Kết thúc câu chuyện nhưng nó phải bằng hai mày,cải bị thua kiện.Anh chị hãy kể lại cuộc gặp gỡ sau đó giữa cải và ngô
Mọi người giúp tớ với !
thank


Mình gợi ý về cốt truyện sau đó nhé
- Sau khi về, Cải tức tối lắm, sự háu thắng vẫn còn. Vì thế, Cải liền đi vay tiền, hối lộ thêm tên quan để lật lại vụ án. Lần này khi gọi cả hai lên công đường, tên quan tham lam đã xử cho Cải đúng và phạt Ngô
- Về nhà, Ngô sang nói cho ra lẽ với Cải. Sau một hồi ỏm tỏi, khi ấy cả hai nhận ra là bản thân đã ngu ngốc đi hối lộ, vừa mất tiền vừa bị đánh. Vì thế, cả hai quyết định làm hòa.
- Cũng có thể cho cái kết khác: Cải và Ngô tố cáo tên quan tham lam, trả lại sự công bằng cho người dân bấy lâu nay.