Khu vực thảo luận, trao đổi,chia sẻ của topic Toán 94

Status
Không mở trả lời sau này.
P

passingby

*Phủi bụi *
Alô alô.....
Daily event : =))
Dựa theo lời "chăng chối" của chủ pic Tbinhpro để lại trước khi khăn gói bồng bế vợ con về quê thăm ông bà,ăn Tết: =))
+Thứ nhất: Bình tạm thời vắng mặt mấy hôm nhóe :| Nhà mình tự quản nhau,tự lo,tự chăm sóc (đánh ,đấm,cấu,chí....tùy ạ :)) )
+Thứ 2: Yêu cầu mỗi mem cho 1 cái ý kiến về đêm 29 Tết nhé (năm nay ko có 30 =(( )
Đêm đó sẽ có nhiu event đc tổ chức: Lập pic mới - đón năm mới . :x Cũng có thể có vài gia đình mới =))
+Thứ 3: Bình để lại số phone,phòng khi bất trắc,thất lạc còn có ng giúp đỡ :| Girl nào có nhu cầu make friends cứ mải thoái nhé ;)) :01688965678
+Thứ 4: :-?? Tớ chạy đây :))

P/S:
Note: Girl ko đc lạm dụng sđt của chủ pic để nói chuyện riêng :-w (đấy là em nhắc z ,chứ em là girl đầu tiên ạ :| =)) )
 
H

hoanghondo94


+Thứ 2: Yêu cầu mỗi mem cho 1 cái ý kiến về đêm 29 Tết nhé (năm nay ko có 30 =(( )

Allloooooo , đầu bếp chuyên nghiệp xin gửi tới các mem:

Công thức nấu món đêm 30 tết: (ý quên 29 chứ nhỉ )

- Lấy toàn thể 12 tháng trong năm đem rửa sạch mùi cay đắng, ghen tị, thù oán…rồi để cho ráo nước

- Tuần tự cắt mỗi tháng ra 28, 30, hay 31 phần.

- Trộn đều với : Một chút tin yêu - Một chút kiên nhẫn – Một chút can đảm – Một chút cố gắng – Một chút hy vọng – Một chút trung thành.

- Ướp thêm gia vị: lạc quan, tự tin và hài hước.

- Rồi đem ngâm một lát trong dung dịch “những điều tâm niệm của riêng mình”.

- Vớt ra, xay nhỏ, đổ tất cả vào “nồi yêu thương” và nấu với "lửa vui mừng”.

- Đem ra ăn với “nụ cười” trong chén “bao dung” và "hạnh phúc ".

Món ăn này rất ý nghĩa đấy:D:D:D:D

+Thứ 3: Bình để lại số phone,phòng khi bất trắc,thất lạc còn có ng giúp đỡ :| Girl nào có nhu cầu make friends cứ mải thoái nhé ;)) :01688965678

Hê hê...Cho em Pass nhà ta mở hàng nhé ..he he....:D:D
 
Last edited by a moderator:
P

passingby

Năm nay t k bày món đó đc r. Hè. Đang chán quá chừng đây :)
-----------------------------
Ko bày đc để heo bày cho @@ b-(
Ko ăn sẽ có người đút =))
Ôi ôi.......đừng mà ...........:((
T cũng đang phải cố để quên cái "chán quá chừng" của mình & smile đó chứ .....
:)
Đâu phải những lời cười nói thế này là tâm trạng đang vui đâu......
:)
P/S: I don't know how to make u smile,but i will try my best....
If u don't smile,there will be someone cr.....
So...plz "đừng chán" :((
 
Last edited by a moderator:
H

hoanghondo94

P/S: I don't know how to make u smile,but i will try my best....
If u don't smile,there will be someone cry.....
So...plz "đừng chán" :((

he hê...nghe bài A little love đê: (mình hát bài này cực hay luôn ..la..la...ha..ha..)

[YOUTUBE]h6O_RaHFFiE[/YOUTUBE]

You make me cry ,
make me smile
make me feel that love is true
you always stand by my side
i don't want to say goodbye

you make me cry
make me smile
make me feel the joy of love
oh kissing you
thank you for all the love you always give to me
oh i love you

