Nhật ký I'm a child ...

Nguyễn Hương Trà

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
18 Tháng tư 2017
3,551
3,764
621
21
Du học sinh
Foreign Trade University
Thật ra chỉ cần bấy nhiêu người thật lòng là đủ.
Còn lại đều là thủ tục :v
...
 
  • Like
Reactions: Lê Uyên Nhii

Nguyễn Hương Trà

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
18 Tháng tư 2017
3,551
3,764
621
21
Du học sinh
Foreign Trade University
Mình đã quyết định dừng việc thi ĐH. (chỉ còn thi tốt nghiệp nữa thui :D)
Quyết định học tập tại một ngôi trường không hề có trong danh sách nv của mình luôn :D
Biết sao được, hình như mình có duyên với nó chăng? =))
 

Nguyễn Hương Trà

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
18 Tháng tư 2017
3,551
3,764
621
21
Du học sinh
Foreign Trade University
Xa nhà ~~
Nhớ
Buồn
Lạc lõng
Sợ
Một mình...
Phải làm sao đây :(
T không muốn đâu nhưng nước mắt cứ chảy hoài à :>(
 
Last edited:

Nguyễn Hương Trà

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
18 Tháng tư 2017
3,551
3,764
621
21
Du học sinh
Foreign Trade University
Dạo này mình hơi rảnh?
CHUYỆN ĐÊM MUỘN: [LÍ DO TỚ CHỌN FTU]
Vì "Cô vít" =)). Đúng, vì dịch bệnh này mà bỗng dưng t trở thành SV trường F mặc dù trong một mớ 12NV dài dằng dặc chẳng hề có bóng hình Ngoại thương =))
Vì lỡ thi Toán lại có giải Nhì trong khi t cực kém cỏi, vì chẳng may điểm xét tuyển lại đỗ KTĐN, nghe thì kêu nhưng chẳng biết nó là gì :'))
Mất 1 tháng để chọn ngành chọn trường, loay hoay vì không biết bản thân mình thích gì, mất 1 tháng tiếp theo điền 12NV mà giờ quăng ra chuồng gà đó :V
/// Thật ra ban đầu chỉ nghĩ không bỏ lỡ bất kì cơ hội nào mới nộp hso và FTU, mà tại cái con viruss nên nó mới có cái trò xét tuyển này chứ -.-, thế rồi chẳng may lại đỗ, chả thấy vui gì cả, ngược lại còn thấy lo...
Lại đi hỏi tất cả mn y như hồi chọn ngành chọn trường ban đầu ấy, đến bây giờ mới vỡ ra 1 điều, là chẳng ai chọn thay mình đc cả, còn lúc đó hỏi thì ai cũng bảo học thui, vì trường đó tốt thế cơ mà =)) đã vậy còn ngành hot nữa chứ =)))))
Ừ lúc đó t nghĩ củ chuối thế này, suốt 18 năm vùi đầu vào đèn sách rồi, bây giờ lên ĐH không muốn học nhiều nữa, với cả lúc đó lười không muốn ôn tiếp nữa cơ nói thế cho vuông :'))))) thế là nhắm mắt ok :' D. Tiếp theo lại nghĩ mình hướng nội nhút nhát, muốn chui vào đó, nơi toàn những con người năng động cá tính để có thể thay đổi bản thân????, chứ thật ra cũng chả qtam lắm vào đây học cái gì, vì đọc vào có hiểu mô tê gì đâu =)) Thế quái nào vào đó lại bị ngợp, t đánh giá hơi cao mình rồi :), cái gì t thiếu chứ nhút nhát thì có thừa :')))))))) thật sự cảm thấy lạc lõng vô cùng, kiểu như mình không bao giờ có thể hòa hợp với nơi này =((. Ở trường C3 của t có mình t đậu FTU, trong khi đến đây toàn là trường chuyên lớp chọn, họ có bạn bè cả lũ kéo nhau vào FTU rùi, trong khi t vẫn một mình, đúng rùi có 1 ình thui, chả có bạn bè gì cả luôn, buồn lắm luônnn
T rất kém trong việc giao tiếp với người khác, chỗ đông người chỉ khiến t cảm thấy ngột ngạt mà thôi, đáng lẽ ra vị trí này phải dành cho một bạn khác phù hợp với mtr này hơn,,,,
Hôm nhập học, nộp xong giấy báo điểm, t mới hẫng :'))). Giấy báo chỉ có 1 mà đã trót dại nộp mất rồi còn đâu =((((( Ngồi thẫn thờ...
Đúng kiểu đứng núi này trông núi nọ ấy =)) Hôm SHCD đầu tiên, t chỉ nhớ đúng 1 câu thầy hỏi, đó là có bạn nào ngồi ở đây nhưng tâm hồn vẫn đang đặt ở 1 ngôi trường khác hay không =)), t đứng hình và kịp nhận ra là :) nãy giờ mình đang ngồi tưởng tượng đây là buổi SHCD tại trường ''...'' =)), lại ngồi nghĩ ra đủ thứ, mình mà học ở đó chắc vui lắm =)), vì ở đó toàn những con người khô khan dân khối A như mình, học ở đó chắc t sẽ không bị ngợp, vì nó đâu như sàn diễn thời trang trường F :')), nhìn ai cũng thân thiện , nhưng là kiểu thân thiện khó gần, đối vs 1 con bé hướng nội mọt sách như mình =))
À còn cái này nữa, cái này thì t biết lâu rồi, nhưng bây giờ nó mới rõ rệt này... thật sự không thích chốn đông người -.-, lúc đó t phải cố gồng mình để hòa vào họ, t phải nghĩ ra bao nhiêu thứ trong đầu để xem phải nói gì, khó thở thật sự, không biết có lại tramkam như ngày xưa nữa không, lại còn đang ở 1 mình nữa chứ =))
T chọn giữ hết tất cả tâm sự cho mình, chẳng nói cho ai cả, kể cả người thân, ngày xưa gì cũng kể, gì cũng la ó, bố mẹ mệt lây =)), giờ không muốn chuyện khó khăn của mình trở thành gánh nặng của người khác nữa =)). Kể ra mình trẻ con quá, nên bây giờ lớn không nổi, trưởng thành khó chịu quá... Bố mẹ gọi toàn bảo hết pin vì lúc nào cũng rơm rớm nước mắt à =))
Giá như bây giờ có ai hiểu và nói gì đó để lôi mình ra khỏi vũng lầy này thì .. không có đâu =)))
Thui đi ngủ đây lại buồn nữa rồi =((

Nếu học hết 1 năm vẫn vậy...., nếu còn đủ minh mẫn thì năm sau thi lại? Năm sau thi lại mà đọc lại cái này cũng hay phết :'))
Hì hì viết lủng củng đọc lại cũng chả hiểu gì
 

Nguyễn Hương Trà

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
18 Tháng tư 2017
3,551
3,764
621
21
Du học sinh
Foreign Trade University
Mình đã quyết định drop clb mặc dù đã đi đến những ngày cuối cùng của dự án...
Tại sao t chẳng biết làm cái gì cả nhỉ??? ...

Mẹ ơi con xin lỗi vì luôn để mẹ phải lo lắng..Nhưng con chẳng biết phải nói với ai cả mẹ à.. Trong lúc này con cần 1 người có thể lắng nghe con.. và con chỉ nghĩ đến gđ mà thôi...


Nhật kí này trông thật u ám =)) Vì khi tâm trạng u ám t mới viết nhật kí mà =))
 

Nguyễn Hương Trà

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
18 Tháng tư 2017
3,551
3,764
621
21
Du học sinh
Foreign Trade University
Hmm sợ 1 mình nhma lại alone khi ở xquanh có rất nhiều người...hmmmmmm
 
Top Bottom