Tâm sự Hôm qua, tôi mất một người thân

_haphuong36_

Cựu TMod Sử
Thành viên
15 Tháng mười 2019
995
2
1,484
151
17
Thái Bình
THPT Bắc Duyên Hà
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Tối hôm qua, tầm 9h30 - 9h45, nhà tôi nhận tin chú ruột đã mất. Phải biết từ lúc nghe tin chú đi cấp cứu đến lúc biết chú không còn nữa chỉ độ 30 phút đến 1 tiếng. Bố mẹ tôi trước đấy gọi đông gọi tây để lo cho chú lên viện Chợ Rẫy, sau vẫn gọi và tiếp mấy chục cuộc điện thoại để bàn lo hậu sự cho chú.

Không ai dám báo ông bà tôi cả. Có 4 đứa con, 2 đứa vào trong đấy cũng gọi khá giả, con thì còn trẻ (chú tôi sinh năm 1978), lên sẵn kế hoạch làm ăn đâu vào đấy rồi, giờ lại nghe báo con mất thì một người từng tai biến, một người chỉ còn đi tập tễnh làm sao chịu nổi.

Chú tôi sốt và đau đầu suốt 10 ngày. Đi khám bác sĩ đã bảo nhồi máu não nhưng vẫn về nhà. Chú thím trong đó lại không báo cho nhà tôi để mẹ tôi khuyên chú. Vậy là tối qua chú lên cơn co giật, bất tỉnh, đi cấp cứu rồi không qua khỏi.

1h sáng nay mẹ tôi thức giấc rồi khóc thương chú. Cô tôi cũng khóc suốt kể từ lúc nhận tin. Sáng nay bố tôi đã cùng cô bay chuyến sớm vào Sài Gòn. Tôi nghe thím tôi kể lúc người ta đưa chú về nằm trên chiếc giường ở buồng ngoài nhà, con út chú (mới 6 tuổi) ôm gối ra đòi ngủ với bố.
 

Mộ Dung Thu Vũ

Cựu Mod Sử
Thành viên
25 Tháng hai 2022
1,024
6
758
166
Lào Cai
Lào Cai
:>(:Tuzki5:Tuzki5Tối hôm qua, tầm 9h30 - 9h45, nhà tôi nhận tin chú ruột đã mất. Phải biết từ lúc nghe tin chú đi cấp cứu đến lúc biết chú không còn nữa chỉ độ 30 phút đến 1 tiếng. Bố mẹ tôi trước đấy gọi đông gọi tây để lo cho chú lên viện Chợ Rẫy, sau vẫn gọi và tiếp mấy chục cuộc điện thoại để bàn lo hậu sự cho chú.

Không ai dám báo ông bà tôi cả. Có 4 đứa con, 2 đứa vào trong đấy cũng gọi khá giả, con thì còn trẻ (chú tôi sinh năm 1978), lên sẵn kế hoạch làm ăn đâu vào đấy rồi, giờ lại nghe báo con mất thì một người từng tai biến, một người chỉ còn đi tập tễnh làm sao chịu nổi.

Chú tôi sốt và đau đầu suốt 10 ngày. Đi khám bác sĩ đã bảo nhồi máu não nhưng vẫn về nhà. Chú thím trong đó lại không báo cho nhà tôi để mẹ tôi khuyên chú. Vậy là tối qua chú lên cơn co giật, bất tỉnh, đi cấp cứu rồi không qua khỏi.

1h sáng nay mẹ tôi thức giấc rồi khóc thương chú. Cô tôi cũng khóc suốt kể từ lúc nhận tin. Sáng nay bố tôi đã cùng cô bay chuyến sớm vào Sài Gòn. Tôi nghe thím tôi kể lúc người ta đưa chú về nằm trên chiếc giường ở buồng ngoài nhà, con út chú (mới 6 tuổi) ôm gối ra đòi ngủ với bố.
_haphuong36_Xin chia buồn cùng gia đình cậu:Tuzki5:Tuzki5
 

congchuatuyet204

Cựu Mod Cộng đồng
Thành viên
TV BQT được yêu thích nhất 2016
12 Tháng mười một 2010
2,685
9,827
929
Đắk Lắk
Tối hôm qua, tầm 9h30 - 9h45, nhà tôi nhận tin chú ruột đã mất. Phải biết từ lúc nghe tin chú đi cấp cứu đến lúc biết chú không còn nữa chỉ độ 30 phút đến 1 tiếng. Bố mẹ tôi trước đấy gọi đông gọi tây để lo cho chú lên viện Chợ Rẫy, sau vẫn gọi và tiếp mấy chục cuộc điện thoại để bàn lo hậu sự cho chú.

Không ai dám báo ông bà tôi cả. Có 4 đứa con, 2 đứa vào trong đấy cũng gọi khá giả, con thì còn trẻ (chú tôi sinh năm 1978), lên sẵn kế hoạch làm ăn đâu vào đấy rồi, giờ lại nghe báo con mất thì một người từng tai biến, một người chỉ còn đi tập tễnh làm sao chịu nổi.

Chú tôi sốt và đau đầu suốt 10 ngày. Đi khám bác sĩ đã bảo nhồi máu não nhưng vẫn về nhà. Chú thím trong đó lại không báo cho nhà tôi để mẹ tôi khuyên chú. Vậy là tối qua chú lên cơn co giật, bất tỉnh, đi cấp cứu rồi không qua khỏi.

1h sáng nay mẹ tôi thức giấc rồi khóc thương chú. Cô tôi cũng khóc suốt kể từ lúc nhận tin. Sáng nay bố tôi đã cùng cô bay chuyến sớm vào Sài Gòn. Tôi nghe thím tôi kể lúc người ta đưa chú về nằm trên chiếc giường ở buồng ngoài nhà, con út chú (mới 6 tuổi) ôm gối ra đòi ngủ với bố.
_haphuong36_Cách đây 1 năm trước, bà ngoại chị cũng buông bỏ hết đau đớn của bệnh tật để ra đi. Bà đi đúng lúc dịch covid mạnh, chị lấy chồng xa hơn nghìn cây số nên không thể về gặp bà lần cuối. Lần cuối gặp nhau bà còn cười nói vui vẻ, đến khi về đc nhà thì bà vẫn cười. Chỉ là cười trong tấm di ảnh trên bàn thờ mà thôi.
Trải qua mất mát mới biết trân quý hiện tại. Yêu thương đc bao nhiêu thì cứ yêu thương hết lòng đi thôi.
 

_haphuong36_

Cựu TMod Sử
Thành viên
15 Tháng mười 2019
995
2
1,484
151
17
Thái Bình
THPT Bắc Duyên Hà
Cách đây 1 năm trước, bà ngoại chị cũng buông bỏ hết đau đớn của bệnh tật để ra đi. Bà đi đúng lúc dịch covid mạnh, chị lấy chồng xa hơn nghìn cây số nên không thể về gặp bà lần cuối. Lần cuối gặp nhau bà còn cười nói vui vẻ, đến khi về đc nhà thì bà vẫn cười. Chỉ là cười trong tấm di ảnh trên bàn thờ mà thôi.
Trải qua mất mát mới biết trân quý hiện tại. Yêu thương đc bao nhiêu thì cứ yêu thương hết lòng đi thôi.
congchuatuyet204Cứ nghĩ chú có cơ hội sống nếu chú thím trong đấy báo cho bố mẹ một câu từ sớm là lại thấy thương chú quá chị ạ
 

congchuatuyet204

Cựu Mod Cộng đồng
Thành viên
TV BQT được yêu thích nhất 2016
12 Tháng mười một 2010
2,685
9,827
929
Đắk Lắk
Cách đây 1 năm trước, bà ngoại chị cũng buông bỏ hết đau đớn của bệnh tật để ra đi. Bà đi đúng lúc dịch covid mạnh, chị lấy chồng xa hơn nghìn cây số nên không thể về gặp bà lần cuối. Lần cuối gặp nhau bà còn cười nói vui vẻ, đến khi về đc nhà thì bà vẫn cười. Chỉ là cười trong tấm di ảnh trên bàn thờ mà thôi.
Trải qua mất mát mới biết trân quý hiện tại. Yêu thương đc bao nhiêu thì cứ yêu thương hết lòng đi thôi.
congchuatuyet204Bệnh tật không ai đoán trc đc em. Nên khi trời đã gọi thì chỉ biết thưa thôi.
Cố lên em
 