LOVE ALL
pig_1.gif
pig_1.gif
pig_1.gif

 
R

riely_marion19

@canmongtay (ck Mai)
sao rủ e đi lựa đào mà mấy hum nay chả thấy mặt :(( , mai phải ở nhà đó nhé >"<, còn nấu cơm cũng rước ông bà vs e nữa :-*:-*:-*:-*:-*
@Bình:
có đề nghị :D pic kia...... mọi người ráng chém đến trang 99 đi rồi đóng lun. (số 99 đẹp hơn :x :x :x :x :x :x :x ----- ai mà post bài thứ 100 là tội đồ đấy nhé b-(b-(b-( )
@passingby:
tớ có đề nghị hum vào những ngày tết ;););) : bọn mình chơi trò nếu thì đi :)>-
@Như:
hum 28 tết tớ sẽ nấu món mới, để 29 tạm biệt năm cũ với tâm trạng cực chuẩn nhất :-*:-*:-*
@Khanh:
ông Khanh sao lại thế vậy :-SSym ilove_smile mà (không nhìn thấy chữ u :p)
@all: dù có bất cứ ch j đi nữa thì mọi người cũng hãy cố smile, ban đầu thấy ngượng nhưng sau đó sẽ tự nhiên, và nỗi bùn sẽ đi mất. nhìn vào icon :) hoặc ^^! .... và thử làm theo nhé (hy vọng sẽ hiệu quả vs mọi người)
cuối cùng..... chúc mừng năm mới !!!!
:khi (4)::khi (4)::khi (4)::khi (4)::khi (4)::khi (4)::khi (4)::khi (4)::khi (4)::khi (4)::khi (4):
 
P

passingby

Nghe rõ chưa heo? ;;) Đã bảo Smile mà \\:D/
Hnay mới lập cái acc: Tears_Smile :-\"
"Dù có chuyện j mng cũng phải cố smile"...:) T đang học cách đó đây. Bởi z dạo này bớt tự kỉ :) No matter how .......
HIhihi
Riely ơi :D Hay quá,chơi trò nếu thì ấy hay na...Nghĩ trò j nữa đi mng ơi \\:D/\\:D/
Chuẩn bị tinh thần chơi trò nói thật nhé ;;) Nói thật ấy :)) Ai dám chơi hem??? ;;)
Hỏi bất cứ điều j cũng phải rep vs tỉ lệ phần trăm là 100% truth. ;;)
Ai chơi hem??? :&gt;
 
Last edited by a moderator:
T

tbinhpro

Hj2!Chạy vội ra quán net để về thăm nhà đây.
Năm mới tết đến rồi,Khanh smile lên đi nhé,c buồn thì mọi người cũng không vui đâu (Vì chúng ta là một gia đình mà :p)
29 này nhà mình xem mỗi người 1 món đánh chén nhé,và nên tổ chức một sự kiện nào thật đáng nhớ vào.
Mình đi lo lập topic mới nhé.Mọi người cố lo nốt mấy bài còn lại để mình khoá nhé.
Yêu tất cả mọi người.
tbinhpro said:
Ak theo tình hình mai mình lại được ở nhà cùng mọi người rồi,father and mother quyết định cho mình ở nhà để tổ chức hoạt động cho topic mình.:):):)
 
R

riely_marion19

passingby: :-bd ủng hộ 2 tay, dù gì thì chưa bao h dám đối diện vs chính cảm xúc thật của mình mà :))

Bình: thế thì hay quá còn gì, hehe..... hum qua tớ lại nhà cậu xin 2 bác, bởi thế ngày mai cậu mới đc ở nhà đấy :p:p:p:p:p:p

ai có đề đh post lên pic y :)|:)|:)|:)|:)|:-*
 
P

passingby

Eò ơi,giờ học nữa ak?? b-(
Háo hức ngày mai nên chả có tinh thần học hành ấy :))
@Riely: Hay quá :D Mai ta sẽ đc đối diện vs suy nghĩ - cảm xúc - cng thật của chính mình :| =)) Tò mò ấy :))
@All: Lên list câu hỏi mai "chém " nhau nhóe =))
Ôi......Hồi hộp 8-&gt;
@Binh: Mai đc ở nhà r ak? :)) Thế c về thì t đi. 2 đứa khác cực mà. T học ngu lí nhưng cũng bik mấy cái ấy. Gì mà âm dương cách biệt ấy :))
Mai t đc về quê r. Sung sướng \\:D/
 
M

maxqn

Mai mọi người ở nhà k? T dọn nhà r, có j mai post lên 1 đề cả nhà cùng làm để đón tết + đuổi sầu <vs mình>. Ok hem? >: )
P.s: ai kiếm 4 post chưa được tks của t tks vô đi cho số nó đẹp :p
Thanked 863 Times in 563 Posts
P.p.s: sẵn chụp lun :-s 4 post khác nhau nhé :((
 
