[Hỏi xíu thôi] Liệu thầy cô của các bạn có thiên vị??

Khánh Linh.

Học sinh gương mẫu
Thành viên
10 Tháng mười một 2013
1,204
1,704
344
21
Ninh Bình
THPT Kim Sơn B
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Hiện tại mình đang học thêm tại nhà (khoảng 10-hoặc hơn- người học cùng mình) và cảm thấy rất áp lực
Mọi chuyện sẽ chẳng như thế đâu nếu thầy không thiên vị....
Chỗ mình học có 2 đứa vừa học giỏi,nhanh nhảu.Thế là thầy có cảm tình,quý..........
Nếu chỉ coi mình là học sinh bình thường thì cũng ok.Chẳng hiểu sao bữa trước làm bài tập.Mình àm k đúng 1 câu nào.Thầy đâm chán rồi coi thường
Mình không ghét thầy cô,càng không ghét thầy ấy.Nhưng thực sự mình có cảm giác thầy chẳng coi mình bằng hạt thóc ý ....
Mình phải làm thế nào?
có ai giống mình không hả trời Ọ_Ọ
 

Nhọ cute

Học sinh tiến bộ
Thành viên
10 Tháng tám 2017
947
583
159
21
Hải Phòng
THCS Vinh Quang
nếu k muốn thầy coi thường thì cố gắng lên bạn ạ
làm cho thầy ấy nhìn bạn bằng con mắt khác đi JFBQ00185070404AJFBQ00185070404A

thầy cô mình cũng thế thôi , cứ học buổi đầu đứa nào nhanh nhảu tí là bắt đầu quan tâm để ý , hầu như là chú tâm cho mấy đứa đấy thôi còn những đứa khác thì....bình thường . Đến goi phát biểu hay kiểm tra bài cũ cũng thế, chục đứa giơ tay thì cũng chỉ nhìn vài đứa r gọi nó lên, r lại bảo là k chịu giơ tay này kiaYociexp25JFBQ00153070129Ar42
mà k phải thầy cô nào cũng vậy :v :r6:r50r31
 
  • Like
Reactions: Chou Chou

Quang Trungg

Học sinh xuất sắc
Thành viên
14 Tháng mười một 2015
4,677
7,747
879
20
Hà Nội
THCS Mai Dịch
Hiện tại mình đang học thêm tại nhà (khoảng 10-hoặc hơn- người học cùng mình) và cảm thấy rất áp lực
Mọi chuyện sẽ chẳng như thế đâu nếu thầy không thiên vị....
Chỗ mình học có 2 đứa vừa học giỏi,nhanh nhảu.Thế là thầy có cảm tình,quý..........
Nếu chỉ coi mình là học sinh bình thường thì cũng ok.Chẳng hiểu sao bữa trước làm bài tập.Mình àm k đúng 1 câu nào.Thầy đâm chán rồi coi thường
Mình không ghét thầy cô,càng không ghét thầy ấy.Nhưng thực sự mình có cảm giác thầy chẳng coi mình bằng hạt thóc ý ....
Mình phải làm thế nào?
có ai giống mình không hả trời Ọ_Ọ
Cô mình bắt viết kiểm điểm nè
 