Phạm Ngọc Thảo Vân

Cựu Phụ trách BP Cộng Đồng
Cu li diễn đàn
Thành viên
TMod xuất sắc nhất 2017
17 Tháng ba 2017
3,529
10,494
1,054
23
Tối hôm qua, tầm 9h30 - 9h45, nhà tôi nhận tin chú ruột đã mất. Phải biết từ lúc nghe tin chú đi cấp cứu đến lúc biết chú không còn nữa chỉ độ 30 phút đến 1 tiếng. Bố mẹ tôi trước đấy gọi đông gọi tây để lo cho chú lên viện Chợ Rẫy, sau vẫn gọi và tiếp mấy chục cuộc điện thoại để bàn lo hậu sự cho chú.

Không ai dám báo ông bà tôi cả. Có 4 đứa con, 2 đứa vào trong đấy cũng gọi khá giả, con thì còn trẻ (chú tôi sinh năm 1978), lên sẵn kế hoạch làm ăn đâu vào đấy rồi, giờ lại nghe báo con mất thì một người từng tai biến, một người chỉ còn đi tập tễnh làm sao chịu nổi.

Chú tôi sốt và đau đầu suốt 10 ngày. Đi khám bác sĩ đã bảo nhồi máu não nhưng vẫn về nhà. Chú thím trong đó lại không báo cho nhà tôi để mẹ tôi khuyên chú. Vậy là tối qua chú lên cơn co giật, bất tỉnh, đi cấp cứu rồi không qua khỏi.

1h sáng nay mẹ tôi thức giấc rồi khóc thương chú. Cô tôi cũng khóc suốt kể từ lúc nhận tin. Sáng nay bố tôi đã cùng cô bay chuyến sớm vào Sài Gòn. Tôi nghe thím tôi kể lúc người ta đưa chú về nằm trên chiếc giường ở buồng ngoài nhà, con út chú (mới 6 tuổi) ôm gối ra đòi ngủ với bố.
_haphuong36_Chia buồn với gia đình em nhé! Tuy người ra đi nhưng chắn chắn những kỷ niệm sẽ vẫn còn mãi. Mong em và người thân sẽ sớm vượt qua!
 

_haphuong36_

Cựu TMod Sử
Thành viên
15 Tháng mười 2019
995
2
1,484
151
17
Thái Bình
THPT Bắc Duyên Hà

Phạm Ngọc Thảo Vân

Cựu Phụ trách BP Cộng Đồng
Cu li diễn đàn
Thành viên
TMod xuất sắc nhất 2017
17 Tháng ba 2017
3,529
10,494
1,054
23
Mọi người vẫn chưa biết nói sao với ông bà em :( Hôm qua em về quê bà em 2 lần nhắc đến chú em. Con trai tháng trước mới về tươi cười khoẻ mạnh mà giờ...
_haphuong36_Chị nghĩ là những người lớn có thể tập trung đến và lựa lời nói với ông bà, cố gắng động viên và an ủi nhất có thể. Tuy biết là rất khó để ông bà chấp nhận nhưng chúng ta vẫn phải vượt qua...
 

_haphuong36_

Cựu TMod Sử
Thành viên
15 Tháng mười 2019
995
2
1,484
151
17
Thái Bình
THPT Bắc Duyên Hà

Hy _ Nhiên

Cựu TMod Cộng đồng
Thành viên
5 Tháng mười một 2018
501
1,205
176
18
Nghệ An
THcS Quỳnh Hồng
Chia buồn cùng em và gia đình!
Mong em sớm vượt qua và lấy lại tinh thần nha!
 
  • Like
Reactions: _haphuong36_
Top Bottom