Văn 7 Kỉ niệm đáng nhớ của tuổi thơ em

Kiều Anh.

Cựu TMod Địa
Thành viên
30 Tháng mười hai 2020
1,208
5,411
511
Hà Nội❤️
Hà Nội
..................

wyn.mai

Cựu Mod Văn
HV CLB Địa lí
Thành viên
9 Tháng năm 2020
2,043
8,868
726
Lâm Đồng
Lý Tự Trọng
Viết một đoạn văn khoảng 8 câu nêu kể lại một kỉ niệm đáng nhớ của tuổi thơ em? Trong đoạn có dùng 2 biện pháp tu từ nhân hóa và ẩn dụ ?
Mng giúp em với ạ :3

- Tuổi thơ vốn là những viên kẹo ngọt, những miền cổ tích mộng mơ và những ngày tháng vui chơi không lo nghĩ gì. Ai cũng sở hữu cho bản thân một tuổi thơ tươi đẹp với muôn vàn kỉ niệm tuyệt vời. Tôi nhớ nhất là những lần chơi trốn tìm cùng đám bạn trong nhóm. Chả hiểu sao hồi đó tôi có thể chơi trốn tìm vào buổi tối, những ánh đèn thưa thớt mà nhạt nhòa.
- Để khỏi bị thua, tôi quyết định tìm một nơi thật xa, thật đáng sợ để chui vào. Điều nảy nở trong đầu tôi lúc ấy là bãi đất trống có rất nhiều cây cối, cỏ dại, chắc chui vào đây cũng không ai phát hiện đâu ha.
- Sau một lúc chờ đợi, đèn chỗ ấy bỗng nháy nháy rồi tắt hẳn, tôi nhìn mọi thứ xung quanh cũng chỉ toàn là cây cối rậm rạp, không thấy đường ra nên tôi òa khóc nức nở. Loay hoay một lúc, mọi thứ càng rối bời hơn, tôi khóc to hơn, thứ hiện lên trong đầu tôi lúc bấy giờ là những bóng ma đang ve vãn sau lưng tôi. Cuối cùng thì cũng có người tới, là anh lớn nhất trong đám chúng tôi, anh ý cứ tưởng tôi giả vờ để khỏi thua nên trêu tôi. Đang sẵn có nước mắt, tôi khóc to hơn cho bõ tức rồi bỏ về vì ở lại mình sẽ là người thua cuộc, phải đi tìm mọi người.
- Hồi đó tôi lém lỉnh, hay cười mà cũng dễ khóc, phá cũng không phải ít nhưng chính tất cả đã hòa quyện, tạo nên một kí ức về tuổi thơ thật đẹp đẽ biết bao, để rồi khi nhớ lại, tôi vẫn ao ước mua được một vé về tuổi thơ.
Ở đoạn dàn ý chị viết đã có nhân hóa rồi nha :"Những bóng ma đang ve vãn sau lưng tôi".
Em tham khảo thêm ở đây nha. Có gì không hiểu, em hỏi lại nhaa
Hồi nhỏ chị phá như quỷ nên cũng có đầy kỉ niệm hay ho :D
 
Top Bottom