Sử KHÔNG... ĐỪNG BẮT TÔI ĐI... LÀM VUA

Thái Minh Quân

Cựu Cố vấn Lịch sử | Cựu Chủ nhiệm CLB Lịch sử
Thành viên
29 Tháng mười 2018
3,304
4,365
561
TP Hồ Chí Minh
THCS Nguyễn Hiền
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1. Vua Hiệp Hoà, tên thật là Hồng Dật , là con thứ 29 (cũng là con út của vua Thiệu Trị) được tôn lên làm vua. Nhưng khi được tôn, vua khóc rằng " tôi con út, tư chất tầm thường, không đáng ngôi vua ". Các quan đại thần năn nỉ mãi vua không nghe, cuối cùng vì nhà bao việc, phái đoàn phải dùng vũ lực cho nhanh xong để đưa vua vào thành.
Nhưng sau khi vua lên ngôi, Tôn Thất Thuyết cậy công lập vua nên thâu tóm quyền hành. Vua thấy vậy mà tức, nên sai người ám sát Tôn Thất Thuyết, nhưng bị lộ. Tôn Thất Thuyết sai người ám sát lại vua. Cuối cùng vua bị ép uống thuốc độc chết. Lễ táng thực hiện theo nghi thức Quốc Công chứ không phải nghi thức cho Vua.

2. Vua Kiến Phúc, là con nuôi thứ ba của Tự Đức. Từ nhỏ, vua đã rất đẹp trai, cơ bắp, hiểu biết sâu rộng, lời nói đi đôi với hành động. Với những đặc điểm soái car như vậy, Tự Đức từng muốn truyền ngôi cho ông, nhưng lúc đó ông nhỏ tuổi quá đành thôi. Sau khi Hiệp Hoà bị ám sát, ông lại bị bắt đi... làm vua.
Sau khi vua lên ngôi, quyền thần Nguyễn Văn Tường lại cậy công lập vua, thậm chí còn sân si bà mẹ nuôi vua. Cơ hội đã đến khi vua bị đậu mùa...
Nguyễn Văn Tường thả thính bà mẹ nuôi vua liên tục. Tối nào cũng vào chầu có khi nửa đêm mới về. Có hôm thiu thiu ngủ nghe được họ tâm tình, vua quát :" khi lành bệnh ta sẽ chặt đầu ba họ nhà mi ".
Tường nghe được bèn pha thuốc độc vào thuốc của vua, vua uống và sáng hôm sau qua đời...

3. Vua Hàm Nghi bị đưa lên làm vua sau cái chết của Kiến Phúc vào năm 1884 , lúc đó Hoà ước 1884 đã ký, bị Pháp chèn ép nhiều, Tôn Thất Thuyết đã mở ra cuộc phản công ở Kinh thành Huế nhưng thất bại, sau đó ông đưa vua lên Tân Sở ban chiếu Cần Vương, kêu gọi văn thân sĩ phu cả nước đứng dậy.
Nhưng không may , năm 1888 Pháp bắt được Vua Hàm Nghi, chúng mua chuộc dụ dỗ ông nhưng không thành.
Khi đó, ông mới 17 tuổi. Ông bị đày sang Algieri ( châu Phi) và sống hết đời ở đó.

4. Vua Thành Thái
Hàm Nghi bị đày, vua bù nhìn Đồng Khánh lên ngôi, sau khi Đồng Khánh chết, vì 6 người con đều quá nhỏ nên triều đình đưa con thứ 7 của Dục Đức lên.
Tương truyền, khi các quan đến bắt ông làm vua thì mẹ ông không có nhà
Vua khi ấy mới 8 tuổi, run sợ mà nói :
" các ông đến làm chi , bắt tôi đi đấy à, làm chi thì làm nhưng đợi mẹ tôi về đã "
Khi mẹ vua về, biết con mình bị bắt đi làm vua, bà khóc nức nở
"lạy các quan, xin các quan tha cho mẹ con tôi. Tôi không bao giờ quên cái chết thê thảm của chồng tôi (Dục Đức - bị nhốt trên đồi cao rồi bị bỏ đói tới chết). Tôi cũng không quên rằng các vua Hiệp Hoà, Kiến Phúc, bị giết còn vua Hàm Nghi bị đi đày "
Hàng xóm xúm lại khuyên giải, cuối cùng cậu bé được tôn lên làm vua.
Thành Thái yêu nước vô cùng, nên bị Pháp áp giaỉ tới Sài Gòn, rồi đi đày ở Cáp xanh giac, rồi bị đày ở Reunion .

Nguồn: Việt Nam quốc sử quán
 
  • Like
Reactions: Kuro-chan
Top Bottom