Hỏi thế gian tình bạn là chi ?

H

huycom.com

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Hỏi thế gian tình bạn là chi ?Tớ và cậu dã quen nhau như thế.Tớ cũng không nhớ rõ là tớ gặp cậu lúc mấy giờ,buổi sáng hay buổi chiều tớ cũng không nhớ nữa.Chỉ biết đấy là cái hồi lớp 7,khi tớ mới từ trường khác chuyển đến,còn bao nhiêu là bỡ ngỡ.Thế rồi chúng mình trở thành bạn.Tình bạn cứ lớn lên theo thời gian và tớ cũng không thể nhận ra chính xác bọn mình thân nhau từ bao giờ.Bọn mình đã có biết bao nhiêu là kỷ niệm.Vui nhất là hồi lớp 9,nhóm bọn mình có 4 người.Lên cấp 3,nhóm bọn mình mỗi đứa một nơi,nhưng tớ và cậu vẫn học cùng trường,tuy là tớ học sáng và cậu học chiều.Thế rồi 3 năm cấp 3 cũng nhanh chóng trôi qua theo dòng chảy của thời gian.Bọn mình thi tốt nghiệp cùng phòng,tớ cảm thấy vui vì ít nhất cũng giúp được cậu phần nào đó.Thế rồi bọn mình cùng đi ôn thi cấp tốc ở trung tâm.Cái tháng 6 nóng bỏng ấy thật vui làm sao,bọn mình đi học ôn nhưng thực chất là đi kết bạn.Ở lớp ấy bọn mình quen được thêm bao nhiêu là bạn tốt,và ở đấy tớ tìm thấy vợ của mình.Nhớ chao ôi những đêm bọn mình thức thâu đêm để nói chuyện và cười đùa.Sao trí tưởng tượng của cậu cũng phong phú như tớ thế.Bọn mình cười ầm cả căn phòng đêm yên tĩnh, nói toàn những chuyện trên trời dưới bể,phải công nhận là không có ai có thể hiểu được tớ như cậu.Qua đó tớ còn nhận ra được rằng tâm hồn cậu thật trong sáng như gương.Ông trời đã thương tình chúng mình mà cho bọn mình đỗ đại học mặc dù kết quả không cao.3 tháng hè nhanh chóng trôi qua.Bọn mình bước lên giảng đường đại học với bao nhiêu là bỡ ngỡ.Sau 1 tháng ở KTX tớ chuyển ra ở trọ cùng cậu .Tớ sẽ không bao giờ quên cái tháng 10/2007 khủng khiếp ấy.Cái tháng 10 ấy nếu không có cậu,chác tớ đã phát điên rồi.Tại sao những người tớ thích toàn có người yêu rồi là sao nhỉ?Sao tớ toàn là người đến sau vậy ?Tớ đã gần như đánh mất mình khi nhận ra người mà tớ thích đã có người yêu mất rồi.Cảm ơn cậu đã an ủi tớ thật nhiều,mặc dù tớ biết cái tháng ấy cậu cũng không có phút nào vui vẻ cả, vì cậu cũng là người đến sau.Vì trường cậu quá xa chỗ trọ nên tớ và cậu phải chuyển nhà trọ.Thế là bọn mình lại mỗi đứa một nơi.Tớ đã cô đơn lại càng cô đơn hơn,một người bạn để tâm sự cũng chẳng có.Tớ chuyển đến nhà trọ trọ cùng người bạn tri kỷ từ hồi cấp 3 của tớ.Cảm ơn cậu đã giúp tớ làm người đó phải nói ra sự thật là người đó đã có người yêu.Một lần nữa tớ lại là người đến sau.Chẳng hiêu sao tớ lại giận cậu,tớ thật ngu ngốc vì cậu đã gián tiếp giúp tớ thoát khỏi cái hố đen ái tình mà tớ còn giận cậu.Tớ nhận ra rằng những người đã từ chối cậu là những con ngốc,có mắt mà không thấy Thái Sơn.Có lẽ cậu sẽ ế vợ mất thôi,vì sao ư,vì trên thế gian này khó mà có người con gái nào thực sự xứng đáng với tấm chân tình và tâm hồn trong sáng của cậu.Đã mấy lần nghỉ đến cậu,từng giọt lệ lại lăn trên má tớ.Con trai mà khóc thì thật là kém cỏi nhưng chỉ có cậu hiểu vì sao tớ lại khóc thôi,đơn giản tớ là người giàu cảm xúc và nhiều nước mắt.Tớ khóc vì quá vui mừng,tớ tự hào vì tớ được ông trời ban cho một người bạn cực kỳ tốt như cậu,không gì có thể thay đổi tình bạn của tớ và cậu.Tớ luôn theo đuổi ước nguyện làm một người tốt thiên hạ vô song,nhưng giờ thì tớ đã tìm thấy một người thiên hạ vô song rồi,cậu chính là thiên hạ vô song.Cậu thông minh lắm,tớ làm sao dám so IQ với cậu,chỉ là cậu quá lười học và ham chơi mà thôi.Giờ thì cố mà học đi,học mà lấy tiền trả nợ cho cái tay phải của cậu đi nha.Nhắc đến nợ tớ mới nhớ tớ còn nợ cậu 40k nữa.ĐỌC XONG NHỮNG DÒNG CHỮ NÀY CHẮC CẬU CŨNG KHÔNG NGẠC NHIÊN VÌ SAO TỚ LẠI VIẾT NHƯ THẾ.ĐÂY LÀ NHỮNG DÒNG TRÍCH RA TỪ "NHẬT KÝ TRẦN GIAN" CỦA TỚ,TỚ BẮT ĐẦU VIẾT SAU KHI BỌN MÌNH KHÔNG Ở TRỌ CÙNG NHAU NỮA.NĂM MỚI NÀY CHÚC CẢ GIA ĐÌNH VÀ TẤT CẢ NHỪNG NGƯỜI BẠN CỦA CẬU VẠN SỰ NHƯ Ý,AN KHANG THỊNH VƯỢNG...ZHÙ NỈ PÍNG AN !!! YOUR BEST FRIEND.
d.jpg
asd.jpg
 
S

smileshutter

Rap Hải phòng

@huycom.com: (Phỏng lời rap Hải Phòng)
Đcm cái thằng ngu dại
Chim mày có bi hay là đã teo rồi
Thằng bạn chó có gì mà đau khổ
Bố mày nghĩ mày là thằng gay

Mày mà khóc tức là đái ra quần
Quay lại xem bi đã rụng chưa nào
Mặt nhăn nhó trông như con chó
"Nhật ký trần gian" hay là băng vệ sinh

Tổ sư bố lũ trai 9x
Chim thì có mà bi lại teo
Yêu với sống cứ như dùng kotex
Làm bố mày cáu phải vào răn dạy

Đcm cái thằng huy còm
..............
 
Top Bottom