Khuyết điểm của BOF!

S

sevencrazy_nhokkute

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Như các bạn đã biết, BOF là bộ phim rất thành công và gây được tiếng vang cho điện ảnh Hàn Quốc thời gian gần đây, nó được khán giả trẻ yêu thích và đánh giá cao, nó thu được nhiều thành công kỷ lục và có rating cao. Nói về thành công và ưu điểm của BOF thì không thể kể hết, đã có quá nhiều người bình luận và khen ngợi BOF và là một sự thừa nhận về quả bom tấn BOF với nền điện ảnh Châu Á.
Tạm gác qua những thành công hôm nay ta thử điểm lại những thất bại trong BOF. Chả là hôm nay tôi vừa thanh toán xong bộ truyện Hana Yori Dango là nền móng là gốc gác sinh ra BOF, và tôi chợt nhận ra những khuyết điểm của BOF. Các fan của BOF mong đừng quá kích động vì đây chỉ là nhận xét phiếm diệm từ phía tôi, có gì không phải xin bỏ qua.

Khuyết điểm thứ nhất: diễn viên nữ chính Jan Di - Tsukushi - Cỏ Dại
Theo tôi đọc truyện thì Cỏ dại là một cô gái con nhà nghèo, không xinh đẹp ,tất nhiên là không địa vị, hiền lành chăm chỉ, trung thực thẳng thắn, có sức sống mạnh mẽ của ...cỏ dại, Tsukushi luôn đứng lên bênh vực bảo vệ cho bạn mình ,dù trong hoàn cảnh khó khăn nhất vẫn thể hiện nghị lực phi thường, một cô gái đáng quý. Tác giả cũng muốn nói là dù cỏ dại có bị dẫm nát thì vẫn mọc trở lại xanh tươi. Tsukushi là một cô gái bình thường nhưng mạnh mẽ từ tận trong tâm hồn.
Trong BOF , Jan Di cũng là một cô gái mạnh mẽ nhưng theo tôi đó là vẻ bề ngoài, vào phim tôi thấy hơi choáng cái kiểu phồng má trề môi như của cô ấy ,cái cách ăn cơm thấy ớn, rồi cái kiểu gào thét gắt gỏng với bố mẹ (tôi mà gắt thế thì ra đường mà ở) lúc cô ta quát mẹ mình tôi phải vặn volume nhỏ lại , người ta sắp nhảy xuống mà còn đứng đó hỏi tiền giặt là (khùng!), Jan Di cũng chả mạnh mẽ một chút nào, bị hiếp đáp thì thầm mong có ai giúp mình., khóc cũng nhiều nữa. Tóm lại hình tượng nhân vật này không đạt, mẹ tôi bảo nhìn con này như ...con điên, vô giáo dục.
MatCuoi (20).gif


Khuyết điểm thứ 2: Thủ lính F4 Jun Pyo - Tsukasa

Trong BOF, Jun Pyo là một anh chàng bảnh trai, nhà giàu, côn đồ và cục cằn, tuy nhiên hắn ta khá thông minh và tinh quái, ga lăng ,yêu chiều người yêu hết mình, hơi ngốc nghếc một tí, nhưng nói chung bỏ cái côn đồ đi hắn đúng là một chàng trai hoàn hảo, nhất là tới khi gặp được Jan Di, tình yêu với Jan Di khiến JP càng ngày càng hoàn thiện. Nhưng đáng tiếc đọc truyện thì không phải thế, tên Jun Pyo này không phải Tsukasa, tên Tsukasa đáng sợ hơn nhiều, hắn như con thú dữ, hắn bất cần biết ai hết, không sợ ai hết ngoài bà chị nhà hắn với con ...cún con. Tsukasa giải quyết mọi chuyện bằng nắm đấm, hắn yêu Tsukushi như điên dại nhưng hắn ngốc nghếc đến ngờ nghệc, chả biết thể hiện tình yêu như thế nào. Đại khái hắn là thằng trẻ con chả coi ai ra gì, ai cũng có thể dưới chân hắn trừ gia đình và F3. Nói chung Tsukasa khác hẳn với Jun Pyo tinh ranh khôn lỏi, ga lăng hết tầm , Jun Pyo chỉ là một thằng con trai nhà giàu cục tính và sợ đủ thứ từ ong, gián, rắn và mẹ, tất nhiên bà chị kia thì ko thể ko sợ. Rõ ràng theo như trong truyện thì nhân vật này hỏng nặng.

