Em vẫn học cô Vũ Nga trẻ dạy Hóa. Chị này, cái bà Đoàn dạy Anh bọn e vẫn ko đc đổi. Không hỉu trg` cho cái phiếu điều tra làm gì, chắc làm cảnh chị nhỉ Bả dạy thì 3 lớp 10 đuổi, 6 lớp 11 cũng cho té. Chắc giỏi giấm văn dúi đây
1 người bạn mới gửi cho mình mấy bức hình và có nói đó là những hình ảnh Hải Phòng thời Pháp thuộc
(liệu có phải ko nhỉ )
Muốn chia sẻ cùng nhà mình- đồng hương
Chắc suốt 1 thời gian dài nữa Hà sẽ xa diễn đàn xa mọi người vì có lẽ điều kiện trong nha trang ko có máy Hà cũng sắp nhập học rồi . chúc Mọi Người mọi ngày đều may mắn và vui vẻ ! * Có 1 điều là từ lâu chúng ta đã hẹn nhau đi off mà vẫn ko đi được ! vậy từ bây giờ đến 2/9 mọi người có thống 1 một ngày 1 thời gian hẹn nhau đi off được hay ko ?
e có thể đi đc chị ạ- nếu nó là ban ngày :-d, có thể đạp xe ra đó- nếu địa điểm là tượng đài Lê Chân :-d vì 2 ngày/ tuần vẫn fải đạp xe ra TP học mà :-d (mấy chục cây số ít j ) )
chị đây chào chi ! có gì thì nhắn tin đt cho chị ! nhớ cả nhà nhiều lắm, giờ vào đại học em bận nhiều lắm, em còn bon chen cả bên bí Hà ở,nha trang đôi lúc buồn nhớ nhà nhớ người yêu , nhớ các bạn và mọi bạn bè ở fr bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb