hội thất tình!

B

binh.kid

Hức!Có tui!Thất tình và si tình!Ai khổ hơn tui đc!
:(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :((
:(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :((
:(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :((
:(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :((
:(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :((
:(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :((
 
H

happykid

tui nè!pị C cho một cú đá đâu lắm nè!
tui khổ hơn ông nhìu!

à ông thử kể chiện của ông đi nghe thử
 
T

tieutiennu_1997

nói ra càng buồn, may mà em ko thất tình! ^^ chính xác hơn là ko có tình mà thất! ^^
ai thất tình thì nghe nhạc đi, bài càng buồn càng tốt, vừa nghe vừa khấn cho tâm trạng nó tốt! ^^
 
H

happykid

cứ nói ra nói ra cho lòng nhẹ chứ!tụi ta cùng thất tình mà có j đâu!

Thất tình chơi game mới tốt chứ
 
O

onlyif

Truyện thất tình của tôi hay lắm có ai muốn nghe không ? Muốn nghe thì phải thank 1 phát đã.
 
B

binh.kid

Roài!Kể đê!Tiếc gì lời cảm ơn!
Nhưng mờ phải đảm bảo chất lượng nhá!
;))
 
T

tieutiennu_1997

thanks làm gì cho uổng, có kể đâu! sr nhé, thanks của tôi để dành cho những gì có ích!
 
O

onlyif

Truyện như thế là như thế này.
Vào một buổi sang chủ nhật đẹp trời, thì bỗng dưng trời mưa to, như thường lệ mình vào quán cafe quen thuộc để trú mưa. Hôm nay mưa to, nên lượng khách đến quán uống cafe thì ít mà trú mưa thì nhiều. Mặc dù quán rất đông nhưng mình cũng tìm được một chỗ đẹp tiện quan sát xung quanh, an toàn có thể rút nhanh khi có sự cố xảy ra, đó là ở ban công tầng 2. Đang nhâm nhi ly cafe, thì từ phía cầu thang xuất hiện 1 em xinh hơn Thuý Vân (mọi người chú ý Thuý Vân là em Thuý Kiều nha!). Em chọn một chỗ tối tăm, mù mịt ở góc, chắc là em đang thất tình. Trong nhưng trường hợp như thế này mình thường đem theo "bí kíp", nhưng hôm nay lại để quên ở nhà, mà lâu ngày không sử dụng nên đã quên gần hết. Nhưng cơ hội đến chẳng lẽ lại bỏ qua, mình nhanh chống lấy đồ nghề chuyên dụng của dân chuyên nhiệp ra, đó là giấy và bút. Quan sát đối tượng và nhanh chóng ghi lại những biểu hiện bất thường, mình phát hiện ra em đang rất mệt mỏi nên gọi hẳn 2 cốc cafe đen đắng cho tỉnh táo con người. Bỗng nhiên em quay ra chỗ mình rồi mỉm cưới 1 phát, tim mình như nhảy ra khỏi ***g ngực, trong đầu lúc đấy chỉ có 1 câu hỏi "Không biết em dùng kem đánh răng gi nhỉ ?". Rút kinh nghiệm những lần trước, lần này mình lấy lại bình tĩnh, trước khi đến làm quen với em phải xem phía sau mình có thằng nào không đã, chắc chằn là không mình đang ngồi ở ban công thì làm quái gì có thằng nào ở đằng sau được. Nhưng vẫn phải cẩn thận, trực giác mách bảo mình rằng tình địch có thể đang ở phía bên kia đường, may quá nhìn xuống dưới không thấy thằng nào hết, nhưng không thật là buồn, mình phát hiện ra 1 em còn xinh hơn Thuý Kiều đang rẽ vào quán. Đây là thời điểm quyết định quan trọng, không biết là nên chọn Thuý Vân hay Thuý Kiều đây. Mình quyết định gọi điện cho cô giáo chủ nhiệm hồi cấp 2.
"Alo" - cô giáo nghe máy.
"Dạ, em chào cô ạ! Em là học sinh cũ của cô, bây giờ em đang đứng trước một thời khắc rất quan trọng của cuộc đời em, em có 1 câu hỏi cô trả lời giúp em được không ạ ?"
"Được, em cứ hỏi đi, cô rất vui khi giúp được em."
"Dạ. Vâng, em cám ơn cô ạ! Cô có thể cho em biết là Thuý Vân với Thuý Kiều ai đẹp hơn được không ạ ?"
"Em đang thi Ai là triệu phú hả ?"
"Dạ không cô ạ. Nhưng em cũng chỉ còn có 29s thôi ạ!"
"Đáp án là Thuý Kiều. Được giải thưởng nhớ đem quà đến biếu cô nghe không!"
"Dạ. Vâng em cám ơn cô nhiều ạ!"
30s trôi qua thật nhanh, tốn mấy nghìn nhưng cuối cùng mình cũng có được câu trả lời. Xong mình quyết định sẽ cưa em xinh hơn Thuý Kiều. Đang định đứng lên xuống tầng 1 gặp em thì, thấy em từ dưới tầng 1 đi lên, ôi may quá thế là đỡ phải đi xa. Nhìn thấy nhau 2 em nở 1 nụ cười nửa miệng bí ẩn, linh tính mách bảo mình sẽ có chuyện chẳng lành, em xinh hơn Thuý Kiều tiến đến bàn của em xinh hơn Thuý Vân, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống đến phịch 1 cái, nhẹ nhàng nâng cốc đen đá lên em làm 1 hơi hết sạch khiến cho các đấng mày râu có mặt ở đó kinh ngạc. Rồi em xinh hơn Thuý Kiều nắm chặt lấy tay em xinh hơn Thuý Vân, sắp có chiến sự chăng ?. Không lo mình đang ở một vị trí rất an toàn, cố nán lại xem chuyện gì sẽ xảy ra.
Các bạn đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nhé, muộn rồi mình đi ngủ mai viết nốt.
Gợi ý nhớ câu chuyện kết thúc rất có hậu quả. :))
 
T

tieutiennu_1997

Truyện như thế là như thế này.
Vào một buổi sang chủ nhật đẹp trời, thì bỗng dưng trời mưa to, như thường lệ mình vào quán cafe quen thuộc để trú mưa. Hôm nay mưa to, nên lượng khách đến quán uống cafe thì ít mà trú mưa thì nhiều. Mặc dù quán rất đông nhưng mình cũng tìm được một chỗ đẹp tiện quan sát xung quanh, an toàn có thể rút nhanh khi có sự cố xảy ra, đó là ở ban công tầng 2. Đang nhâm nhi ly cafe, thì từ phía cầu thang xuất hiện 1 em xinh hơn Thuý Vân (mọi người chú ý Thuý Vân là em Thuý Kiều nha!). Em chọn một chỗ tối tăm, mù mịt ở góc, chắc là em đang thất tình. Trong nhưng trường hợp như thế này mình thường đem theo "bí kíp", nhưng hôm nay lại để quên ở nhà, mà lâu ngày không sử dụng nên đã quên gần hết. Nhưng cơ hội đến chẳng lẽ lại bỏ qua, mình nhanh chống lấy đồ nghề chuyên dụng của dân chuyên nhiệp ra, đó là giấy và bút. Quan sát đối tượng và nhanh chóng ghi lại những biểu hiện bất thường, mình phát hiện ra em đang rất mệt mỏi nên gọi hẳn 2 cốc cafe đen đắng cho tỉnh táo con người. Bỗng nhiên em quay ra chỗ mình rồi mỉm cưới 1 phát, tim mình như nhảy ra khỏi ***g ngực, trong đầu lúc đấy chỉ có 1 câu hỏi "Không biết em dùng kem đánh răng gi nhỉ ?". Rút kinh nghiệm những lần trước, lần này mình lấy lại bình tĩnh, trước khi đến làm quen với em phải xem phía sau mình có thằng nào không đã, chắc chằn là không mình đang ngồi ở ban công thì làm quái gì có thằng nào ở đằng sau được. Nhưng vẫn phải cẩn thận, trực giác mách bảo mình rằng tình địch có thể đang ở phía bên kia đường, may quá nhìn xuống dưới không thấy thằng nào hết, nhưng không thật là buồn, mình phát hiện ra 1 em còn xinh hơn Thuý Kiều đang rẽ vào quán. Đây là thời điểm quyết định quan trọng, không biết là nên chọn Thuý Vân hay Thuý Kiều đây. Mình quyết định gọi điện cho cô giáo chủ nhiệm hồi cấp 2.
"Alo" - cô giáo nghe máy.
"Dạ, em chào cô ạ! Em là học sinh cũ của cô, bây giờ em đang đứng trước một thời khắc rất quan trọng của cuộc đời em, em có 1 câu hỏi cô trả lời giúp em được không ạ ?"
"Được, em cứ hỏi đi, cô rất vui khi giúp được em."
"Dạ. Vâng, em cám ơn cô ạ! Cô có thể cho em biết là Thuý Vân với Thuý Kiều ai đẹp hơn được không ạ ?"
"Em đang thi Ai là triệu phú hả ?"
"Dạ không cô ạ. Nhưng em cũng chỉ còn có 29s thôi ạ!"
"Đáp án là Thuý Kiều. Được giải thưởng nhớ đem quà đến biếu cô nghe không!"
"Dạ. Vâng em cám ơn cô nhiều ạ!"
30s trôi qua thật nhanh, tốn mấy nghìn nhưng cuối cùng mình cũng có được câu trả lời. Xong mình quyết định sẽ cưa em xinh hơn Thuý Kiều. Đang định đứng lên xuống tầng 1 gặp em thì, thấy em từ dưới tầng 1 đi lên, ôi may quá thế là đỡ phải đi xa. Nhìn thấy nhau 2 em nở 1 nụ cười nửa miệng bí ẩn, linh tính mách bảo mình sẽ có chuyện chẳng lành, em xinh hơn Thuý Kiều tiến đến bàn của em xinh hơn Thuý Vân, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống đến phịch 1 cái, nhẹ nhàng nâng cốc đen đá lên em làm 1 hơi hết sạch khiến cho các đấng mày râu có mặt ở đó kinh ngạc. Rồi em xinh hơn Thuý Kiều nắm chặt lấy tay em xinh hơn Thuý Vân, sắp có chiến sự chăng ?. Không lo mình đang ở một vị trí rất an toàn, cố nán lại xem chuyện gì sẽ xảy ra.
Các bạn đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nhé, muộn rồi mình đi ngủ mai viết nốt.
Gợi ý nhớ câu chuyện kết thúc rất có hậu quả. :))

chắc cậu xông zô đó ngồi roài bị 2 cô, mỗi cô cho 1 cái bạt tai hả? :p ^^ viết nốt đi, hay tui thanks cho! ^^
 
T

tieutiennu_1997

Trời ! Chuyện có thật 100% của tôi mà bảo là cóp đâu ra hả, đúng là 1 tên học khối A chỉ biết học máy móc, chuyên đi cóp bài, chả có tí sáng tạo nào. :)|
Chưa thấy ai cám ơn cả nên chưa viết tiếp.
hê bạn, vik thì vik đi đừng nhõng nhẽo, nếu cái bài đó mà tui cười đc thì tui thanks choa! :( :D
 
O

onlyif

Cám ơn đi nhanh lên, không tôi đổi ý không viết nữa bây giờ. Chưa đủ 10 người cám ơn thì chưa viết.
 
Top Bottom