Khuyết điểm thứ 3: Ji Hoo - Rui
Nói thực là đọc manga xong thì miễn bàn về tên này, hình như là một người khác thì phải, Rui - manga có một tính cách sầu đời, có thể nói hắn là lãng khách , hắn không cần biết đến ai, không nở một nụ cười, hắn yêu Shizuka và ngưỡng mộ luôn vì Shizuka là người mang hắn về với cuộc đời. Tên Rui này chả cần quan tâm đến ai, dửng dưng và hơi tưng tửng. Đọc manga là hơi sốc về tên này một tí, tính cách rất đặc biệt, đẹp trai nhà giàu ít nói ít cười nhưng khá là tình cảm nhất là sau khi đi Pháp về hắn cảm thấy có tính cảm với Tsukushi và hắn biết quan tâm hơn đến Tsukushi hơn. Cuộc đời của hắn chỉ biết ăn ngủ, đọc sách và kéo đàn, chấm hết. Ấy vậy mà xem phim BOF, lúc đầu tôi rất thích Ji Hoo, hắn thật đẹp trai xuất hiện ở một khung cảnh lãng mạn, Jan Di gặp cứ như kiểu gặp hoàng tử trong truyện cổ tích vậy. Xem hết phim , đọc hết truyện tôi ngã ngửa vì 2 thằng quá khác nhau, tên Ji Hoo tuy mắc bệnh tự kỉ nhưng cười tươi rói, mới gặp Jan Di lần thứ 2 đã cười tươi rồi chả hiểu có phải hắn chỉ yêu mỗi người yêu ở Pháp ko? Tên Rui lười nhác thu mình bao nhiêu thì tên Ji Hoo năng nổ hoạt động bấy nhiêu, hắn tập thể hình, bắn súng, đua xe, đá bóng, bóng rổ, bơi, cưỡi ngựa, trượt tuyết và chơi cả khúc gôn cầu trên băng. Nói chung thằng này là thất bại nặng nề nhất.

Khuyết điểm thứ 4: Cô bạn Ga Eul - Yukki

Theo như trong manga thì cô bạn Yukki này khá hiền lành như kiểu gái quê chân chất, rụt rè yếu đuối hay khóc nhè, thời bé toàn được Tsukushi bảo vệ oánh lại bọn con trai trong trường, Cô nàng này chỉ mạnh mẽ hơn và trưởng thành hơn khi có tình yêu với tên Sojiou playboy. Đây là nhân vật phụ nhưng kết hợp với Sojiou tạo thành một câu chuyện khá cảm động và sâu sắc, rất riêng và rất đáng nhớ. Ấy thế mà sang bản BOF thì em Ga Eul xinh như minh tinh , cái này thì thôi xinh cũng được
MatCuoi (38).gif
dù đứng cạnh em Jan Di nó hơi nổi bật một tí nhưng mà khổ nỗi em này vừa nhí nhảnh như con cá cảnh vừa hồn nhiên như cô tiên, đã thế khá ranh mãnh, mạnh mẽ, nhìn em cầm máy ảnh tự sướng phê như con tê tê. Rút cuộc chả thấy cô gái yếu đuối rụt rè hay khóc nhè đâu nữa. Khi mà em ở đảo cứ tưởng em đã phê anh Yi Jung rồi cơ thế mà về lại chết thằng khác, pó tay. Thực sự mà nói nhân vật này ở BOF tạo hình trái chiều hoàn toàn với trong manga.

Trên đây chỉ là vài khuyết điểm tôi nhận thấy khi đọc bộ manga so sánh với BOF, tôi hơi bối rối khi không biết ông biên kịch bộ phim này khi tạo hình nhân vật có bị ấm đầu không? Thay đổi tính cách mấy nhân vật chủ đạo thế liệu có truyền tải được giá trị của tác phẩm hay không? Thực sự mà nói phim này ăn theo truyện để nổi tiếng nhưng lại không giữ được cái tính cách nhân vật điển hình thật là một điều đáng tiếc. Tính cách nhân vật là cái cốt lõi của câu truyện khiến cho mọi tình tiết diễn ra hợp tình hợp lý, mỗi quan hệ giao thoa giữa các nhân vật trở nên súc tích hơn.Khi bạn dựng phim theo truyện bạn không thể thay đổi tính cách nhân vật thế được, không thể dựng một bộ phim Tam Quốc mà Trương Phi lại hiền lành dễ tính, Táo Tháo ngốc nghếc thật thà hay Triệu Tử Long gian trá xảo quyệt được.
Tôi không muốn nói BOF đã hỏng khi dựng lại một HYD nhưng BOF đã phá hỏng cái HYD trong nó, thực sự là khiếm khuyết khá lớn.
 
T

thuyhoa17

bạn sevencrazy_nhokkute nói đúng quá, sao bây giờ tớ mới nhận ra nhỉ, cám ơn bạn nghe. Thế còn cái tên Ji Jung gì đó không có khuyết điểm gì à, tiếc thật.
 
H

hoahuongduong93

bạn có những bình luận rất đúng. nhưng cũng phải nên nhớ rằng: vì sao mà BOF thành công???
nếu như theo bạn phải dựa vào đúng cốt truyện, nhân vật và hành động phải như phiên bản truyện tranh thì quá nhàm, khiến cho ng xem thấy rát nhàm chán và tất nhiên phải có cái khác chứ. nếu giống hết như nhau thì tất cả các phim chuyển thể từ tập truyện tranh manga sẽ ko thu hút đc ng xem và ngc lại.
hơn nữa, ko có cái j là ko mắc lỗi cả,
 
D

donghomauvang

các nhà biên tập trông cũng hơi "quá đà" khi tạo nên BOf, nhỉ. Nhưng cũng có một số chi tiết mới lạ, cũng kha khá thú vị đấy chứ!
 
M

merimi

Cái này không thể gọi là khuyết điểm hay thất bại đc. Bởi lí do bạn nói là vì phim khác quá nhiều so với phiên bản truyện gốc. Các nhà kịch bản đã cố tình thay đổi cấu trúc tính cách nhân vật để phim có sức hút hơn, hấp dẫn hơn. Và hiệu quả thì thấy rõ!!! Nếu cứ để nguyên như truyện tranh thì chưa chắc nó đã thành công như hiện nay. Nói tổng quát hơn thì bộ phim đã đánh trúng vào tâm lí khán giả, đặc biệt là giới trẻ.
 
H

hoahuongduong93

Cái này không thể gọi là khuyết điểm hay thất bại đc. Bởi lí do bạn nói là vì phim khác quá nhiều so với phiên bản truyện gốc. Các nhà kịch bản đã cố tình thay đổi cấu trúc tính cách nhân vật để phim có sức hút hơn, hấp dẫn hơn. Và hiệu quả thì thấy rõ!!! Nếu cứ để nguyên như truyện tranh thì chưa chắc nó đã thành công như hiện nay. Nói tổng quát hơn thì bộ phim đã đánh trúng vào tâm lí khán giả, đặc biệt là giới trẻ.

chính xác. như thế mới gọi là sáng tạo chứ.
nếu y như nguyên bản thì nói làm j.
 
Top Bottom