Khi bạn quyết định cắt đứt quan hệ với 1 người bạn?

Băng Tâm Như Ngọc

Học sinh tiến bộ
Thành viên
17 Tháng ba 2017
401
564
189
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Chủ đề chỉ là một phần
Thật ra mình luôn thắc mắc, tình bạn của người bình thường sẽ như thế nào nhỉ? Họ sẽ đối với nhau như thế nào, họ sẽ xưng hô với nhau ra sao, là dùng kính ngữ hay suồng sã, có hay đùa cợt, nói chuyện với nhau nhiều không? Các bạn sẽ kể mọi chuyện và tin tưởng hết mực bạn của mình chứ? Và đặc biệt, khi bạn quyết định cắt đứt quan hệ với người bạn kia là vì lý do gì? Bla bla...
Hãy kể với mình nhé, tuy chưa trải nghiệm loại tình cảm như mình chứng kiến trên nhưng mình rất muốn biết tình bạn của các bạn như thế nào?
____________________________________
Cá nhân mình là 1 người lập dị, ngoài đời mình không có bạn, mình không có quan niệm chơi xã giao cho vui, đã không hợp là thôi :D mình khác biệt nên lạc lõng cô đơn, cũng không chơi vs ai thân thiết, chỉ dừng lại ở mối quan hệ cán bộ nhân viên, có nhăn tin cũng là chuyện học, chuyện công việc ở lớp.:D
Cho đến 1 ngày mình gặp lại người bạn thơ ấu, chúng mình tiếp xúc vs nhau qua mạng và đó là người duy nhất mình xem là bạn thật sự. Nghĩ đi nghĩ lại, do bạn ấy giống mình nên chúng mình chơi vs nhau, tuy ít ngày, tin nhắn với nhau cũng ít hơn với những người bạn của bạn ấy nhưng chúng mình cảm giác như thân từ kiếp trước vậy, không nói nhiều nhưng hiểu nhau, cả sở thích cũng giống nữa :) bạn ấy bao dung điểm xấu của mình, còn mình đi đâu cũng luôn ngầm so sánh bạn ấy với người khác. Giống như là tình... mình không hiểu nó gọi là gì, là bạn thân sao không giống với người khác :( không đùa cợt hay dìm nhau như các đôi bạn mà mình quan sát, là tri kỷ như Bá Nha và Tử kỳ? Mình không dám nhận sẽ được bạn ấy xem là tri kỷ .
Screenshot_20171013-123915.jpg
Các bạn hãy chia sẻ cùng mình nhé, bình thường tình bạn của các bạn như thế nào?
 

Hồng đậu

Học sinh chăm học
Thành viên
17 Tháng tám 2017
327
592
121
Nghệ An
Chủ đề chỉ là một phần
Thật ra mình luôn thắc mắc, tình bạn của người bình thường sẽ như thế nào nhỉ? Họ sẽ đối với nhau như thế nào, họ sẽ xưng hô với nhau ra sao, là dùng kính ngữ hay suồng sã, có hay đùa cợt, nói chuyện với nhau nhiều không? Các bạn sẽ kể mọi chuyện và tin tưởng hết mực bạn của mình chứ? Và đặc biệt, khi bạn quyết định cắt đứt quan hệ với người bạn kia là vì lý do gì? Bla bla...
Hãy kể với mình nhé, tuy chưa trải nghiệm loại tình cảm như mình chứng kiến trên nhưng mình rất muốn biết tình bạn của các bạn như thế nào?
____________________________________
Cá nhân mình là 1 người lập dị, ngoài đời mình không có bạn, mình không có quan niệm chơi xã giao cho vui, đã không hợp là thôi :D mình khác biệt nên lạc lõng cô đơn, cũng không chơi vs ai thân thiết, chỉ dừng lại ở mối quan hệ cán bộ nhân viên, có nhăn tin cũng là chuyện học, chuyện công việc ở lớp.:D
Cho đến 1 ngày mình gặp lại người bạn thơ ấu, chúng mình tiếp xúc vs nhau qua mạng và đó là người duy nhất mình xem là bạn thật sự. Nghĩ đi nghĩ lại, do bạn ấy giống mình nên chúng mình chơi vs nhau, tuy ít ngày, tin nhắn với nhau cũng ít hơn với những người bạn của bạn ấy nhưng chúng mình cảm giác như thân từ kiếp trước vậy, không nói nhiều nhưng hiểu nhau, cả sở thích cũng giống nữa :) bạn ấy bao dung điểm xấu của mình, còn mình đi đâu cũng luôn ngầm so sánh bạn ấy với người khác. Giống như là tình... mình không hiểu nó gọi là gì, là bạn thân sao không giống với người khác :( không đùa cợt hay dìm nhau như các đôi bạn mà mình quan sát, là tri kỷ như Bá Nha và Tử kỳ? Mình không dám nhận sẽ được bạn ấy xem là tri kỷ .
Các bạn hãy chia sẻ cùng mình nhé, bình thường tình bạn của các bạn như thế nào?
Là tri kỷ đấy, bạn có thể tan nhưng tri kỷ khó lắm, vì quá hiểu nhau mà, nên dễ tha thứ còn bạn thì khác, vẫn có bí mật với nhau.
Bà là đứa duy nhất nhận ra con Nhi giả trong 3 đứa còn gì
Nói thật tui ghen tị lắm luôn =.= . Nhưng chịu chứ biết làm sao, con vân giả dạng giống quá, tui thử mấy kiểu cũng chịu, có bà nhận ra siêu thôi
Người ta có thể giả cách ăn nói nhưng làm sao giả được tài năng 1 sớm 1 chiều. Bà vs nó tuy nói ít nhưng hợp gu âm nhạc, thơ nên khi gặp con vân không làm sao đáp lại được haha. Thua
P/s Mà bà thích nhị hồ à, tui dạo này cũng nghe, không nghe thì thấy thiếu, nghe thì buồn thúi ruột, công nhận chọn bài hợp hoàn cảnh ghê, nàng rời xa nhân thế nương nhờ cửa phật còn ta mãi đợi chờ haha :(. Không biết có mê quá ở luôn đó không nữa huhu
 

Băng Tâm Như Ngọc

Học sinh tiến bộ
Thành viên
17 Tháng ba 2017
401
564
189
Là tri kỷ đấy, bạn có thể tan nhưng tri kỷ khó lắm, vì quá hiểu nhau mà, nên dễ tha thứ còn bạn thì khác, vẫn có bí mật với nhau.
Bà là đứa duy nhất nhận ra con Nhi giả trong 3 đứa còn gì
Nói thật tui ghen tị lắm luôn =.= . Nhưng chịu chứ biết làm sao, con vân giả dạng giống quá, tui thử mấy kiểu cũng chịu, có bà nhận ra siêu thôi
Người ta có thể giả cách ăn nói nhưng làm sao giả được tài năng 1 sớm 1 chiều. Bà vs nó tuy nói ít nhưng hợp gu âm nhạc, thơ nên khi gặp con vân không làm sao đáp lại được haha. Thua
P/s Mà bà thích nhị hồ à, tui dạo này cũng nghe, không nghe thì thấy thiếu, nghe thì buồn thúi ruột, công nhận chọn bài hợp hoàn cảnh ghê, nàng rời xa nhân thế nương nhờ cửa phật còn ta mãi đợi chờ haha :(. Không biết có mê quá ở luôn đó không nữa huhu
Không Nhi thích thôi
Tui... thì thích theo haha. Vì nhị hồ và giọng Châu Kiệt Luân có 1 điểm giống, lê thê buồn như nhau , bài này có nghĩa là pháo hoa chóng tàn, không có gì tồn tại mãi, tức cảnh sinh tình thôi. :D đây là bản gốc
@Toji Takeshi cho ý kiến đi ạ, bạn là nam chắc nhiều bạn lắm, mình hỏi nghiêm túc đấy, thật sự muốn biết thế nào là tình bnaj của người không lập dị như mình
 
Last edited:

Nhật Linh 2k3

Học sinh tiến bộ
Thành viên
2 Tháng mười 2017
625
926
154
20
Bắc Ninh
THCS Nguyễn Cao
Chủ đề chỉ là một phần
Thật ra mình luôn thắc mắc, tình bạn của người bình thường sẽ như thế nào nhỉ? Họ sẽ đối với nhau như thế nào, họ sẽ xưng hô với nhau ra sao, là dùng kính ngữ hay suồng sã, có hay đùa cợt, nói chuyện với nhau nhiều không? Các bạn sẽ kể mọi chuyện và tin tưởng hết mực bạn của mình chứ? Và đặc biệt, khi bạn quyết định cắt đứt quan hệ với người bạn kia là vì lý do gì? Bla bla...
Hãy kể với mình nhé, tuy chưa trải nghiệm loại tình cảm như mình chứng kiến trên nhưng mình rất muốn biết tình bạn của các bạn như thế nào?
____________________________________
Cá nhân mình là 1 người lập dị, ngoài đời mình không có bạn, mình không có quan niệm chơi xã giao cho vui, đã không hợp là thôi :D mình khác biệt nên lạc lõng cô đơn, cũng không chơi vs ai thân thiết, chỉ dừng lại ở mối quan hệ cán bộ nhân viên, có nhăn tin cũng là chuyện học, chuyện công việc ở lớp.:D
Cho đến 1 ngày mình gặp lại người bạn thơ ấu, chúng mình tiếp xúc vs nhau qua mạng và đó là người duy nhất mình xem là bạn thật sự. Nghĩ đi nghĩ lại, do bạn ấy giống mình nên chúng mình chơi vs nhau, tuy ít ngày, tin nhắn với nhau cũng ít hơn với những người bạn của bạn ấy nhưng chúng mình cảm giác như thân từ kiếp trước vậy, không nói nhiều nhưng hiểu nhau, cả sở thích cũng giống nữa :) bạn ấy bao dung điểm xấu của mình, còn mình đi đâu cũng luôn ngầm so sánh bạn ấy với người khác. Giống như là tình... mình không hiểu nó gọi là gì, là bạn thân sao không giống với người khác :( không đùa cợt hay dìm nhau như các đôi bạn mà mình quan sát, là tri kỷ như Bá Nha và Tử kỳ? Mình không dám nhận sẽ được bạn ấy xem là tri kỷ .
Các bạn hãy chia sẻ cùng mình nhé, bình thường tình bạn của các bạn như thế nào?
Bạn trên lớp,rất vui,tuy rằng có những lúc trêu nó khóc,nhìn cũng tội nhưng 1,2 ngày là hết ấy mà
E cx có 1 thg bn chơi dc 6 năm r,nhưng cảm giác như mk vs nó ko phải là bn thân nx
 

Sophie Vương

Học sinh tiến bộ
Thành viên
7 Tháng chín 2017
905
1,133
189
18
TP Hồ Chí Minh
mình cũng có một người bạn tri kỷ
Bạn tri kỷ ở đây là một người bạn trung thực, không dựa vào vật chất hay lừa dối để đạt được mục đích
mà bạn tri kỷ không phải 1 năm hay 1 vài tháng mà có được, mình chơi vs nhỏ bạn tri kỷ mk gần 5 năm rồi, gần như 2 đứa lúc nào cũng đi kè kè bên nhau thế mà chỉ mới lên cấp 2 thôi, chỉ mới 2 năm thôi, mà tình bạn của 2 đứa tụi mk tan nhanh như gió
=>bạn coi bạn ấy của bạn có thực sự chơi tốt với bn ko, bn có coi bạn ấy là tri kỷ không và bn đó có coi bạn là bn tri kỷ không? đó mới quan trọng ( ý kiến mình thôi nha)
 

Linh's Nguyễn's

Banned
Banned
5 Tháng mười 2017
185
244
36
Hà Nội
Chủ đề chỉ là một phần
Thật ra mình luôn thắc mắc, tình bạn của người bình thường sẽ như thế nào nhỉ? Họ sẽ đối với nhau như thế nào, họ sẽ xưng hô với nhau ra sao, là dùng kính ngữ hay suồng sã, có hay đùa cợt, nói chuyện với nhau nhiều không? Các bạn sẽ kể mọi chuyện và tin tưởng hết mực bạn của mình chứ? Và đặc biệt, khi bạn quyết định cắt đứt quan hệ với người bạn kia là vì lý do gì? Bla bla...
Hãy kể với mình nhé, tuy chưa trải nghiệm loại tình cảm như mình chứng kiến trên nhưng mình rất muốn biết tình bạn của các bạn như thế nào?
____________________________________
Cá nhân mình là 1 người lập dị, ngoài đời mình không có bạn, mình không có quan niệm chơi xã giao cho vui, đã không hợp là thôi :D mình khác biệt nên lạc lõng cô đơn, cũng không chơi vs ai thân thiết, chỉ dừng lại ở mối quan hệ cán bộ nhân viên, có nhăn tin cũng là chuyện học, chuyện công việc ở lớp.:D
Cho đến 1 ngày mình gặp lại người bạn thơ ấu, chúng mình tiếp xúc vs nhau qua mạng và đó là người duy nhất mình xem là bạn thật sự. Nghĩ đi nghĩ lại, do bạn ấy giống mình nên chúng mình chơi vs nhau, tuy ít ngày, tin nhắn với nhau cũng ít hơn với những người bạn của bạn ấy nhưng chúng mình cảm giác như thân từ kiếp trước vậy, không nói nhiều nhưng hiểu nhau, cả sở thích cũng giống nữa :) bạn ấy bao dung điểm xấu của mình, còn mình đi đâu cũng luôn ngầm so sánh bạn ấy với người khác. Giống như là tình... mình không hiểu nó gọi là gì, là bạn thân sao không giống với người khác :( không đùa cợt hay dìm nhau như các đôi bạn mà mình quan sát, là tri kỷ như Bá Nha và Tử kỳ? Mình không dám nhận sẽ được bạn ấy xem là tri kỷ .
Các bạn hãy chia sẻ cùng mình nhé, bình thường tình bạn của các bạn như thế nào?
Em không có ai gọi là thực sự thân thiết, tất cả đều bình thường. Em bị gọi là điệu đà, giả tạo, xấu tính, dị dạng trong lớp nên em đối với mn không quá thân thiện
Trước kia, khi chơi được với ai, em thấy rất vui, xem họ quan trọng, tâm sự vặt với họ. Bây giờ em cảm thấy mình như ngoài rìa, và chẳng muốn chơi với ai cả
Một khi em muốn cắt đứt quan hệ với 1 ng bạn, em sẽ dứt luôn, không chơi, không gì cả
 

