- 21 Tháng mười hai 2018
- 77
- 38
- 21
- 21
- Nam Định
- trường thcs nghĩa châu


em ko thích bạn cùng lớp thế mà mấy đứa bạn em cứ gán ghép ấy . phải làm sao chị
MK cũng vậy nè bạn , bạn bè trêu đùa nhau cho vui thôiem ko thích bạn cùng lớp thế mà mấy đứa bạn em cứ gán ghép ấy . phải làm sao chị
À, nghe cái tự nhiên nhớ, t cũng bị gán vs 1 bạn vừa lùn vừa xấu vừa đen vừa học dởem ko thích bạn cùng lớp thế mà mấy đứa bạn em cứ gán ghép ấy . phải làm sao chị
Càng nói càng cáu bọn nó càng trêu đó, bạn cứ kệ coi như không nghe thấy là lần sau không trêu nữa đâu mình cũng vậy nèem ko thích bạn cùng lớp thế mà mấy đứa bạn em cứ gán ghép ấy . phải làm sao chị
A phải lờ đi nhưng nên nhớ 1 điều là lâu lâu làm vài câu với biểu cảm khinh người khiến nó cứng họng nó mới nểem ko thích bạn cùng lớp thế mà mấy đứa bạn em cứ gán ghép ấy . phải làm sao chị
trong lớp có một đứa thích em thế là bọn bạn nói em thích nó ,theo em chị cứ tỏ ra không quan tâm gì với bạn ấy đi rồi một thời gian sẽ ổnem ko thích bạn cùng lớp thế mà mấy đứa bạn em cứ gán ghép ấy . phải làm sao chị
Mình trong sạch thì không cần quan tâm đâu em ạ. Ban đầu các bạn chọc nhiều sẽ hơi khó chịu nhưng tầm 1,2 tháng là nguôi ngoai ngay thôiem ko thích bạn cùng lớp thế mà mấy đứa bạn em cứ gán ghép ấy . phải làm sao chị
Bơ đi thôi :v Lúc nào chán chúng nó lại gắn ghép bạn kia với một bạn khácem ko thích bạn cùng lớp thế mà mấy đứa bạn em cứ gán ghép ấy . phải làm sao chị
chúng nó chọc vậy cho vui thôi, mình cứ lơ đi thì tụi nó sẽ quê, tự khắc nghỉ chọc thôiem ko thích bạn cùng lớp thế mà mấy đứa bạn em cứ gán ghép ấy . phải làm sao chị
cho ăn bánh bơ đi em.... chị ngày xưa hơi ngốc nên các bạn càng gán chị với bạn nào thì chị sẽ "thân thiết" với đứa khác. Hahaaa...em ko thích bạn cùng lớp thế mà mấy đứa bạn em cứ gán ghép ấy . phải làm sao chị