  • Like
Reactions: hoangthianhthu1710

Băng Tâm Như Ngọc

Học sinh tiến bộ
Thành viên
17 Tháng ba 2017
401
564
189
Hiện tại mình đang học thêm tại nhà (khoảng 10-hoặc hơn- người học cùng mình) và cảm thấy rất áp lực
Mọi chuyện sẽ chẳng như thế đâu nếu thầy không thiên vị....
Chỗ mình học có 2 đứa vừa học giỏi,nhanh nhảu.Thế là thầy có cảm tình,quý..........
Nếu chỉ coi mình là học sinh bình thường thì cũng ok.Chẳng hiểu sao bữa trước làm bài tập.Mình àm k đúng 1 câu nào.Thầy đâm chán rồi coi thường
Mình không ghét thầy cô,càng không ghét thầy ấy.Nhưng thực sự mình có cảm giác thầy chẳng coi mình bằng hạt thóc ý ....
Mình phải làm thế nào?
có ai giống mình không hả trời Ọ_Ọ
Theo mình trên đời này ai mà chả thích cái hay cái đẹp, người giỏi hơn thì người ta mến thôi à
Bạn không nên nghĩ mình bị coi thường, đôi khi nó chỉ là cảm giác của mình thôi, không phải thật đâu. Mình từng rơi vào trường hợp như bạn, học trường chuyên, mà trường ấy nhiều con nhà giàu lắm, mình nhà bt, từ trường làng thi vào, buổi đầu tiên vào lớp chọn học và... có cảm giác như bạn, bị chơi xấu nữa, cô giáo toán cho kiểm tra đánh giá đầu năm, mắt mk bị cận nặng lại bị xếp bàn cuối nên nhờ đứa bên cạnh ghi hộ đề để làm. Và con bé kia sẵn sàng chép sai đề cho mình, hôm ấy mk đã cố làm thật tốt nhanh nhất lớp nhưng kết quả chỉ là số 0, sai hết vì bị sai đề, và nghĩ như bạn, cô coi thường mình( cô cười đểu, rồi hay bắt bẻ mình, cả lớp đó chê mình nghèo, dốt... vì kết quả thấp nhất mà
Sau này mình ghét cô, ghét cả toán và từ từ đui luôn môn đó, cho đến khi cuối HK, cô gọi mình lên , an ủi này, rồi nói mình không hiểu ở đâu cô giúp , mình nhận ra là do mk suy nghĩ quá nhiều, cô đâu có coi thường mk, và cố học thật tốt toán, rồi tổng kết cao nhất lớp luôn haha. H về trưpngf cũ gặp lại cô toán , 2 cô trò vẫn tay bắt mặt mừng, cô hỏi han quan tâm như thường.
Nên bạn đừng suy diễn nhiều, học sinh mất nết thầy cô ms ghét chứ chỉ làm sai mấy câu thì không sao đâu, CỐ GẮNG lên!
 

damdamty

Học sinh tiến bộ
Thành viên
10 Tháng năm 2017
1,909
1,637
291
Nghệ An
Trường Tâm
Hiện tại mình đang học thêm tại nhà (khoảng 10-hoặc hơn- người học cùng mình) và cảm thấy rất áp lực
Mọi chuyện sẽ chẳng như thế đâu nếu thầy không thiên vị....
Chỗ mình học có 2 đứa vừa học giỏi,nhanh nhảu.Thế là thầy có cảm tình,quý..........
Nếu chỉ coi mình là học sinh bình thường thì cũng ok.Chẳng hiểu sao bữa trước làm bài tập.Mình àm k đúng 1 câu nào.Thầy đâm chán rồi coi thường
Mình không ghét thầy cô,càng không ghét thầy ấy.Nhưng thực sự mình có cảm giác thầy chẳng coi mình bằng hạt thóc ý ....
Mình phải làm thế nào?
có ai giống mình không hả trời Ọ_Ọ
theo em thì các thầy cô luôn như vậy ( k p tất cả), giỏi thì thương, dốt thì không thích
---> Hãy làm cho thầy ấy phải nhìn chị = con mắt khác
Trên lớp em cũng vậy, mí đứa hay phát biểu, là để ý còn mấy đứa chẳng thèm phát biểu thì kệ, không quan tâm
 

Bonechimte

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
8 Tháng bảy 2017
2,553
4,752
563
Hà Nội
...
=.= t bị trù..... chỉ vì không đi học thêm.... lẽ ra câu ấy chỉ trừ 0,5 thì mk bị trừ 1 hay 1,5... nhiều lúc ức lắm^^ nhưng nghĩ lại thế lại tốt~~
 