Băng Tâm Như Ngọc

Học sinh tiến bộ
Thành viên
17 Tháng ba 2017
401
564
189
mình cũng có một người bạn tri kỷ
Bạn tri kỷ ở đây là một người bạn trung thực, không dựa vào vật chất hay lừa dối để đạt được mục đích
mà bạn tri kỷ không phải 1 năm hay 1 vài tháng mà có được, mình chơi vs nhỏ bạn tri kỷ mk gần 5 năm rồi, gần như 2 đứa lúc nào cũng đi kè kè bên nhau thế mà chỉ mới lên cấp 2 thôi, chỉ mới 2 năm thôi, mà tình bạn của 2 đứa tụi mk tan nhanh như gió
=>bạn coi bạn ấy của bạn có thực sự chơi tốt với bn ko, bn có coi bạn ấy là tri kỷ không và bn đó có coi bạn là bn tri kỷ không? đó mới quan trọng ( ý kiến mình thôi nha)
Bạn ấy đối vs ai cũng tốt bụng 1 cách dễ sợ, đâu chỉ riêng mình đâu. Bạn ấy không nói xấu ai bao giờ, bọn mình toàn dùng kính ngữ với nhau hết, bạn ấy rất rất hiểu mình, bọn mình không bao giờ cãi nhau hay giận dỗi, vậy nên mình cảm giác như... có như không, không thân cũng không xa lánh ,chỉ là bạn ấy 1 nơi yên bình tâm sự cùng, mình chưa bao giờ biết cảm giác cảu bạn ấy đối vs mình như thế nào nữa :((
 

Sophie Vương

Học sinh tiến bộ
Thành viên
7 Tháng chín 2017
905
1,133
189
18
TP Hồ Chí Minh
Bạn ấy đối vs ai cũng tốt bụng 1 cách dễ sợ, đâu chỉ riêng mình đâu. Bạn ấy không nói xấu ai bao giờ, bọn mình toàn dùng kính ngữ với nhau hết, bạn ấy rất rất hiểu mình, bọn mình không bao giờ cãi nhau hay giận dỗi, vậy nên mình cảm giác như... có như không, không thân cũng không xa lánh ,chỉ là bạn ấy 1 nơi yên bình tâm sự cùng, mình chưa bao giờ biết cảm giác cảu bạn ấy đối vs mình như thế nào nữa :((

vậy thì bạn hỏi thử
 

thuhien2012001

Thần tượng văn học hạng III
Thành viên
24 Tháng sáu 2017
133
167
84
Hà Giang
cặp đôi hoàn cảnh r. mình cũng giống như bạn vậy, cũng chẳng bh quá thân thiết vs ai, cho đến khi mk quen đc 1 đứa khá là dị, từ tính cách đến ăn mặc, nhưng bọn mình k hiểu sao vẫn chơi vs nhau rất thân, chỉ là bh nó chuyển trường r mà hình như vì thế mà bọn mình có hơn xa cách, mà mình muốn hỏi bạn là đã bh vào hoàn cảnh như mình chưa, như là từ khi đứa bạn thân nhất của mk chuyển trường thì cũng có 1 đứa nó hay khá là gần gũi vs mình, nhiều lúc nó gọi mk là bạn thân của nó, nhưng thật sự mình k hề muốn làm bạn vs nó, mình k hay tâm sự hay kể những bí mật của mình cho nó, nhưng vì nó quá tốt và vì ngại nên mk phải miễn cưỡng nhận là bạn thân, nhưng thực ra mk k thích như vậy chút nào:(
 
Top Bottom