Kể về khi được điểm 10 .
MB :
- Giới thiệu về nhân vật + sự việc ấy
TB :
- Kể chi tiết :
+ Hôm đó là thứ 5 , tại phòng 13 . Đó là giờ toán do thầy La dậy
+ Thầy có nhắc nhở lớp trật tự và giao cho 3 bài
+ 3 bài đó rất khó nhưng tôi đã có gắng giải ra
+ Tôi xung phong lên bảng làm bài hình
+ Tôi đã vận dụng hết các công thức làm toán như : hai góc đối đỉnh ; hai góc kề bù ; cách tìm tia phân giác để làm
+ Làm sao thầy có hỏi các bước vẽ hình . Và tôi trả lời khá là lưu loát
+ Đến lúc chữa bài , tôi có hồi hộp chút
+ Những giọng nói của thầy giảng rất dễ nghe. Thầy phân tích xem chỗ này là thế nào . Chỗ kia làm ra sao ?
+ Thầy nhận xét tôi khá là thành thạo và thầy cho điểm
+ Ban đầu tôi nghĩ thầy chỉ cho 9 điểm thôi . Nhưng may mắn , tôi đã được 10 điểm
- Cảm xúc khi được 10 điểm :
+ Tôi cảm thấy rất vui vì được điều đó
+ Về nhà tôi khoe ngay với bố mẹ . Bố mẹ vui sướng và thưởng cho tôi 1 bữa ăn thịnh soạn
KB :
- Nêu cảm nghĩ về sự việc đó
- Lời hứa sẽ cố gắng hơn