Văn 7 Kỉ niệm sâu sắc với thầy cô

Võ Nguyễn Thu Uyên

Cựu Phụ trách nhóm Sử|CV nhiệt huyết|Cựu CN CLB Sử
Thành viên
20 Tháng ba 2017
4,208
12,674
991
Thành phố Hà Nội
Nghệ An
Học viện Ngân Hàng
Kỉ niệm sâu sắc với thầy cô

............................................
Với dạng đề bài này thì mình nghĩ bạn nên chọn một kỉ niệm nào đó cùng với thầy cô giáo của mình mà đến bây giờ bạn vẫn không thể quên và kể về nó. Với dạng đề bài này, khi đã chọn được kỉ niệm mà mình muốn viết thì cũng dễ thôi. Bố cục bài cũng như những bố cục của nó cũng như những bài văn khác, gồm:
+ Mở bài: Giới thiệu về kỉ niệm đó (kỉ niệm đó là gì? Xảy ra vào thời gian nào? Với ai?)
+ Thân bài:
- Kể về kỉ niệm đó
- Lí giải vì sao đó là kỉ niệm sâu sắc nhất
- .....
+ Kết bài
Vì mỗi người đều có những kỉ niệm riêng. không ai giống ai nên bạn có thể suy nghĩ và lựa chọn nhé!
 

Gâu Đần

Học sinh tiến bộ
HV CLB Địa lí
Thành viên
6 Tháng mười một 2018
950
1,585
171
16
Hải Phòng
THCS Đằng Hải ai cùng trường lên tiếng =)
Kỉ niệm sâu sắc với thầy cô

............................................
Bạn dựa vào dàn ý sườn của chị Uyên tham khảo dàn ý của mình để tự làm thành bài hoàn chỉnh nhé!
Dàn ý chi tiết:
Mở bài:

  • Giới thiệu về kỉ niệm và người thầy (cô) trong kỉ niệm ấy.
  • Nêu ấn tượng khái quát về thầy cô và kỉ niệm.
Thân bài:
Vì là kỉ niệm nên PTBĐ chính là kể, mà kể thì phải có không gian, thời gian nhân vật và cốt truyện. Mình giúp bạn 4 yếu tố này thôi còn diễn đạt và trình bày như nào bạn tự làm nhé!
- Thời gian: Khi còn học lớp 5.
- Không gian: Trong lớp học, trong tiết kiểm tra HKII môn Lịch Sử.
- Nhân vật: Người kể chuyện và cô giáo.
- Diễn biến, cốt truyện:
  • Hôm đó, trên lớp kiểm tra cuối kì môn sử.
  • Cô giáo đã giao đề cương ôn tập môn này từ tuần trước nhưng vì quên mất nên không ôn.
  • Tôi lo lắng, sợ toát mồ hôi vì không có chữ nào trong đầu.
  • Đề đã phát ra, đọc tờ đề mà tôi càng loay hoay, sợ hãi.
  • Nhìn bạn bè xung quanh ai cũng chăm chú làm bài, chả ai để ý đến tôi.
  • Tôi đành len lén lấy tờ đề cương ra và chép. May quá không ai biết.
  • Tôi chép ngon lành hết cả bài. Chép xong tự dưng cũng thấy mình giỏi, chép mà chả giám thị nào biết.
  • Giờ thi kết thúc. Tôi bước ra khỏi phòng thi với niềm tin rất lớn rằng điểm thi của tôi không chín thì cũng phải mười.
  • Bỗng nhiên cô giáo chủ nhiệm bước đến bảo tôi vào phong nói chuyện.
  • Tôi bỗng chột dạ. Không lẽ cô biết chuyện tôi chép phao? Nhưng tôi dấu kĩ lắm mà?
  • Tôi bước lên bàn cô, chân run run.
  • Cô giáo nghiêm nghị nhìn tôi: " Em chép tài liệu trong giờ thi ban nãy đúng không?"
  • Tôi giật nảy mình, rồi từ bất ngờ chuyển thành lo sợ. Tôi sợ cô sẽ đánh dấu bài tôi và tôi sẽ liệt môn Sử.
  • Tôi lắp bắp nói: "Em xin lỗi cô."
  • Cô giáo sắc mặt từ nghiêm nghị trở nên hiền từ, cô dặn tôi không bao giờ được chép bài nữa.
- Cảm xúc, suy nghĩ: Hối lỗi, xúc động, hứa từ nay không bao giờ tái phạm nữa.
Kết bài:
  • Suy nghĩ cảm xúc về kỉ niệm ấy.
  • Bài học đáng nhớ sau kỉ niệm.
  • Lời cảm ơn tới người giáo viên ấy.
Chúc bạn học tốt ^^
P/s: Không dám tag tên chị Uyên sợ làm phiền .-.
 
Last edited:
  • Like
Reactions: wyn.mai
Top Bottom