  • Like
Reactions: Chou Chou

Toshiro Kiyoshi

Banned
Banned
18 Tháng chín 2017
64
125
31
18
Hưng Yên
Hiện tại mình đang học thêm tại nhà (khoảng 10-hoặc hơn- người học cùng mình) và cảm thấy rất áp lực
Mọi chuyện sẽ chẳng như thế đâu nếu thầy không thiên vị....
Chỗ mình học có 2 đứa vừa học giỏi,nhanh nhảu.Thế là thầy có cảm tình,quý..........
Nếu chỉ coi mình là học sinh bình thường thì cũng ok.Chẳng hiểu sao bữa trước làm bài tập.Mình àm k đúng 1 câu nào.Thầy đâm chán rồi coi thường
Mình không ghét thầy cô,càng không ghét thầy ấy.Nhưng thực sự mình có cảm giác thầy chẳng coi mình bằng hạt thóc ý ....
Mình phải làm thế nào?
có ai giống mình không hả trời Ọ_Ọ
Theo em thì chị cứ cố gắng lên, cố gắng lên cho thầy thấy mình cũng như các bạn!
 
  • Like
Reactions: hieuht01

Red Rose

Học sinh chăm học
Thành viên
11 Tháng bảy 2017
202
79
51
19
Hưng Yên
Hiện tại mình đang học thêm tại nhà (khoảng 10-hoặc hơn- người học cùng mình) và cảm thấy rất áp lực
Mọi chuyện sẽ chẳng như thế đâu nếu thầy không thiên vị....
Chỗ mình học có 2 đứa vừa học giỏi,nhanh nhảu.Thế là thầy có cảm tình,quý..........
Nếu chỉ coi mình là học sinh bình thường thì cũng ok.Chẳng hiểu sao bữa trước làm bài tập.Mình àm k đúng 1 câu nào.Thầy đâm chán rồi coi thường
Mình không ghét thầy cô,càng không ghét thầy ấy.Nhưng thực sự mình có cảm giác thầy chẳng coi mình bằng hạt thóc ý ....
Mình phải làm thế nào?
có ai giống mình không hả trời Ọ_Ọ
Thầy cô ko có ý coi thường bạn đâu mà có khi đó chỉ là do bạn cảm giác vậy thôi. Nếu thầy cô thực sự thiên vị thì bạn hãy cố gắng học tốt để thầy cô nhìn bạn theo con mắt khác đi. Mình có một người em trai năm nay đã học lớp 11 rồi, hồi nó còn học lớp 9 nó đã ko đi học thêm thầy dạy Lý nó ở trên lớp vì vậy mà thầy đó đã thiên vị các bạn khác và coi thường nó, nói nó đc vào đội tuyển Lý của trường là do bố mẹ nó bỏ tiền ra xin. Nhưng nó đã ko quan tâm đến cái đó mà đã cố gắng học để đạt giải Tỉnh môn Vật Lí. Cuối cùng, nó ko những được Giải nhì môn Vật Lí cấp tỉnh mà còn thi đỗ vào trường chuyên nữa. Vậy nên bạn ko cần quan tâm nhiều về vấn đề đó mà bạn hãy cố gắng học là được;);)
 

Bé Thiên Bình

Banned
Banned
28 Tháng hai 2017
1,560
2,782
504
Nghệ An
THCS Hưng Thịnh
Hiện tại mình đang học thêm tại nhà (khoảng 10-hoặc hơn- người học cùng mình) và cảm thấy rất áp lực
Mọi chuyện sẽ chẳng như thế đâu nếu thầy không thiên vị....
Chỗ mình học có 2 đứa vừa học giỏi,nhanh nhảu.Thế là thầy có cảm tình,quý..........
Nếu chỉ coi mình là học sinh bình thường thì cũng ok.Chẳng hiểu sao bữa trước làm bài tập.Mình àm k đúng 1 câu nào.Thầy đâm chán rồi coi thường
Mình không ghét thầy cô,càng không ghét thầy ấy.Nhưng thực sự mình có cảm giác thầy chẳng coi mình bằng hạt thóc ý ....
Mình phải làm thế nào?
có ai giống mình không hả trời Ọ_Ọ

Là do bạn nghĩ tiêu cực ý! Bạn phải nhìn sự việc một cách tích cực, thoải mái cơ. Mình sẽ không nói vì mình muốn bạn nhận ra điều đó!
 

ohyeah97

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
6 Tháng mười 2014
2,199
2,927
578
Hà Nội
Trường học con cá :V
Hiện tại mình đang học thêm tại nhà (khoảng 10-hoặc hơn- người học cùng mình) và cảm thấy rất áp lực
Mọi chuyện sẽ chẳng như thế đâu nếu thầy không thiên vị....
Chỗ mình học có 2 đứa vừa học giỏi,nhanh nhảu.Thế là thầy có cảm tình,quý..........
Nếu chỉ coi mình là học sinh bình thường thì cũng ok.Chẳng hiểu sao bữa trước làm bài tập.Mình àm k đúng 1 câu nào.Thầy đâm chán rồi coi thường
Mình không ghét thầy cô,càng không ghét thầy ấy.Nhưng thực sự mình có cảm giác thầy chẳng coi mình bằng hạt thóc ý ....
Mình phải làm thế nào?
có ai giống mình không hả trời Ọ_Ọ
chịu bạn
mik thì thấy người nào giỏi sẽ bị......ko quan tâm
 

Tiểu Lộc

Mùa hè Hóa học
Thành viên
9 Tháng bảy 2017
3,201
2,594
554
19
Đắk Lắk
THCS Trần Quang Diệu
Hiện tại mình đang học thêm tại nhà (khoảng 10-hoặc hơn- người học cùng mình) và cảm thấy rất áp lực
Mọi chuyện sẽ chẳng như thế đâu nếu thầy không thiên vị....
Chỗ mình học có 2 đứa vừa học giỏi,nhanh nhảu.Thế là thầy có cảm tình,quý..........
Nếu chỉ coi mình là học sinh bình thường thì cũng ok.Chẳng hiểu sao bữa trước làm bài tập.Mình àm k đúng 1 câu nào.Thầy đâm chán rồi coi thường
Mình không ghét thầy cô,càng không ghét thầy ấy.Nhưng thực sự mình có cảm giác thầy chẳng coi mình bằng hạt thóc ý ....
Mình phải làm thế nào?
có ai giống mình không hả trời Ọ_Ọ
Hồi cấp 1 (nói rõ hơn là từ lớp 2 -> lớp 5), GVCN lớp mình cực thiên vị con bạn của mình. Những đứa khác thì cô chả thích chút nào. Lúc nào cô cũng gọi nó, cho nó làm cái này, cái kia. Đâm ra lâu ngày nó... chảnh. Lớp mình hồi đó ghét nó lắm cơ. Giờ lên cấp 2 rồi, học mấy năm chưa gặp trường hợp này (nhưng lớp bên cạnh mình thì có đấy :D)
 
  • Like
Reactions: Khánh Linh.

LNPU

Học sinh chăm học
Thành viên
8 Tháng tám 2017
173
187
59
19
Quảng Trị
Hứ thầy mình bênh mấy đứa mà năm trước thầy "vô cùng tin tưởng"mỗi lần giải toán xong,thầy hỏi có hiểu không là mình không giơ tay luôn cho bỏ ghét mặc cho thầy nói thất vọng với chả không thất vọng với lại vì thầy là chủ nhiệm nam ngoái năm nay lại chủ nhiệm nên thầy biết rõ học lực của mỗi đứa lắm mà năm ngoái mình học hơi chậm và lười phát biểu nên ....
 
Top Bottom