Tâm sự Khi chúng ta ốm, bố mẹ đã làm những gì?

Lưu Vương Khánh Ly

Học sinh tiến bộ
Thành viên
29 Tháng năm 2017
802
1,486
189
Bắc Ninh
A.R.M.Y ♥ BTS

Dương Sảng

The Little Angel |Bio Hero
Thành viên
28 Tháng một 2018
2,884
2,779
451
Hà Nội
HMF
1. Cho nghỉ học.
2. Ngừng tất cả mọi thứ, bao gồm lên HMF, làm việc nhà.....
3. Ăn uống nhẹ khác mọi hôm ( cháo, sữa,... )
4. Đi khám và uống thuốc ( cái này mình không sợ vì uống thuốc quen rồi )
5. Làm tất cả mọi thứ trên, chờ mình tự khỏi.
 

The Joker

BTV World Cup 2018
HV CLB Lịch sử
HV CLB Hóa học vui
Thành viên
12 Tháng bảy 2017
4,754
7,085
804
Hà Nội
THPT Việt Đức

Lưu Vương Khánh Ly

Học sinh tiến bộ
Thành viên
29 Tháng năm 2017
802
1,486
189
Bắc Ninh
A.R.M.Y ♥ BTS
Mẹ chị liền chạy đi mua uống cho chị. Có vậy thôi cũng thấy ấm lòng. Chị thường xuyên bị cảm sơ chứ bệnh nặng thì ít khi lắm nên mẹ chị cũng đỡ lo :D
Em thì thường xuyên bị đau đầu và bị sốt nên toàn phải ăn cháo tía tô...đắng ơi là đắng....
 
  • Like
Reactions: hatsune miku##

Diệp Ngọc Tuyên

Typo-er xuất sắc nhất 2018
HV CLB Hội họa
Thành viên
13 Tháng mười một 2017
2,339
3,607
549
Đắk Lắk
THCS
Bệnh nhẹ như cảm sốt thông thường thì mẹ đưa cho liều thuốc thôi
Còn nặng thì mẹ mình rất lo lắng đấy như hồi năm lớp 1 bị thủy đậu thì mẹ lo ơi là lo luôn chăm sóc từng li từng tý, mẹ chăm kĩ lắm nên không hề để lại sẹo một chút nào.
 

Phạm Ngọc Thảo Vân

Cựu Phụ trách BP Cộng Đồng
Cu li diễn đàn
Thành viên
TMod xuất sắc nhất 2017
17 Tháng ba 2017
3,529
10,494
1,054
23
Em thì thường xuyên bị đau đầu và bị sốt nên toàn phải ăn cháo tía tô...đắng ơi là đắng....
Chị chán nhất món này, mỗi lần bệnh nhắc tới cháo là chị chạy. Chắc tại nhỏ mẹ chị hay cho ăn nên chị sợ tới giờ :v
 

Lưu Vương Khánh Ly

Học sinh tiến bộ
Thành viên
29 Tháng năm 2017
802
1,486
189
Bắc Ninh
A.R.M.Y ♥ BTS
Chị chán nhất món này, mỗi lần bệnh nhắc tới cháo là chị chạy. Chắc tại nhỏ mẹ chị hay cho ăn nên chị sợ tới giờ :v
em cũng thế...nhưng biết là sao được....ko nên làm mẹ thất vọng....nhưng nói thật em ăn một miếng đã muốn..*ọe* rồi....
 

tuananh982

Á quân kiên cường WC 2018
Thành viên
5 Tháng tư 2017
2,897
7,032
694
Quảng Trị
THPT
Chị chán nhất món này, mỗi lần bệnh nhắc tới cháo là chị chạy. Chắc tại nhỏ mẹ chị hay cho ăn nên chị sợ tới giờ :v
em k biết đây là cháo gì, nhưng em không thích ăn cháo (nấu tự gạo), tất tần tật tắp tằm tặp mọi loại :v
 

hip2608

Học sinh gương mẫu
Thành viên
25 Tháng chín 2017
2,059
2,338
441
Hà Nội
Hanoi
pama chị làm ngành Y nên nếu mà ốm thì xác định rồi vào chế độ chăm sóc đặc biệt luôn, nào là ko đc đắp chăn dày, mở quạt số nhỏ, uống thuốc đúng giờ, nằm trên giường thì ngồi cạnh nói chuyện cho đỡ buồn...và tuyệt đối hạn chế uống kháng sinh =.=, ăn uống là ăn phải nhiều hơn bình thường, ko có chuyện ốm ko ăn đc ...ko ăn cơm là mắng sấp mặt luôn :D
P/s: chị ghét ăn cháo khủng khiếp, ốm mà ngửi thấy mùi cháo ốm nặng hơn :p...từ bé đến lớn chưa bao giờ ăn hết bát cháo...ăn bột chán rồi ăn cơm luôn :p
 

Lưu Vương Khánh Ly

Học sinh tiến bộ
Thành viên
29 Tháng năm 2017
802
1,486
189
Bắc Ninh
A.R.M.Y ♥ BTS
pama chị thì làm Y nên nếu mà ốm thì xác định rồi vào chế độ chăm sóc đặc biệt luôn, nào là ko đc đắp chăn dày, mở quạt số nhỏ, uống thuốc đúng giờ, nằm trên giường thì ngồi cạnh nói chuyện cho đỡ buồn...và tuyệt đối hạn chế uống kháng sinh =.=, ăn uống là ăn phải nhiều hơn bình thường, ko có chuyện ốm ko ăn đc ...ko ăn cơm là mắng sấp mặt luôn :D
P/s: chị ghét ăn cháo khủng khiếp, ốm mà ngửi thấy mùi cháo ốm nặng hơn :p...từ bé đến lớn chưa bao giờ ăn hết bát cháo...ăn bột chán rồi ăn cơm luôn :p
chị chưa bao h ăn hết bát cháo ạ??? Em thì lại rất thích ăn cháo....*nhưng ko phải cháo tía tô* là ok..^^
 

hip2608

Học sinh gương mẫu
Thành viên
25 Tháng chín 2017
2,059
2,338
441
Hà Nội
Hanoi
chị chưa bao h ăn hết bát cháo ạ??? Em thì lại rất thích ăn cháo....*nhưng ko phải cháo tía tô* là ok..^^
chị chỉ ngửi mùi cháo thôi là ốm thêm rồi chứ ăn gì nữa...ghét tột độ, có lần mẹ chị mắng bắt ăn mà ăn đc nửa bát là chị li-vơ-phun hết rồi :p
 

Bé Nai Dễ Thương

Học sinh tiến bộ
Thành viên
9 Tháng sáu 2017
1,687
1,785
284
Điện Biên
♦ Tiên học lễ _ Hậu học văn _ Đập đá quay tay ♦ ( ♥ cần chút sức lực ♥)
Đối với mình nếu bị ốm thì mọi chuyện vẫn cứ diễn ra bình thường thoai mà nhưng mỗi tội phãi uống thuốc đắng ơi là đắng:confused::confused::confused:
 

Bé Nai Dễ Thương

Học sinh tiến bộ
Thành viên
9 Tháng sáu 2017
1,687
1,785
284
Điện Biên
♦ Tiên học lễ _ Hậu học văn _ Đập đá quay tay ♦ ( ♥ cần chút sức lực ♥)
Nhưng nếu bạn ốm nặng chắc mẹ bạn sẽ lo lắng lắm, chứ ko bao h ba mẹ để mặc con cái mình ốm cả...*trừ trường hợp ngoại lệ*
Mình cũng không biết nữa dù sao thì mình cũng không tihcs bị ốm cho lắm !!! Mệt nhừ!!!
 
Top Bottom