- 13 Tháng ba 2018
- 1,636
- 4,609
- 486
- 20
- Thái Nguyên
- THPT Nguyễn Huệ


Xin chào mọi người!

Trong thời gian hiện nay đang trong giai đoạn gấp rút của việc phòng tránh dịch bệnh của nước ta. Vậy nên chúng ta (trừ những người đứng trên tuyến đầu chống dịch) đều được nghỉ ở nhà và thường xuyên được khuyến cáo nên ở trong nhà và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch nữa này!
Mình xin nhắc lại một số biện pháp phòng chống dịch nhé!
Nguồn: Google
Hy vọng mọi người sẽ cùng chung tay thực hiện tốt nó nha!
Ngoài ra còn một vấn đề khá nan giải khi nghỉ học quá lâu như thế nên chúng mình ngày càng lười hơn và bỏ bê học hành. Thế mà hiện tại lại đang trong thời gian gấp rút cho việc học hành ôn thi nhất là những bạn ôn thi chuyển cấp như mấy bạn 2k5 trong đó có mình và mấy anh chị 2k2
Chính vì thế nên ở nhiều nơi đã bắt đầu triển khai các phương thức học online như là trên truyền hình, trên các ứng dụng(zoom, viettelstudy,...). Và việc học online như này giúp giảm các lỗ hổng kiến thức trong thời gian nghỉ dịch này đúng không nào?
(Nguồn: google)
Tuy nhiên học online cũng có nhiều khó khăn phải không mọi người? Ví dụ như là….
Để tham gia được lớp học online thì đối với một số bạn điều kiện kém hay trong một số trường hợp khá khó đúng không nhỉ?
Có những bạn không có điều kiện để học! Đôi khi đang học mạng kém khiến đường dây chập chờn và đợi mãi mới vào được mà có khi còn phải thoát ra vào lại mấy lần. Đôi khi đường truyền kém nên bài giảng của thầy cô lại đứt quãng, khó nghe...
Việc dạy và học online rất khó để tập trung vào học đúng không nè? Việc học luôn rất nhàm chán và khiến chúng ta dễ bị sao nhãng, buồn ngủ kể cả đối với chúng mình hay thầy cô giáo của mình
Học online có thể khiến nhiều người bị stress nhất là những thầy cô giáo.Thật đấy! Vì việc học online khiến các thầy cô giáo phải rất chú ý để không được sai đoạn nào cả, không được quá “lố” khi giảng dạy. Mà học online có khi học sinh còn quầy hơn trên lớp nữa ấy.
Hơn nữa ngồi cả buổi trước màn hình máy tính và chỉ tương tác qua lớp học sẽ khiến chúng ta đều mệt mỏi…
Haizz… Thế mới thấy nghỉ dịch như vầy học online rất mệt và khổ… Mình thì nhác học online lắm luôn vì mình còn chẳng chú ý được vào bài. Mà học xong lại được phân cho đống bài tập “cao hơn cả núi, dài hơn cả sông”. Đúng là ôi thôi!


(Nguồn: facebook_Trường người ta)
Hmm… Đó chỉ là một số khó khăn điển hình mà thôi.
Vậy theo các bạn thì các bạn có những khó khăn gì khi học online không?
Hãy chia sẻ ở đây với mọi người nha!




Trong thời gian hiện nay đang trong giai đoạn gấp rút của việc phòng tránh dịch bệnh của nước ta. Vậy nên chúng ta (trừ những người đứng trên tuyến đầu chống dịch) đều được nghỉ ở nhà và thường xuyên được khuyến cáo nên ở trong nhà và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch nữa này!
Mình xin nhắc lại một số biện pháp phòng chống dịch nhé!
Nguồn: Google
Hy vọng mọi người sẽ cùng chung tay thực hiện tốt nó nha!
Ngoài ra còn một vấn đề khá nan giải khi nghỉ học quá lâu như thế nên chúng mình ngày càng lười hơn và bỏ bê học hành. Thế mà hiện tại lại đang trong thời gian gấp rút cho việc học hành ôn thi nhất là những bạn ôn thi chuyển cấp như mấy bạn 2k5 trong đó có mình và mấy anh chị 2k2
Chính vì thế nên ở nhiều nơi đã bắt đầu triển khai các phương thức học online như là trên truyền hình, trên các ứng dụng(zoom, viettelstudy,...). Và việc học online như này giúp giảm các lỗ hổng kiến thức trong thời gian nghỉ dịch này đúng không nào?
(Nguồn: google)
Tuy nhiên học online cũng có nhiều khó khăn phải không mọi người? Ví dụ như là….
Để tham gia được lớp học online thì đối với một số bạn điều kiện kém hay trong một số trường hợp khá khó đúng không nhỉ?
Việc dạy và học online rất khó để tập trung vào học đúng không nè? Việc học luôn rất nhàm chán và khiến chúng ta dễ bị sao nhãng, buồn ngủ kể cả đối với chúng mình hay thầy cô giáo của mình
Học online có thể khiến nhiều người bị stress nhất là những thầy cô giáo.Thật đấy! Vì việc học online khiến các thầy cô giáo phải rất chú ý để không được sai đoạn nào cả, không được quá “lố” khi giảng dạy. Mà học online có khi học sinh còn quầy hơn trên lớp nữa ấy.
Haizz… Thế mới thấy nghỉ dịch như vầy học online rất mệt và khổ… Mình thì nhác học online lắm luôn vì mình còn chẳng chú ý được vào bài. Mà học xong lại được phân cho đống bài tập “cao hơn cả núi, dài hơn cả sông”. Đúng là ôi thôi!
(Nguồn: facebook_Trường người ta)
Hmm… Đó chỉ là một số khó khăn điển hình mà thôi.
Vậy theo các bạn thì các bạn có những khó khăn gì khi học online không?
Hãy chia sẻ ở đây với mọi người nha!
Last edited: