng ở đây.Mày làm gì đc
- Trang: Mày xéo khỏi đây trước khi tao cho mày đi học =xe máy về = xe cứu thương.
- Loan: Á… à… con này gan nhỉ!
- Trang: Mày thích gì?
- Ánh: Bọn tao à!Bọn tao thích chạm vào những chỗ này của mày(sờ má)
- Loan: Tao thì tao thích, thích cái này này…
- Phấn: Chết này! Ương à. Dám lên mắt dạy đời này!
- Thảo: Các cậu đừng đánh nhau nữa, đừng đánh nhau nữa.
- Công an: Tuýt…! Các cháu làm gì vậy ? Dừng lại! Tại sao lại gây sự đánh nhau.
- Phấn: Bạn ấy chêu bọn cháu ạ!
- Trang: Ko phải đau ạ mà là…!
-Công an: Chưa nghe giải thích. Các dồng chí đẫn tất cả về đồn. Gọi gđình và nhà trường đến giải quyết
- Công an: a lô!Trường THCS Phú Cát đúng ko ạ?
Chào thầy ạ! Chúng tôi gọi đên từ công an phường vì vừa có 1 vụ h/s lớp 7A đánh nhau ngoài công viên. Xin mời thầy đến công an phường để phối hợp giải quyết.Đồng thời nhờ thầy báo giúp cho p/h cháu Trang, Nam, Mi, Loan ở lớp 7A cùng đến ngay ạ.
Xin cám ơn thầy! Chào thầy ạ!
Thầy hiệu trưởng + P/h đến
- Công an : Sự việc là các cháu xích mích đánh nhau ngoài công viên.Dù là nguyên nhân nào thì cũng là vi phạm pháp luật gây rối trật tự công cộng phải xử lí.Do các cháu còn nhỏ chưa đủ tuổi thành niên nên chúng tôi mời nhà trường và phụ huynh đến để phối hợp giáo dục.Đồng thời các gia đình phải nộp phạt hành chính theo quy định hiện hành.
- Thầy hiệu trưởng : Trước tiên xin cám ơn các đồng chí công an đã phát hiên và ngăn chặn kịp thời việc các em gây sự đánh nhau nơi công cộng và ăn mặc ko đúng đồng phục la vi phạm nội quy nhà trường và vi phạm pháp luật
- Mặt khác các em còn vi phạm điều lệ Trường phổ thông, ở đó quy đinh hs ko đc ăn mặc lố lăng ko đc trang điểm ko đc để đầu tóc bù xù…
Vì thế nhà trường phải cảnh cáo các em trước toàn trường và đưa tin lên đài truyền thanh phường.
-P/h: G/đình chúng tôi xin trân thành cảm ơn các đồng chí công an, các thầy cô và mọi người đã kịp thời phát hiện và ngăn chặn những hành vi sai trái của các em. Hứa sẽ quan tâm đến con em nhiều hơn.
MÀN 3
- Huyền: Ôi! Trang tới rồi..Ơ ..quần vải áo trắng…
- Hiền: Cái gì?hình như trời sắp có bão,hôm nay thiên nga biến thành vịt bầu hihi..quần vải à?áo trắng à? Khăn đo đỏ nữa cơ đấy!
- Huyền; Ơ….cặp sách sao toàn sách thế này?bánh kẹo đâu mp3 đâu ??
- Trang: Tớ bỏ hết rồi…huhu…tớ đã bước đi 1 cách vô thức từ quá lâu rồi..Từ nay tớ sẽ là 1 con người hoàn toàn thay đổi..tớ sẽ làm lại tất cả..
- Trang: Tớ muốn xin lỗi cậu vì những ngày qua tớ đã hiểu lâm và luôn làm khó cậu,chúng mình có thể làm bạn ko?
Thảo: Tớ rất mưng vì cậu đã hiểu,nhận ra lỗi lầm và sửa chữa.Nào các bạn!chúng ta cùng ăn mừng vì sự kiện mới bắt tay đoàn kết và cùng cất lời hát “ Lớp chúng mình
Last edited by a moderator: