- 18 Tháng chín 2017
- 2,110
- 2,765
- 456
- 21
- Thanh Hóa
- THPT Triệu Sơn 3
![](https://blog.hocmai.vn/wp-content/uploads/2017/07/hot.gif)
![](https://blog.hocmai.vn/wp-content/uploads/2017/07/hot.gif)
Các bạn đã bao giờ nghe về hòn đá này chưa?
Nó trông như có một con mắt và nó đang khóc...![Frown :( :(](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Sau đây là một số thông tin về hòn đá kì lạ này:
Vào năm 2015, dưa luận xôn xao trước thông tin ông Vương Quân, 50 tuổi, sống ở thị trấn Nam Sung, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) phát hiện một hòn đá biết "khóc" vô cùng kỳ lạ tại bờ sông Gia Lăng.
Hòn đá mà ông Vương phát hiện có hình giống như mặt người cùng một hõm sâu có hình thù như một con mắt lớn. Khi nhìn vào hòn đá này, người ta có cảm giác con mắt đó vô cùng chân thật và sống động.
Không chỉ ông Vương, nhiều người dân trong làng khi nhìn thấy hòn đá có hình thù đặc biệt này đều vô cùng kinh ngạc và sửng sốt.
Mọi chuyện càng trở nên bí ẩn hơn khi ông Vương dùng hòn đá nặng 2,5 kg trên để kỳ lưng thì phát hiện từ "con mắt" của hòn đá chảy ra nước giống như khi nước mắt.
Hiện tượng kỳ bí này được ông Vương và một số người khác chứng kiến. Họ không hiểu vì sao hiện tượng này lại xảy ra. Theo đó, thông qua các phương tiện truyền thông, ông Vương hy vọng các chuyên gia sẽ làm sáng tỏ bí ẩn về hòn đá lạ mà ông tìm thấy.
Một số chuyên gia sau khi quan sát tỉ mỉ hòn đá của ông Vương cho biết nó là hòn đá cuội tự nhiên không có bất cứ dấu vết nào về sự tác động của con người.
Do vậy, hòn đá cuội có hốc mắt và hình "con mắt" dài sống động như thật. Tuy nhiên, vì sao hòn đá này có thể "khóc" vẫn là bí ẩn lớn chưa tìm ra lời giải.
(nguồn: baogialai)
Bạn nghĩ sao khi nhìn bức ảnh này. Không biết cảm xúc của độc giả của bài báo này và các bạn thì sao nhưng mình thấy có gì rưng rưng, cay cay, day dứt trong lòng
Nó làm cho mình có những cảm xúc rất kì lạ, mình suy nghĩ liệu thiên nhiên có đang khóc trước sự tàn phá nặng nề của con người. Liệu đây có phải là một thứ mà tạo hóa muốn cảnh báo con người, chạm đến lòng thương của con người để may ra con người còn chút tình thương cứu lấy những gì đang sống trong đau khổ, những thứ đang khóc vì sự đối xử quá tàn nhẫn và khắc nghiệt.
Bạn suy nghĩ thế nào về vấn đề này?
![images2783204_am_anh_hon_da_biet_khoc_nhu_nguoi_gay_rung_dong_tq.jpg images2783204_am_anh_hon_da_biet_khoc_nhu_nguoi_gay_rung_dong_tq.jpg](https://diendan.hocmai.vn/data/attachments/118/118657-b146cd292ac4e42ae5f08b5c3f3e2f21.jpg)
Nó trông như có một con mắt và nó đang khóc...
Sau đây là một số thông tin về hòn đá kì lạ này:
Vào năm 2015, dưa luận xôn xao trước thông tin ông Vương Quân, 50 tuổi, sống ở thị trấn Nam Sung, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) phát hiện một hòn đá biết "khóc" vô cùng kỳ lạ tại bờ sông Gia Lăng.
Hòn đá mà ông Vương phát hiện có hình giống như mặt người cùng một hõm sâu có hình thù như một con mắt lớn. Khi nhìn vào hòn đá này, người ta có cảm giác con mắt đó vô cùng chân thật và sống động.
Không chỉ ông Vương, nhiều người dân trong làng khi nhìn thấy hòn đá có hình thù đặc biệt này đều vô cùng kinh ngạc và sửng sốt.
Mọi chuyện càng trở nên bí ẩn hơn khi ông Vương dùng hòn đá nặng 2,5 kg trên để kỳ lưng thì phát hiện từ "con mắt" của hòn đá chảy ra nước giống như khi nước mắt.
Hiện tượng kỳ bí này được ông Vương và một số người khác chứng kiến. Họ không hiểu vì sao hiện tượng này lại xảy ra. Theo đó, thông qua các phương tiện truyền thông, ông Vương hy vọng các chuyên gia sẽ làm sáng tỏ bí ẩn về hòn đá lạ mà ông tìm thấy.
Một số chuyên gia sau khi quan sát tỉ mỉ hòn đá của ông Vương cho biết nó là hòn đá cuội tự nhiên không có bất cứ dấu vết nào về sự tác động của con người.
Do vậy, hòn đá cuội có hốc mắt và hình "con mắt" dài sống động như thật. Tuy nhiên, vì sao hòn đá này có thể "khóc" vẫn là bí ẩn lớn chưa tìm ra lời giải.
(nguồn: baogialai)
Bạn nghĩ sao khi nhìn bức ảnh này. Không biết cảm xúc của độc giả của bài báo này và các bạn thì sao nhưng mình thấy có gì rưng rưng, cay cay, day dứt trong lòng
Nó làm cho mình có những cảm xúc rất kì lạ, mình suy nghĩ liệu thiên nhiên có đang khóc trước sự tàn phá nặng nề của con người. Liệu đây có phải là một thứ mà tạo hóa muốn cảnh báo con người, chạm đến lòng thương của con người để may ra con người còn chút tình thương cứu lấy những gì đang sống trong đau khổ, những thứ đang khóc vì sự đối xử quá tàn nhẫn và khắc nghiệt.
Bạn suy nghĩ thế nào về vấn đề này?