- 10 Tháng mười 2018
- 771
- 1,039
- 161
- Đồng Tháp
- trường TRUNG HỌC CƠ SỞ THANH BÌNH


CHÚNG TÔI YÊU THIÊN NHIÊN
Thiên nhiên thật hùng vĩ đúng không, thiên nhiên thật tuyệt vời, thế nhưng con người không biết giữ gìn vẻ đẹp ấy mà lại cố tình tàn phá chúng !

Một báo cáo mới đây của Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới - WWF, được thực hiện bởi 59 nhà khoa học trên khắp thế giới, có tên là "Living Planet Index (LPI)" cho thấy: Con người đã khiến Trái Đất mất đi 60% số lượng động vật kể từ năm 1970. Theo bản báo cáo, các nhà nghiên cứu cũng cảnh báo rằng, việc động vật hoang dã đang chết dần chết mòn đang là một hồi chuông cảnh tình nguy cấp, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến nền văn minh nhân loại của chúng ta.
Vì thế trước tình thế cấp bách này chúng ta phải làm gì đó, khi chúng ta vứt một cái ống hút, cái bọc nilong, 1 cái chai, một cái hộp,... tức là chúng ta đang hủy hoại thiên nhiên, cũng đồng nghĩa chúng ta đang tự giết chính mình. Tại sao lại là tự giết chính mình? Rác sẽ làm môi trường đất mất cân bằng khiến cây trái không phát triển chưa kể đến nạn chặt phá rừng hiện nay đang rất nghiêm trọng khiến lượng diện tích rừng ngày càng suy giảm, mà rừng chính lại là lá phổi xanh của trái đất giúp đều hòa nhiệt độ, lọc không khí và quan trọng nhất là nó cung cấp oxi cho chúng ta vậy nếu diện tích rừng cứ tiếp tục giảm thì chuyện gì sẽ xảy ra có phải là đồng nghĩa với việc hủy diệt trái đất không? Đó là chuyện rác được chôn sống lòng đất, còn nếu rác được thải xuống biển thì sao? các chai nhựa sẽ chịu tác dụng của ánh sáng mặt trời làm cho nó bị nát thành từng mảnh li ti, các mảnh nhựa nhiều nhỏ này sẽ bị các loài vi sinh vật ăn phải, các vi sinh sẽ bị các cá nhỏ ăn, rồi các con cá lớn hơn sẽ ăn những con cá nhỏ, rồi cuối cùng những con cá đó sẽ được con người ăn, vậy con người đang ăn rác đúng không! Vì nhựa là không thể phân hủy mà! Nhựa vào cơ thể có thể dẫn đến nhiều bệnh gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe
Vì vât hãy chung tay bảo vệ môi trường bằng những hành động nhỏ nhặt nhất như bỏ rác đúng nơi quy định,phân loại rác thải, tiết kiệm nước,...
Hành động nhỏ này của các bạn là đang cứu sống hành tinh của chúng ta, hãy để trái đất trở về đúng với cái tên của nó - hành tinh xanh.

Bạn hãy có suy nghĩ gì về bức ảnh trên?

Lá phổi xanh của chúng ta đang bị tàn phá!