T

tbinhpro

Ngân ơi!Mai tớ post đề thi thử chỗ tớ nhé,c xem lo nốt bên topic cũ đi,mai mình lập cái mới lun.Okey Chứ!
Số đẹp rồi kìa Khanh:p
 
Last edited by a moderator:
P

passingby

Ẹc b-(
Mai mng ở nhà tụ tập hết ak? :|
Die em r :((
Mai chắc phiêu bạt giang hồ 1 chuyến. Hự hự @@
Tính thế nào jo? @@

@Max: 864 rồi kìa @@
 
R

riely_marion19

Khanh: ông nì tưởng bình thường ai nhè cũng chảnh chẹ quá ta =)) =)) =)) 864 865 ùi kia :))
Bình: um, mai post..... nhưng buổi trưa nha, sáng mai cúng ùi.... nên tớ onl k đc :p
Passingby: nàng về quê ah` :( ........ :)) ngày mai ở nhà tớ nấu tiệc đãi mọi người nhé (hem cho passingby ăn :p )
...........
tính học hóa mà vào pic lại đành học toán :((
 
P

passingby

Khùng mất =))
Hết chịu nổi mấy boy 94 =)) Bực mình ra phá đám,del mấy cái tks bây jo :))
------------------------------------------------------------------
@Bình chuẩn bị về đi còn j :)) Tiếc nuối chi? Níu kéo chi :))
Tối r đấy. Lạnh + Mưa + alone = Ma bắt =))
@Riely: uh,mai t về quê :x Hự hự :(( Sao mng cứ dành nngày mình biệt tích để tổ chức party thế nhỉ :| =)) Tủi thân :))
 
K

kidz.c


Allloooooo , đầu bếp chuyên nghiệp xin gửi tới các mem:

Công thức nấu món đêm 30 tết: (ý quên 29 chứ nhỉ )

.....................
Món ăn này rất ý nghĩa đấy:D:D:D:D
Đã nấu thử chưa? Vị thế nào ? Có độc không? Mọi người cẩn thận kẻo thành chuột bạch.
nosebleed.gif


@passingby:
tớ có đề nghị hum vào những ngày tết ;););) : bọn mình chơi trò nếu thì đi :)>-

:khi (4)::khi (4)::khi (4)::khi (4)::khi (4)::khi (4)::khi (4)::khi (4)::khi (4)::khi (4)::khi (4):
Cái gêm sâu gì gì kia kìa. Bàn bạc dần đi. Không đêm 29 lại ngồi nhìn nhau giờ
feel_good.gif
.

Hj2!Chạy vội ra quán net để về thăm nhà đây.
Năm mới tết đến rồi,Khanh smile lên đi nhé,c buồn thì mọi người cũng không vui đâu (Vì chúng ta là một gia đình mà :p)
29 này nhà mình xem mỗi người 1 món đánh chén nhé,và nên tổ chức một sự kiện nào thật đáng nhớ vào.
Mình đi lo lập topic mới nhé.Mọi người cố lo nốt mấy bài còn lại để mình khoá nhé.
Yêu tất cả mọi người.
Edit cái link ảnh đi. Die rầu kìa. À quên mùng 7 thác loạn nhé. Tiện đưa luôn bí kíp võ công cho chú ;))

Năm nay t k bày món đó đc r. Hè. Đang chán quá chừng đây :)
-----------------------------
Bệnh chán này lây thành đại dịch rồi. Mấy bạn chưa bị mau đi tiêm phòg đi
fix.gif

Mà cái pic này chậm lớn thế
nosebleed.gif
. Spam mạnh vào chứ các tình yêu
lmao.gif
. Chia sẻ tài liệu hay phương pháp gì gì cũng đc.
boss.gif

Cái pic 94
ot.gif
đc rồi. Khi nào có part 2 nhớ pm inbox nhé Bình. Ta nguyện lấy thân mình bóc tem thớt lấy hên. Đảm bảo thớt đắt như tôm tươi
sweet_kiss.gif
 
R

riely_marion19

=)) =)) =)) tình hình thế nào ùi ông Khanh nhỉ?....... t cũng đang cầu nguyện cho ông đừng chụp đc (k thui vênh vênh cái mặt lên vs bọn t nữa :)) )
 
T

tbinhpro

Ukm!Đuổi tui về thì tui về đây,Ngân với Khanh lo nốt bên kia nhé!Mai mình có nghị quyêt thông báo nhiệm vụ trong năm mới lun nhé.Bye!
Yêu cả nhà!G9
 
R

riely_marion19

khoan! Bình chưa đc về................ hum nay ngày tốt thui thì lập pic y, mai mới đc post bài
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom