N
nhoc_nhoc_baby


ngày13/5 là ngày của mami chúc mami ngày càng xênh đẹp hơn và mãi mãi ở bên con.
ngày:30/4/1998 :mami sinh con ra...năm nay con 14 tuổi rồi mami à.com lớn lắm rồi đó con đã biết yêu thương biết phải trái mami ạ.và con yêu mami nhất vì cái gia đình này mà mami đã hi sinh rất rất nhiều.
mọi người thường nhìn mami vào phía trước và thích khuôn mặt của mami nhưng con thích nhìn từ phía sau hơn mami ạ vì nhìn đó con biết mami đã yêu thương con đến lưng còng.
nhưng đôi khi mami biết không con không thương mami con ghét mami vì mami bắt con làm nhiều cái mà con không ưng nhưng con biết mami làm thế là vì con nhưng mami ơi mami đừng để con thành cái bản photo copy của mami.
mỗi khi mami bắt con làm gì đó hãy thử nghĩ đến cảm giác của con chút xíu thôi mami ạ.là mami có thể hiểu con.
con yêu mami người đã ấp
ủ 9 tháng 10 ngày sinh ra con và nuôi con đến bây giờ là 14 năm.cảm ơn mami nhá.
I LOVE MY MAMI
ngày:30/4/1998 :mami sinh con ra...năm nay con 14 tuổi rồi mami à.com lớn lắm rồi đó con đã biết yêu thương biết phải trái mami ạ.và con yêu mami nhất vì cái gia đình này mà mami đã hi sinh rất rất nhiều.
mọi người thường nhìn mami vào phía trước và thích khuôn mặt của mami nhưng con thích nhìn từ phía sau hơn mami ạ vì nhìn đó con biết mami đã yêu thương con đến lưng còng.

nhưng đôi khi mami biết không con không thương mami con ghét mami vì mami bắt con làm nhiều cái mà con không ưng nhưng con biết mami làm thế là vì con nhưng mami ơi mami đừng để con thành cái bản photo copy của mami.

mỗi khi mami bắt con làm gì đó hãy thử nghĩ đến cảm giác của con chút xíu thôi mami ạ.là mami có thể hiểu con.

con yêu mami người đã ấp
ủ 9 tháng 10 ngày sinh ra con và nuôi con đến bây giờ là 14 năm.cảm ơn mami nhá.
I LOVE MY MAMI